Chương 620
Chương 620: Quan trọng đến mấy có quan trọng bằng Luffy tạo ra hình thái Ni Tạp?
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Thật sự chỉ có bốn người?"
Sắc mặt Tạp Mỗ càng thêm quái dị khi nhận ra trận pháp ngũ tinh tan biến hoàn toàn cũng chỉ xuất hiện bốn lão già.
Thông thường, bọn họ hoặc là hành động cả đám, hoặc là chỉ một người ra mặt mới phải...
"Bịch!"
"Bịch!"
Bốn phương tám hướng vang lên tiếng quỳ gối liên tiếp, từng hải binh đưa mắt nhìn đầy vẻ tôn kính và sùng bái.
Ngũ Lão Tinh là những người đứng đầu cơ quan quyền lực tối cao của thế giới, trong mắt thế nhân chính là năm kẻ quyền thế ngập trời — đối mặt với năm người này, e rằng không một ai không sinh lòng kính sợ.
"Rầm!"
Khoảnh khắc tiếp theo, âm thanh chỉnh tề đầy uy lực như sóng triều cuộn trào: "Kính chào các vị Ngũ Lão Tinh đại nhân!"
"Ừ."
Warcury Thánh — "Thủy Tinh" đứng ở vị trí trung tâm khẽ gật đầu, giơ tay ra hiệu cho toàn thể hải binh miễn lễ.
Thấy quá nhiều hải binh có mặt, ba vị Ngũ Lão Tinh còn lại hơi nhíu mày: "Tên Issho kia đang chấp hành mệnh lệnh gì thế này?"
"Hừ!"
Mars Thánh khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt khó chịu: "Dám cả gan khước từ mệnh lệnh của chúng ta, bắt chúng ta phải đích thân đi một chuyến."
Saturn Thánh lắc đầu: "Chuyện này cũng hết cách, cốt để bảo đảm tính bí mật cho cuộc thi săn bắn. Hắn đâu biết mệnh lệnh 'thị uy' kia là do chúng ta hạ đạt."
Ju Peter Thánh nhìn quanh một vòng, tỏ vẻ thích thú: "Xem binh lực ở đây, hẳn là tên Issho đang vây bắt đại hải tặc nào đó."
"Hải tặc gì đó không quan trọng, an toàn của Thiên Long Nhân xếp trên hết thảy."
"Chỉ là... chúng ta sắp xếp thế này liệu có quá vội không, cuộc thi săn bắn còn lâu mới bắt đầu."
Mấy vị Ngũ Lão Tinh ngưng lời, ánh mắt đều đổ dồn về phía Warcury Thánh.
Đáng nói là trong nội bộ Ngũ Lão Tinh cũng có phân thứ bậc, trong đó Thủy Tinh Warcury Thánh sở hữu thực lực hùng mạnh nhất.
"Không vội."
Warcury Thánh khẽ lắc đầu: "Chuẩn bị phòng bị trước là điều vô cùng cần thiết, vết xe đổ ở Thung Lũng Chúa Trời tuyệt đối không thể tái diễn..."
"Thung Lũng Chúa Trời!"
Ba lão già còn lại vừa nghĩ tới sự kiện Thung Lũng Chúa Trời năm đó liền thấy sống lưng lạnh toát, sau đó đều nặng nề gật đầu, nhận thấy Warcury nói rất có lý.
Bây giờ bố trí phòng vệ chẳng vội chút nào!
Dù sao cuộc thi săn bắn lần này là lần đầu tiên mở lại sau ba mươi tám năm kể từ sự kiện Thung Lũng Chúa Trời, ý nghĩa cực kỳ trọng đại — tuyệt đối không được phép xảy ra bất kỳ sai sót nào.
Bởi vậy, khâu an ninh phải làm thật chu toàn! Triệt tiêu mọi nguy cơ dẫn tới sự cố. Đó cũng là lý do vì sao bọn họ phải đích thân tới đón Fujitora.
Chỉ có điều, cuộc thi tàn sát như săn bắn rốt cuộc vẫn không thể đem ra ngoài sáng, không thể nói thẳng thừng.
"Hử, đằng kia là Tạp Mỗ?"
Khoa Học Phòng Vệ Võ Thần Saturn Thánh nheo mắt, từ đằng xa đã nhận ra Tạp Mỗ.
"Đúng là nó rồi!"
Ba vị Ngũ Lão Tinh khác nhìn theo, cũng phát hiện ra bóng dáng Tạp Mỗ.
"Hóa ra Issho đang hành động cùng thằng nhóc này."
"Nói mới nhớ, trước đó tên Râu Đen cũng bị nó và Issho chơi cho một vố."
"Chỉ tiếc là đoạn kết..."
"..."
Trong lúc mấy lão già trò chuyện.
Tạp Mỗ đã sải bước đi tới, Fujitora đĩnh đạc đi theo phía sau.
"Coruclide Kam-sei bái kiến bốn vị Ngũ Lão Tinh đại nhân!"
Tạp Mỗ bước lên một bước, hành lễ vãn bối.
"Issho bái kiến Ngũ Lão Tinh đại nhân!"
Fujitora theo sát phía sau hành lễ quân thần.
"Hử?"
Warcury Thánh cùng Saturn Thánh — hai vị Ngũ Lão Tinh có mối quan hệ thân cận hơn với Tạp Mỗ khẽ nhíu mày, Tạp Mỗ lại xưng hô bọn họ là "đại nhân"?
Như thế chẳng phải vừa mở miệng đã thấy xa cách rồi sao?
"Miễn lễ!"
Warcury phất tay bảo Fujitora đứng dậy, sau đó ánh mắt dời sang Tạp Mỗ, lạnh giọng hỏi: "Tạp Mỗ, vừa rồi nhóc gọi ta là gì?"
"Tạp Mỗ!" Saturn cũng trầm giọng cất lời.
Tạp Mỗ hiểu ngay ý của hai lão này, liền cười xòa: "Hai vị ông nội!"
"Thế mới đúng chứ."
Warcury Thánh và Saturn Thánh hài lòng gật đầu.
"Ơ hay!"
Mars Thánh cùng Ju Peter Thánh ngẩn ra, vừa cười vừa lườm Tạp Mỗ một cái: "Chỉ có hai người bọn họ là ông nội, bọn ta thì không phải chắc?"
Mấy hôm trước Y Mẫu đại nhân vừa khen Tạp Mỗ là một hậu bối thú vị!
Rất có khả năng sau này Tạp Mỗ sẽ ngồi ngang hàng nắm quyền cùng bọn họ... Mối quan hệ này đương nhiên phải kéo lại gần một chút.
Tạp Mỗ cười lớn: "Haha hai vị ông nội, sao có thể chứ?"
"Cháu có việc muốn nhờ các ông giúp đỡ, đương nhiên phải theo phép công rồi."
Tạp Mỗ đổi giọng, đi thẳng vào vấn đề: "Hiện tại Mũ Rơm đang ở gần đây, cháu xin bốn vị ông nội cùng ra tay tiêu diệt hắn!"
"Mũ Rơm!"
Bốn lão già sáng mắt lên, nhớ ra Mũ Rơm là ai.
Chính là kẻ sở hữu Trái Ni Tạp ở thế hệ này.
"Mũ Rơm, chính là tên hải tặc hung danh vang dội dạo gần đây, nghe nói hắn còn là cháu nội của Garp?"
Warcury Thánh vuốt cằm nói: "Đã bị chúng ta bắt gặp, thân là Ngũ Lão Tinh đương nhiên không thể giương mắt làm ngơ."
"Hắn ở đâu?"
Bốn lão già lộ vẻ mừng rỡ hỏi dồn.
Bọn họ không thể gióng trống khua chiêng đi giết một tên Mũ Rơm chưa quá nổi danh! Bởi làm vậy rất dễ để lộ cái tên "Trái Ni Tạp".
Nhưng nếu chỉ là việc tiện tay, lại có lý do ra tay danh chính ngôn thuận, vậy thì chẳng còn gì phải e dè nữa...
Tạp Mỗ thấy có hy vọng, vội chỉ tay về hướng nam: "Cách đây năm mươi dặm!"
"Năm mươi dặm?"
Nét mặt bốn lão già tức thì trở nên khó tả.
"À, không phải..."
Tạp Mỗ vội sửa lời: "Chỉ ba mươi dặm thôi."
"Khụ khụ..."
Warcury Thánh ho nhẹ một tiếng, có phần ngượng ngùng: "Chúng ta truyền tống qua trận pháp ngũ tinh, phạm vi hoạt động có giới hạn. Dù là ba mươi dặm cũng hơi xa rồi."
"Được rồi, chúng ta phải đi thôi!"
Warcury Thánh dời tầm mắt trở lại người Fujitora, trong đầu dập tắt hẳn ý định tiện tay xử lý Mũ Rơm.
"Đúng rồi Tạp Mỗ, nhóc có muốn cùng bọn ta—"
Saturn định hỏi Tạp Mỗ có muốn cùng về không, kết quả nói được nửa chừng đã bị Warcury Thánh trừng mắt ép nuốt lời lại...
"Không được! Đứng lại!"
Tạp Mỗ cuống cuồng lao lên, dang tay chặn trước mặt bốn lão già.
"Nếu các ông không thể ra tay, vậy tuyệt đối không được mang ông ấy đi! Mũ Rơm, hắn... hắn... hắn sắp..."
Tạp Mỗ đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, đành cắn răng nuốt lời sắp nói vào bụng.
Bản thân cái tên "Trái Ni Tạp" đã là một bí mật cấm kỵ, không thể tùy tiện thốt ra...
Tạp Mỗ thở hắt ra một hơi, trầm giọng: "Nói tóm lại, thực lực của Mũ Rơm ngày càng mạnh! Bây giờ là thời khắc mấu chốt để vây giết hắn, cháu ở đây không thể thiếu nhân lực!"
Bốn lão già gạt phắt đi: "Tạp Mỗ, chuyện bên chúng ta quan trọng hơn! Việc này can hệ tới an toàn tính mạng của Thiên Long Nhân chúng ta!"
Quan trọng cái rắm!
Quan trọng đến mấy thì có bằng việc Luffy làm ra hình thái Ni Tạp không?
Tạp Mỗ quét mắt nhìn quanh một vòng.
"Oanh! Oanh! Oanh!!"
Haki Bá Vương toàn thân hắn bộc phát cuồn cuộn, ngưng tụ thành một lớp màng cách âm.
Hắn bước nhanh tới, ghé sát tai Warcury Thánh, giọng gấp gáp truyền vào: "Ông Warcury, nếu để Mũ Rơm lọt vào Hòa Chi Quốc, khả năng cực cao là hắn sẽ thức tỉnh hình thái Ni Tạp!"
