Chương 625
Chương 625: Mục tiêu mới, Đảo Zou!
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Đại Hòa? Còn cả đám võ sĩ vẫn trung thành với Quang Nguyệt Nhất Tộc?"
Tạp Mỗ mở mắt: "Giải quyết bọn chúng trước?"
"Hay là..."
Não Tạp Mỗ lóe lên một tia sáng, bất giác nhớ lại lúc giết Đào Chi Trợ.
Lúc đó Đào Chi Trợ vì muốn giữ mạng——
Đem toàn bộ của cải, đất đai của Hòa Chi Quốc, thậm chí cả ngôi vị Tướng Quân truyền thừa bao đời, lẫn muội muội ruột Quang Nguyệt Nhật Hòa ra hứa hẹn dâng tặng...
"Hay là... 'chiêu dụ' bọn họ?"
Khóe miệng Tạp Mỗ hơi nhếch lên, trong lòng dần thông suốt.
Hắn nhẹ nhàng vung tay, một con Thị Tần Điện Thoại Trùng liền xuất hiện trong lòng bàn tay...
"Binh lính Hải Quân còn lại nghe lệnh! Toàn tốc tiến lên——"
Tạp Mỗ thu lại suy nghĩ, lập tức hạ lệnh, muốn tiến vào Hòa Chi Quốc trước Băng Mũ Rơm một bước.
"Chuyện này..."
Đám lính Hải Quân tại chỗ ngập ngừng, không biết có nên nói thật hay không.
"Coruclide Kam-sei đại nhân kính mến!"
Một tên lính quỳ sụp xuống, cung kính thưa: "Hòa Chi Quốc bế quan tỏa cảng. Nước này cấm quốc dân ra ngoài, người bên ngoài cũng cực kỳ khó tiến vào Hòa Chi Quốc, bắt buộc phải vượt ngược dòng một ngọn thác. Nhưng Hải Quân chúng ta cho tới nay vẫn chưa biết làm cách nào để vượt thác..."
Nếu là Hải Quân biết Nguyệt Bộ thì có thể phớt lờ thác nước đó, nhưng đám này chỉ là lính cấp cơ sở, làm sao biết Nguyệt Bộ.
"Yên tâm, ta biết cách vào Hòa Chi Quốc!"
Tạp Mỗ xua tay, bảo rằng chỉ cần mượn sức đàn cá chép là có thể ngược dòng vượt thác, tiến vào Hòa Chi Quốc.
"Đại nhân, vậy cụ thể là ngọn thác nào ạ?" Một tên lính mừng rỡ hỏi.
"Thác nào?"
Tạp Mỗ có chút ngơ ngác.
"Đúng vậy ạ!"
Tên lính gật đầu, nói: "Thác nước ở Hòa Chi Quốc không ít, nhưng dường như chỉ có một ngọn thác duy nhất cho thuyền bè vượt qua để vào được Hòa Chi Quốc thôi ạ."
"Chuyện này..."
Tạp Mỗ tức thì nghẹn lời, hắn làm sao biết ngọn thác nào?
Nếu có một người Hòa Chi Quốc dẫn đường thì tốt...
"Đúng rồi!"
Tạp Mỗ vỗ đùi một cái, chợt nhớ ra chẳng phải mình đã bắt sống Black Maria rồi sao.
Hơn nữa Black Maria có phải gián điệp của CP0 hay không vẫn chưa xác định... Nếu ả thực sự là gián điệp của CP0, sau khi vào Hòa Chi Quốc hành sự sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.
"Black Maria hình như vẫn còn ở Thuyền Đảo."
"Buru, buru——"
Nghĩ đến điểm này, Tạp Mỗ lập tức dùng Ốc Sên Truyền Tin gọi cho đám lính Hải Quân bên Thuyền Đảo.
Bảo bọn họ cho tàu chạy tới Hòa Chi Quốc hội quân.
"Rõ!"
Tên lính Hải Quân đầu dây bên kia nghiêm túc chào theo kiểu quân đội.
Cũng cần nói thêm: Với tiềm lực tài chính và vật lực của Thế Giới Chính Phủ, việc sở hữu một chiếc Eternal Pose chỉ đến Hòa Chi Quốc chẳng phải chuyện khó khăn gì.
Rất nhanh——
Lính Hải Quân bên kia liền fax hải đồ dự kiến của Thuyền Đảo gửi cho Tạp Mỗ.
Xuất phát từ Dressrosa, trên đường sẽ đi qua nhiều hòn đảo và vương quốc, trong đó Đảo Tạc Ô được đánh dấu là có xác suất lớn sẽ đi ngang qua.
"Dấu tích Đảo Tạc Ô này là thế nào?"
Tạp Mỗ híp mắt, hỏi một tên lính hàng hải phía sau.
Nếu hắn nhớ không lầm, Đảo Tạc Ô vốn nằm trên lưng Tượng Chủ, vị trí lẽ ra không cố định mới đúng.
"Coruclide Kam-sei đại nhân kính mến!"
Tên lính cung kính đáp, báo cáo rằng kỹ thuật hiện tại đã có thể dự đoán được phạm vi hoạt động đại khái của Tượng Chủ.
"Thì ra là thế."
Tạp Mỗ hiểu ra gật đầu, lại hỏi: "Hiện tại chúng ta đang ở đâu?"
"Đại khái ở chỗ này ạ!"
Tên lính ngẫm nghĩ chốc lát, chỉ vào một vị trí trên bản đồ.
Đại để hiểu được suy nghĩ của Tạp Mỗ, tên lính bổ sung thêm: "Chúng ta xuất phát tới Hòa Chi Quốc, xác suất cao cũng phải đi qua Đảo Tạc Ô. Nếu muốn hội quân với bên kia thì Đảo Tạc Ô là một lựa chọn rất tốt."
Hắn suy nghĩ giây lát, lại nhắc nhở: "Có điều tốt nhất đừng đổ bộ lên Đảo Tạc Ô, Mao Nhung Nhung Công Quốc trên đó không phải nước thành viên của Thế Giới Chính Phủ! Mao Bì Tộc ở trển cũng chẳng phải dạng hiền lành gì."
"Ừ."
Tạp Mỗ khẽ gật đầu, hắn tự nhiên biết rõ điều này.
"Nhưng nói đi cũng phải nói lại—— Đảo Tạc Ô? Mao Bì Tộc?"
"Bọn chúng hình như cũng là viện quân của Quang Nguyệt Nhất Tộc..."
Tạp Mỗ nhíu mày. Theo tính toán ban đầu của hắn, mình nên tới "chiêu dụ" bọn chúng!
Nhưng Mao Bì Tộc lại quá mức trung thành với Quang Nguyệt Nhất Tộc! Trong cốt truyện tranh, bọn chúng vì bảo vệ Lôi Tàng mà suýt nữa bị diệt tộc.
Thứ lòng trung thành này, tuyệt đối không thể chỉ dùng ba tấc lưỡi là lay chuyển nổi.
"Thôi kệ, dù sao cũng tiện đường."
Tạp Mỗ lắc đầu, vẫn quyết định đi một chuyến.
Thực lực của Inuarashi và Nekomamushi không hề yếu...
"Nếu biện pháp mềm mỏng không xong, thì chỉ còn cách dùng biện pháp mạnh."
Tạp Mỗ lẩm bẩm, trong mắt lóe lên vẻ hung ác.
"Buru buru——"
Nghĩ là làm, Tạp Mỗ lập tức dùng Ốc Sên Truyền Tin liên lạc với đám lính bên Thuyền Đảo, dặn bọn họ cứ trực tiếp tới Đảo Tạc Ô hội quân là được.
"Phải rồi,"
Tạp Mỗ dừng một chút, lại nhắc: "Chăm sóc Black Maria cho cẩn thận, đừng để ả chết đói!"
Trước đây việc chăm sóc Black Maria do hai nàng Ain và Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ phụ trách...
Có điều hiện tại họ đã cùng Vi Vi tới Alabasta rồi!
Hải Quân đầu dây bên kia: "Tuân lệnh Coruclide Kam-sei đại nhân!"
"Buru, buru——"
Tạp Mỗ gác Ốc Sên Truyền Tin.
"Nói mới nhớ, không biết nhóm Vi Vi bên kia có ổn không..."
Nghĩ tới ba người Vi Vi, Tạp Mỗ không kìm được quay đầu lại, phóng tầm mắt về hướng Alabasta.
"Ha ha, mình lo cái quái gì chứ?"
Tạp Mỗ lắc đầu cười khẽ, thu hồi ánh mắt.
Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ là kẻ sở hữu năng lực trái cát, sa mạc là sân nhà của cô ta, trên sa mạc hiếm có đối thủ—— trừ phi đụng phải Luffy bật hack khóa máu.
Có cô ta ở đó, đối phó đám phản quân ở khu vực "Thiên Đường" này tuyệt đối không có nửa điểm trở ngại! Cho dù hy hữu có cường giả nào mò tới thật, cũng chẳng lo xảy ra chuyện.
"Vù! Vù..."
Một làn gió biển mát lạnh thổi qua, Tạp Mỗ đứng sừng sững nơi mũi tàu, áo choàng in huy hiệu Thế Giới Chính Phủ sau lưng phần phật tung bay.
Tạp Mỗ cầm một con Ốc Sên Truyền Tin phát loa, cất cao giọng: "Toàn thể Hải Quân nghe lệnh, hướng thẳng Đảo Tạc Ô, xuất phát!"
"Rõ!"
...
Cùng lúc đó——
Bến cảng Nanohana, Alabasta.
Từ đằng xa đã có thể trông thấy... ánh nắng chói chang trút xuống không sót một tấc trên sa mạc vàng óng, bụi cát tung bay lấp lánh dưới ánh mặt trời.
"Cuối cùng cũng tới nơi!"
Vi Vi dang rộng hai tay, thỏa thuê hít thở bầu không khí nơi quê hương.
"Đây chính là vương quốc sa mạc, Alabasta!!"
Mắt Ain sáng lên, đây là lần đầu tiên cô đặt chân tới Alabasta.
Nàng trước kia tuy là Hải Quân, nhưng vì tốt nghiệp muộn nên chưa từng bôn ba khắp thế giới.
"Có điều, Vi Vi..."
Ain nhấc nhấc chiếc ba lô sau lưng, ánh mắt kinh ngạc dừng trên người Vi Vi: "Sao cậu lại bảo tớ không cần cố mang theo nước?"
Cô đặc biệt mang hẳn một ba lô nước từ Vương quốc Lâu Lan sang.
"Thật ra..."
Vi Vi cười giải thích: "Alabasta bọn mình tuy là vương quốc sa mạc, nhưng hiện giờ không thiếu nước đến mức đó đâu!"
"Đúng rồi!"
Vi Vi ngừng lại một chút, bồi thêm: "Ngoại trừ mấy năm trước! Con mụ Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ đại phản diện kia dùng Vũ Phấn gom hết mưa xung quanh trút xuống vương đô! Khiến các thành phố khác thiếu nước trầm trọng."
"Cái quái gì thế này!"
Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ đi ngay phía sau lập tức phập phồng lồng ngực, cảm thấy bị đụng chạm nặng nề.
Chẳng phải mấy hôm trước Vi Vi mới thừa nhận, Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ dù mưu đồ riêng nhưng trên thực tế cũng là một anh hùng đóng kịch đó sao?
Mới qua bao lâu đâu, giờ lại quay sang chửi rủa rồi?
Cho dù da mặt ả có dày cỡ nào, tận sâu trong đáy lòng cũng không khỏi thấy bực bội.
