Chương 668
Chương 668: Giả mạo?
Đăng ngày 30/09/2026
19
Ba ngày sau, đoàn người Tạp Mỗ thuận lợi tới Hòa Chi Quốc.
"Ào ào ào!"
Vô số dòng hải lưu đan xen ngang dọc, cuộn thành từng vòng xoáy khổng lồ, trên mặt biển chi chít những cột đá cao vút, thanh mảnh...
Chỉ cần thuyền đi chệch vào một dòng hải lưu sai lầm, kết cục ắt là thuyền tan người nát.
"Cuối cùng cũng tới Hòa Chi Quốc!"
Ký ức của Tạp Mỗ vẫn còn lưu lại cảnh tượng này, đây chính là một trong những thiên hiểm của Hòa Chi Quốc.
"Đây chính là Hòa Chi Quốc ư?!"
Cả Rebecca lẫn Gia Lạc Đặc đều tròn xoe mắt nhìn nhau, lần đầu tiên thấy mặt biển kỳ dị đến thế.
"Không!"
Gia Kế đứng cạnh lắc đầu đính chính: "Nơi này mới chỉ là hải phận Hòa Chi Quốc, xét đúng nghĩa thì vẫn chưa tính là vào đất nước họ."
"Cũng sàn sàn thế cả thôi."
Tạp Mỗ cười lắc đầu, phất tay gọi Black Maria ra.
"Thuộc hạ bái kiến Coruclide Kam-sei đại nhân!" Black Maria cung kính hành lễ trước mặt Tạp Mỗ.
"Không cần đa lễ."
Tạp Mỗ phẩy tay, ném cho Black Maria một con Ốc Sên Truyền Tin dùng để chỉ huy: "Đường đi nước bước tiếp theo giao cả cho ngươi đấy."
"Thuộc hạ tuân mệnh."
Black Maria nghiêm túc gật đầu.
Trên đường đi, Gia Kế nhịn không được hỏi: "Ông chủ, cô ta... cô ta thật sự là nội gián của Thế Giới Chính Phủ sao!?"
Hắn nhận ra xưng hô Black Maria dành cho Tạp Mỗ có gì đó sai sai.
Nếu thật sự là Tạp Mỗ thu Black Maria làm người phụ nữ của mình để kéo về phe mình, ả tuyệt đối không xưng là "thuộc hạ".
"Đúng vậy."
Tạp Mỗ mỉm cười gật đầu.
Ba ngày nay hắn cũng để ý cẩn thận, không để lộ thân phận của Black Maria trước mặt đám Hải Quân khác...
"Cẩn thận chút cũng tốt!"
Gia Kế gật gù đồng tình.
Hắn nào có quên chuyện đụng độ Râu Đen trước đó, nội bộ Hải Quân lúc ấy cũng lòi ra gián điệp của gã.
"Nhưng tiếp theo phải tính sao?"
Hiện tại mấy người họ ở trong phòng chỉ huy nên đám hải binh còn lại trên Thuyền Đảo không hay biết thân phận của Black Maria, song ả đâu thể giấu mặt mãi được.
Dù khả năng nhóm Hải Quân này có nội gián gần như bằng không...
"Ngươi ngốc à!"
Tạp Mỗ cười lườm Gia Kế một cái, nói: "Muốn lẻn vào Hòa Chi Quốc thì người không được đông. Ta vốn đâu tính để đám kia đi cùng."
Gia Kế khẽ gật đầu: "Là tôi nghĩ phức tạp quá rồi."
Rất nhanh——
Có dân bản địa như Black Maria dẫn đường, bọn Tạp Mỗ vượt qua các dòng hải lưu đan xen một cách dễ dàng.
Lại theo đề xuất của Black Maria, cả nhóm không mạo hiểm vượt ngược dòng thác.
Chiếc thuyền cập vào bãi đá ngầm gần đó, rồi dùng phương thức khác để đổ bộ lên Hòa Chi Quốc, vừa an toàn hơn vượt thác lại chắc chắn hơn nhiều!
Chẳng bao lâu sau——
Đất liền Hòa Chi Quốc.
"Được rồi."
Tạp Mỗ cản Black Maria đang định tiễn tiếp, căn dặn: "Đưa tới đây thôi, ngươi còn phải về Bách Thú Hải Tặc Đoàn phục mệnh."
"Thuộc hạ tuân mệnh."
Black Maria nghiêm cẩn gật đầu, kế đó rút ra một bản công văn nói:
"Tạp Mỗ Thánh đại nhân, đây là giấy thông hành tới Hoa Đô, có nó ngài mới vào được Hoa Đô đàng hoàng."
"Trong Hoa Đô có cơ quan tình báo của Thế Giới Chính Phủ chúng ta, người bên đó đã nhận tin đại nhân tới Hòa Chi Quốc từ sớm. Thân phận để ngài ẩn nấp tại Hoa Đô, bọn họ sẽ lo liệu chu toàn..."
"Ừ."
Tạp Mỗ nhận lấy văn kiện, lại hỏi để xác nhận: "Ngươi thật sự không thể dẫn thẳng ta lén vào Quỷ Đảo sao?"
Hắn muốn tới Quỷ Đảo gặp Đại Hòa một chuyến.
Đại Hòa thực lực hùng mạnh, lại bị Kozuki Oden tẩy não cực kỳ nặng nề. Nếu không "chiêu hàng" được cô ta, những hành động sau này sẽ gặp rắc rối lớn...
Ban đầu hắn dự tính bảo Black Maria dẫn thẳng mình vào Quỷ Đảo, nhưng ả lại bảo làm vậy không ổn.
"Vô cùng xin lỗi ngài."
Black Maria lắc đầu, cười khổ: "Thuộc hạ ở Bách Thú Hải Tặc Đoàn cai quản các thành viên nữ, bình thường cũng chỉ thu nạp nữ giới."
Ả nói tiếp: "Dù thuộc hạ lấy cớ chiêu mộ người mới để đưa đại nhân vào Quỷ Đảo thì chẳng có sơ hở gì lớn, song đúng là vẫn tiềm ẩn nguy cơ bị Khải Đa phát giác."
"Nếu đại nhân không vội, có thể đợi quy trình tuyển mộ bình thường. Đến lúc đó, đích thân thuộc hạ sẽ tới đón đại nhân vào Quỷ Đảo." Ả đề xuất phương án.
"Tuyển mộ bình thường?"
"Đúng vậy."
Bách Thú Hải Tặc Đoàn định kỳ tuyển mộ một số binh lính căn bản từ Hòa Chi Quốc, dẫu sao bia đỡ đạn thì lúc nào cũng cần!
Nếu đi theo con đường tương đối chính quy này, rủi ro sẽ giảm đi rất nhiều.
"Cái này..."
Tạp Mỗ trầm ngâm chốc lát.
Trong cốt truyện truyện tranh, Luffy lúc thực sự khai chiến với Khải Đa vốn cũng cần một quãng thời gian chuẩn bị khá dài. Còn viện quân mà hắn có thể điều động lúc này đều bị lôi đi giữ trật tự ở giải săn bắn cả rồi...
Thành thử hiện tại hắn chẳng hề thiếu thời gian.
"Được thôi!" Tạp Mỗ gật đầu.
"Phải rồi,"
Black Maria dường như sực nhớ ra điều gì, bèn nhắc nhở: "Lúc đại nhân tới Quỷ Đảo, tốt nhất nên dịch dung đơn giản một chút."
"Dịch dung?"
"Đúng thế ạ."
Black Maria giải thích: "Tuy Hòa Chi Quốc bế quan tỏa cảng, nhưng Bách Thú Hải Tặc Đoàn lại nắm bắt được mọi biến động ở thế giới bên ngoài!"
Ả biết Tạp Mỗ muốn tạm thời mai phục ở Hòa Chi Quốc.
Nhưng khuôn mặt Tạp Mỗ thời gian qua lại xuất hiện liên tục trên mặt báo. Ở sâu trong nội địa Hòa Chi Quốc thì còn đỡ, chứ tới Quỷ Đảo thì rất dễ bị nhận ra ngay.
"Dịch dung thì có gì khó?"
Tạp Mỗ cười nhạt một tiếng, lập tức tâm niệm vừa chuyển liền biến thành bộ dạng của Mục Tạp.
"Ngài là... Tạp Mỗ Thánh đại nhân?"
Black Maria dụi dụi mắt, không dám tin người đứng trước mặt mình là Tạp Mỗ.
Chẳng những dung mạo khác hẳn, mà ngay cả khí tức cũng biến chuyển hoàn toàn!
Nếu không phải tận mắt chứng kiến, ả tuyệt đối chẳng dám tin hai người này lại cùng là một.
"Là ta."
Tạp Mỗ gật đầu, ý niệm xoay chuyển lại khôi phục hình dáng ban đầu: "Đến lúc đó đừng có nhận nhầm."
"Vâng."
"Còn tôi thì sao!!"
Đúng lúc này, Gia Kế hăm hở chạy lại gần, hỏi xem mình có cần dịch dung không.
Dù sao cần phải dịch dung cũng đồng nghĩa với việc danh tiếng ngoài kia của hắn vang dội.
"Ngươi... ngươi..."
Black Maria ngắm nghía Gia Kế hồi lâu mới mở miệng hỏi: "Ngươi là ai thế?"
"Tôi... tôi..."
Gia Kế tức đến nhảy dựng lên: "Ta là Hải Quân Trung Tướng Gia Kế đấy!"
"Ơ... chưa nghe bao giờ."
"Cô... cô..."
Gia Kế giận đỏ tía tai: "Khốn kiếp! Rõ ràng lão tử cũng lên báo rồi mà!"
"Được rồi."
Tạp Mỗ xua tay cười: "Đến lúc đó sẽ cho ngươi giả mạo một tên, đảm bảo chẳng ai nhận ra ngươi đâu..."
"Giả mạo? Ai cơ?"
"Yên tâm, giả mạo hắn xong ngươi cứ việc ăn chơi đàng điếm thoải mái! Lại còn được bao trọn gói công quỹ..."
"Thế thì còn gì bằng!"
Dặn dò thêm vài điểm cần lưu ý, Black Maria liền rời đi.
Đoàn người Tạp Mỗ tiếp tục lên đường hướng về Hoa Đô.
Dọc đường, Gia Kế không kìm được lại gặng hỏi xem mình phải mạo danh ai!
Còn ai vào đây nữa...
Quang Nguyệt Đào Chi Trợ chứ ai!
Thằng Kham Thập Lang kia vẽ ra được một tạo vật hình Quang Nguyệt Đào Chi Trợ, thì bên này của hắn cũng mạo danh Quang Nguyệt Đào Chi Trợ được vậy.
Hồi trước chính mồm Quang Nguyệt Đào Chi Trợ đã chắc nịch hứa gả em gái mình đi!
Dù mấy lời hứa suông chẳng có tí hiệu lực pháp lý nào, nhưng để ghê tởm người khác thì thừa sức...
Khéo chừng lại húp không được cả Quang Nguyệt Nhật Hòa ấy chứ.
