Chương 688
Chương 688: Chuyện vặt bên đường
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Này, lũ nghèo kiết xác ngoài thành cút xa ra cho khuất mắt!"
"Phi! Một đám rác rưởi, khúc gỗ còn vác không nổi mà cũng đòi làm việc cho Khải Đa đại nhân?"
"Ăn phân đi, lũ súc sinh!"
Trước cổng nam Hoa Đô, hai phe người Hòa Chi Quốc đang đứng đối đầu gay gắt.
Kẻ trong thành gấm vóc lụa là, mặt béo bóng nhẫy; người ngoài thành áo quần chắp vá chằng chịt, cả người gầy trơ xương, vàng vọt như sắp chết đói đến nơi...
"Này, thằng hèn! Đại gia bố thí cho một miếng còn nóng hổi, muốn không!"
Một thằng nhóc hỗn xược cười ha hả, bốc một nắm uế khí bẩn thỉu ném thẳng vào trước mặt bé gái nhỏ hơn nó vài tuổi đứng ngoài thành.
"..."
Bé gái nhìn thứ dơ bẩn dưới đất, nuốt nước bọt ừng ực.
Làn khói nóng bốc lên khiến con bé bất giác chảy cả dãi... Cơn đói cồn cào thậm chí làm nó quên bẵng mùi hôi thối nồng nặc.
Chỉ là bản năng cơ thể mách bảo rằng, thứ đó hình như không thể ăn.
"Cha ơi..."
Bé gái giật giật vạt áo người cha bên cạnh, như muốn hỏi xem thứ đó có ăn được không.
"Con gái yên tâm!"
Người cha xoa đầu con gái, cất giọng an ủi: "Lần này cha nhất định sẽ gia nhập Bách Thú Hải Tặc Đoàn. Để vượt qua vòng tuyển chọn, cha đã ăn no từ trước rồi!"
"Cha, cha được ăn rồi sao!?"
Đôi mắt con bé sáng rực: "Thế còn mẹ đâu cha?"
"..."
Người cha bỗng sững sờ, theo bản năng đưa tay sờ bụng mình.
Rồi hắn lại nhìn xuống bụng của đứa con gái...
"Thơm quá!!"
"Mau nhìn kìa, là nhân thịt bọc bên trong!!"
Bé gái không biết thứ đó ăn được hay không, nhưng những người Hòa Chi Quốc khác đang đói đến hoa mắt đã sáng rực tròng mắt, lao vào cấu xé tranh giành.
"Đừng cướp của tao! Tao thấy trước!"
"Haha! Cướp được rồi..."
"Trời đất ơi! Lại còn là nhân thịt bò nữa chứ!!"
...
...
"Mẹ kiếp... Cái quái gì thế này?!"
Tạp Mỗ sững sờ trước cảnh tượng trước mắt, lập tức quẳng sạch mớ phiền toái vừa rồi ra sau đầu.
Hắn dò hỏi một hồi mới vỡ lẽ, đợt chiêu mộ này của Bách Thú Hải Tặc Đoàn không chỉ giới hạn ở người Hoa Đô. Dân các vùng khác tại Hòa Chi Quốc cũng có thể tham gia sát hạch để tới Quỷ Đảo làm tốt thí.
Chỉ cần làm việc dưới trướng Khải Đa, ngày ba bữa đều được ăn no.
Còn vì sao lại có cả trẻ con?
Nghe đâu chỉ cần trúng tuyển thành lính thường của Bách Thú Hải Tặc Đoàn là lập tức nhận được phần lương thực đủ ăn một tuần! Sau đó người nhà cũng được hưởng chế độ phúc lợi tương ứng...
Hình thức sát hạch cũng cực kỳ đơn giản: vác mấy khúc gỗ hoặc tảng đá đi hết quãng đường quy định là đỗ.
Đám dân nghèo không còn đường sống đều đổ xô tới thử vận may.
"Cũng phải, tới dưới trướng Khải Đa làm bia đỡ đạn dẫu sao vẫn hơn là chết đói!"
Tạp Mỗ thầm hiểu ra: "Hơn nữa chưa chắc đã chết ngay..."
Tạp Mỗ chẳng hơi đâu để tâm chuyện bao đồng, tìm một góc khuất biến thành bộ dạng Mục Tạp, sau đó liên lạc với Black Maria, báo rằng mình đã tới nơi.
Rất nhanh——
Tạp Mỗ đi tới một địa điểm ngoài thành, nơi Bách Thú Hải Tặc Đoàn thực sự lập trạm tuyển binh.
Đáng nói là, trong suốt thời gian tuyển quân, đây là dịp hiếm hoi người ta ra vào Hoa Đô mà không tốn một xu phí tổn. Tất nhiên, chỉ áp dụng cho cư dân Hoa Đô.
Chẳng mấy chốc——
Nhờ Black Maria giở chút trò mờ ám phía sau, Tạp Mỗ dễ dàng trở thành kẻ đầu tiên đỗ đợt tuyển mộ lính thường này.
Thực ra cũng chẳng cần giở trò, với tố chất cơ thể của Tạp Mỗ hiện tại, muốn thăng thẳng lên Tobiroppo hay thậm chí hóa thân thành "Tứ Tai" cũng không phải chuyện viển vông.
Chỉ là mục đích duy nhất của Tạp Mỗ là lẻn vào Quỷ Đảo để tìm Đại Hòa...
Mà Đại Hòa bị giam cầm tại Quỷ Đảo, không lọt vào trong thì đừng hòng gặp được nàng!
"Coruclide Kam-sei đại nhân!"
Bên trong một doanh trướng kín đáo, Black Maria cung kính hành lễ với Tạp Mỗ, lên tiếng xác nhận lại: "Ngài thực sự muốn lẻn vào Quỷ Đảo?"
Tạp Mỗ gật đầu: "Ta bắt buộc phải đi."
Tạp Mỗ ngừng lại một chút rồi bồi thêm: "Dù có biến cố gì xảy ra, ta cũng thừa sức rút lui an toàn! Huống hồ, chẳng phải có ngươi yểm hộ cho ta sao?"
Hắn hiểu Black Maria luôn lo lắng cho sự an nguy của mình, ả đã khuyên can hắn suy nghĩ lại không dưới ba lần.
"Hơn nữa ta chỉ muốn đi gặp Đại Hòa một chuyến!"
"Đại Hòa?"
Black Maria ngẩn người: "Ý ngài là... ngài muốn tìm Đại Hòa?"
"Chẳng lẽ ta chưa nói với ngươi?" Tạp Mỗ ngạc nhiên nhìn ả.
"Chưa ạ."
"Hử?"
Tạp Mỗ thoáng khựng lại, rồi bật cười hiểu ý.
Hình như từ đầu tới cuối, lý do hắn nói với Black Maria chỉ vỏn vẹn là lẻn vào Quỷ Đảo...
"Ta đã bảo rồi, ta muốn mượn tay Khải Đa trừ khử Luffy!"
Sắc mặt Tạp Mỗ đanh lại: "Mà Đại Hòa rất có thể sẽ trở thành chướng ngại của ta."
"Kam-sei đại nhân, ngài... ngài không phải muốn giết Đại Hòa đấy chứ?!"
Sắc mặt Black Maria biến đổi rõ rệt.
"Kế này tuyệt đối không ổn!"
"Dù quan hệ giữa Khải Đa và Đại Hòa vô cùng căng thẳng, thậm chí ngài ấy từng tuyên bố muốn giết ả! Nhưng Đại Hòa rốt cuộc vẫn là con gái ruột của Khải Đa..."
"Ngài ấy tuyệt đối không để con gái mình bị giết ngay trên địa bàn của mình đâu!"
Black Maria trán toát mồ hôi lạnh, liên tục lắc đầu khuyên Tạp Mỗ bình tĩnh.
"Ai bảo ta muốn giết Đại Hòa chứ!"
Tạp Mỗ lườm Black Maria một cái: "Yên tâm đi, ta chưa ngu tới mức đi giết Đại Hòa ngay trên Quỷ Đảo."
"Vậy..."
Black Maria ngập ngừng muốn hỏi Tạp Mỗ có mưu tính gì.
Tạp Mỗ phẩy tay: "Chưa nghĩ ra..."
"Có điều——ta biết Đại Hòa, nhưng nàng ta chưa biết ta."
"Nên cứ làm quen trước một phen ắt không thừa!"
"Cầu xin các người! Cầu xin các người mà!"
Đúng lúc này, bên ngoài lều lại vang lên một tràng ồn ào náo loạn.
"Cho tôi thêm một cơ hội nữa đi! Chỉ một lần thôi, một lần thôi mà!!"
"Tôi đã ăn cả vợ mình rồi, tôi không thể để mất cơ hội này được, tôi không thể..."
"Cô ấy nói đây là việc cuối cùng cô ấy có thể làm cho tôi... Tôi không thể để cô ấy hy sinh vô ích, tôi không thể——"
Một người đàn ông đang quỳ rạp dưới đất, dập đầu lia lịa trước mặt đám lâu la Bách Thú Hải Tặc Đoàn, van nài cho hắn thêm một lượt sát hạch.
"Đó là..."
Tạp Mỗ nhận ra ngay người đàn ông đó, chính là cha của bé gái lúc nãy.
"Hử!"
Tạp Mỗ bỗng giật mình, nhận thấy Black Maria bên cạnh đang nhìn chằm chằm về hướng đó với ánh mắt rực cháy.
"Ngươi quen hai cha con họ à?" Tạp Mỗ hỏi.
"Không quen." Black Maria lắc đầu.
Lúc này——
Ngoài lều.
"Inoue Rokuro, thành tích không đạt! Loại..."
Mấy tên thành viên Bách Thú Hải Tặc Đoàn lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt, cất giọng nhắc lại kết quả thi tuyển.
Người đàn ông vẫn khẩn thiết van lơn: "Chỉ thiếu nửa mét nữa thôi, chỉ nửa mét nữa thôi mà! Cho tôi thử lại lần nữa, tôi nhất định làm được! Cầu xin các người!"
Đối diện với ánh mắt cầu xin của gã, đám thành viên Bách Thú Hải Tặc Đoàn lộ rõ vẻ chán ghét cùng cực.
Bách Thú Hải Tặc Đoàn của bọn chúng không rảnh nuôi phường vô dụng!
Thậm chí, xét thấy lũ dân ngoài thành đói ăn không có mấy sức lực, bọn chúng đã hạ tiêu chuẩn xuống rất nhiều rồi...
"Tôi còn con gái phải nuôi... Con bé mới năm tuổi thôi!"
"Nếu không qua được vòng này, con bé sẽ chết đói mất... Nó sẽ chết đói mất! Cầu xin các người, cầu——"
"Phiền chết đi được!"
Mấy tên Bách Thú Hải Tặc Đoàn đồng loạt tuốt dài đao khỏi vỏ.
