Chương 71
Chương 71: Truy nã, danh tiếng Luffy thối hoắc
Đăng ngày 29/09/2026
19
Gia Kế vừa nói vừa rút ra lệnh truy nã Luffy phiên bản Long Cung.
"Hóa ra là vậy."
Tạp Mỗ nhận lấy xem qua, lập tức hiểu rõ!
Hiện tại không chỉ các đại thần Long Cung, mà ngày càng nhiều người tộc Ngư Nhân sẽ ôm trọn thù địch với Luffy vì lệnh truy nã này! Cứ theo đà đó, danh tiếng thối hoắc, Khí Vận của hắn sẽ tiếp tục trôi đi.
Hơn nữa hắn dự đoán, đây mới chỉ là bắt đầu.
"Khặc khặc khặc!"
"Luffy! Cứ chờ đấy, chẳng mấy ngày nữa là ngươi xong đời với ông đây!"
Tạp Mỗ thầm cười lạnh trong lòng.
Không bao lâu nữa cái bùa hộ mệnh vô địch của Luffy sẽ phải dùng sạch trong trận chiến với Zephyr, cộng thêm lượng lớn Khí Vận bị tổn hao hôm nay!
Đến lúc đó đón đầu hớt tay trên Luffy ở Punk Hazard, hắn chẳng biết mình có thể thua bằng cách nào!
Thế nhưng hắn lại nhanh chóng nhíu mày.
Vật cực tất phản!
Hắn biết rất rõ, Băng Mũ Rơm không thực sự là bọn buôn bán Nhân Ngư.
Kẻ bắt cóc thật sự là Caribou!
Hơn nữa chẳng bao lâu nữa tên kia sẽ bị lôi ra ánh sáng!
Đến lúc chân tướng sáng tỏ, sự thù địch nhắm vào Mũ Rơm vì tội buôn Nhân Ngư chắc chắn sẽ giảm đi! Thậm chí họ còn nảy sinh cảm giác áy náy vì hiểu lầm tày trời này.
"Chỉ mong lời tiên tri của phu nhân Shyarly có sức nặng hơn ta tưởng."
"Nếu thành công, xong chuyện ta sẽ đi thưởng cho nàng."
…
Lệnh truy nã Mũ Rơm vừa phát ra.
Đảo Người Cá lập tức dậy sóng dữ dội.
"A!! Thằng nhóc Mũ Rơm, khá cho một tên Mũ Rơm!"
"Trông mặt mũi sáng sủa đàng hoàng, không ngờ lại là quân buôn bán Nhân Ngư!"
"Khốn kiếp, dám có ý đồ bất chính với công chúa Bạch Tinh! Công chúa mới lấy lại tự do được mấy ngày chứ? Lại lòi đâu ra một tên Vander Decken thứ hai!"
"Rít……! Theo lời tiên tri của phu nhân Shyarly, tương lai hắn sẽ hủy diệt cả Đảo Người Cá?"
Ban đầu còn có Ngư Nhân giữ được bình tĩnh, nhưng đọc tới dòng này thì phát điên hoàn toàn.
Đối với phần lớn tộc Ngư Nhân, lời tiên tri của phu nhân Shyarly gần như chắc chắn sẽ xảy ra!
Hủy diệt Đảo Người Cá?
Đó chẳng phải là hủy diệt quê hương của bọn họ sao!
"Cuối cùng ta cũng hiểu tại sao Quốc vương lại rầm rộ phát lệnh truy nã tên Mũ Rơm kia rồi! Thậm chí chẳng màng thể diện, công khai cả chuyện công chúa bị tập kích."
"Thằng nhóc Mũ Rơm……"
"Kẻ này tuyệt đối không thể giữ lại!"
"Tin tức này nhất định phải truyền cho toàn bộ tộc Ngư Nhân! Cả những ai ở ngoài biển cũng phải báo tin. Sau này cứ thấy Băng Mũ Rơm là thấy một lần đập một lần!"
"Đúng thế!"
Đảo Người Cá rất rộng lớn.
Rộng hơn rất nhiều so với những gì thể hiện trong truyện tranh. Cư dân Đảo Người Cá lên tới tận năm triệu người! Dù có rải lệnh truy nã cỡ nào thì tin tức Luffy bị truy nã cũng khó lòng lan tỏa đến tai tất cả mọi người ngay lập tức.
Nhưng chuyện này liên quan đến sự sống còn của Đảo Người Cá.
Tộc Ngư Nhân đồng lòng nhất trí! Đua nhau chạy đi báo tin.
Thậm chí có kẻ còn tự phát lập đội, lùng sục khắp mọi ngóc ngách trên Đảo Người Cá! Quyết lôi bằng được tên nhóc Mũ Rơm tương lai sẽ hủy diệt hòn đảo này ra ngoài!
Có thương buôn không góp sức được, liền dứt khoát đổi bảng hiệu trước cửa tiệm.
Băng Mũ Rơm và chó cấm vào!
Chó: Gâu gâu gâu!
Cũng có kẻ nhanh trí hơn một bậc.
Đổi biển hiệu thành Mũ Rơm và chó cấm bước vào.
Như vậy có thể dẫn dụ những kẻ khác trong Băng Mũ Rơm lộ diện, cơ hội tóm được Mũ Rơm sẽ cao hơn.
Chó: Gâu gâu gâu!
…
Đảo Người Cá, dưới một rạn đá ngầm hẻo lánh.
"A!!"
"Thằng nhóc Mũ Rơm! Mũ Rơm khốn kiếp! Ta nguyền rủa cả họ nhà ngươi, nguyền rủa mười tám đời tổ tông nhà ngươi……"
Caribou chửi rủa tổ tông mười tám đời của Luffy.
Hiện tại số Nhân Ngư hắn bắt cóc đã hơn trăm người, nếu bán sạch thì giá trị đã vượt qua cả tiền truy nã của một Tứ Hoàng!
Hắn vốn định hôm nay dừng tay, rời khỏi Đảo Người Cá để hưởng thụ cuộc sống ăn sung mặc sướng suốt phần đời còn lại.
Nào ngờ vừa ra đường đã thấy điềm chẳng lành!
Hàng đàn lính Ngư Nhân vũ trang đầy mình dàn hàng ngang, dường như đang lùng sục thứ gì đó!
Lúc ấy hắn giật thót tim, cứ tưởng người ta đến bắt mình!
Ba chân bốn cẳng cắm đầu bỏ chạy.
Mãi sau khi nghe ngóng mới biết Luffy đang bị truy nã trên toàn đảo!
"Thằng nhóc Mũ Rơm chết tiệt!"
Caribou gào thét liên hồi: "Bây giờ lính canh biên giới đông như kiến, ông đây làm sao ra ngoài bán Nhân Ngư được nữa!"
"Nói không chừng……"
Hắn rùng mình một cái, "Còn mất luôn cả cái mạng nhỏ này!"
"A a a! Rốt cuộc phải làm sao bây giờ?"
Ý thức được điều đó, Caribou càng thêm sốt ruột. Hắn vò đầu bứt tai, cuống cuồng nhảy nhót lung tung! Sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội.
Cuối cùng hắn đưa ra một quyết định trái nghịch với tổ tông.
…
Quán cà phê Người Cá.
Phu nhân Shyarly biết tin Băng Mũ Rơm bị truy nã thì chẳng hề ngạc nhiên! Nàng chỉ bất ngờ khi tên Mũ Rơm này lộ bản chất sớm như vậy!
Bắt cóc hàng loạt Nhân Ngư còn chưa đủ.
Lại dám nhắm cả vào công chúa Bạch Tinh!
"Chủ tiệm!"
Khuôn ngực Camie phập phồng kịch liệt, không dám tin đây là sự thật: "Chuyện này có khi nào là hiểu lầm không?"
"Camie, em biết đấy, cho dù những chuyện khác có thể là hiểu lầm."
"Nhưng bói toán của ta……"
Shyarly lắc đầu, mỗi lần tiên tri nàng đều hy vọng nó là sai!
Nhưng chưa từng có ngoại lệ nào.
"Em……"
Camie nghẹn lời.
Đúng vậy! Chuyện khác có thể nhầm, nhưng lời tiên tri của chủ tiệm tuyệt đối không thể giả.
Dù sao người trong cuộc cũng đang ở ngay đây.
Im lặng hồi lâu, nàng mới bướng bỉnh nói: "Tóm lại! Em không tin Luffy sẽ làm ra loại chuyện đó! Trừ phi em tận mắt nhìn thấy."
"Tùy em."
Shyarly không làm khó Camie.
Dù sao Camie cũng từng được Băng Mũ Rơm cứu sống!
Cùng lúc đó——
Phố Ngư Nhân.
Băng Tân Hải Tặc Người Cá.
Hody Jones cũng đã biết chuyện Mũ Rơm bị truy nã toàn đảo!
Không chỉ có thế!
Bên trong Long Cung Thành có tai mắt của hắn, những tin tức hắn biết còn nhiều hơn thế nữa.
"Khà khà khà!"
Hody ngửa mặt lên trời cười lớn: "Đúng là trời giúp ta! Băng Mũ Rơm đại náo Long Cung Thành, giao chiến với đám thị vệ. Giờ đây chúng lại dốc toàn lực cả nước truy bắt tên Mũ Rơm! Cứ thế, Long Cung Thành chắc chắn sẽ trống rỗng, cơ hội đoạt lấy Long Cung Vương Quốc của ta càng lớn hơn."
"Tiếc là……"
Hắn lại cau mày: "Tên ngu xuẩn Decken lại chết mất, nếu không thì……"
Hiện giờ Vander Decken đã chết.
Hắn không thể lợi dụng năng lực trái ác quỷ của Vander Decken Đệ Cửu để bay thẳng vào Long Cung Thành nữa.
"Vậy, đại ca Hody! Khi nào chúng ta mới đánh chiếm Long Cung Thành!"
Đám cán bộ nóng lòng muốn thử, tỏ ra vô cùng hưng phấn.
"Cứ theo kế hoạch mà làm!"
"Chiều nay, liên lạc với nội gián trong Long Cung! Mở toang cổng thành!"
"Sau đó chiếm lấy Long Cung!"
"Rõ!"
Đám đàn em đồng thanh gầm lên.
……
