Chương 786
Chương 786: Alabasta…… có tội!
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lúc này——
Bên trong buồng điều khiển của một du thuyền xa hoa khổng lồ, Minh Mỹ đang đằng đằng sát khí chất vấn một nữ Thiên Long Nhân mặc hoa phục!
Nữ Thiên Long Nhân kia nghe xong thì bật cười thành tiếng.
"Quy củ? Quy củ gì cơ?"
"Chúng ta là thần minh, tàn sát lũ phàm nhân cần quái gì quy củ?"
"Đồng bào à, xin hãy nhận rõ vị trí của mình. Nếu ngươi thương hại lũ phàm nhân thì cứ việc không tham gia cuộc săn... Đừng có phá hỏng bữa tiệc của bọn ta."
"Được thôi!"
Minh Mỹ gật đầu: "Ta có thể không tham gia cuộc thi săn bắn lần này. Nhưng... ngươi lập tức tắt ngay thiết bị gây nhiễu trên con thuyền này cho ta."
Vừa phát hiện địa điểm săn bắn là Alabasta, nàng đã muốn báo cho Tạp Mỗ ngay lập tức.
Chỉ là vừa định liên lạc ra ngoài, nàng đã bị Thần Chi Kỵ Sĩ Đoàn phát hiện rồi bắt giữ.
Nàng vào được tận buồng điều khiển cũng chỉ nhờ thân phận quá cao quý, khiến Thần Chi Kỵ Sĩ Đoàn không biết phải xử lý ra sao.
"Thứ lỗi, để đảm bảo an toàn cho cuộc thi săn bắn lần này, sau khi chính thức tiến vào hải vực Alabasta, chúng ta sẽ cắt đứt toàn bộ liên lạc với bên ngoài. Dù ngươi là đích nữ của gia tộc Makka Pakka cũng không ngoại lệ..."
Nữ Thiên Long Nhân mặc hoa phục lộ vẻ đe dọa: "Minh Mỹ tiểu thư, ngươi cũng không muốn sự kiện Thần Chi Cốc năm xưa tái diễn đâu nhỉ?"
"Đương nhiên không muốn, nhưng đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau! Giờ ta chỉ muốn hỏi năm lão già sắp chết kia rốt cuộc chuyện này là thế nào!"
Keng!
Minh Mỹ đột ngột rút phắt trường kiếm, chém thẳng về phía nữ Thiên Long Nhân.
Xoẹt một tiếng!
Nữ Thiên Long Nhân ung dung né tránh: "Trò mèo——"
Thế nhưng chưa kịp đắc ý, nàng ta đã kinh ngạc nhận ra mục tiêu của nhát kiếm căn bản không phải là mình!
Xoẹt!
Kiếm quang sắc bén lóe lên rồi tắt.
Minh Mỹ vung trường kiếm, chém mạnh vào bảng điều khiển của du thuyền... Công tắc ngắt sóng Ốc Sên Truyền Tin nằm ngay trên đó.
"Minh Mỹ... Dừng tay."
Một giọng nói đầy uy nghiêm vang lên, kèm theo luồng kim quang chói mắt.
Trên boong tàu khổng lồ bỗng xuất hiện vài trận pháp ngũ mang tinh.
Trận pháp tỏa ra ánh vàng rực rỡ, gợn sóng năng lượng vô hình hất văng Minh Mỹ ra xa mấy chục mét.
"Bái kiến các vị Ngũ Lão Tinh đại nhân!"
Nữ tử mặc hoa phục nhận ra năm lão già trong trận pháp ngũ mang tinh, liền cúi mình hành lễ.
Ngay sau đó, nàng ta lại cúi đầu trước một lão phụ nhân bước ra từ trận pháp ngũ mang tinh sáng rực hơn bên cạnh.
"Bái kiến trưởng lão Makka Pakka."
"Bà nội!"
Minh Mỹ lồm cồm bò dậy, nhận ra bà nội mình liền lau vết máu nơi khóe miệng, làm nũng bước tới:
"Bà nội! Người từng nói mục tiêu săn bắn của chúng ta đều là các quốc gia thù địch mà..."
"Alabasta là quốc gia gia nhập Thế Giới Chính Phủ, là đồng minh!"
"Thị trấn Mock Town cách đây không xa, trên đó toàn hải tặc, hay là chúng ta sang bên đó săn bắn đi?"
Giọng Minh Mỹ mang theo vẻ khẩn cầu.
Suốt tám trăm năm qua, mục tiêu săn bắn của Thiên Long Nhân rõ ràng toàn là các nước ngoài Thế Giới Chính Phủ.
Bởi vậy dù nàng có ra tay tàn sát cũng chẳng chút gánh nặng tâm lý.
Nhưng Alabasta rõ ràng là nước thành viên của Thế Giới Chính Phủ... Hơn nữa tám trăm năm trước còn từng là người một nhà với bọn họ!
Nàng nằm mơ cũng không ngờ mục tiêu săn bắn lần này lại là vương quốc đó!
"Ai."
Lão phụ nhân khẽ thở dài trong lòng.
Người chọn Alabasta làm địa điểm săn bắn là Y Mẫu đại nhân, bà làm sao can thiệp nổi.
"Minh Mỹ."
Lão phụ nhân nói thật: "Y Mẫu đại nhân phán rằng, Alabasta có tội."
"Y Mẫu!?"
Đồng tử Minh Mỹ co rút kịch liệt.
Là cháu gái của tầng lớp chóp bu trong nội bộ Thiên Long Nhân, nàng đương nhiên từng nghe qua danh xưng của vị "Vương" kia.
"Không."
Lão phụ nhân dừng một chút, đính chính: "Nói chính xác thì hoàng thất Alabasta hiện tại có tội... Bọn chúng là người của gia tộc D."
Gia tộc D?
Nghe vậy, cơn giận của Minh Mỹ vơi đi đôi chút.
Gia tộc D quả thực là kẻ thù truyền kiếp của Thiên Long Nhân bọn họ!
"Không, không đúng! Kể cả bọn họ thuộc gia tộc D thì tàn sát cả một quốc gia cũng quá cực đoan rồi!"
Minh Mỹ lắc đầu nguầy nguậy.
Gia tộc D tuy là kẻ thù, nhưng chưa đến mức hễ mang chữ "D" là phải trừ khử bằng sạch.
Chẳng hạn như "Anh Hùng Hải Quân" Garp rõ ràng sở hữu Ẩn Danh chữ "D", nhưng chiến công hiển hách nên Thiên Long Nhân cũng đâu có xóa sổ ông ta.
"Không, không phải tàn sát cả quốc gia."
Lão phụ nhân giải thích.
"Y Mẫu đại nhân từ bi, chỉ khoanh vùng những kẻ mang huyết mạch hoàng thất Alabasta hiện tại trong vòng trăm năm trước sau. Dân thường Alabasta không nằm trong số đó."
"Chỉ có hoàng thất?"
Minh Mỹ trừng to mắt.
"Vậy còn Vi Vi thì sao?"
"Lão già Saturn!!"
Minh Mỹ chỉ tay vào Khoa Học Phòng Vệ Võ Thần Saturn, gầm lên: "Hôn ước giữa Tạp Mỗ và công chúa Alabasta là do một tay ngươi ngầm mai mối!"
"Ngươi nói cho ta biết, công chúa Alabasta phải làm sao, Tạp Mỗ phải làm sao!"
"Điểm này ngươi không cần bận tâm."
Saturn lắc đầu, thản nhiên đáp: "Y Mẫu đại nhân từ bi, ngài không định lấy mạng công chúa Alabasta khi nàng ta đã có quan hệ phu thê với Tạp Mỗ."
"Nàng ta đang ở cạnh Tạp Mỗ, hiện tại rất an toàn."
"Sau khi cuộc thi săn bắn kết thúc, việc hoàng thất Alabasta bị tiêu diệt sẽ được tuyên bố ra ngoài là do quân phản loạn gây ra."
"Công chúa Alabasta vĩnh viễn không thể biết được chân tướng... Đối với Tạp Mỗ, ngươi và ta tốt nhất cũng nên giấu kín."
"Hắn là kẻ thông minh, dù có may mắn biết được sự thật cũng sẽ không nói cho công chúa Alabasta."
"Như vậy, cuộc hôn nhân do lão phu mai mối cũng chẳng hề bị ảnh hưởng."
Saturn hiểu rõ Tạp Mỗ là kẻ có phần nặng tình.
Trước một sự thật tàn nhẫn không thể đảo ngược, cách tốt nhất chính là giấu nhẹm đi!
Hơn nữa người phụ nữ của hắn cũng không bị Y Mẫu đại nhân đoạt mạng... Xem như đã là một kết cục vẹn toàn.
"Khoan đã——"
Nghe Saturn sắp đặt, Minh Mỹ bỗng vỡ lẽ.
"Các người đã biết từ sớm!"
Nàng chỉ tay vào năm người trước mặt, bao gồm cả bà nội mình: "Cho nên các người mới dặn bọn ta từ đầu là không được tiết lộ tin tức cuộc thi săn bắn cho Tạp Mỗ?"
Đối diện với lời chất vấn của Minh Mỹ, Warcury Thánh khẽ gật đầu:
"Cho nên, nếu ngươi thực sự nghĩ cho Tạp Mỗ thì bây giờ đừng chủ động liên lạc với hắn, đỡ cho hắn khó xử."
"Một lũ ngu xuẩn!"
Minh Mỹ chửi thẳng vào mặt.
"Công chúa Alabasta đã quay về Alabasta từ mấy ngày trước rồi! Bây giờ người ta đang ở ngay Alabasta đấy!"
"Cuộc thi săn bắn sắp sửa bắt đầu rồi!"
"Liệu nàng ta có bị coi là kẻ khả nghi trên sàn đấu rồi bị thanh trừng không? Nàng ta có trở thành mục tiêu săn bắn của những đồng bào khác không?"
"An toàn cái nỗi gì... Một lũ đại ngu xuẩn!"
Dù sao trước kia nàng cũng từng quấn quýt bên Tạp Mỗ một thời gian, đối với nhóm người công chúa Alabasta cũng xem như có chút quen thuộc, nên đã nghe ngóng được chuyện nàng muốn trở về quê hương.
"Minh Mỹ, ngươi đang nói bậy bạ gì đó!?"
Saturn lập tức biến sắc, một tay chộp thẳng bóp chặt lấy cổ Minh Mỹ.
Minh Mỹ nói không sai, chính lão là người tác thành cho Tạp Mỗ và công chúa Alabasta... Nên trong lòng lão có phần áy náy.
Chính vì nghĩ đến cảm nhận của Tạp Mỗ, năm xưa lão mới đánh liều mở miệng cầu xin Y Mẫu tha mạng cho Vi Vi!
