Chương 80
Chương 80: Kịch bản chó má này ai thích thì diễn!
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Mạnh quá!!"
Neptune cùng ba vị hoàng tử kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, trong lòng thầm hô quá đỉnh.
"Ngại quá, ngại quá."
"Đúng là ra sân hơi sớm thật."
Tạp Mỗ nhảy từ lòng bàn tay Bạch Tinh xuống, gãi đầu có chút ngượng ngùng nhìn Sa Tinh.
Bất kể theo kế hoạch của Sa Tinh hay theo đúng cốt truyện Hải Tặc Vương ban đầu.
Lúc này đều không phải thời điểm tốt nhất để hắn ra mặt.
"Chuyện này..."
Sa Tinh nhất thời nghẹn lời, hắn cũng biết lúc này ra mặt quả thực không đúng lúc. Dù người dân Long Cung tại hiện trường đã đầy vẻ căm phẫn sục sôi.
Nhưng sau chuyện này vẫn cần không ít công sức giải thích thỏa đáng cho những cư dân chưa có mặt.
"Kịch bản ban đầu cũng khá ổn."
Tạp Mỗ cười ha hả nói: "Nhưng ta chỉ muốn nói một câu..."
"Ồ? Là gì?"
Sa Tinh cởi xích sắt trên người ra rồi hỏi.
Chỉ thấy lúc này, một vệt hồng mang lóe qua đồng tử Tạp Mỗ: "Cái kịch bản chó má này ai thích thì diễn!"
Dứt lời.
Hắn sải bước phóng tới, thân hình lóe lên.
Chớp mắt đã ở ngoài mười mét!
"Tốc độ nhanh quá!"
Sắc mặt Hody đột ngột biến sắc, vơ lấy một vốc Hung Dược định nhét vào mồm!
"Oành!"
Nhưng còn chưa kịp đưa thuốc tới khóe miệng, một bàn tay to lớn đầy sức mạnh đã bóp chặt lấy đầu hắn!
"Chỉ có ngươi là khôn đúng không."
"Chỉ có ngươi dám làm Bạch Tinh khóc đúng không?!"
"..."
"Chỉ có ngươi bảo bọn họ đều phải chết đúng không?"
Tạp Mỗ gầm thét như trút giận.
Bùm! Bùm! Bùm!!!
Bàn tay to như súng máy túm đầu Hody đập lên đập xuống liên hồi, như bổ dưa chém thớt.
"Hôm nay lão tử đứng ở đây!"
"Để xem ngươi giết được ai!"
Tạp Mỗ cất tiếng quát vang như sấm.
Hắn quét ngang một cước, đá nát hạ bộ kẻ địch.
"A!!"
Hody phát ra tiếng thét thảm như chọc tiết lợn, thân thể to lớn hơn con người rất nhiều cứ thế bay vút lên trời, như một viên đạn pháo nện ầm xuống tận cùng quảng trường.
"Đại ca Hody!!"
Băng Tân hải tặc Ngư Nhân không dám tin vào mắt mình.
Đại ca Hody của bọn chúng thiên hạ vô địch!
Sao ngay cả một chiêu của tên nhân loại này cũng không đỡ nổi?!
"Phải rồi! Tên nhân loại này không nói đạo đức!"
"Đại ca Hody còn chưa kịp cắn thuốc hắn đã ra tay!!"
Băng Tân hải tặc Ngư Nhân đồng loạt nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ nhân loại quả nhiên toàn là phường đê tiện.
"Là con người!!"
Trên quảng trường, cư dân đứng xem cũng biến sắc!
Bọn họ chỉ là những Ngư Nhân hoặc Nhân Ngư bình thường, căn bản nhìn không rõ nhóm Tạp Mỗ từ đâu xông ra. Với bọn họ, chỉ chớp mắt một cái đã thấy Hody vừa một giây trước còn đắc ý dương dương nay đã bị đánh cho như một con chó chết.
Dù trong lòng rất hả giận!
Nhưng khó tránh khỏi sợ hãi, bốn kẻ nhân loại hung tàn lai lịch bất minh này sau khi trừng trị Hody xong liệu có ra tay với bọn họ không.
"Haizz~~"
"Vẫn nên làm theo kịch bản chứ."
Sa Tinh thấy phản ứng của cư dân xung quanh liền thở dài một hơi.
Đây quả thực không phải thời cơ xuất hiện tốt nhất, tốt nhất phải là lúc Bạch Tinh chủ động cầu cứu.
Chỉ là khi nghĩ vậy, trong lòng hắn luôn có một nỗi bực bội không rõ nguyên do.
"Đại ca! Có gì mà phải thở dài! Xét trên đại cục, lúc Bạch Tinh chủ động cầu cứu là thời cơ ra tay tốt nhất. Nhưng đứng ở góc độ người làm huynh trưởng, đệ một khắc cũng không chờ nổi!"
Hoàng Tinh cất giọng trầm đục.
"Đúng thế!!"
Phiên Xa Tinh cũng gật đầu thật mạnh.
"Ha ha ha!!!"
Nghe vậy, Sa Tinh lập tức cười lớn.
Hắn đột nhiên hiểu nỗi bực bội vô cớ kia là gì rồi. Hắn là hoàng tử, nhưng đồng thời cũng là một người anh trai!
"Nói không sai."
"Vậy, Đại ca!! Chúng ta cũng tiếp tục chiến đấu thôi!" Hoàng Tinh nói.
"Không cần."
Sa Tinh suy nghĩ một lát, nhìn về phía cư dân đang đứng xem rồi bảo: "Bây giờ quan trọng nhất vẫn là ổn định cảm xúc của cư dân, nói cho họ biết Tạp Mỗ tiên sinh là viện quân của chúng ta."
"Nhưng Đại ca, bọn họ..."
"Không cần chúng ta lo lắng!"
Sa Tinh lắc đầu.
Vẫn là câu nói đó, trong bốn người Tạp Mỗ, chỉ riêng một mình Gia Kế đã đủ quét sạch băng Tân hải tặc Ngư Nhân rồi.
Bọn họ xen vào ngược lại chỉ làm vướng chân vướng tay.
"A a!!"
Tận cùng quảng trường, Hody ôm chặt lấy hạ bộ. Thân thể co quắp vặn vẹo như cành mây trong đống lửa.
"Đại ca Hody!! Mau cắn thuốc!"
Đám cán bộ đồng loạt chạy tới, bưng theo cả một chậu đầy Hung Dược.
"Tên nhân loại kia!"
"Ta phải giết ngươi!!"
Hody nuốt chửng mười viên Hung Dược, mặt mày dữ tợn nhìn Tạp Mỗ gầm lên.
"Giết ta?"
"Có ta ở đây, hôm nay ngươi chẳng giết được ai đâu."
"Lời ta nói đấy!"
Tạp Mỗ cất bước tiến lên.
Oành!
Khí thế vô hình lan tỏa, câu nói nhẹ tênh dường như không cho phép bất kỳ ai nghi ngờ!
"Còn có bọn ta nữa!"
Ba người Gia Kế, Monet, Minh Mỹ lần lượt bước theo sau.
Một luồng áp bách kỳ lạ bao trùm toàn bộ quảng trường!
"Mạnh quá!!"
Cảm nhận được khí thế trên sân, tất cả mọi người có mặt đều nghẹt thở. Đột nhiên, trong đầu họ nảy ra một ý nghĩ táo bạo! Bốn nhân loại thực lực cường hãn này có lẽ thật sự đánh bại được mười vạn đại quân của Hody.
"Gia ha ha ha!!"
Khóe miệng Hody lại nhếch lên một đường cong đầy tự tin.
Bốn người đấu mười vạn người?
Bọn chúng bị úng não rồi chắc?
"Các ngươi cũng là lũ đần độn như Bạch Tinh sao, không nhìn rõ tình thế hiện tại à?"
"Ta có cả thảy mười vạn đại quân đấy!!"
Hody vung mạnh tay, mười vạn đại quân trên quảng trường đồng loạt dậm chân.
Tiếng bước chân đinh tai nhức óc, khí thế vô cùng hãi hùng!
"Đúng vậy,"
"Chênh lệch quân số quá rõ ràng."
Nhìn thấy trận thế bên phía Hody, cư dân xung quanh lập tức như bị dội một gáo nước lạnh, chỉ biết mặc niệm cho bốn người nhân loại vừa dũng cảm đứng ra.
"Mười vạn đại quân?"
Tạp Mỗ lại nhíu mày.
Rồi dứt khoát đổi Thẻ Trải Nghiệm Haki Bá Vương — Quét Lính Lác từ Cửa Hàng Hệ Thống.
【Đinh == Đã khấu trừ 2 vạn điểm kinh nghiệm】
"Oanh!!"
Haki Bá Vương đậm đặc cuồn cuộn trào ra như sóng thần, chớp mắt nhấn chìm toàn bộ quảng trường!
Trong nháy mắt——
Mười vạn tên tốt thí rên rỉ run rẩy, rồi toàn bộ đổ gục xuống đất.
"Cái gì?!!!"
Mắt Hody trợn tròn như quả tạ, con ngươi vằn vện tơ máu gần như lồi cả ra ngoài!!
"Mười vạn đại quân của ta?"
"Mất sạch rồi?"
Trong chốc lát, một cảm giác hoang đường dâng lên!
Hắn cảm thấy mình chưa tỉnh ngủ!
"Trời đất ơi! Mắt ta hoa rồi sao?"
Trên quảng trường, cư dân Long Cung vừa giây trước còn mặc niệm nay đều đồng loạt trợn trừng hai mắt.
Hóa đá tại chỗ!
Mười vạn người nói diệt trong chớp mắt là diệt, đây còn là người nữa không.
"Haki Bá Vương!!"
"Chẳng lẽ hắn là hoàng đế của một đại quốc nào đó?"
Ba cha con Neptune, Sa Tinh cũng đầy mặt chấn kinh. Điểm khác biệt là bọn họ biết sức mạnh đó gọi là gì.
"Hắn ta thế mà cũng có?"
Minh Mỹ nhìn bóng lưng Tạp Mỗ, trong lòng vô cùng kinh ngạc! Nàng đoán không sai, vừa rồi Tạp Mỗ đã dùng Haki Bá Vương. Nhưng Haki Bá Vương là năng lực vạn người có một mà chỉ bậc vương giả mới sở hữu!
Ngặt nỗi Tạp Mỗ ngày nào cũng chẳng làm chuyện gì đứng đắn.
Đâu có nửa phần dáng dấp của một bậc đế vương?
Bất chợt, Minh Mỹ nhớ lại chuyến đi Alabasta năm đó, khi ánh ban mai vừa rạng: Tạp Mỗ từng nói hắn muốn trở thành Hậu Cung Vương?
"Hậu Cung Vương? Cũng tính là vương sao?"
Khóe miệng Minh Mỹ giật giật, tức thì nghẹn lời.
