Chương 804
Chương 804: Đại Hòa giết lên phủ Tướng quân
Đăng ngày 30/09/2026
19
Hoa Đô, Tướng Quân phủ.
"Hử?"
Đại Xà dừng chén rượu, chẳng hiểu sao bỗng thấy sống lưng lạnh toát.
"Sao lại có linh cảm chẳng lành thế này?"
Hắn phất tay bảo vũ nữ dừng lại, lượn quanh mấy vòng để chắc chắn không còn gạch ngói nào rớt xuống nữa.
"Đại Xà đại nhân?" Mấy vũ nữ kinh ngạc nhìn Đại Xà.
"Chắc ta nghĩ nhiều rồi."
Đại Xà xoa xoa trán, lại tiếp tục nốc cạn chén rượu.
Hôm nay là một ngày vui!
Dù Sương Nguyệt Khang Gia không chịu công khai quy phục như dự tính, nhưng giết chết lão ta vẫn mang lại tác dụng răn đe cực lớn.
Có điều hắn vẫn bị Khang Gia chơi một vố!
Hắn nhận ra trong đám "người vô tội" kia ắt hẳn có không ít võ sĩ Quang Nguyệt thực thụ...
Đáng nói là: Hắn hoàn toàn có thể một không làm hai không nghỉ, xuống tay tàn sát sạch đám người đó!
Nhưng làm vậy, hắn sẽ bị mang tiếng "nhát gan như chuột", rồi lại phải gánh chịu áp lực dư luận từ dân chúng Hoa Đô.
Hắn cũng có thể mặc kệ áp lực dư luận, làm thịt toàn bộ người Hoa Đô... nhưng nếu thật sự giết sạch, hắn sẽ thành tướng không quân!
Nhưng cũng chẳng sao, hắn đã phái người bí mật bám sát đám "người vô tội" được thả, vả lại hắn cũng chỉ mới thả một phần nhỏ.
Huống hồ...
"Khặc khặc khặc! Sương Nguyệt Khang Gia cái đồ ngu xuẩn đó, lại tưởng làm vậy là bảo toàn được đám võ sĩ kia sao... Thật nực cười!"
Nghĩ đến đây, Hắc Than Đại Xà cười vang bệnh hoạn:
"Muộn một chút nữa, Kham Thập Lang chắc chắn sẽ báo tin về cho ta biết rốt cuộc đám người đó ra sao, kế hoạch mới của chúng là gì..."
"Cái chết của lão ngu xuẩn kia chẳng có chút tác dụng nào hết!"
Đại Xà tiếp tục chè chén ngấu nghiến, vừa ăn uống vừa nghĩ tới lũ quỷ nghèo không có cơm ăn.
"Dở tệ!"
Hắn ném miếng sườn heo béo ngậy mọng nước xuống đất, đạp mạnh một chân lên rồi còn dẫm thêm mấy cái.
"Rượu dở như hạch!"
Hắn đập nát mấy hũ rượu ngon xuống sàn, hương rượu nồng nặc lập tức tràn ngập khắp phòng.
Làm xong những việc đó, một cảm giác bề trên đầy bệnh hoạn dâng trào trong lòng hắn.
"Khặc khặc khặc, cơ mà dù có dở đến đâu thì lũ tiện dân đó vẫn phải tranh nhau mà cướp lấy!"
"Khặc khặc khặc, khặc khặc khặc!"
"Nhìn cái gì, múa tiếp đi!"
"Vâng."
"Đại Xà đại nhân! Đại Xà đại nhân! Không xong rồi..."
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập, tên võ sĩ của Đại Xà xô cửa xông vào.
"Khốn kiếp!"
Đại Xà đập bàn một cái, vừa định nổi giận.
Tên võ sĩ lập tức bẩm báo: "Đại Xà đại nhân, nguy rồi, nông trại của chúng ta bị người ta cướp mất rồi!"
"Cái gì?"
Đại Xà bật dậy.
Chưa đợi hắn gặng hỏi cho rõ... ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân gấp gáp!
"Đại Xà đại nhân! Nguy to rồi! Nguy to rồi! Có kẻ xông vào!"
"Cái gì?"
Đại Xà giật mình: "Là võ sĩ Quang Nguyệt?"
"Là..."
"Ầm ầm ầm!!"
Nói thì chậm, khi đó thì nhanh — bạt mạng xông tới.
Không đợi tên võ sĩ kịp trả lời, một bóng người tựa như đạn đại bác đập thẳng vào phòng, cuốn tung một màn bụi mịt mù!
"Hắc Than... Đại Xà!!!"
"Keng keng keng——"
Giọng Đại Hòa khàn đặc, toàn thân sát khí đằng đằng, Haki Bá Vương dường như mất khống chế mà bộc phát dữ dội.
Kẻ đứng quanh không liên can bị chấn động đến ngất lịm.
"Đây là... Haki Bá Vương?!"
Đại Xà trợn tròn mắt, cảm giác được một nguy cơ khủng khiếp ập tới.
"Lại còn có sừng quỷ?"
Hắn để ý tới cặp sừng trên đầu Đại Hòa: "Ngươi là người Quỷ tộc... Khải Đa là gì của ngươi?"
Đại Hòa chẳng buồn bận tâm lời Đại Xà... giờ nàng chỉ muốn chém chết gã!
"Bùng!" một tiếng.
Dưới chân Đại Hòa bùng lên một luồng khí lãng, thân hình lướt nhanh như chớp.
"Chết cho ta——!"
Đại Hòa vung lang nha bổng lên.
"Đại Xà đại nhân, cẩn thận!"
Phúc Lộc Thọ lập tức nhận ra điểm bất thường trong phòng, chắn ngay trước người Hắc Than Đại Xà.
Nhưng thế vung chùy của Đại Hòa không hề khựng lại mảy may... tím thẫm lôi quang lượn lờ bên trên.
"Oành——!"
Khoảnh khắc sau, tiếng va đập nặng trịch như vũ khí cùn nện nát da thịt nổ vang khắp Tướng Quân phủ.
Sức mạnh khủng khiếp tựa hồng thủy mãnh thú.
"Phụt!"
Phúc Lộc Thọ không chống đỡ nổi dù chỉ nửa phần, cả thân thể dưới lực đạo kinh hoàng gãy gập lại... rồi cùng Hắc Than Đại Xà phía sau văng xa mấy chục mét.
"Rầm!"
Một lực hàng thập hội!
Phúc Lộc Thọ chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ, thi thể vỡ nát thành hai đoạn!
Hắc Than Đại Xà cũng chẳng khá hơn, đứt lìa toàn bộ cột sống thắt lưng... thân thể gập ngược một góc một trăm hai mươi độ.
Dưới cú va đập khổng lồ, cái chết của gã cũng chỉ là chuyện sớm muộn!
"Đại Xà đại nhân!"
Cuồng Tử Lang nhận lời mời của Đại Xà đến mừng cái chết của Sương Nguyệt Khang Gia.
Vì chìm trong đau đớn, hắn chậm mất một nhịp mới nhận ra biến cố nơi đây.
"Là ngươi..."
Cuồng Tử Lang híp mắt, nhận ra Đại Hòa.
Mới vài ngày trước, khi hóa thân thành "Sửu Tam tiểu tử", hắn từng chạm mặt Đại Hòa tại nông trại của Đại Xà!
Đại Hòa cũng chú ý đến Cuồng Tử Lang vừa xuất hiện.
"Hóa ra ngươi là Sửu Tam tiểu tử?"
Đại Hòa nheo mắt, nhận ra vóc dáng của Cuồng Tử Lang rất giống "Sửu Tam tiểu tử".
"Sừng quỷ? Quỷ tộc... Khải Đa là gì của ngươi?"
Lần trước vì Đại Hòa đội mũ che kín cặp sừng quỷ.
Giờ Cuồng Tử Lang mới nhận ra thân phận Quỷ tộc của Đại Hòa.
Đại Hòa lạnh giọng: "Cút ra!"
"Bây giờ Đại Xà chưa thể chết!" Cuồng Tử Lang cầm đao không nhượng bộ.
"Vậy thì..."
Đại Hòa vung lang nha bổng, bóng hình như tia chớp nện thẳng về phía Cuồng Tử Lang.
"Mạnh quá!"
Cuồng Tử Lang kinh hãi trong lòng, mày nhăn tít lại.
Lang nha bổng chưa tới, hắn đã cảm nhận được luồng sức mạnh khủng khiếp ẩn chứa bên trên.
Ầm một tiếng rền vang.
Màn chạm trán phân rõ kết quả... Cuồng Tử Lang bị ép lùi liên tiếp mấy chục bước.
"Thịch thịch!"
Đại Hòa chẳng hề hấn gì, thừa thắng xông lên lao thẳng tới Cuồng Tử Lang một lần nữa.
"Rầm!"
Đại Hòa chỉ với hai gậy đã đánh bại Cuồng Tử Lang.
Vút một tiếng!
Đại Hòa đã đứng sừng sững trước mặt Đại Xà.
Nàng nhìn chằm chằm kẻ sở hữu thân xác tởm lợm kia, cơn giận trong lòng gần như ngưng tụ thành thực chất.
Nàng giơ cao lang nha bổng...
Đúng lúc này, phía sau bỗng vang lên tiếng Cuồng Tử Lang.
"Không, không được..."
Chẳng rõ sức mạnh nào đã chống đỡ giúp Cuồng Tử Lang chưa ngã gục.
Đại Hòa quay đầu lại.
Cuồng Tử Lang gượng sức giải thích:
"Giờ mà giết Đại Xà sẽ bị Khải Đa phát hiện... Không thể đánh úp bất ngờ, binh lực của chúng ta lại yếu ớt... đến lúc đó tuyệt đối không hạ được Khải Đa..."
Hắn vẫn chưa hiểu tại sao người Quỷ tộc trước mắt lại bất thần xông vào Tướng Quân phủ đại khai sát giới.
Nhưng hắn cảm nhận được, mục tiêu của người này hẳn là cùng một hướng với hắn, với Nhật Hòa và với Khang Gia... Hắn mong kẻ thuộc Quỷ tộc này biết lấy đại cục làm trọng.
"..."
Đại Hòa lẳng lặng lắng nghe Cuồng Tử Lang nói, rồi lắc đầu quay mặt đi.
"Haizz..."
Cuồng Tử Lang biết Đại Hòa đã quyết tâm giết sạch, thở dài một tiếng rồi kiệt sức... đổ rạp xuống đất hôn mê.
