Chương 806
Chương 806: Bí mật của Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ hình như bị phát hiện rồi?
Đăng ngày 30/09/2026
19
“Lạc Viên?” Râu Đen tỏ ra kinh ngạc.
“Đúng vậy.”
Cô thư ký đáp: “Dường như có Hải Quân tụ tập quy mô lớn tại khu vực ‘Lạc Viên’, nhưng năng lực của chúng ta có hạn, tạm thời chưa điều tra được bên đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”
Cô ngừng lại một chút rồi hỏi tiếp: “Chúng ta có qua đó không?”
Cô biết rõ thuyền trưởng của mình thích nhất là đục nước béo cò, thậm chí còn mang danh xưng “Vua vơ vét”.
“Không!”
Râu Đen dứt khoát từ chối, quyết không đánh một trận khi chưa chuẩn bị.
Nực cười!
Kể cả không tính đến yếu tố Minh Vương, tới Hòa Chi Quốc vơ vét chẳng phải ngon hơn đến một nơi chưa rõ đầu đuôi hay sao?
Hắn ngoại trừ một lần hụt ăn tại Á Mã Tôn · Bách Hợp thì đã thất thủ lần nào nữa đâu.
“Được rồi!”
Râu Đen chẳng buồn nhiều lời với thư ký.
Hắn đuổi cô lui ra ngoài, phát động năng lực Trái Dịch Chuyển quay trở lại Hòa Chi Quốc.
……
Alabasta.
Vương quốc sa mạc nằm tại khu vực “Lạc Viên” của Đại Hải Trình.
Mười lăm giờ trước khi cuộc săn bắn của Thiên Long Nhân bắt đầu.
Vì cuộc săn bắn của Thiên Long Nhân không cấm các đấu thủ đi làm quen địa hình trước, cho nên……
“Khốn kiếp, chỗ này cũng không có sóng!”
“Bên này cũng không có!”
“……”
Minh Mỹ, Lucky và Doflamingo lập thành một đội tạm thời, lượn lờ khắp mép khu vực bị khoanh vùng hòng tìm nơi có sóng Ốc Sên Truyền Tin…… để báo tin tức ở đây cho Tạp Mỗ.
Chuyện nhìn qua thì vô cùng đơn giản, nhưng để làm được trong tình thế Thiên Long Nhân đang canh phòng nghiêm ngặt nhằm tránh rò rỉ tin tức cuộc săn lúc này lại khó như lên trời.
“Doflamingo, ta nhớ hình như ngươi biết bay. Ngươi có bay ra khỏi Alabasta được không?”
“Fuffuffuffu!”
Doflamingo lắc đầu, chỉ tay lên đỉnh đầu.
Năng lực bay lượn của hắn là móc các sợi tơ vào mây để di chuyển, nhưng lúc này trên bầu trời chẳng có lấy một gợn mây.
“Hơn nữa…… cũng không ra ngoài được đâu.”
Doflamingo phóng tầm mắt ra xa.
Tại điểm cuối của ranh giới bị phong tỏa, có không ít thành viên của Thần Chi Kỵ Sĩ Đoàn đang tuần tra.
“Khốn kiếp!”
“Minh Mỹ, hay là chúng ta ngả bài với năm lão già kia đi! Nghe cô nói thì năm lão già đó chỉ thấy không kịp thời gian thôi mà……”
“Không được, đó là hạ sách cuối cùng! Hơn nữa mười phần thì chín phần bọn họ sẽ không để Công Chúa Alabasta còn sống khi đã biết rõ chân tướng!” Minh Mỹ quả quyết gạt đi.
“Fuffuffuffu.”
Đúng lúc này, Doflamingo bỗng bật cười lớn.
“Tuy không ra ngoài được, nhưng nếu chỉ để tăng cường tín hiệu sóng sinh học.”
Hắn đổi giọng, thong thả nói: “Ta có cách……”
“Cách gì?”
Dưới ánh mắt đầy trông đợi của hai người, chỉ thấy trong tay Doflamingo xuất hiện một chiếc ăng-ten bện bằng tơ thép, bên trên phủ kín Vũ Trang Sắc Bá Khí.
“Fuffuffuffu, có điều phải dụ bọn chúng đi trước đã. Ta chẳng muốn quay lại xà lim ngồi đọc báo đâu.”
……
Sâu trong lòng sa mạc, một con sông ngầm rộng ba mét đang róc rách chảy.
“Bõm!”
Một con cá quẫy mình nhảy lên khỏi mặt nước, bóng hình tóc lam lập tức chồm tới ôm chặt lấy nó!
Vi Vi mừng rỡ: “Tốt quá, tối nay có cá ăn rồi…… chắc sẽ bồi bổ được chút ít.”
Nhóm ba người Vi Vi, Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ (nữ) và Ain mấy ngày qua sống dễ thở hơn tưởng tượng rất nhiều.
Những ngày này, họ lẩn trốn trong một hang đá sâu dưới lòng sa mạc!
Nguồn nước không thành vấn đề, cái ăn cũng chẳng phải lo.
Ain sở hữu năng lực Trái Modo Modo, có thể đảo ngược trạng thái của một khu vực nhất định.
Phải biết rằng sa mạc vốn dĩ không phải lúc nào cũng là sa mạc cằn cỗi.
Chỉ có điều……
Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ (Sa Sa) đã bị thương.
Mấy ngày qua họ chưa từng từ bỏ ý định phá vòng vây, nào ngờ số lượng kỵ sĩ mặc áo trắng đột ngột tăng vọt — lúc tháo chạy, họ đụng mặt đám kỵ sĩ ấy ngay chính diện.
Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ (Sa Sa) vì yểm trợ hai người mà chịu thương tích khá nặng, đến giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh.
“Ain, ổn chứ?”
Vi Vi cất gọn con cá, bước nhanh tới sau lưng Ain, ánh mắt áy náy dừng lại trên người Sa Sa (Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ).
Tuy nói là yểm trợ cả nàng lẫn Ain…… nhưng Ain trước đây dù sao cũng từng là Hải Quân, lại là người có năng lực, bản thân có đủ sức tự vệ.
“Không sao!”
Ain gật đầu: “Tuy chỉ trị ngọn không trị gốc, nhưng tạm thời có thể giúp Sa Sa tỉnh lại!”
“Vậy thì tốt quá.”
“Modo Modo!”
“Vù!”
Ánh huỳnh quang chói lòa bừng sáng.
Ain phát động năng lực Trái Modo Modo, đảo ngược trạng thái của Sa Sa (Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ) lùi về một năm trước.
“Hả?”
Vi Vi vội dụi mắt.
Khoảnh khắc đó, nàng dường như thoáng thấy bóng hình của Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ hiển hiện trên người Sa Sa (Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ).
“Vi Vi, sao thế?”
Ain thấy Vi Vi ngơ ngác liền cất tiếng hỏi.
Vi Vi lắc đầu: “Không, không có gì đâu.”
“Ta…… ta khỏi rồi sao?”
Chỉ vài nhịp thở sau, Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ mơ màng mở mắt, nhận ra cơ thể không còn đau đớn nữa.
Khẽ cảm nhận một chút, hắn liền phát hiện trên người mình đang vương lại một luồng năng lực Ác Ma Quả Thực.
“Ngươi dùng Modo Modo lên người ta?” Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ gằn giọng hỏi Ain.
“Đúng vậy.”
“Khốn kiếp, ta đã bảo là cấm dùng cái năng lực này lên người ta rồi cơ mà!” Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ nổi giận đùng đùng.
Hắn vội vàng sờ khắp người mình, thấy vẫn còn là thân thể nữ nhi mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Hắn lén liếc nhìn Vi Vi: “Chắc là chưa bị con ngốc kia phát hiện đâu nhỉ……”
Vi Vi cũng lén nhìn trộm Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ: “Chắc do mình nhìn nhầm rồi.”
……
Alabasta, sâu trong hoàng cung.
Tà váy khẽ lướt nhẹ trên mặt đất……
Một bóng hình tóc lam tuyệt mỹ có dung mạo giống Vi Vi đến chín phần bỗng dừng bước trước một ngôi mộ.
Đó là một nấm mồ hoang tàn xơ xác!
Tấm bia mộ phía trên đã gãy mất một đoạn, trên mặt đá còn khắc dòng chữ “XX từng đến nơi này”……
Dấu vết thời gian đã bào mòn gần hết những nét khắc, nhưng vẫn mơ hồ đọc ra được một trong những cái tên đó chính là “Lợi Lợi”.
Đôi mắt người phụ nữ thoáng qua một tia hồi tưởng.
“Khụ khụ.”
Phía sau vang lên tiếng ho thoi thóp của Cobra: “Đó là bia mộ của vị quân chủ đời đầu tiên của Alabasta chúng ta. Tương truyền Nữ vương Lợi Lợi sau khi đánh bại ngài ấy mới trở thành tân quân chủ của Alabasta.”
“Ồ?”
Bóng hình tóc lam khựng lại.
Dường như có chút hứng thú với chuyện này, nàng ra hiệu cho Cobra nói tiếp.
“Phải, nhưng chuyện này có lẽ do sử sách ghi chép sai lệch. Bởi vì khi Nữ vương Lợi Lợi xưng vương, vị quân chủ đời đầu đã tạ thế được mười năm rồi.”
“Học thuộc bài đấy.”
Bóng hồng tóc lam khôi phục vẻ uy nghiêm, một luồng uy áp khủng khiếp lập tức đè sụp Cobra xuống mặt đất.
“Vậy ta hỏi ngươi, Ẩn Danh mà Nữ vương Lợi Lợi ban cho các ngươi là gì?”
“Là D!!”
Tiếng đáp của Cobra vang lên đanh thép, không chút nhượng bộ.
……
……
