Chương 812
Chương 812: Kham Thập Lang: Đại Xà đại nhân thế nào rồi
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Thứ ngươi cướp, chính là của những kẻ từng tin tưởng Quang Nguyệt nhất!"
"Hù hù hù——"
Cuồng Tử Lang tức đến thở không ra hơi, suýt nữa uất nghẹn mà chết.
Đúng lý ra, hắn không phải người cảm tính, không nên giận dữ đến mức ấy.
Hắn vừa rồi thất thố như vậy cũng là vì nghĩ đến cái chết của Khang Gia khả năng cao dính líu chặt chẽ đến thái độ chểnh mảng của Cẩm Vệ Môn.
Nhưng mỗi khi đặt mình vào vị trí của những kẻ bị hại kia, hắn lại thấy đau lòng khôn xiết.
"..."
Hắn liếc trộm Cẩm Vệ Môn một cái.
Đến tận giờ hắn mới phát hiện, đối tượng mà hắn ngỡ mình phải học hỏi cả đời, trên người toàn là sơ hở!
Hắn không nói gì nữa, ngoảnh đầu đi, gắng hết sức bình ổn tâm can, muốn tạm gác chuyện này lại.
"Chuyện này, ta..."
Cẩm Vệ Môn run rẩy lấy tờ giấy ra, nhất thời không biết phải nói gì.
Cho đến khi—— bên trong Thị Tần Điện Thoại Trùng truyền ra tiếng hoan hô.
"Ngươi là con gái của Khải Đa?"
"Đúng."
"Lần trước gõ cửa cũng là ngươi..."
"Đúng."
"Đại Hòa tướng quân!"
"Nha đầu, cho dù ngươi giết Đại Xà thì cũng rất khó ngồi vững vị trí tướng quân." Có kẻ không rõ thân phận của Đại Hòa lên tiếng nhắc nhở.
"Ta là Hộ Quốc Minh Vương của Hòa Chi Quốc, con gái của Khải Đa." Đại Hòa để lộ thân phận.
"Hóa ra là con gái của Minh Vương đại nhân, thế thì không sao rồi!"
"Đừng vội, đừng vội... Ai cũng có phần! Ta đã cướp sạch lương thực trong nông viên của Đại Xà rồi, mọi người ăn thoải mái!"
"Đại Hòa tướng quân, bây giờ ngài không nên xưng là 'ta', mà phải xưng là 'bản tướng quân'..."
"Hử?"
Đại Hòa ngẩn ra, ngay sau đó cười lớn.
Tóm lại, trong Thị Tần Điện Thoại Trùng... thế lực thứ hai đã kéo đến trước cổng thành Hoa Đô, chính là dân chúng Hòa Chi Quốc ở các thị trấn lân cận Hoa Đô.
Từng người bọn họ lại gọi Đại Hòa là tướng quân.
"Ngươi nhìn xem!"
Cẩm Vệ Môn chỉ vào màn hình khàn giọng gầm lên: "Ta đã bảo bọn họ là kẻ địch rồi mà!"
Nghe từng tiếng "Đại Hòa tướng quân" kia, trong lòng hắn bứt rứt vô cùng.
"A nha nha nha nha, tại hạ hối hận vì lúc trước mềm lòng đàn bà, đáng lẽ phải diệt sạch lũ này mới đúng!"
Cuồng Tử Lang: "Ngươi đang nói cái gì thế hả——?!!"
Người của Băng Mũ Rơm tự giác lùi sang một bên, không muốn xen vào nội bộ của họ.
"Bọn họ thích cãi nhau thật đấy... lại cãi tiếp rồi kìa."
"Không phải bọn họ cùng một phe sao?"
"Nhận thức của Cẩm Vệ Môn vẫn dừng lại ở lúc người tên Kozuki Oden kia vừa mới chết... Bọn họ tách rời quần chúng suốt hai mươi năm, quả thực sẽ có không ít hạn chế."
"Lạ thật, sao tôi thấy cái điệu cãi nhau của bọn họ cứ quen quen ở đâu rồi ấy nhỉ?" Chopper đột nhiên thốt ra một câu.
"..."
Mọi người im lặng không đáp.
"Vậy nên, lời Tạp Mỗ nói khi đó là thật sao?"
Nhật Hòa ngơ ngác nhìn hai người lại cãi nhau ỏm tỏi, trong lòng nặng trĩu.
Dù Cẩm Vệ Môn không mở miệng bày tỏ thái độ, nhưng nhìn bộ dạng chột dạ vừa rồi của hắn là hiểu hết mọi chuyện... Đã vậy lúc đầu Cuồng Tử Lang còn giấu nàng chuyện này.
"Quả nhiên, người của Băng Mũ Rơm đã tụ tập cùng nhóm Cẩm Vệ Môn rồi!"
Lúc này, trên một ngọn núi đối diện nhóm Cẩm Vệ Môn.
Tạp Mỗ lần theo hành tung của Cuồng Tử Lang, thành công khóa chặt Băng Mũ Rơm cùng người nhà Quang Nguyệt.
Mục đích lúc này của hắn rất đơn giản, chính là ngăn Luffy chạm mặt Đại Hòa.
Đại Hòa hẳn là quen biết Luffy!
Đại Hòa là bạn thân của Ace, trời mới biết sau khi nàng gặp em trai của Ace thì kế hoạch lừa nàng ra hải ngoại sau này có phát sinh trục trặc gì không.
"Chỉ là không biết bọn họ đang nói gì... Hơi xa quá."
Vừa dứt suy nghĩ,
Tạp Mỗ lại nhìn về hướng cổng thành Hoa Đô, thầm nhủ trong lòng: "Chắc là sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Đại Xà tuy chết, nhưng thực lực của hắn cũng chỉ ngang ngửa một hai tên lính quèn."
"Cộp! Cộp!"
Lúc này, Kham Thập Lang đang điên cuồng lao về hướng Hoa Đô, sau lưng còn kéo theo tạo vật Quang Nguyệt Đào Chi Trợ của hắn.
"Đại Xà đại nhân, ngài ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì đấy!"
Trán Kham Thập Lang toát mồ hôi lạnh.
Hắn mượn cớ đi ỉa để mấy lần thử liên lạc với Đại Xà, nhưng đều không có kết quả.
Vừa mò ra đã nghe thấy tin tức nghi ngờ Hắc Than Đại Xà đã chết...
Trong tay hắn lại không có Thị Tần Điện Thoại Trùng, không thấy được tình hình hiện trường ra sao, cho nên mới cắm đầu chạy về phía Hoa Đô.
"Đại Xà đại nhân có tám mạng, ngài ấy nhất định còn sống!"
Kham Thập Lang tăng nhanh cước bộ.
Lúc này——
Cuộc cãi vã giữa Cẩm Vệ Môn và Cuồng Tử Lang rốt cuộc cũng chấm dứt.
Cẩm Vệ Môn thiếu đi hai mươi năm tôi luyện, căn bản không phải đối thủ của Cuồng Tử Lang.
Thế nhưng mặc kệ ra sao, Cẩm Vệ Môn vẫn tuyệt đối không thừa nhận mình làm sai!
Sự việc rành rành ngay trước mắt, đám người kia gọi "Đại Hòa tướng quân" thân thiết và trôi chảy đến thế... Cho dù năm xưa từng có lòng hướng về Quang Nguyệt Nhất Tộc, thì đó cũng chỉ là lũ gió chiều nào theo chiều nấy mà thôi!
"Ta lười tranh cãi với ngươi! Ta chỉ muốn biết rốt cuộc ngươi đã để lộ tin tức cho ai?"
"Tại hạ đã bảo rồi, không phải tại hạ để lộ! Tại hạ nhiều nhất chỉ thuận miệng nhắc một câu là sắp triệu tập võ sĩ Quang Nguyệt, chứ tin tức cụ thể thì chưa từng nói với ai cả."
"Được, ta tạm thời tin ngươi."
Cãi cũng cãi rồi, đánh cũng đánh rồi, còn đôi co nữa chỉ tổ lãng phí thời gian mà Sương Nguyệt Khang Gia đã liều mạng tranh thủ cho bọn họ.
"Vậy bây giờ chúng ta..."
"Khoan đã—— Kham Thập Lang đâu rồi?"
Cuồng Tử Lang ngẩn ra, nhìn quanh một vòng, lúc này mới phát hiện thiếu mất một Kham Thập Lang.
Khoan đã... Chẳng lẽ?
"Hắn ấy à,"
A Cúc bên cạnh đáp: "Trước khi chúng ta nhận được tin tức, hắn đã đi ỉa rồi. Giờ chắc đang trên đường tới đây."
Nghe vậy, Cuồng Tử Lang mới hơi thở phào một hơi.
"Bịch bịch bịch!"
Đúng lúc này, sau lưng vang lên tiếng bước chân vội vã.
"Là ai!"
Đến cả đám người Băng Mũ Rơm đang xem kịch một bên cũng cảnh giác đứng lên.
"Là Kham Thập Lang!" Cẩm Vệ Môn gọi to tên người nọ.
"Thứ lỗi, thứ lỗi... Dạo này tại hạ cứ bị tào tháo đuổi suốt."
Kham Thập Lang ôm bụng chạy chậm tới.
"Cẩm Vệ Môn, giờ tình hình thế nào rồi? Hắc Than Đại Xà ra sao rồi?"
Giọng hắn lộ rõ vẻ sốt ruột.
"Trên đường đi ta nghe phong phanh, Đại Xà hình như chết rồi."
Hắn lại hạ thấp giọng: "Các ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận, ta từng nghe Oden đại nhân nói qua, Hắc Than Đại Xà hình như có hai mạng..."
"Không phải hai mạng, Hắc Than Đại Xà là kẻ sở hữu năng lực Quả Xà Xà · Dạng Huyễn Thú · Bát Kỳ Đại Xà, tổng cộng có tới tám mạng." Cuồng Tử Lang đính chính.
Nói nhảm!
Ta đương nhiên biết chúa công Đại Xà đại nhân có tám mạng rồi, ta chỉ muốn biết chúa công của ta rốt cuộc còn sống hay không thôi.
Kham Thập Lang cố hết sức kìm nén vẻ nôn nóng trong lòng, nhìn sang Cuồng Tử Lang, giả vờ nghi hoặc hỏi: "Ngươi là..."
"Ngươi là Cuồng Tử Lang!"
Sắc mặt hắn biến đổi, rồi đột ngột đổi giọng.
"Không đúng... Ngươi là Truyền Thứ Lang?"
"Đúng, là ta!"
Cuồng Tử Lang thở dài một tiếng, ánh mắt có phần phức tạp.
Đúng lý ra, ngoài Cẩm Vệ Môn, những gia thần Quang Nguyệt còn lại đều nên giống như Băng Mũ Rơm, tuốt kiếm chĩa thẳng vào tên "chó săn của Đại Xà" như hắn mới phải, thế mà giờ đây hình như ai nấy đều nhận ra hắn rồi.
"Lại là Cẩm Vệ Môn lỡ mồm nói ra, đúng không?" Cuồng Tử Lang cười khổ hỏi.
"Ừm."
Kham Thập Lang gật đầu.
"Con cũng thấy rồi."
Đào Chi Trợ đi theo sau (được Kham Thập Lang dùng năng lực Quả Bút Bút vẽ ra) cũng gật đầu hùa theo.
