Chương 817
Chương 817: A ha ha ha, Râu Đen ta tới rồi
Đăng ngày 30/09/2026
19
Hòa Chi Quốc, trước cổng thành Hoa Đô.
Đại Hòa đích thân tham gia vào đội ngũ cứu tế, ghi chép bá tánh nhận lương thực vào sổ.
Thật ra, cách cứu tế bá tánh kiểu này phần nhiều chỉ là làm màu!
Vì những kẻ thực sự sắp chết đói làm gì còn sức đi tới Hoa Đô. Còn những thôn làng nghèo khổ cùng cực cũng chẳng đặt Thị Tần Điện Thoại Trùng, căn bản không nhận được tin tức ở đây!
Mục đích của nàng là để nhắc nhở đám tàn đảng Đại Xà còn đang đóng giữ ở các trấn lớn khắp Hòa Chi Quốc, bảo bọn chúng biết điều một chút, đừng tùy tiện tàn sát bá tánh.
"Đại Hòa tướng quân!"
Một người đàn ông trung niên hỏi Đại Hòa: "Ngài nói ngài là con gái của Khải Đa... vậy sau này ngài có giống Khải Đa xây nhà máy ở Cửu Lý, đi xây thêm nhà máy ở những nơi khác không?"
Trong đám đông, vẫn có kẻ không bị thức ăn trước mắt làm mờ mắt.
Hắn lo lắng cho những ngày tháng sau này!
Dù Khải Đa có tốt hơn Đại Xà một chút, nhưng hắn tuyệt đối chẳng phải vị vua thương dân.
Mà người trước mắt lại là con gái Khải Đa... Quỷ mới biết nàng có phải nhận lệnh từ Khải Đa mới lên kế vị chức tướng quân Hòa Chi Quốc hay không.
"Xôn xao!"
Lời này vừa thốt ra, hiện trường lập tức ồ lên, không ít bá tánh bắt đầu lo lắng theo.
Đối mặt với câu hỏi như vậy, Đại Hòa đặt tay lên ngực, vẻ mặt trịnh trọng:
"Ta hiểu mối lo của ngươi... nhưng ta cũng có thể nói rõ cho ngươi biết."
"Thậm chí có thể nói rõ cho tất cả mọi người!"
Đại Hòa quay sang nhìn thẳng vào ống kính.
"Ta đúng là kế nhiệm chức tướng quân Hòa Chi Quốc dưới sự cho phép của phụ thân!"
Đại Hòa thẳng thắn thừa nhận điểm này.
Ngay từ đầu, chính Khải Đa đã yêu cầu nàng phải đoạt lấy vị trí tướng quân của Đại Xà. Cũng nhờ yêu cầu đó của Khải Đa, nàng mới có thể rời khỏi Quỷ Đảo để đến Hoa Đô.
"Nhưng ta, tướng quân Đại Hòa!"
Đại Hòa giơ cao chùy sắt, rồi nện mạnh xuống đất.
"Ta không giống Khải Đa, ta cũng là người Hòa Chi Quốc sinh ra và lớn lên ở mảnh đất này!!"
Đại Hòa dường như chẳng nói gì, nhưng lại như đã nói hết tất cả.
"Nhưng Khải Đa là phụ thân của ngài mà?" Có người lại hỏi một câu quen thuộc.
Đại Hòa quả quyết: "Ta là con gái ông ấy, ông ấy sẽ nghe lời ta."
"Hơn nữa, vài năm nữa là ông ấy đánh không lại ta rồi!"
Đại Hòa vô cùng tự tin tuyên bố.
"Keng keng——"
Đại Hòa vung chùy sắt, định phô diễn thêm thực lực để đập tan hoàn toàn mối lo ngại của người dân Hòa Chi Quốc.
Chỉ có điều nhân viên phụ trách kết nối màn hình khắp Hòa Chi Quốc đột nhiên ngắt lời Đại Hòa.
"Đại Hòa tướng quân! Xin đợi một chút..."
"Sao thế?"
"Đại Hòa tướng quân, không xong rồi! Hình ảnh phát sóng trực tiếp dường như bị cắt đứt rồi?"
Lời hắn vừa dứt, mặt đất dưới chân đột nhiên chấn động.
Ban đầu chấn động còn nhẹ, chỉ có những viên sỏi nhỏ nảy lên.
Nhưng ngay sau đó, tất cả mọi người có mặt đều đứng không vững!
"Xảy ra chuyện gì vậy!"
"Hình như là động đất?"
"Không, không phải động đất! Là..."
Sắc mặt Đại Hòa đột ngột biến đổi.
Trong Haki Quan Sát của nàng!
Dưới lòng đất, có một thứ khổng lồ đang lao lên mặt đất với tốc độ kinh người.
Cùng lúc đó——
Tại một nơi cách Hoa Đô một quãng đường.
"Teach!"
Nghe được tên thật của Râu Đen, Luffy lập tức kích động.
Râu Đen, Marshall D. Teach!
Kẻ này chính là một trong những hung thủ hại chết Ace!
Thậm chí so với Xích Khuyển kẻ trực tiếp giết Ace, hắn còn căm thù Râu Đen hơn!
Hắn một tay đẩy Cuồng Tử Lang ra, giật lấy Cẩm Vệ Môn từ tay đối phương.
"Ngươi nói Teach nào? Mau nói!"
"Là, là..."
Cẩm Vệ Môn giật nảy mình trước phản ứng của Luffy, không hiểu vì sao hắn lại kích động đến thế.
"Ầm ầm ầm!!"
Chẳng hề có điềm báo trước, mặt đất Hòa Chi Quốc đột nhiên rung chuyển dữ dội!
Ngay sau đó, tiếng nổ đinh tai nhức óc đột ngột vang rền.
Chỉ thấy trên đỉnh núi của Hòa Chi Quốc, một chiến hạm toàn thân đen kịt phá đất lao ra.
Trong chớp mắt, đất trời biến sắc!
"Zehahaha, zehahaha!!"
Tiếng cười lớn đầy vẻ ngông cuồng của Râu Đen vang vọng khắp đất trời.
"Ầm! Ầm! Ầm!"
Đồng thời, một hố đen khổng lồ vạn trượng đột nhiên xuất hiện trên bầu trời Hòa Chi Quốc, bóng tối vô biên bao trùm toàn bộ đất nước.
Râu Đen kích động gào lớn: "Minh Vương, ta đoạt được Minh Vương rồi!!"
"A ha ha ha, Teach các hạ!"
Cẩm Vệ Môn hớn hở nhìn Râu Đen đột ngột xuất hiện, vừa cười vừa vẫy tay về phía hắn.
"Đó là viện binh mà Cẩm Vệ Môn đại nhân tìm về sao?"
"Quả nhiên lợi hại!"
Đám võ sĩ Quang Nguyệt phía sau đầy vẻ kích động nhìn Râu Đen trên vòm trời, thế mà lại cảm nhận được từ trên người hắn một cỗ khí thế không hề thua kém Khải Đa.
"A ha ha ha! Chắc ăn rồi, chắc ăn rồi!"
"Có cường giả bực này, lần này hành động thảo phạt Khải Đa cùng với con gái Khải Đa nắm chắc phần thắng rồi!"
"Nghe Cẩm Vệ Môn đại nhân nói, Teach các hạ còn là bộ hạ cũ của Ngự Điền đại nhân."
"Teach các hạ! Ở đây, ở đây..."
Trên mặt bọn họ lần lượt lộ ra nụ cười tự tin, ra sức vẫy tay về phía Râu Đen, như muốn bảo kẻ địch đang ở ngay trước cổng thành Hoa Đô.
"Đúng là Râu Đen thật rồi!"
Mọi người trong Băng Mũ Rơm biến sắc kịch liệt, không hiểu sao Râu Đen lại có mặt ở đây.
"Đúng là Râu Đen sao?"
Cuồng Tử Lang há hốc mồm, trong lòng ngập tràn tuyệt vọng.
Hắn làm "chó săn của Đại Xà", có thể thông qua các kênh tin tức của Đại Xà để nắm bắt tình hình bên ngoài, hắn thậm chí còn biết cả cái chết của Thuyền Trưởng Catarina dưới trướng Râu Đen.
Sao hắn lại không rõ Râu Đen đã từng làm ra những chuyện táng tận lương tâm gì?
"A a a a a!! Đây mà là người của băng hải tặc Râu Trắng mà Cẩm Vệ Môn nói à? Nhảm nhí!"
Cuồng Tử Lang lúc này đã không còn tâm trí đâu để nghĩ xem Cẩm Vệ Môn làm thế nào rước được tôn đại Phật này về.
"Dừng tay, các ngươi mau dừng tay lại!"
Hắn gầm lên với đám võ sĩ Quang Nguyệt phía sau.
Lũ này còn dám vẫy tay với Râu Đen, chê mình chết chưa đủ nhanh hay sao?
"Zehahaha, zehahaha!"
"Minh Vương, ta đoạt được Minh Vương rồi!"
Trên vòm trời, Râu Đen kích động cuồng tiếu.
Đến tận bây giờ hắn vẫn chưa bình tâm lại sau khoảnh khắc phấn khích tột độ này.
Điều khiến hắn kích động nhất không phải kết quả đoạt được Minh Vương... mà là hắn phát hiện năng lực Ám Ám Quả Thực của mình thế mà lại phối hợp hoàn mỹ với Minh Vương!
Minh Vương có thể tích khổng lồ, nhưng Ám Ám Quả Thực của hắn có thể nuốt trọn toàn bộ vào trong, hơn nữa bên trong không gian bóng tối còn tự do điều khiển pháo năng lượng của Minh Vương.
Sức mạnh khủng khiếp một phát bắn hủy diệt một hòn đảo có thể mượn Ám Ám Quả Thực của hắn mà phóng thích chẳng tốn chút sức lực nào.
Dường như vũ khí cổ đại Minh Vương sinh ra là để dành riêng cho hắn vậy.
"Zehahaha, Khải Đa quả nhiên không có ở Hòa Chi Quốc!"
Râu Đen thu hồi ánh mắt nhìn về phía Quỷ Đảo, đè nén cơn cuồng hỷ trong lòng rồi nhìn về phía Hoa Đô.
"Nói cách khác, kẻ mạnh nhất Hòa Chi Quốc hiện giờ chắc là tên Thiên Long Nhân Tạp Mỗ kia, cùng với kẻ đã giết Đại Xà... Không ngoài dự đoán, nàng ta hẳn là con gái của Khải Đa."
Râu Đen thầm tính toán.
Lúc Đại Hòa giết Đại Xà, hắn đang ở tận sâu dưới lòng đất phủ tướng quân.
"Ồ?"
Râu Đen nheo mắt lại, phát hiện đám võ sĩ Quang Nguyệt cách Hoa Đô không xa đang vẫy tay với hắn.
"Zehahaha, Teach ta tới rồi đây!"
