Chương 833
Chương 833: Tái chiến Râu Đen
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Mau nhìn kia! Chuyện gì đang xảy ra vậy!"
"Hay là Đại tướng Đại Hòa?"
"Không… phải Hộ Quốc Minh Vương đại nhân đến rồi!"
"Minh Vương? Tốt quá, chúng ta được cứu rồi!"
Những người dân Hòa Chi Quốc đang hoảng loạn tháo chạy bỗng bị động tĩnh nơi chân trời hút mắt, tất cả đều ngẩng đầu nhìn về cùng một hướng.
Chỉ thấy dưới vòm trời, một bóng người quấn kín trong sấm chớp đen đỏ đang lao vút với tốc độ cực nhanh về phía chiến trường!
"Khoan, hình như không phải Minh Vương đại nhân!"
"Vù——!"
Luồng kình phong rít qua, có người vừa kịp nhìn thấy bóng hình lướt qua đỉnh đầu. Tuy cũng hùng dũng chẳng kém Khải Đa — tức Minh Vương — nhưng vóc dáng đó rõ ràng chỉ là cỡ người thường.
Xa hơn, đồng tử của Luffy co rút dữ dội, run rẩy như ngọn nến giữa cơn cuồng phong.
Trong tầm mắt hắn, một bóng hình đen đỏ mang theo sát khí vô biên đang áp đến, áp đến, áp đến mãi!
Cho đến khi——
Rực rỡ như lửa, bóng hình đen đỏ đó ngạo nghễ giữa trời xanh.
"Zehaha——hm?"
Tiếng cười Zehahaha của Râu Đen im bặt. Hắn bất ngờ ngẩng đầu lên.
"Luồng Bá Khí này… không ổn!"
Đại Hòa, Zoro lần lượt phản ứng, lập tức lùi nửa bước, nhường chỗ cho đối phương đáp xuống.
"Bịch!!"
Bóng hình đen đỏ từ trời rơi xuống, nặng như sấm nổ, đập mạnh xuống mặt đất — mặt đất lập tức nứt vỡ nghìn vết!
"Tạp Mỗ!"
Đại Hòa lộ vẻ kinh ngạc mừng rỡ, gọi tên bóng hình đó.
"Là ngươi! Sao ngươi lại——"
Trong mắt Râu Đen thoáng qua một tia kinh hãi.
Tên Thiên Long Nhân này tuy thực lực rất mạnh, nhưng lúc nãy rõ ràng không muốn dây dưa với hắn, cứ như lúc nào cũng muốn bỏ chạy. Vậy mà bây giờ đột nhiên thay đổi hoàn toàn — toát ra cái cảm giác nhất định phải giết hắn mới thôi!
Này! Ta tuy từng nhòm ngó Điềm Điềm Quả Thực, nhưng hai bên đã huề rồi đấy thôi!
"Khoảng khoảng——!"
Chưa kịp để Râu Đen phản ứng, Tạp Mỗ đã thần sắc lạnh băng.
Haki Bá Vương khủng khiếp ngưng tụ thành một hư ảnh rồng đỏ huyết, xé toạc lao thẳng vào thân thể Râu Đen!
Haki Bá Vương mạnh mẽ vốn là một loại tấn công cực kỳ hiệu quả, tốc độ lại nhanh đến kinh người.
"Tự lượng sức mình đi, ta sẽ là vua của thế giới!"
Râu Đen hét lớn, toàn thân cũng bùng lên sấm chớp đen đỏ.
Trước đây ở Á Mã Tôn · Bách Hợp, hắn đã từng đụng độ Haki Bá Vương của Tạp Mỗ. Nhưng lúc đó hắn chưa có Minh Vương, cái gọi là tham vọng làm vua thế giới cũng chỉ là tham vọng mà thôi.
"Bây giờ… khác lần trước rồi!!"
"Ầm ầm ầm!!"
Hai luồng Haki Bá Vương hung hãn va chạm nhau.
Khoảnh khắc tiếp theo——
"Phì!!"
Râu Đen phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân không có chút sức kháng cự nào, bị hất văng ra mấy chục mét.
"Sao có thể?" Râu Đen không thể tin nổi.
"Cậu nhóc?"
Tạp Mỗ mắt nhanh tay lẹ, kéo Sanji ra, ném cho Zoro.
"Đừng chết! Không thì ta không biết ăn nói thế nào với Lôi Cửu…"
"Ừ."
Không biết từ lúc nào Sanji đã ngậm một điếu thuốc trên miệng, khẽ gật đầu về phía Tạp Mỗ, khẽ gọi một tiếng "anh rể".
Tạp Mỗ như không nghe thấy, bóng hình đã vận động, nắm đấm giơ lên nện thẳng vào đầu Râu Đen.
"Không ổn!"
Râu Đen chưa kịp ổn định thân hình đã hứng ngay loạt đấm dồn dập của Tạp Mỗ.
"Bùng! Bùng! Bùng!"
Mỗi cú đấm của Tạp Mỗ đều quấn Haki Bá Vương, cú nào cũng cương mãnh, dứt khoát.
"Chết tiệt!"
Râu Đen chợt nghĩ, kích hoạt năng lực Trái Dịch Chuyển.
Nhưng bóng hình hắn chỉ nhấp nháy một cái rồi không còn phản ứng gì nữa… Tạp Mỗ đã dùng Haki Bá Vương bao phủ kín thân thể Râu Đen từ trước.
"Không đúng!"
Râu Đen cuối cùng nhận ra chỗ bất ổn.
Khí thế trên người hắn bùng phát, cố xé toạc lớp Bá Khí đang bao bọc lấy hắn.
"Khoảng!"
Nhưng Tạp Mỗ không cho Râu Đen cơ hội nào. Vừa mới có chút thành hiệu, cú đấm tiếp theo của Tạp Mỗ kèm Haki Bá Vương đã bịt ngay lỗ hổng đó lại.
"Bùng! Bùng! Bùng!"
Mỗi cú đấm của Tạp Mỗ đều cực kỳ hiểm hóc — cương mãnh có lực, nhưng lại không phải kiểu đấm một cú xong việc. Mỗi lần chỉ đẩy Râu Đen lùi một đoạn nhỏ, lập tức cú tiếp theo đã bổ xuống.
Điều này khiến Râu Đen không có thời gian, cũng không có đủ khoảng cách an toàn để phá vỡ lớp Haki Bá Vương đang trói chặt lấy hắn.
Trong chớp mắt, Râu Đen hoàn toàn không có sức chống đỡ — cái thân hình to lớn hơn Tạp Mỗ không ít của hắn cứ bị đánh bật đi rồi lại bị đánh bật đi, chẳng khác gì cái bao cát.
"Zehahaha, nắm đấm mềm nhũn thế này, giết ta sao được!"
Râu Đen cắn răng chịu đau, bật ra tiếng cười khinh miệt, cố khích tức Tạp Mỗ.
"Đau là được rồi!"
Thực ra Tạp Mỗ có phần hổ thẹn.
Đánh nhau hắn chỉ biết dùng nắm đấm, vũ khí thì chỉ từng dùng qua cái súng vàng kiểu Thiên Long Nhân kia… Đao kiếm không biết múa, vũ khí khác lại càng không. Thử nghĩ xem, lúc này mà hắn biết múa kiếm, chẳng phải đã có thể đâm thẳng một nhát vào kẻ địch rồi sao!
Nhưng đứng ở góc độ của hắn mà nói, một Thiên Long Nhân như hắn, chừng nào chính quyền chưa sụp đổ thì chẳng mấy ai dám ra tay với bọn họ.
"Này! Các ngươi đừng đứng ngẩn ra đó, cùng đánh đi!" Tạp Mỗ đột nhiên quay đầu nói với Đại Hòa và hai người kia.
"Đến ngay!"
Vút! Một tiếng, Đại Hòa vác chùy, bóng hình đổ xuống sau lưng Râu Đen.
Sanji và Zoro nhìn nhau một cái, đồng thời đáp xuống hai bên trái phải của Râu Đen.
"Vô Thị Băng Nha!"
Đại Hòa hét lớn, hóa thành hình thái Đại Khẩu Chân Thần, hơi thở băng giá tuôn ra như thác lũ!
"Quỷ Khí · Cửu Đao Lưu……"
Zoro tiếp ngay sau, miệng ngâm lời thơ, sau lưng mờ hiện hư ảnh A Tu La — ba đầu sáu tay!
"Ác Ma Phong Cước · Địa Ngục Khánh Điển!"
Gót chân Sanji bùng lên ngọn lửa tối sầm, đạp Nguyệt Bộ vọt thẳng lên không trung.
Đúng vậy, lên không trung!
Ba người không ai tấn công vào trung tâm chiến trường, mà ăn ý tuyệt đối, đồng loạt khóa chặt khoảng không phía trên.
Bởi vì——
"Bùng!"
Cùng lúc đó, nắm đấm của Tạp Mỗ nện mạnh vào hàm dưới của Râu Đen, thân hình hắn như viên đạn bị bắn thẳng lên không trung!
"Ngươi bảo nắm đấm ta mềm nhũn? Vậy thì……"
Tạp Mỗ giữ nguyên tư thế vừa ra đòn, rồi tay phải bất ngờ kéo mạnh về sau, sấm chớp đen đỏ liên tục bùng nhảy trên đầu nắm đấm.
"Bùng!"
Tạp Mỗ tung một cú đấm, quyền phong từ dưới lên hóa thành hư ảnh rồng, ra sau mà đến trước, đuổi kịp Râu Đen đang ở trên không!
"Đau, đau chết mất!!"
Phản ứng phụ của Ám Ám Quả Thực — ngay từ cú đấm đầu tiên đã khiến Râu Đen đau đến gần ngất tại chỗ!
Nhưng sự cảnh giác trước nguy hiểm vốn có của kẻ mạnh lại kéo hắn tỉnh lại ngay lập tức.
Vừa mở mắt ra, hắn đã cảm thấy trời đất quay cuồng — bốn luồng năng lượng khủng khiếp từ bốn hướng khác nhau bao vây hắn tứ phía.
"Dịch chuyển!"
Trong mắt Râu Đen thoáng lóe lên vẻ sợ hãi, thân thể bỗng phát sáng — nhưng ngay khoảnh khắc hắn sắp biến mất!
"Đừng hòng chạy!!"
Tạp Mỗ khóa chặt mắt vào Râu Đen, Haki Bá Vương trên người lại một lần nữa bùng phát.
Tập trung vào một điểm, điểm nối thành đường… sấm chớp đen đỏ hóa thành xích sắt hữu hình, trói chặt Râu Đen lại!
