Chương 844
Chương 844: Đừng coi thường Tứ Hoàng chứ!
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đó là một vùng đất hoang tàn.
Hòa Chi Quốc, một mảnh đất cháy thành tro than.
"Râu Đen!"
"Râu Đen!"
"..."
Bốn tiếng quát tháo từ các hướng khác nhau liên tiếp vang lên.
Đám người vòng trong do Tạp Mỗ và Đại Hòa cầm đầu đã chặn đứng hoàn toàn bốn phương tám hướng của Râu Đen!
"Hà... hà..."
Râu Đen thở hồng hộc từng ngụm lớn, xung quanh toàn là kẻ thù!
Có một điểm Nami vừa nói rất đúng, Râu Đen bị thương quá nặng!
Dù không cần gánh thêm sức nặng của Minh Vương, cộng với những vết thương vốn có, hắn cũng đã đến bước đèn cạn dầu!
Theo thời gian trôi qua, Râu Đen sau khoảnh khắc bộc phát ngắn ngủi vẫn dần rơi vào kiệt quệ trước sự phối hợp ngày càng ăn ý của nhóm Tạp Mỗ.
Nhóm Tạp Mỗ rượt đuổi giằng co với Râu Đen hơn một phút, lại một lần nữa bao vây kín kẽ vị hoàng đế ngông cuồng bạt mạng này.
"Râu Đen, ngươi hết đường chạy rồi! Ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi!"
"Dám khiêu khích Tổng đốc Khải Đa, chuẩn bị giác ngộ đi!"
"..."
Đám thuộc hạ của Bách Thú Hải Tặc Đoàn đồng loạt giơ họng súng lên.
Chỉ đợi Đại Hòa ra lệnh một tiếng là có thể bắn Râu Đen nát như tổ ong vò vẽ!
"Râu Đen, đừng giãy giụa vô ích nữa, ngoan ngoãn quy phục dưới trướng Tổng đốc Khải Đa đi!"
Trong đám đông, không ít kẻ cất tiếng chiêu mộ nhân tài cho Khải Đa.
Chuyện Khải Đa thích thu gom nhân tài, ngay cả đám thuộc hạ tầng dưới này cũng biết rõ.
Nếu Bách Thú Hải Tặc Đoàn có thể thu nạp Râu Đen, đội hình song hoàng này tuyệt đối sẽ đứng vào hàng ngũ băng Tứ Hoàng mạnh nhất.
Còn mâu thuẫn nội bộ của băng Tứ Hoàng thì nằm ngoài phạm vi suy nghĩ của bọn chúng!
"!!!"
Râu Đen nghe những âm thanh đó liền thấy bực bội vô cùng.
"Câm hết miệng lại cho lão tử!"
"Lũ tép riu các ngươi, đừng tưởng dính chút ánh sáng của người khác là xứng ngồi chung mâm với lão tử! Tưởng lão tử thua các ngươi thật đấy à!"
"Râu Đen!"
Bị mắng là "tép riu", một tên vô danh bực bội hét lên: "Ta đoán bây giờ ngươi ngay cả sức để nói chuyện cũng chẳng còn bao nhiêu! Ngươi còn đỡ nổi mấy đợt đạn của bọn ta nữa? Một đợt, hay hai đợt?"
Tên này quan sát khá tinh tường, Râu Đen lúc này quả thực chẳng còn mấy sức lực — thi triển năng lực quả thực tiêu hao thể lực rất lớn.
"Thế à?"
Khóe miệng Râu Đen vẫn nở nụ cười dữ tợn!
Hắn xòe bàn tay lớn, chộp thẳng về hướng tên vô danh kia từ xa.
"Không xong!"
Tên vô danh lập tức co rúm người lại, sợ Râu Đen sẽ cách không bóp chết mình!
Thế nhưng hắn nhắm mắt một hồi lâu, lại chẳng có chuyện gì xảy ra!
Chỉ có một tràng cười đầy vẻ giễu cợt truyền tới — là của Râu Đen.
Mặt tên vô danh đỏ bừng, cảm thấy mình vừa bị đùa bỡn.
Hắn cũng thuộc dạng mặt dày chẳng biết sợ là gì, trong tình cảnh này lại không hề nhượng bộ:
"Chẳng lẽ ta nói sai sao?"
Nói xong, hắn lại khẽ cúi đầu trước Đại Hòa: "Đại Hòa thiếu gia, thuộc hạ kiến nghị tạm thời giam giữ Râu Đen lại! Chờ Tổng đốc Khải Đa trở về rồi định đoạt!"
Râu Đen là kẻ sở hữu năng lực Ác Ma Quả Thực, chỉ cần dùng Hải Lâu Thạch thì chẳng sợ không nhốt được hắn.
Mà Hải Lâu Thạch... Bách Thú Hải Tặc Đoàn lại không hề thiếu!
"Câm miệng!!"
Đại Hòa trừng mắt dữ dội nhìn tên lâu la, cô chẳng hề có chút ý định chiêu hàng nào.
Bây giờ cô là Tướng quân của Hòa Chi Quốc!
Đại Hòa vung chày kanabo lên, chỉ thẳng vào Râu Đen:
"Râu Đen! Ngươi tàn sát dân chúng Hòa Chi Quốc của ta, chuẩn bị giác ngộ đi!"
"Keng! Keng..."
Haki Bá Vương quấn quanh thiết bổng, liên tục phát ra tiếng "xè xè" chói tai.
Khí thế toàn thân Đại Hòa sắc bén không gì cản nổi.
Vốn ăn Ác Ma Quả Thực hệ Động Vật Chủng Ảo Thú, cũng như phần lớn những kẻ sở hữu năng lực hệ Động Vật khác, khả năng hồi phục của cô cực kỳ khủng khiếp!
Trong đó bao gồm cả tốc độ hồi phục thể lực — nhịp thở của Đại Hòa rõ ràng êm hơn Râu Đen rất nhiều!
"Thế cơ à?"
Râu Đen không hề bị Đại Hòa áp chế, tiếng cười nhạo báng của hắn cũng không dừng lại.
Ánh mắt hắn bắt đầu từ Tạp Mỗ, quét qua Đại Hòa, quét qua Zoro, Sanji... quét qua toàn bộ cường giả trên sân đang cảnh giác từng cử động của hắn!
Kế đó, tầm mắt hắn lại rơi lên đám tép riu mà mình khinh miệt.
"Này! Các ngươi có biết ta phát tích bằng cách nào không?"
Râu Đen đột ngột cất giọng hỏi lớn.
Không đợi đám đông đáp lại, Râu Đen xòe lòng bàn tay, một khối cầu đen ngòm xoay tròn trong tay hắn.
Hắn siết chặt nắm đấm, tự tin cười lớn:
"Ám Ám Quả Thực là Trái Ác Quỷ Hệ Tự Nhiên mạnh nhất!"
"Cũng là Ác Ma Quả Thực mà ta khao khát bấy lâu!"
"Băng hải tặc Râu Trắng là nơi có cơ hội đoạt được quả này lớn nhất! Để tối đa hóa khả năng lấy được Ám Ám Quả Thực... hơn hai mươi năm trước, ta đã gia nhập băng Râu Trắng."
"Thế nhưng, suốt hai mươi năm ròng chẳng thu hoạch được gì!"
"Râu Trắng..."
"Được rồi, dù chính tay ta đã giết Bố Già, nhưng ta vẫn quen gọi ông ấy là Bố Già. Cho dù giờ chắc ông ấy chẳng thèm nhận đứa con bất hiếu này nữa đâu."
"Bố Già đúng là một người đàn ông đáng kính, dù ông ấy có đôi phần cổ hủ."
"Đôi khi ta nghĩ, nếu kiếp này vô duyên với Ám Ám Quả Thực, cứ thế làm con trai Bố Già cả đời... thật ra cũng là một chuyện rất tốt."
"Thế nhưng — hai năm trước, Ám Ám Quả Thực rốt cuộc cũng xuất hiện! Nó đã tự tìm đến ta!"
"Này, các ngươi có tưởng tượng nổi lúc nhìn thấy Ám Ám Quả Thực ta đã kích động đến mức nào không?"
"Đáng tiếc là quy củ trên thuyền Bố Già, ai tìm được Ác Ma Quả Thực thì thuộc về người đó... mà tên Thatch kia cũng có hứng thú với Ám Ám Quả Thực."
"Cho nên, ta giết Thatch! Cướp lấy Ám Ám Quả Thực!"
"Ta đánh bại Ace! Giao hắn cho Hải Quân... Ta với mức tiền thưởng bằng không đã trở thành Vương Hạ Thất Vũ Hải mới!"
"Ta dùng thân phận Thất Vũ Hải để xin vào Impel Down, ta quậy tung Impel Down đến long trời lở đất! Ta chiêu mộ được những thuộc hạ đủ mạnh..."
"Này! Ta ẩn nhẫn suốt hai mươi năm ở băng Râu Trắng!"
"Từ một hải tặc tiền thưởng bằng không, vô danh tiểu tốt đến lúc quân lâm thiên hạ, ta chỉ mất vỏn vẹn một năm!!"
"Cho nên, lũ ngu xuẩn... Đừng coi thường Tứ Hoàng!!"
Giọng gầm chấn động màng nhĩ.
Tia sét đen đỏ đột nhiên nổ tung quanh thân Râu Đen, Haki Bá Vương bàng bạc ngưng tụ thành thực chất, hất văng toàn bộ đám người xung quanh lui lại!
"Oành!"
Mặt đất dưới chân nứt toác, bóng dáng Râu Đen bật tung lên không trung.
Thân ảnh hắn tựa như một quả đạn pháo, chói lòa như một tân tinh đang rực sáng vút lên... Động tác nhanh đến mức đám người luôn đề phòng hắn căn bản không kịp phản ứng!
"Tạp Mỗ, hắn muốn chạy trốn!"
Đại Hòa quay đầu nhìn Tạp Mỗ.
"Hắn bật nhảy lên chứ không dùng năng lực quả thực."
Tạp Mỗ chau mày, tỏ vẻ bất lực.
Nhưng trong lòng hắn lại dâng lên một tia cười cợt.
Hắn biết rõ Râu Đen căn bản không chạy, đòn đánh mạnh nhất đánh đổi từ sự nhẫn nhịn ẩn nấp của Râu Đen sắp sửa bùng nổ rồi!
"Tặc ha ha ha, tặc ha ha ha!"
Tiếng cười đặc trưng của Râu Đen vang vọng khắp đất trời.
Một hố đen lơ lửng sau lưng Râu Đen, hắn đứng sững giữa không trung.
Hắn từ trên cao nhìn xuống mọi người, tựa như một vị quân vương ngạo nghễ bễ nghễ thiên hạ!
