Chương 89
Chương 89: Chủ tiệm vẫn là gái tân
Đăng ngày 29/09/2026
19
Đảo Người Cá, bến hải tặc.
"Tuyệt quá! Rốt cuộc cũng tìm thấy rồi!"
Tên đầu lĩnh đám cư dân kích động hoa tay múa chân. Bọn họ không ăn không ngủ lùng sục khắp nơi, cuối cùng cũng tìm ra thuyền hải tặc của Băng Mũ Rơm.
"Đúng là to gan thật! Dám neo ngay chỗ bắt mắt thế này!"
"Khoan đã! Mọi người lắng tai nghe xem!"
"Hít... Hình như tao nghe thấy tiếng vợ tao khóc!"
"Đó là tiếng con gái tao khóc mới đúng!!"
"Đấy là tiếng chị dâu tao!"
"..."
Cư dân Long Cung ai nấy đều phẫn nộ sôi sục. Những kẻ còn bám lại trong đội ngũ lúc này, phần lớn đều có vợ con bị bọn buôn bán Nhân Ngư bắt cóc đi!
Mối hận này sâu không kể xiết.
"A! Đám Mũ Rơm chết tiệt! Lũ buôn người chết tiệt! Bây giờ tao phải đi cứu chị dâu tao!"
Một gã Ngư Nhân trẻ tuổi mặt mày hầm hầm giận dữ, định một mình xông thẳng vào liều mạng.
Bốp!
Gã lập tức bị tên đầu lĩnh cản lại.
"Đừng có manh động! Đối thủ là hải tặc hung hãn! Giờ chúng ta xông vào chẳng khác nào nộp mạng. Chưa kể lỡ làm vợ con biến thành con tin thì càng nguy hiểm hơn."
"Đại ca, vậy giờ chúng ta tính sao?"
"Báo cho Đại hoàng tử trước!"
"Rõ!"
Tên đầu lĩnh có uy tín rất cao trong đội ngũ, đám cư dân phẫn nộ kia rốt cuộc cũng tạm thời đè nén cơn giận xuống.
Bên kia.
Đại quân Long Cung do Sa Tinh dẫn đầu đã nhận được tin tức, nắm được vị trí neo đậu thuyền hải tặc của Băng Mũ Rơm.
"Đại hoàng tử! Giờ tính sao đây?" Hữu Đại Thần hỏi.
"Phụ vương trước đó đã dặn, phải dốc toàn lực tiêu diệt Mũ Rơm. Nhưng nhìn từ trận chiến sáng nay, nếu thực sự đánh nhau, phần lớn chúng ta không phải đối thủ của bọn họ!"
Sắc mặt Sa Tinh có chút khó coi, trầm ngâm phân tích cục diện hiện tại.
"Cứu người là quan trọng nhất!"
"Liên lạc với Hoàng Tinh, Phiên Xa Tinh. Lệnh cho hai người họ dẫn đại bộ đội hội quân cùng ta và cư dân ở bến cảng! Để lại một nhóm nhỏ tiếp tục lùng sục hành tung của Băng Mũ Rơm!"
"Rõ!"
Tiệm Cà Phê Nhân Ngư, khu ký túc xá nhân viên.
"A a a!!!"
"Ồn chết đi được! Rốt cuộc là ai đang kêu thảm thiết thế hả!"
Luffy bị làm ồn đến mức không tài nào chợp mắt nổi, bực bội cằn nhằn.
"Cái này..."
Cả Băng Mũ Rơm đồng loạt trợn trắng mắt.
Cái này mà gọi là kêu thảm thiết à?
Thuyền Trưởng nhà mình cũng ngây thơ quá mức rồi đấy!
"Có điều giọng này nghe hơi quen, hình như là của bà chủ tiệm thì phải." Usopp lắng tai nghe ngóng rồi đưa ra kết luận.
"Suỵt! Đừng nói bậy! Chủ tiệm bọn họ không làm cái nghề đó đâu!" Sanji lập tức phản bác.
"Nói mới thấy lạ? Tên Ngư Nhân Hody kia bắt rất nhiều con người làm nô lệ! Bọn họ được tự do rồi chẳng phải đều về hết rồi sao? Sao vẫn còn người ở lại đây?"
"Ai mà biết được?"
Mọi người trong Băng Mũ Rơm không tiếp tục bàn tán về chủ đề này nữa, dù sao trong nhóm của họ vẫn còn hai người phụ nữ.
"Tuyệt quá! Từ lực đã được ghi lại toàn bộ rồi!"
Một lúc sau, Nami nhảy cẫng lên reo lớn.
Đáng nói là, khác với nguyên tác, chiếc Ký Lục Chỉ Châm trên cổ tay Nami hiện tại là món đồ mua ở trung tâm thương mại Đảo Người Cá từ hai ngày trước.
Ký Lục Chỉ Châm của Tân Thế Giới sẽ ghi lại từ trường của ba hòn đảo kế tiếp! Hoa tiêu có thể dựa vào sự khác biệt tinh vi của từ trường để chọn ra hòn đảo an toàn nhất!
"Ừ!"
Mọi người trong Băng Mũ Rơm giật mình, sau khi nghe rõ chuyện gì thì ai nấy đều bật cười rạng rỡ.
Tập hợp lại sau hai năm xa cách!
Dù quá trình đầy gian nan trắc trở.
Nhưng cuối cùng cũng sắp chính thức giương buồm ra khơi theo đúng nghĩa!
"Vậy còn chờ gì nữa! Xuất phát ngay thôi!"
Franky xoa tay bẻ khớp, đã không thể chờ đợi thêm được nữa.
"Mau đi thôi! Bổn đại gia thực sự không muốn ở lại cái Đảo Người Cá này thêm một giây nào nữa đâu!"
Usopp vác ná lớn lên vai, đeo kính bảo hộ, tỏ vẻ nóng lòng muốn thử sức.
"Yo ho ho ho ho~," Brook cũng mừng rỡ không kém, "Rời khỏi Đảo Người Cá là tới Tân Thế Giới rồi!"
"Một thế giới mới, những chuyến phiêu lưu mới..."
Hai mắt Chopper sáng rực lên, ngập tràn vẻ mong đợi.
"Phù!"
Sanji châm điếu thuốc, Zoro tra ba thanh kiếm vào bao.
Hai gã oan gia đều hưng phấn lạ thường.
"Ừ!" Robin lấy tay che miệng cười khẽ, gật đầu.
"A~, giờ trời còn chưa sáng mà?"
Luffy gãi đầu gãi tai, tỏ ý muốn ngủ thêm một lát. Ngày hôm qua hắn thực sự quá mệt mỏi rồi!
Băng Mũ Rơm: ...
Đồng loạt cạn lời!
Sao đang lúc không khí hào hứng thế này lại bị dội gáo nước lạnh chứ!
"Luffy! Hiện tại chúng ta là tội phạm bị truy nã gắt gao đấy! Toàn bộ hòn đảo đang lùng bắt chúng ta! Nếu sáng ra mà bị phát hiện, Camie sẽ gặp nguy hiểm."
Nami thở dài một hơi, vẻ mặt nghiêm túc: "Khéo cô ấy còn phải ngồi tù mọt gông nữa đấy."
"Cái gì!!!"
"Tôi hiểu rồi! Thế thì đi ngay bây giờ!"
Nghe thấy vậy, Luffy lập tức tỉnh ngủ.
Hắn làm việc tuy thường không dùng não, nhưng có những chuyện chỉ cần điểm qua là hiểu ngay.
Dồn hết sức lực, mở cửa xông ra ngoài định chiến luôn! Kết quả chưa đầy nửa phút sau đã lủi thủi quay trở lại với bộ dạng bụi bặm xám xịt. Quân đội Long Cung bên ngoài như cắn phải thuốc kích thích, hoàn toàn không thèm nghỉ ngơi!
Bọn họ vừa thò đầu ra ngoài là sẽ bị truy sát ngay lập tức!
"Chết tiệt! Chẳng lẽ phải xông thẳng ra ngoài sao?"
"Theo tôi thấy cứ đối phó như với Hải Quân là được, không cần nương tay! Cứ việc giết sạch là xong chuyện!"
"Usopp! Cậu muốn hiểu lầm giữa chúng ta và họ càng thêm sâu sắc hơn à!"
"Thế cậu bảo giờ phải làm sao?"
"..."
Mọi người kẻ một câu người một lời, nhất thời chưa nghĩ ra cách nào vẹn toàn.
"Mọi người, tôi biết một con đường tương đối an toàn! Để tôi dẫn mọi người đi." Đúng lúc này, Camie vốn im lặng nãy giờ bỗng nhảy ra lên tiếng. Cô cảm thấy đây là việc duy nhất mình có thể làm cho Băng Mũ Rơm lúc này.
"Nhưng mà..."
Cả Băng Mũ Rơm đồng loạt lắc đầu.
Bọn họ thực sự không muốn liên lụy đến Camie. Nếu để quân đội Long Cung nhìn thấy Camie giúp đỡ bọn họ, tám phần mười sẽ bị khép vào tội thông đồng với địch.
"Không sao đâu!"
"Nếu chẳng may bị phát hiện, tôi sẽ giả vờ như bị các bạn bắt làm con tin."
Camie đã chuẩn bị sẵn phương án đối phó.
"Ừ!"
Mắt mọi người trong Băng Mũ Rơm đồng loạt sáng rực lên! Đúng là cách hay.
Thế là!
Băng Mũ Rơm cùng với nàng Nhân Ngư Camie cùng nhau xuất phát từ đường cống ngầm, nhắm thẳng hướng bến hải tặc nơi Tàu Thousand Sunny đang neo đậu mà đi tới.
...
Bên trong Tiệm Cà Phê Nhân Ngư, phòng bao VIP thượng hạng.
"Tên này!" Shyarly nhìn chằm chằm Tạp Mỗ.
"Chủ tiệm, rốt cuộc hắn bị làm sao thế?" Trong phòng, những Nhân Ngư khác cũng mặt mày đầy vẻ chấn động!
"Hình như hắn bị trúng một loại độc nào đó. Có vẻ liên quan đến chuyện truyền máu ngày hôm qua."
Shyarly cũng là người có kiến thức sâu rộng, đoán ra được bảy tám phần.
"À ừm, mọi người có thể ra ngoài trước một chút được không?"
Tạp Mỗ với ánh mắt kỳ quặc nhìn mấy chục Nhân Ngư có mặt ở đây, có cảm giác như gấu trúc lớn đang bị cả đám người vây quanh ngắm nghía.
Dù cho bọn họ đều đang khen ngợi cái khoản kia của hắn quá mức lợi hại!
Nhưng quả thực có chút ngượng ngùng!
"Ra ngoài á?"
Mấy nàng Nhân Ngư lập tức xị mặt khó chịu, la lối om sòm: "Bọn này mệt đứt hơi hầu hạ bấy lâu nay! Ngươi sướng xong rồi là muốn đuổi bọn này ra ngoài hả! Đừng tưởng ngươi là anh hùng của Long Cung thì bọn này sẽ để yên cho ngươi bắt nạt nhé!"
"Vậy các cô muốn thế nào?"
Tạp Mỗ tự biết mình đuối lý, dù sao thì hắn cũng đã xơi tái người ta rồi.
"Bọn tôi là người làm ăn."
Lúc này, các nàng Nhân Ngư xoa xoa hai bàn tay vào nhau, lộ rõ bộ dạng đòi tiền.
Tạp Mỗ lập tức hiểu ý ngay trong một nốt nhạc.
"Haiz! Tên loài người này vớ được món hời lớn rồi nhé!"
"Chủ tiệm người ta vẫn còn là gái tân đấy!"
"Chủ tiệm mở quán bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên chủ động tiếp đãi khách đấy nhé."
"Sang năm chủ tiệm tách đuôi rồi, nói cho cùng cũng phải rời khỏi Đảo Người Cá tìm một con người để kết hôn thôi!"
"..."
Mấy nàng Nhân Ngư cầm tiền rời đi, miệng vẫn không quên rêu rao ầm ĩ.
Thiếu điều ghé sát vào tai Tạp Mỗ mà hét lên rằng chủ tiệm nhà bọn họ là tự nguyện làm chuyện đó, ngươi liệu mà biết đường nắm bắt lấy cơ hội!
