Chương 9
Chương 9: Thảo phạt World
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Luffy ra khơi rồi?"
Tin tức đột ngột này khiến Tạp Mỗ trở tay không kịp.
Chẳng phải còn tận chín tháng nữa Băng Mũ Rơm mới tập hợp lại sao?
"Là thật đấy ạ!"
"Không hiểu vì sao mà nhóc Mũ Rơm cùng Nữ hoàng hải tặc lại kéo tới Thuyền Đảo của World rồi."
"World?"
Tạp Mỗ nhíu mày, cảm giác mấy ngày gần đây từng nghe qua cái tên này, nhưng nhất thời lại chẳng nhớ nổi World là ai.
"Chính là Byrnndi World, tên hải tặc vừa sát hại vài Thiên Long Nhân cách đây không lâu! Hắn sở hữu năng lực Trái Moa Moa, người ta gọi hắn là 'Thế Giới Phá Hoại Giả'."
"Hóa ra là gã đó!"
Tạp Mỗ lập tức nhớ ra.
Byrnndi World là trùm phản diện trong tập phim đặc biệt "3D2Y".
Trong hai năm tu luyện, đúng là Mông Kỳ D. Lộ Phi từng rời đảo một lần, nguyên nhân chính là vì Byrnndi World đã bắt cóc hai người em gái của Boa Hancock.
"Cạc cạc cạc, đúng là trời giúp ta!"
Tạp Mỗ lộ rõ vẻ mừng rỡ. Mấy ngày nay, hắn phát hiện dù bản thân có thể dựa vào việc sinh con để mạnh lên, nhưng lại thiếu mất một điều kiện khách quan.
Thời gian!
Chưa đầy một năm nữa, chính xác là chín tháng sau, Mông Kỳ D. Lộ Phi sẽ chính thức ra khơi!
Nhưng mang thai phải mất mười tháng!
Nếu vận may thụ thai tốt, phải sau khi Luffy ra khơi một tháng thì đứa con đầu tiên của hắn mới chào đời; còn rủi mà trễ nải, có khi đợi Luffy thành "Tứ Hoàng" rồi con hắn mới chui ra khỏi bụng mẹ.
Nói cách khác, trước khi con chào đời, thực lực của Tạp Mỗ không thể tăng vọt được.
Mà tốc độ thăng tiến của Mông Kỳ D. Lộ Phi lại nhanh đến mức biến thái.
Vừa bị Khải Đa đập một chùy gần chết ở Wano, chớp mắt sau đã có thể gõ cho Khải Đa ngơ ngác!
"Mình nhớ không lầm thì lúc này Mông Kỳ D. Lộ Phi còn chưa trưởng thành hoàn toàn."
"Bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để làm thịt Mông Kỳ D. Lộ Phi!"
Tạp Mỗ lập tức lên đường tới Bàn Cổ Thành diện kiến Ngũ Lão Tinh. Thực lực của hắn có hạn, cách tốt nhất để diệt trừ Mông Kỳ D. Lộ Phi vẫn là mượn tay Ngũ Lão Tinh điều động binh lực vây sát.
Thế nhưng đời không như là mơ, đám Ngũ Lão Tinh thẳng thừng từ chối xuất binh.
"Các vị ông nội Ngũ Lão Tinh,"
Tạp Mỗ siết chặt nắm đấm, giận dữ trừng mắt nhìn năm lão già: "Luffy Mũ Rơm đã ăn Trái Nika trong truyền thuyết đấy! Tuyệt đối không thể để loại người này sống sót! Đợi nó lớn mạnh rồi, Thiên Long Nhân chúng ta sẽ gặp nguy hiểm!"
Tạp Mỗ thật sự chỉ muốn tát cho mỗi lão già này một trăm cái bạt tai!
Bộ cứ nhất quyết phải đợi kẻ địch mạnh lên mới chịu ra tay à?
Thực tế là ngay lúc Tạp Mỗ vừa xuyên việt tới, hắn đã đề nghị Ngũ Lão Tinh xuất binh tới Rusukaina tiêu diệt Mông Kỳ D. Lộ Phi, nhưng mấy lão già này lại lấy cớ "trên đảo có Rayleigh" để gạt đi.
Giờ Mông Kỳ D. Lộ Phi đã rời đảo rồi, sao mẹ nó vẫn không chịu xuất binh?!
"Đạo lý thì bọn ta hiểu."
Saturn Thánh thở dài một hơi: "Nhưng Trái Nika đã tám trăm năm qua chưa từng thức tỉnh hình thái đó. Làm sao ngươi dám chắc nhóc Mũ Rơm kia chính là Ni Tạp mới?
Bí mật về Trái Nika khó khăn lắm mới bị bọn ta che giấu triệt để, nếu đao to búa lớn đi giết một tên hải tặc cỏn con, chỉ tổ khiến kẻ có dã tâm sinh nghi.
Tạp Mỗ, ngươi phải nhớ kỹ."
Warcury Thánh vỗ vai Tạp Mỗ, lời lẽ thấm thía: "Đối thủ của Thiên Long Nhân chúng ta vĩnh viễn không phải một tên hải tặc nhỏ bé, mà là Long Mệnh Quân đang ngày một lớn mạnh."
"Nói rất đúng!"
"..."
Tạp Mỗ tức đến run cả người, thầm nghĩ sau này nếu Thiên Long Nhân có bị diệt tộc thì mấy lão già này phải gánh nồi lớn nhất!
Làm sao ta dám chắc ư? Lão tử là người xuyên việt, lão tử lại không chắc chắn chắc?
"Năm vị ông nội, các ngài xem thế này có được không."
Tạp Mỗ suy nghĩ một lát rồi đề xuất: "Tên World kia đả thương Thiên Long Nhân chúng ta trước, vậy con sẽ đại diện Thiên Long Nhân xuất binh thảo phạt World! Đợi đến khi Luffy Mũ Rơm xuất hiện, con sẽ dùng thủ đoạn sấm sét tiêu diệt nó luôn!
Sau đó chỉ cần tuyên bố trong quá trình vây quét World, Luffy Mũ Rơm đã đắc tội với con, như vậy là danh chính ngôn thuận rồi."
"Hửm?"
Năm lão già thoáng khựng lại, đều cảm thấy đây là một chủ kiến hay.
"Chuyện này thì bọn ta không phản đối, có điều..."
"Có điều gì cơ ạ?" Tạp Mỗ truy vấn.
"Có điều việc thảo phạt World đã có tộc nhân nhận lệnh rồi, theo quy củ thì ngươi phải thương lượng với hắn một chút."
"Ai?"
Rất nhanh sau đó...
"Cái gì!? Các ngài Ngũ Lão Tinh, các ngài muốn giao việc báo thù lại cho Tạp Mỗ?!"
Mắt Lucky trợn tròn như chó Husky, tỏ ý Ngũ Lão Tinh đừng đùa giỡn với hắn.
Ai mà chẳng biết, Coruclide Kam-sei tuy mang huyết mạch dòng chính nhưng lại là một phế vật đao thương không thạo, Bá Khí không thông, lại còn là một gã ngốc vung cả ngàn tỷ Belly để mua vương quốc.
Loại người này mà đòi đi thảo phạt World, chẳng phải chuyện cười thiên hạ sao!
"Lucky?"
Tạp Mỗ nhìn gã đàn ông Thiên Long Nhân trước mặt, cơ thể theo bản năng dâng lên một luồng căm ghét tột cùng.
Cái chết của nguyên chủ vô cùng mờ ám!
Rất có khả năng là chết vì tranh đoạt quyền lực trong gia tộc!
Mà Crukleid Lucky chính là một trong những kẻ tranh quyền đó. Tuy chỉ thuộc dòng thứ, nhưng gã lại là số ít kẻ có đầu óc bình thường và biết dùng Song Sắc Bá Khí!
Có chút danh tiếng trong gia tộc.
"Hử?"
Lucky nhận ra ánh mắt của Tạp Mỗ, quát lớn: "Mày còn dám trừng mắt nhìn tao à!"
"Mẹ kiếp!"
Nghe câu này, Tạp Mỗ lập tức bốc hỏa.
Mày chửi lão tử phế.
Lão tử nhịn.
Vì nguyên chủ đúng là phế thật, có ba phút lẻ một giây.
Thế mà còn dám được đà lấn tới?
"Chát!"
Tạp Mỗ vung tay tát thẳng một phát vào mặt đối phương, tiếng bạt tai vang dội khắp căn phòng hội nghị rộng lớn.
Nghe giòn giã vô cùng!
"Mày... Mày dám đánh tao?"
Lucky ngơ ngác mất trọn ba giây mới hoàn hồn nhận ra mình vừa bị tát.
Cái này mà nhịn được à?
Lucky chỉ tay vào Tạp Mỗ định gầm lên: "Tao..."
Rắc!
Tạp Mỗ bước lên một bước, bẻ gãy ngón tay Lucky ngay tắp lự.
"Mày cái gì mà mày. Lão tử là dòng chính, mày chỉ là dòng thứ. Cũng dám xưng tao trước mặt lão tử à?
Tin lão tử làm thịt mày luôn không!"
Tạp Mỗ chửi thẳng mặt, chẳng thèm nể nang chút nào.
Nếu không phải sợ phải đền cả đống tiền, hắn đã giết phéng gã này rồi!
Các Thiên Long Nhân có địa vị hoàn toàn khác nhau. Chẳng hạn như Tạp Mỗ có thể gọi Ngũ Lão Tinh là "ông nội", nhưng Lucky chỉ có thể gọi là "đại nhân".
Địa vị khác biệt, hình phạt cũng khác. Nếu Tạp Mỗ giết Lucky thật thì cùng lắm chỉ phải bồi thường một khoản tiền lớn. Nhưng nếu Tạp Mỗ giết con cháu dòng chính của gia tộc khác như Tra Nhĩ La Tư, e là phải lấy mạng đổi mạng.
"Tôi... Tôi..."
Lucky lập tức nhũn ra.
Tạp Mỗ tiền nhiều thế mạnh, lỡ hắn nổi điên giết mình thật thì toi đời.
Gã nghĩ ngợi rồi dứt khoát lờ Tạp Mỗ đi, quay sang hỏi năm lão già: "Xin các ngài Ngũ Lão Tinh đừng đùa nữa. Không biết các ngài gọi tôi tới có việc gì?"
"Lucky, bọn ta không đùa!"
Năm lão già vẻ mặt nghiêm nghị: "Bọn ta thấy Tạp Mỗ cũng nên có một cơ hội để rèn giũa. Thế nên bọn ta muốn ngươi nhường lại cơ hội này cho Tạp Mỗ."
"Cái gì?!"
Lucky trố mắt, đến giờ vẫn không dám tin vào tai mình.
Ban đầu gã cứ tưởng đây là lời nói đùa của Ngũ Lão Tinh, nhưng khi họ nhắc lại lần nữa.
Rõ ràng là chuyện thật rồi!
"Không được! Không được!"
"Tôi không đồng ý!"
Lucky lắc đầu từ chối.
Thiên Long Nhân dòng thứ muốn nâng cao địa vị, thậm chí nắm quyền, con đường tốt nhất chính là lập công.
Thảo phạt World gần như là một công lao dâng tận miệng, Lucky làm sao chịu dễ dàng buông tay.
"..."
Sắc mặt Ngũ Lão Tinh sầm xuống.
Gọi ngươi tới chỉ để đi đúng quy trình thôi.
Cái gì gọi là ngươi không đồng ý? Có biết nhìn mặt người khác mà sống không hả!
"Hửm?!!"
Tạp Mỗ đột nhiên biến sắc, túm chặt cổ áo Lucky gầm lên: "Mày vừa bảo ai không được cơ?!"
Mấy ngày nay Tạp Mỗ cực kỳ nhạy cảm với hai chữ "không được" này.
"Mày dám nói lại một câu không được xem?"
