Chương 905
Chương 905: Lợi Lợi lại xuất phát
Đăng ngày 30/09/2026
19
……
Một mình lênh đênh trên biển thực sự vô cùng tẻ nhạt. Nhưng may thay, chiếc thuyền buồm Lợi Lợi tặng tốt hơn nhiều so với cái bè gỗ chắp vá trước kia bọn họ tự dựng!
Băng qua đảo Jaya, Water 7……
Chỉ mất chừng một tháng, Tạp Mỗ đã cập bến Quần đảo Sabaody.
Dò hỏi mới biết, thời đại này cũng có hai cách để sang bờ bên kia của Red Line, y hệt hậu thế: một là bỏ thuyền trèo qua, hai là bọc màng đi xuyên qua Đảo Người Cá!
Thế nhưng Tạp Mỗ không định bỏ thuyền, cũng chẳng muốn bọc màng…… Con thuyền buồm Lợi Lợi tặng không quá lớn, vừa vặn nhét gọn vào Hệ Thống Không Gian.
Chỉ có điều, thời kỳ này trèo qua Red Line khá phiền phức, phải đăng ký đủ loại thủ tục, dẫu sao cũng đang thời chiến!
May mắn là tín vật Lợi Lợi đưa phát huy tác dụng, giúp hắn lược bớt vô số bước rườm rà!
Vốn phải mất nửa tháng, rốt cuộc chỉ tốn vỏn vẹn hai ngày là giải quyết xong xuôi.
Trong hai ngày ấy, Tạp Mỗ cũng dò la được vài chuyện. Mariejois, cái tên này đã tồn tại từ tám trăm năm trước, bị Hai Mươi Nước Liên Minh biến thành pháo đài chiến lược.
Sáng hôm đó, Tạp Mỗ còn chưa bước ra khỏi phòng khách sạn, từ đằng xa đã nghe thấy tiếng ồn ào xôn xao.
"Các ngươi vừa nói Joy Boy chết rồi ư?"
Tạp Mỗ bước lại gần một bàn để dò hỏi.
Đáng nói là: khách sạn này chỉ mở cửa tiếp đón người của Hai Mươi Nước Liên Minh, mang tính chất như một trạm dịch chính quy!
"Đúng vậy, chiến tranh rốt cuộc cũng kết thúc rồi!" Có kẻ hớn hở reo lên.
"Nhưng kỳ lạ ở chỗ, Joy Boy dường như bị Cự Đại Vương Quốc ruồng bỏ. Rõ ràng mới chết hai ngày trước, nhưng người của Cự Đại Vương Quốc dường như đã rút sạch từ một tháng trước rồi." Có người cau mày nói.
"Hừ, có gì lạ đâu. Tên ác ma đó, đến cả thần dân nước hắn cũng nhìn không nổi nữa rồi chứ sao!"
"Haha, nói chí phải!"
"Ai đã giết Joy Boy?" Tạp Mỗ truy vấn.
"Còn ai vào đây nữa, dĩ nhiên là đại nhân Y Mẫu, Tử tước Y Mẫu rồi!"
"Suỵt! Tử tước Y Mẫu cái gì, đại nhân Y Mẫu giờ đã là Quốc vương bệ hạ rồi!"
"Đúng đúng đúng, Quốc vương Y Mẫu!"
"???"
Giờ Y Mẫu mới xưng vương sao?
Tạp Mỗ thầm giật mình, nhưng không mấy hứng thú với chuyện đó.
Hắn dùng bữa sáng qua loa rồi rời đi.
"Ngài Đế Bất Hư, thật sự không cần chúng tôi chuẩn bị con thuyền khác sao?" Một sĩ quan Alabasta đóng quân tại cứ điểm chiến lược này cất tiếng hỏi.
"Không cần! Ta có cách riêng để mang con thuyền Lợi Lợi tặng sang đây."
"Được rồi……"
Từ biệt Mariejois, Tạp Mỗ lần theo bản đồ, tiếp tục lên đường hướng về tọa độ hệ thống đã đánh dấu.
"Hửm?"
Đột nhiên, Tạp Mỗ dừng bước, cảm giác như có thứ gì đó đang nhìn trộm mình.
Hắn đảo mắt nhìn quanh, Haki Quan Sát cùng ba mươi phần trăm năng lực trái Giro Giro đồng thời bùng phát…… Mặt biển phẳng lặng, bầu trời không một gợn mây, ngay cả một con hải âu cũng chẳng thấy đâu!
"Thôi kệ, có ai nhìn lén thì mình cũng chẳng bận tâm, sắp về rồi!"
Tạp Mỗ thầm gật đầu, tiếp tục tiến về khu vực đã đánh dấu.
"Kỳ lạ thật, hơi thở của tương lai……"
Nơi biển sâu thăm thẳm, ánh mắt của Nhân Ngư Công Chúa thế hệ này xa xăm thảng thốt.
Nàng thực ra không thể trực tiếp nhìn thấy Tạp Mỗ, nhưng bầy cá có thể nhìn thay nàng……
"Thưa Vương, hắn chính là con người đó." Tiếng của cự thú xé toạc hư không, lọt vào tai Nhân Ngư Công Chúa.
……
……
Alabasta, vương đô.
Tân đô A Lỗ Ba Nã vẫn đang trong quá trình xây dựng, vì vậy một tuần sau khi Tạp Mỗ rời A Lỗ Ba Nã, Lợi Lợi cũng trở về vương đô Alabasta của thời kỳ này.
Vương đô không bị nước nhấn chìm, nhưng cũng gánh chịu tổn hại ở mức độ khác nhau.
Lợi Lợi biết trận sóng thần kia do Hai Mươi Nước Liên Minh bọn họ gây ra, vì áy náy và trách nhiệm, ngày nào nàng cũng tham gia vào công việc tu sửa vương đô.
Trời vừa hửng sáng, Lợi Lợi đang chuẩn bị ra ngoài.
"Lợi Lợi, đợi đã!" Quốc vương Alabasta gọi giật con gái lại.
"Có chuyện gì vậy, phụ vương?" Lợi Lợi quay đầu.
Nhìn thẳng vào mắt Lợi Lợi, Quốc vương Alabasta do dự hồi lâu mới mở lời:
"Joy Boy, chết rồi."
"……"
Đồng tử Lợi Lợi khẽ run rẩy, cuối cùng mỉm cười gật đầu:
"Tốt quá rồi, hắn chết thì chiến tranh cũng kết thúc."
"Con nghĩ được như vậy là tốt." Quốc vương Alabasta cảm thấy nhẹ nhõm.
"Báo, báo! Báo!"
Đúng lúc này, một binh sĩ vội vã chạy tới bẩm báo.
"Chuyện gì?"
Tên lính thấy Công Chúa Lợi Lợi cũng có mặt, nhất thời không biết có nên bẩm báo hay không.
Lưỡng lự hồi lâu, gã dứt khoát dâng bức thư mật cho Quốc vương Alabasta.
Quốc vương Alabasta biết chuyện này có thể liên quan đến Lợi Lợi, liếc nhìn nàng một cái rồi lặng lẽ nhận lấy xem.
Không xem thì thôi, vừa nhìn qua……
"Tên khốn Y Mẫu này! Hắn muốn làm cái gì?"
"Hắn muốn trở thành Joy Boy tiếp theo sao!?"
Quốc vương Alabasta tức giận ném phăng bức thư xuống đất.
Lợi Lợi cúi xuống nhặt bức thư mật lên quét mắt nhìn sơ qua, nội dung bên trên rất dài.
Nhưng tóm gọn lại, chính là Y Mẫu đã tự tay nắm giữ Thiên Vương, dùng thủ đoạn cứng rắn lật đổ chính quyền quốc gia của mình để lên ngôi vua mới. Đồng thời Y Mẫu cam đoan sẽ không chủ động dùng Thiên Vương trước, chỉ lấy đó để giữ gìn hòa bình và ổn định cho thế giới.
"Không, Y Mẫu sẽ không trở thành Joy Boy tiếp theo đâu!"
Lợi Lợi dứt khoát lắc đầu.
Từng là đồng đội cùng nhau mạo hiểm, Lợi Lợi hiểu rất rõ bản tính của Y Mẫu…… Y Mẫu rất xuất sắc, ở một mức độ nào đó còn xuất sắc hơn cả Joy Boy!
Thế nhưng sâu trong xương tủy hắn lại mang nặng mặc cảm tự ti, cũng chính vì điểm này, khát vọng đối với quyền lực và địa vị của hắn đôi khi sẽ vô cùng cực đoan.
Theo nàng biết, xuất thân của Y Mẫu rất thấp hèn! Tước vị hắn có được đều là nhờ chém giết trong cuộc chiến với Cự Đại Vương Quốc những năm gần đây mà thành.
Lợi Lợi hít sâu một hơi, rảo bước về phòng mang theo một thanh trường kiếm, đổi sang một bộ Chiến Đấu Phục gọn gàng!
"Lợi Lợi, con đi đâu đấy?" Quốc vương Alabasta thấy nàng dường như sắp đi xa.
"Con phải đến Cự Đại Vương Quốc một chuyến! Sẽ có ngày, Y Mẫu cũng như Cự Đại Vương Quốc, treo thứ vũ khí cấm kỵ đó lên đỉnh đầu của tất cả chúng ta!"
"Trước khi chuyện đó xảy ra, chúng ta buộc phải có được sức mạnh đủ để chống lại hắn!"
"Đúng rồi phụ vương, ngoài mấy quốc gia chúng ta ra, liệu còn ai khác tìm cách lẻn vào Cự Đại Vương Quốc để đoạt vũ khí tiên tiến không?"
Lợi Lợi chợt nhớ tới Tạp Mỗ.
Lần trước địa điểm Tạp Mỗ đánh dấu, ngoài việc là tế đàn cổ xưa của Cự Đại Vương Quốc, còn một điểm nữa nàng chưa nói, đó là lần theo bên trong tế đàn, rất có thể sẽ tiến thẳng vào trung tâm Cự Đại Vương Quốc.
"Trước kia thì không rõ, nhưng sau khi Cự Đại Vương Quốc di dời đi, hẳn sẽ có không ít kẻ tới đó săn tìm kho báu. Hơn nữa theo tin tức từ tiền tuyến, không ít nơi ở Cự Đại Vương Quốc đã bị nước nhấn chìm rồi!"
Quốc vương Alabasta giải thích đôi câu, bỗng nhiên nghiêm trang nhìn Lợi Lợi.
"Lợi Lợi, nhất định phải đi sao?"
Ông có phần không nỡ xa Lợi Lợi, con gái khó khăn lắm mới về một chuyến, giờ lại sắp đi.
"Con sẽ không đi quá lâu đâu."
Lợi Lợi lắc đầu, ánh mắt kiên định.
