Chương 927
Chương 927: Người Máy Emet
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Ý cô là, đám quái vật này có liên quan tới Người Máy Emet!?"
Đồng tử Tạp Mỗ co rụt lại.
Người Máy Emet chính là cỗ người máy khổng lồ từng xuất hiện trong nguyên tác, kẻ mượn luồng Bá Khí phong ấn của Joy Boy để chấn áp khiến Y Mẫu cũng phải quỳ gối, thậm chí từng đại náo cả Mariejois!!
"Ừm."
Lợi Lợi khẽ gật đầu: "Tuy không có quan hệ nhân quả trực tiếp, nhưng sự xuất hiện của chúng đúng là có liên quan phần nào tới Người Máy Emet."
"Lũ quái vật kia thực chất là cỗ máy sinh học cạnh tranh cùng thời kỳ với Emet!"
"Trước đây khi đi phiêu lưu, ta từng nghe Joy Boy nhắc tới."
"Trăm năm trước, Người Máy Emet là người máy gia dụng tân tiến, tiện lợi nhất thời bấy giờ, lại còn kiêm luôn năng lực chiến đấu cực mạnh. Joy Boy cũng sở hữu một cỗ như thế."
"Thế nhưng chi phí chế tạo mẫu người máy Emet quá đắt đỏ, làm ra rồi cũng rất khó bán!"
"Đánh trúng vào điểm yếu này, các nhà khoa học của Cự Đại Vương Quốc khi đó đã tạo ra một giống lai dung hợp từ máu thịt của Hải Vương Loại, Nhân loại và Nhân Ngư. Không biết họ dùng thủ đoạn gì mà có thể biến một sinh vật rõ ràng là con lai trở thành cỗ máy vô cảm."
"Về sau, có xưởng chế tạo người máy của Cự Đại Vương Quốc nhìn trúng dạng sinh vật cơ giới này! Họ cấy chip khống chế vào cơ thể chúng, đóng gói bao bì lại rồi biến chúng thành một loại người máy gia dụng khác, danh tiếng nhất thời lấn át cả Người Máy Emet!"
"Chip khống chế?"
Tạp Mỗ nhíu mày: "Đây... đây chẳng phải là nô lệ sao?"
Nô lệ?
Lợi Lợi nhướng mày: "Cách nói thú vị đấy, nhưng tiếc thay, đám khoa học gia cùng các chủ xưởng chế tạo kia lại không nghĩ vậy!"
"Bọn họ cho rằng chính mình đã sáng tạo ra giống loài mới lạ này. Thậm chí còn thông qua luật pháp của Cự Đại Vương Quốc lúc bấy giờ để nắm quyền chi phối toàn bộ đám sinh vật lai tạp đó." Lợi Lợi nghiến răng.
"Nhưng cô vừa nói nguyên liệu tạo ra chúng là Hải Vương Loại, Nhân loại và cả Nhân Ngư! Cứ cho là gạt bỏ Hải Vương Loại sang một bên—"
Tạp Mỗ còn định truy vấn tiếp.
Lợi Lợi liền hỏi ngược lại: "Ngươi có bao giờ xem bò cừu trên bàn ăn là sinh mệnh cùng đẳng cấp với mình không?"
Có xem bò cừu trên bàn ăn là sinh mệnh cùng đẳng cấp với mình không ư?!
Có không?
Tất nhiên là không!
"Thế nhưng trong nguyên liệu tạo ra đám sinh vật đó cũng có Nhân loại..." Giọng Tạp Mỗ nhỏ dần.
"Nhưng chúng ta không phải Nhân loại Mặt Trăng." Lợi Lợi lắc đầu.
Bất chợt, càng nghĩ càng thấy rợn người!
Một cảm giác ngột ngạt khó tả dâng lên trong lòng Tạp Mỗ!
Hắn đột nhiên thấu hiểu sâu sắc hơn nỗi áp bách đáng sợ tột cùng từ một chủng người ngoài hành tinh (người Mặt Trăng) nắm giữ công nghệ tiên tiến vượt bậc.
Văn minh phát triển chưa chắc đã thực sự văn minh hơn thời kỳ ăn lông ở lỗ!
Kẻ nguyên thủy ăn lông ở lỗ, máu tanh chỉ cần ngửi một cái là biết ngay là máu gì!
Còn những kẻ văn minh khoác áo lễ phục, lịch thiệp cúi đầu chào hỏi khắp lượt kia.
Trong những buổi khiêu vũ chén thù chén tạc, giữa những nghi lễ chạm ly chúc tụng.
Nếu không tự mình nếm thử, thậm chí đưa đi giám định.
Thì chẳng ai biết được thứ đang sóng sánh trong ly rượu kia rốt cuộc là rượu ngon, hay là máu người!!
"Thực ra các ngươi còn may mắn chán. Nếu lũ kia tiến hóa thành thể hoàn chỉnh, các ngươi thật sự lành ít dữ nhiều rồi!"
"Thể hoàn chỉnh... Dài hai mươi mét rồi mà vẫn chưa phải thể hoàn chỉnh sao?!"
Tạp Mỗ vốn tưởng đám quái vật ăn thịt người này đã đủ hung hãn lắm rồi, ai ngờ đây lại chưa phải trạng thái đỉnh cao của chúng.
"Nghe đồn giai đoạn trưởng thành của cỗ máy sinh học này sở hữu tới 80% thực lực của Người Máy Emet! Mà chi phí chế tạo chỉ bằng một phần tám! Giá cả hời như thế khiến không ít cơ quan chính quyền của Cự Đại Vương Quốc thời bấy giờ đều trang bị hàng loạt."
"Chỉ là về sau phương pháp chế tạo loại máy sinh học này bị bại lộ, dấy lên làn sóng dư luận dữ dội trong nội bộ Cự Đại Vương Quốc."
"Dĩ nhiên, thứ thực sự khai tử loại cỗ máy sinh học này không phải là làn sóng dư luận kia."
"Sau đó người dân Cự Đại Vương Quốc phát hiện ra rằng, dù có dùng chip khống chế thì thỉnh thoảng chúng vẫn phát cuồng đả thương người... Phương thức sinh sản của chúng dường như chính là ăn thịt người! Chính quyền Cự Đại Vương Quốc khi ấy vì an toàn của quần chúng mới hạ lệnh tiêu hủy toàn bộ."
"Cụ thể hơn nữa thì ta không rõ."
"Chỉ là không ngờ bẵng đi bao nhiêu năm, ở đây vẫn còn sót lại loại máy móc sinh học nhân tạo này."
Lợi Lợi đầy ẩn ý liếc nhìn về phía mặt biển đằng xa.
"Hải Vương Loại cũng là nguyên liệu, thảo nào con hàng vừa rồi lại ra tay tàn nhẫn đến thế?" Tạp Mỗ không biết tiếp lời thế nào, đành thuận miệng hỏi.
"Đúng vậy."
"Trên thực tế, Hải Vương Loại chính là nguyên liệu chủ đạo!" Lợi Lợi đáp.
"..."
Lợi Lợi lại nói thêm rất nhiều chuyện với Tạp Mỗ.
Tạp Mỗ lúc này mới vỡ lẽ, năm xưa Hải Vương Loại mới là bên chịu nhiều tổn thương nhất.
Thời điểm đó Hải Vương đời này còn chưa ra đời, chúng sở hữu sức mạnh ngút trời nhưng không có kẻ thống lĩnh, đành trơ mắt nhìn đồng loại bị lũ dị tộc ngoài hành tinh bắt đi làm vật thí nghiệm.
Đó cũng là lý do vì sao sau này phần lớn hành động của Joy Boy đều là giúp đỡ tộc Nhân Ngư và Ngư Nhân. Nhưng tới khi mâu thuẫn giữa Cự Đại Vương Quốc và hai mươi vương quốc bùng nổ, bọn họ lại chọn giữ lập trường trung lập, chỉ vì phương diện cá nhân của Công Chúa Nhân Ngư mà hơi nghiêng về phía Cự Đại Vương Quốc một chút.
So với Nhân loại bản địa, họ thậm chí còn nếm trải sự áp bức của dị tộc sớm hơn nhiều!
Tất nhiên, tình cảnh của Nhân Ngư và Ngư Nhân còn phức tạp hơn thế.
Bởi lẽ thổ dân Nhân loại bản địa cũng coi Nhân Ngư và Ngư Nhân là dị loại, xem họ chẳng khác nào món ngon trên bàn ăn... Có điều mức độ thù địch vẫn nhẹ hơn so với Cự Đại Vương Quốc.
Khoảng cách ngăn cách giữa các chủng tộc, nếu không trải qua năm tháng đằng đẵng thì tuyệt đối không thể xóa nhòa.
"Ồ, hóa ra mọi người đều ở đây."
Đúng lúc này, Ca Tổ dẫn theo đội ngũ mạo hiểm của mình rảo bước đi tới.
Họ chào hỏi Lợi Lợi một tiếng, sau đó vẻ mặt nghiêm nghị bước đến trước mặt Tạp Mỗ.
"Đế Bất Hư tiên sinh, xin phép được làm quen lại từ đầu. Ta tên là Khoa Lỗ Khắc Lai Đức · Tạp Tổ, là người của vương thất Crukleid, đến từ Khoa Lỗ Vương Quốc thuộc liên minh hai mươi nước. Rất xin lỗi, trước đó chúng ta không hề cố ý giấu giếm thân phận..."
Quả nhiên!
Tạp Mỗ thầm gật đầu.
Lời giải thích của Ca Tổ cũng khiến Tạp Mỗ thông cảm đôi chút, hắn nói chỉ vì không muốn thân phận vương tộc tạo ra rào cản khi kết giao với người khác.
Những người còn lại cũng lần lượt giới thiệu lại bản thân, toàn bộ đều là con em vương thất của hai mươi nước.
Điều khiến Tạp Mỗ bất ngờ là nữ tử tên "Minh Tử" kia lại chẳng có mấy quan hệ với gia tộc của Minh Mỹ sau này, trước đó Tạp Mỗ còn ngỡ cô ta chính là tổ tiên ứng với Minh Mỹ... dù sao cả hai đều có chữ "Minh".
"Ta tên là Khoa Lỗ Khắc Lai Đức · Lạp Nhĩ, cũng là người thuộc dòng chính của vương thất Crukleid!" Gã thanh niên tóc vàng tự giới thiệu.
"Ngươi cũng là dòng chính?"
Tạp Mỗ khẽ híp mắt: "Nhưng tên của hai người...?"
Lạp Nhĩ hiểu ý Tạp Mỗ, gãi đầu có chút ngượng ngùng: "Lão đại Ca Tổ thực ra là chú út của ta. Ta là cháu nội của ông nội, còn chú ấy là con trai của ông nội."
Nói cách khác!
Cả hai người này đều có khả năng là tổ tiên trực hệ của mình? Vậy rốt cuộc ai mới là...
Thôi, mặc kệ đi!
Tạp Mỗ gạt phăng tạp niệm, đưa mắt nhìn quanh một vòng nhưng lại chẳng thấy bóng dáng Thiên Nguyệt Thời đâu.
"Ủa, Thiên Nguyệt Thời đâu rồi?"
