Chương 93
Chương 93: Băng Mũ Rơm thật sự là kẻ buôn bán Nhân Ngư? Camie thất vọng
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Nhưng bọn ta tuyệt đối không bắt cóc Nhân Ngư!!!"
Usopp lập tức hét lớn bằng giọng không cho phép hoài nghi.
"Đúng vậy!"
"Đúng thế!"
"Chính xác!"
Những người còn lại trong Băng Mũ Rơm cũng đồng thanh hét lên.
"Đại hoàng tử Long Cung, ta lấy làm tiếc vì đồng đội của mình đã sát hại binh lính của ngài."
Lúc này Robin vừa tỉnh lại liền cất lời: "Nhưng chuyện bọn ta là bọn buôn Nhân Ngư chắc chắn có hiểu lầm! Sao không ngồi xuống nói chuyện rõ ràng?"
Robin xưa nay vốn điềm tĩnh, lúc này cũng phải thở dốc, thực sự muốn chửi thề.
Bọn họ uất ức đến phát điên!!!
Rõ ràng không phải bọn buôn Nhân Ngư, lại phải chịu tai bay vạ gió này.
"Chuyện này..."
Khóe mắt Sa Tinh giật giật, không tỏ rõ ý kiến.
Chẳng lẽ thật sự có ẩn tình gì sao?
Lúc này hắn có thể cảm nhận được ngoài tên Usopp kia lộ rõ sát khí ra, những người khác quả thực chẳng có bao nhiêu sát ý.
Nếu là che giấu thì bọn chúng giấu cũng quá đỉnh rồi.
"Còn hiểu lầm cái nỗi gì!"
Trong đám đông lập tức có một Nhân Ngư nhảy xổ ra: "Chính ta là Nhân Ngư bị các người bắt cóc đây! Nói chính xác hơn là tên Nê Ba Quái trong bọn các người bắt!"
Usopp đen mặt lại, gầm lên: "Tên Nê Ba Quái đó không phải người của Băng Mũ Rơm chúng ta!!"
"Biết ngay các ngươi sẽ không thừa nhận mà."
Lúc này lại có một Nhân Ngư khác nhảy ra, nói: "Thực tế rất nhiều kẻ buôn Nhân Ngư để tránh rủi ro đều chia việc bắt bớ và vận chuyển riêng biệt. Nếu không phải tên Nê Ba Quái kia tưởng đã nắm chắc phần thắng nên lỡ miệng nói lộ ra, ta còn thật sự không dám khẳng định hắn cùng một giuộc với các ngươi."
Băng Mũ Rơm: ...
Sắc mặt ai nấy khó coi đến cực điểm!
Lỡ miệng cái quỷ gì chứ?
Không nghĩ đến khả năng hắn cố tình làm vậy sao!
Mẹ kiếp, sao Đảo Người Cá toàn một lũ thông minh đột xuất thế này!
Lồng ngực Robin phập phồng dữ dội, nàng nói: "Đại hoàng tử Long Cung, tên Nê Ba Quái đó tên là Caribou. Hắn là kẻ tập kích bọn ta gặp trên đường tới Đảo Người Cá."
"Còn chuyện bắt cóc sau đó, rõ ràng là do hắn ghi hận bọn ta! Hắn tự xưng là người của Băng Mũ Rơm cốt để vu oan giá họa vết nhơ này lên đầu bọn ta."
"Hừ! Nói hay cho câu vu oan giá họa! Nói hay cho màn vừa ăn cướp vừa la làng!"
Đúng lúc này, lại có Nhân Ngư nhảy ra.
"Tiểu Phấn, Tiểu Cúc, Tiểu Thanh... sao các cậu lại ở đây?"
"Không phải các cậu đang nghỉ phép sao?"
Camie ngơ ngác nhìn những Nhân Ngư vừa xuất hiện, đó lại chính là đồng nghiệp của nàng ở tiệm Cà phê Nhân Ngư.
"Camie! Bọn mình cũng bị Băng Mũ Rơm bắt cóc!"
"A a a! Đã nói bao nhiêu lần rồi! Các người không phải do bọn ta bắt!"
Usopp tức đến giậm chân bình bịch, hận không thể bổ đầu bọn họ ra xem bên trong có não hay không.
Bọn họ là hải tặc!
Nếu thật sự muốn bắt cóc Nhân Ngư thì cũng chẳng có gánh nặng đạo đức gì to tát.
Nhưng chuyện không có mà gán lên đầu thì thật sự nghẹn khuất chết đi được!
"Ngươi bảo các ngươi bị tên Nê Ba Quái kia vu oan, hắn không thuộc Băng Mũ Rơm? Vậy việc rất nhiều Nhân Ngư làm việc ở đây đều tận mắt thấy tên Nê Ba Quái đó từ trên thuyền các ngươi đi xuống, thì giải thích thế nào!"
"Đúng đấy!"
"Đúng thế!"
Lời vừa thốt ra, không ít Nhân Ngư tại hiện trường đều nhìn đám người Băng Mũ Rơm bằng ánh mắt căm thù tột độ.
Không phải không có nhân chứng, không phải không ai biết kẻ bắt cóc bọn họ là Nê Ba Quái!
Nhưng nhân chứng đã tận tai nghe thấy tên Nê Ba Quái kia tự xưng là người của Băng Mũ Rơm, mấu chốt nhất là có càng nhiều người tận mắt thấy một tên Nê Ba Quái bước xuống từ tàu của Băng Mũ Rơm.
Khác với diễn biến ban đầu.
Băng Mũ Rơm không đụng độ Kraken, cũng chẳng tao ngộ Băng Hải Tặc Tân Ngư Nhân tập kích! Sau khi tiến vào lớp màng chắn của Đảo Người Cá, họ đã mượn Coup de Vent để cập bến Đảo Người Cá tương đối an toàn.
Tàu Thousand Sunny cũng thuận thế tiến vào bến cảng nơi hải tặc tụ tập.
Nói chính xác hơn là bến cảng do hải tặc của BIG MOM chiếm chủ đạo. Bởi vì gần đó là xưởng gia công đồ ngọt! Bến cảng này được mở ra chuyên để thuận tiện vận chuyển.
Thành thử, nơi đây có không ít công nhân làm việc.
Số người tận mắt nhìn thấy còn nhiều hơn cả số người tận tai nghe thấy!
"Các Nhân Ngư của Long Cung, ta đã nói rồi."
Robin thở hắt ra một hơi dài, nói: "Tên Nê Ba Quái đó là kẻ tập kích trên đường của bọn ta. Khi ấy giữa biển khơi mênh mông, bọn ta cũng không nỡ ném thẳng hắn xuống đáy biển, nên mới nhốt hắn lại."
"Trong các ngươi sở dĩ có người thấy hắn từ trên tàu của bọn ta đi xuống, cũng chính là vì lý do đó."
"Được!"
"Tốt lắm! Cứ cho là sự thật đúng như lời ngươi nói, tên Nê Ba Quái đó không thuộc Băng Mũ Rơm!"
"Vậy ta muốn hỏi các ngươi, những Nhân Ngư bị tên Nê Ba Quái kia bắt cóc đang bị nhốt ở đâu? Nếu nói đúng, bọn ta lập tức rời đi ngay!"
Tên cầm đầu đám cư dân tức giận run rẩy cả người, cho rằng Băng Mũ Rơm quả thực quá biết bịa chuyện!
Bọn họ vừa mới giải cứu những Nhân Ngư bị bắt cóc ngay trên tàu hải tặc của Băng Mũ Rơm.
Chuyện này chẳng lẽ còn có thể giả mạo?
"Khốn kiếp! Chuyện như vậy làm sao bọn ta biết được!"
Usopp tức tối chửi đổng, rõ ràng đây là cố tình làm khó người khác.
"Hừ...!"
Thế nhưng Robin lại nhíu chặt mày, trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành!
Nàng căng thẳng nhìn về phía Tàu Thousand Sunny cách đó không xa: "Chẳng lẽ..."
"Biết ngay các ngươi không nói ra được, hoặc đúng hơn là không dám nói! Vậy để ta nói cho các ngươi biết!"
Tên cầm đầu cư dân gầm lên, chỉ tay về phía Tàu Thousand Sunny: "Mới chỉ vài phút trước thôi! Đồng bào của chúng ta vẫn còn đang chịu khổ trên tàu của các ngươi! Thậm chí còn có đồng bào chết thảm trên tàu của các ngươi!"
Oành!
Lời vừa thốt ra như một quả bom hạng nặng nổ tung trong đầu đám người Mũ Rơm, khiến đầu óc ong ong một mảng.
Cái quỷ gì thế này?
Có Nhân Ngư ở trên tàu của mình? Đám người này không phải đang ăn nói xằng bậy chứ!
Uỳnh!
Trong đầu Camie cũng rúng động như vậy, gần như ngây ngốc tại chỗ.
Nàng không dám tin nhìn về phía Băng Mũ Rơm!
Rồi lại nhìn sang quân đội Long Cung đang phẫn nộ ở phía bên kia, nàng gạt nước mắt gặng hỏi: "Đây là giả đúng không? Chuyện này nhất định là giả mà?"
Camie cố sức tự nhủ rằng những lời này chỉ là do quân đội Long Cung bịa ra nhằm danh chính ngôn thuận chu sát Băng Mũ Rơm. Nhưng dáng vẻ phẫn nộ tột cùng của đám cư dân lại khiến nàng buộc phải tin đây là sự thật!
"Camie! Còn giả với thật cái gì nữa! Cậu tự mình đi xem chẳng phải sẽ rõ sao!"
Cô đồng nghiệp ở tiệm Cà phê Nhân Ngư hét lớn, không muốn Camie tiếp tục bị Băng Mũ Rơm lừa gạt.
"Camie..."
Cả đám Băng Mũ Rơm ai nấy đều mang vẻ mặt khó coi nhìn Camie.
Chỉ thấy nàng cắn răng, dốc sức quẫy đuôi bơi nhanh về phía Tàu Thousand Sunny.
Chẳng bao lâu sau...
Camie quay lại, nét mặt càng thêm u ám: "Nami!! Rốt cuộc chuyện này là thế nào?"
Khi Camie tới nơi, Hữu Đại Thần vẫn còn ở đó. Vẫn còn không ít Nhân Ngư hôn mê chưa được chuyển đi, thậm chí còn có cả thi thể Nhân Ngư đã chết!
Thịch!
Nami ngơ ngác nhìn Camie đột ngột biến sắc, con tim thắt lại.
Chẳng cần nghĩ nhiều, trên Tàu Thousand Sunny thật sự có Nhân Ngư bị bắt cóc!
Camie sẽ không nói dối về vấn đề này.
Nhưng tại sao chứ!
Chẳng lẽ trong đám bọn họ thật sự có kẻ bắt cóc Nhân Ngư rồi muốn đem đi bán lấy tiền?
Nhưng đâu có đúng, trên thuyền người mê tiền nhất chính là mình mà?
Nami cau chặt mày, suy nghĩ cuồn cuộn không ngừng!
Nàng liếc mắt qua lại, muốn xem xem trong Băng Mũ Rơm có kẻ nào mang ánh mắt bất thường hay không.
Nhưng vừa ngẩng đầu lên, nàng đã thấy toàn bộ thuyền viên Băng Mũ Rơm đều đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.
