Chương 95
Chương 95: Đúng là kẻ buôn Nhân Ngư rồi! Camie căm hận
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Hừ!"
"Hết nói nổi rồi chứ gì! Bởi vì chúng tôi căn bản không phải bọn buôn bán Nhân Ngư!"
Đám người Băng Mũ Rơm thấy Sa Tinh nghẹn họng trừng mắt thì đều thở phào trút được một ngụm uất khí.
"Hoàng tử Long Cung! Ngươi đường đường là hoàng tử một nước lại độc đoán như vậy, chỉ dựa vào mấy lời suy đoán đã muốn động đao động thương với bọn tôi! Chúng tôi đã hết lần này tới lần khác nhượng bộ, đổi lại là các ngươi muốn liều mạng giết chết chúng tôi!"
"Hoàng tử Long Cung! Bất kể kết quả cuối cùng ra sao, có phải ngươi nên vì sự võ đoán của mình mà xin lỗi chúng tôi trước không?" Nami cất giọng đầy tự tin.
"Đúng! Xin lỗi mau!" Chopper hùa theo.
"Đúng vậy, phải là một cú xin lỗi SUPER!" Franky chắp hai tay, tạo tư thế quen thuộc.
"Hoàng tử Long Cung. Bổn đại gia không ngại nói cho ngươi hay, Băng Mũ Rơm chúng ta từng đánh bại hai tên Thất Vũ Hải đấy!"
Usopp ngẩng cao đầu, chiếc mũi dài vểnh lên như cột ăng-ten.
Vẻ mặt rõ ràng muốn nói ngươi chọc phải rắc rối to rồi.
"Mọi người..."
Sắc mặt âm trầm của Camie dần trở lại bình thường, thậm chí còn lộ vẻ vui mừng! Nhìn tình hình hiện tại, danh xưng buôn bán Nhân Ngư gán cho Băng Mũ Rơm phần lớn là bị vu khống.
Nếu không phải vậy, cô chẳng biết sau này phải đối mặt với Băng Mũ Rơm thế nào nữa.
Dù sao thì Nhân Ngư ghét nhất là bọn buôn bán Nhân Ngư!
Cũng giống hệt việc con người căm ghét bọn buôn người vậy.
"Chít chít chít!"
Cư dân Long Cung tuy vẫn nghiến răng nghiến lợi, nhưng cơn giận đã vơi đi quá nửa.
Chỉ trong chớp mắt!
Thế trận đảo chiều.
Đám Nhân Ngư và Ngư Nhân vừa rồi còn hung hăng áp đảo nay bỗng im bặt. Ngược lại, phía Băng Mũ Rơm lại liên tiếp vang lên tiếng quát đòi hoàng tử phải xin lỗi!
"Chuyện này..."
Sắc mặt Sa Tinh bỗng trở nên khó coi, nhất thời chẳng biết xử trí ra sao.
"Đại hoàng tử Sa Tinh! Tên Nê Ba Quái đó đã gia nhập Băng Mũ Rơm từ lâu rồi!"
"Điểm này tôi có thể làm chứng!"
Ngay lúc Sa Tinh đang tiến thoái lưỡng nan, một giọng nói vang lên từ giữa đám đông.
Nghe thấy tiếng gọi, mọi người đồng loạt quay đầu lại. Xung quanh nơi phát ra âm thanh, đông đảo Nhân Ngư và Ngư Nhân cũng dạt sang hai bên nhường đường.
Rất nhanh, một bóng người vạm vỡ xuất hiện trước mắt mọi người.
Một con người, nhìn trang phục thì rõ ràng là hải tặc.
"Ngươi là ai?"
Đại hoàng tử tò mò hỏi, thầm nghĩ kẻ này từ đâu tới.
"Đại hoàng tử Sa Tinh, tôi là một trong ba vạn con người bị bọn Hody bắt làm nô dịch hôm qua."
Tên hải tặc kia cất giọng căm hận, sau đó mang theo vài phần biết ơn nhìn Sa Tinh: "Cảm tạ ngài đã không truy cứu tội làm loạn của chúng tôi, lại còn sẵn lòng cấp thuyền đưa chúng tôi rời đi."
"Không cần cảm ơn, đó không phải bổn ý của các ngươi." Sa Tinh xua tay, lại hỏi tiếp: "Vừa rồi ngươi nói tên Nê Ba Quái đó đã gia nhập Băng Mũ Rơm từ lâu?"
"Không sai!" Tên hải tặc gật đầu thật mạnh.
"Ngươi ăn nói xằng bậy gì thế hả!"
Usopp tức giận giậm chân bình bịch, sao lại nhảy ra thêm một kẻ vu khống thế này.
Đã vậy còn là con người! Cùng là đồng loại không phải nên đùm bọc lẫn nhau sao? Thế mà lại đi nói đỡ cho đám Nhân Ngư!
"Tôi không hề nói bậy."
"Đại hoàng tử, tên Nê Ba Quái kia đúng như Băng Mũ Rơm nói, tên là Caribou. Nhưng trước khi tới Đảo Người Cá, chúng tôi đã tận mắt chứng kiến Caribou gia nhập Băng Mũ Rơm!"
Tên hải tặc tin chắc mười mươi, chỉ tay về phía Mông Kỳ D. Luffy vẫn còn chưa tỉnh: "Dù vóc dáng có gầy đi không ít, nhưng tôi dám khẳng định! Ngày hôm đó chính là hắn — Mũ Rơm tự tay thu nhận Caribou!"
"Đúng thế, bọn tôi cũng làm chứng được!"
Đám đàn em phía sau tên hải tặc cũng đồng thanh quát lớn.
"Đại hoàng tử Sa Tinh, chuyện này bọn tôi cũng làm chứng được!"
Cùng lúc đó, lại có băng hải tặc khác nhảy ra, "Hồi đó bọn tôi cũng muốn gia nhập Băng Mũ Rơm, nhưng yêu cầu của bọn họ quá cao! Chỉ tuyển hải tặc có tiền thưởng trên bảy mươi triệu."
"Bọn tôi cũng vậy!"
"Bọn tôi cũng thế!"
"Tất cả bọn tôi đều làm chứng được!"
"..."
Khoảnh khắc ấy, từng đợt tiếng hô vang lên như sóng xô bờ dạt dào.
Cần biết rằng số lượng hải tặc bị Hody nô dịch ngày hôm qua lên tới ba vạn người! Nơi này vốn là bến cảng hải tặc, những kẻ chưa kịp rời đi phần lớn đều tụ tập ở đây!
Nghe thấy động tĩnh, bọn chúng lập tức ùa tới, sau khi dò la rõ ngọn ngành thì vô cùng phẫn nộ.
"Nhưng không vào được lại hay, tôi chẳng muốn bị vứt bỏ như thế đâu."
Giữa đám đông, có kẻ vừa nói vừa liếc xéo Băng Mũ Rơm, mặt mày lộ rõ vẻ khinh bỉ.
"Hít!"
Câu nói vô tình ấy lập tức khiến mọi người tại đây vỡ lẽ!
"Thì ra là thế! Thảo nào Băng Mũ Rơm cứ chối bay chối biến tên Nê Ba Quái không thuộc băng của bọn họ."
"Hóa ra là trực tiếp coi hắn như quân cờ bỏ rơi."
"Thế thì tên Nê Ba Quái kia thảm thật đấy."
"..."
Trong chớp mắt, tiếng gầm của con người và lời bàn tán của Nhân Ngư cùng Ngư Nhân đan xen vào nhau, khung cảnh hỗn loạn vô cùng.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo!
Tất cả mọi người đều có chung một phản ứng. Họ đồng loạt quay đầu, trợn trừng mắt nhìn chằm chằm Băng Mũ Rơm như muốn hỏi tội.
"Chuyện này các ngươi còn chối thế nào nữa đây hả!!!"
Sa Tinh dẫn đầu xông lên, giơ cao cây đinh ba, bày ra tư thế quyết tử một phen.
"Đại hoàng tử! Bọn tôi cũng tới giúp ngài!"
Rất nhiều hải tặc con người tại đây đều giơ cao vũ khí. Dù nghe nói có một người tên Tạp Mỗ ra tay cứu bọn họ, nhưng điều đó chẳng ngăn cản họ cảm kích Sa Tinh.
"Ực."
Thấy cảnh tượng này, Robin không kìm được nuốt một ngụm nước bọt.
Đầu óc cô lập tức trống rỗng.
Nhiều người nói Caribou đã gia nhập Băng Mũ Rơm như vậy, phen này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng chẳng rửa sạch nổi!
"Khoan đã, các ngươi... người các ngươi nhìn thấy là đồ giả đấy!"
Usopp sợ đến mức run rẩy toàn thân. Trong đám hải tặc con người này có không ít kẻ tiền thưởng vượt quá năm mươi triệu, Usopp tự biết mình không phải đối thủ của bọn họ!
"Mọi người..."
Camie thẫn thờ nhìn Băng Mũ Rơm cách đó không xa.
Mặt cô trắng bệch, không còn một giọt máu!
Nhiều hải tặc con người như vậy đều đứng ra chứng minh tên Nê Ba Quái đã gia nhập Băng Mũ Rơm, e rằng chuyện này chẳng thể nào là giả dối được nữa.
"Camie!!"
Nami nhìn Camie với sắc mặt tồi tệ đến cùng cực.
Cô rất muốn gào lên rằng bọn họ thật sự không phải phường buôn bán Nhân Ngư! Thật sự bị vu khống, thứ đám hải tặc kia nhìn thấy chỉ là một Băng Mũ Rơm giả mạo.
Thế nhưng lời nói lại nghẹn ứ nơi cổ họng.
Trong cục diện này, mọi lời giải thích đều trở nên tái nhợt và bất lực.
"Chuyện gì thế này?"
Luffy lơ mơ tỉnh lại. Vừa mở mắt ra đã thấy quân đội Long Cung hò hét đòi chém đòi giết mình, trong số đó còn có không ít con người!
"Camie! Sao cậu lại chạy sang bên kia thế kia!!!"
Luffy dụi dụi mắt.
Lập tức nhìn thấy Camie lùi lại mấy bước về phía quân đội Long Cung, trong mắt ngập tràn vẻ thù địch!
Chuyện gì xảy ra vậy?
Camie rõ ràng là bạn của họ cơ mà! Cô ấy vẫn luôn tin tưởng bọn họ!
"Camie! Cậu..."
Luffy tức giận bừng bừng, thoắt cái bật dậy định quát lớn.
"Luffy, đừng có quậy nữa!"
Nami vung nắm đấm nện thẳng vào đầu Luffy.
Không cho hắn nói thêm câu nào!
Lúc này cô cũng giận, trong lòng dâng lên cảm giác như vừa đánh mất một thứ vô cùng quan trọng. Hơn nữa cô có một ảo giác rằng, kẻ khiến tình cảnh rơi vào bước đường này chính là tên Thuyền Trưởng của mình.
