Chương 986
Chương 986: Gia Lâm Thánh, Hạ Mỗ Lạc Khắc xuất hiện
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Không xong, cứ thế này không xong rồi!! Viện binh đâu? Sao viện binh còn chưa tới?"
Kim Tinh Ethanbaron V. Nusjuro Thánh sắp phát điên rồi, luôn cảm thấy Tạp Mỗ đang nhắm vào mình.
"Garling Thánh bọn họ vừa nghe động tĩnh là lập tức hành động, hẳn đang trên đường tới."
"Còn Hải Quân nữa... Gọi cả Hải Quân tới đây!!"
"Đã gọi rồi!!"
Keng keng keng!!!
Tạp Mỗ kịch chiến dữ dội với Ngũ Lão Tinh, hiện trường loạn thành một mớ.
"Chạy mau! Chạy mau!!"
Ban đầu còn không ít Thiên Long Nhân kê ghế hóng xem trò vui, ngờ đâu càng xem càng thấy tình hình có gì đó sai sai.
Ngũ Lão Tinh vốn phải đè bẹp Tạp Mỗ một cách dễ dàng, vậy mà lúc này lại rơi vào thế hạ phong!
"Mẹ kiếp, tại sao ta lại phải cắm đầu chạy như đám hạ đẳng thế này!"
Có Thiên Long Nhân gầm lên không cam lòng, nhận ra bản thân lại đang như con mồi bị thợ săn rượt đuổi... trong khi trước giờ bọn họ mới là thợ săn.
"Vậy ngươi có gan thì đừng chạy, nhào vô đánh với tên phản đồ Tạp Mỗ kia đi!"
Đã có Thiên Long Nhân gắn cho Tạp Mỗ cái mác "kẻ phản bội", dám công khai đối đầu với Ngũ Lão Tinh.
"Uổng công Saturn Thánh đại nhân còn tuyên bố sẽ trao vị trí Khoa Học Phòng Vệ Võ Thần cho hắn... Tạp Mỗ đúng là đồ lang sói!!" Có kẻ chửi ầm lên.
"Xin hỏi, phía trước xảy ra chuyện gì vậy?"
Đúng lúc này, một giọng nói hoàn toàn lệch tông với bầu không khí hỗn loạn vang lên.
Giọng nói vừa uy nghiêm lại vừa mang theo nét ôn hòa.
"Xảy ra cái gì ngươi mẹ nó không biết nhìn—"
Có tên Thiên Long Nhân toan chửi đổng, nhưng ngẩng đầu thấy rõ mặt người vừa lên tiếng thì lập tức bịt miệng lại, nuốt ngược mấy lời định thốt vào trong.
"Hửm?"
Đám Thiên Long Nhân đang hoảng loạn tháo chạy gần đó vừa nghe thấy giọng nói cũng lục tục dừng chân.
Nhìn rõ diện mạo người kia, vẻ mặt sợ hãi bồn chồn vì Ngũ Lão Tinh không đánh lại Tạp Mỗ bỗng chốc hóa thành mừng như điên.
Chỉ thấy một bóng người có dung mạo giống Shanks đến chín phần, nhưng không bị cụt tay, đang đón ánh ban mai bước vào tầm mắt.
"Shamrock đại nhân!!"
"Ha ha ha! Tốt quá rồi, là Shamrock đại nhân, chúng ta được cứu rồi!!"
"..."
Cả hiện trường bùng nổ tràng reo hò sấm dậy.
"Xin hỏi, bên phía bãi săn xảy ra chuyện gì thế?"
Shamrock lại lịch sự hỏi thêm một câu... chỉ là trong mắt đã thoáng hiện nét mất kiên nhẫn.
"Báo cáo Shamrock đại nhân! Là Tạp Mỗ! Tên khốn đó không biết chập mạch dây thần kinh nào, lại dám quậy tung bãi săn, đánh nhau với cả Ngũ Lão Tinh."
"Tạp Mỗ? Tạp Mỗ của Gia tộc Corocleid sao?" Shamrock hỏi.
"Đúng! Chính là hắn!"
Nhận được câu trả lời chắc nịch, nét mặt Shamrock thoáng cứng lại.
Hắn cũng quen Tạp Mỗ.
Hơn nữa dù Tạp Mỗ nhỏ tuổi hơn, nhưng vai vế lại lớn hơn hắn một bậc, trước mặt mấy lão già cổ hủ, hắn còn phải gọi tên kia một tiếng thúc thúc...
"Ào!"
Phía bên kia chiến trường lại rộ lên những tràng hoan hô vang dội như sấm rền.
Chỉ thấy một lão giả có vài nét tương đồng với cả Tóc Đỏ Shanks lẫn Shamrock, tay cầm trường kiếm thong thả rảo bước tới.
"Vốn là đi điều tra vụ bọn Quân Tử đột nhiên bất tỉnh, kết quả... chậc chậc chậc, không biết thế này có tính là chúng ta thất trách không."
Lão giả vừa đi vừa cất giọng.
"Mấy lão già kia cậy tư lịch sâu dày, vậy mà phế vật tới mức đánh không lại cả một hậu bối... Quá ỷ lại vào sức mạnh Y Mẫu đại nhân ban cho thì chẳng bao giờ tiến bộ nổi."
"Con trai, có hứng thú không?"
"Tất nhiên, tên Tạp Mỗ đó ngày trước chiếm của con không ít món hời." Nụ cười hòa nhã vẫn đọng trên môi Shamrock.
"Này, vai vế không được lộn xộn, con phải gọi tên Tạp Mỗ kia là thúc thúc!" Garling Thánh lập tức chỉnh lại.
Shamrock: "..."
Cha hắn chính là một trong những lão già cổ hủ đó.
"Hừ! Nếu thằng em ngốc nghếch của con chịu quay về Thánh Địa, Phí Gia Lan Đức Gia Tộc ta sao phải chịu lép vế trước Gia tộc Corocleid của hắn nửa bậc!" Garling Thánh hừ lạnh đầy bất mãn.
Shamrock không đáp lời nữa.
Hai cha con sóng vai tiến về phía bãi săn, trên mặt luôn nở nụ cười tự tin, tựa như mọi thứ đều nằm gọn trong lòng bàn tay.
Còn phía sau lưng họ.
"Garling Thánh đại nhân, xin nhất định phải tóm cổ tên khốn Tạp Mỗ đó lại!"
"Bọn ta chuẩn bị cho cuộc săn này lâu lắm rồi... Trông cậy cả vào ngài, Shamrock đại nhân!"
Đám Thiên Long Nhân vừa tháo chạy trối chết giờ như tìm được chỗ dựa vững chắc, lũ lượt bám theo sau, muốn tận mắt chứng kiến tên khốn Tạp Mỗ phải quỳ gối xin tha thế nào.
Nên biết rằng!
Phí Gia Lan Đức · Garling Thánh tuyệt đối là Thiên Long Nhân mạnh nhất trong vòng trăm năm trở lại đây, không có ngoại lệ!
Nếu không phải vì vấn đề tư lịch thì ông ta đã đủ sức ngồi vào ghế Ngũ Lão Tinh từ lâu.
Còn con trai ông ta, Shamrock, cũng là kẻ kiệt xuất hàng đầu trong lứa trẻ thế hệ trước!
Thực lực không hề thua kém người em trai nay đã là Tứ Hoàng — Tóc Đỏ Shanks.
Đáng nói là, Tóc Đỏ Shanks từng nhận tổ quy tông một lần, nên không ít Thiên Long Nhân đều biết rõ thân phận của Tóc Đỏ Shanks.
Có hai cha con người này cùng với năm vị Ngũ Lão Tinh đại nhân, tổng cộng là bảy vị cường giả đỉnh cấp!
Lại thêm viện binh đang lục tục kéo tới.
Tạp Mỗ hắn dù có lợi hại đến đâu thì đã sao?
Keng keng keng!!
Tại chiến trường, cuộc chạm trán giữa Tạp Mỗ và Ngũ Lão Tinh vẫn đang tiếp diễn, cát sỏi dưới đất rung chuyển theo từng đợt va chạm kịch liệt.
"A a a a a a!! Tên Garling Thánh kia sao còn chưa tới!"
Kim Tinh Ethanbaron V. Nusjuro Thánh đau đớn gào thét, chẳng hiểu nổi tại sao Tạp Mỗ lại cứ đè mỗi mình ra mà nện.
Lần nào cũng nhè hắn mà đánh tới tấp thì thôi đi.
Đằng này cứ hễ hắn sắp được giải thoát là tên kia lại nới lỏng trấn áp thể bất tử, hại hắn phải trải qua sinh tử cả mười mấy lần.
"Nghĩ thoáng chút đi, đằng nào ngươi cũng đâu có chết?" Thổ Tinh Saturn Thánh lên tiếng an ủi.
"Thế ngươi nhào vô thử xem!"
"Ta cũng muốn chịu khổ thay ngươi lắm chứ, nhưng Tạp Mỗ đâu có ngó ngàng gì tới ta."
Saturn nhún vai, hiểu rằng Tạp Mỗ vẫn nể chút ân tình trước đây với mình và Thủy Tinh.
Nhưng trong lòng cũng chẳng biết phải làm sao... Mãi không hạ được Tạp Mỗ, cục diện chỉ càng thêm tồi tệ!!
"Bịch bịch!!"
Chuỗi tiếng bước chân dồn dập vang lên, Tạp Mỗ hóa thành tàn ảnh lao thẳng về phía Kim Tinh Ethanbaron V. Nusjuro Thánh.
"Sao lại là ta nữa?!"
Kim Tinh Ethanbaron V. Nusjuro Thánh tuyệt vọng nhắm nghiền hai mắt.
Lượng tóc không bằng Tạp Mỗ, tốc độ không bằng Tạp Mỗ, ngay cả sức mạnh mà hắn luôn tự hào cũng chẳng bằng Tạp Mỗ!!
Dĩ nhiên!
Hắn tự phụ rằng nếu không bị thương tích thì có lẽ còn đọ được sức với Tạp Mỗ một phen.
"Xoẹt!!"
Giữa ngàn cân treo sợi tóc, bầu trời bỗng tối sầm trong tích tắc — trên vòm trời u ám, những tia sét đỏ sẫm đang điên cuồng nhảy múa.
Nhờ tia chớp lóe lên trong khoảnh khắc đó, người ta lờ mờ thấy ba con ác khuyển khoác ngọn lửa đen kịt ẩn nấp trong bóng tối... tựa như đang chực chờ bộc phát!
"Hống——!"
Tiếng đao kiếm ngân vang lanh lảnh xé rách không trung, hòa cùng tiếng thú gầm chấn động, một trảm kích tựa hồ đến từ địa ngục bật tung khỏi mặt đất, chém thẳng vào mặt Tạp Mỗ.
"Có chút thú vị đấy."
Sắc mặt Tạp Mỗ không đổi, hơi nghiêng đầu tránh né, nhát chém uy lực chẳng hề thua kém "Thần Tỵ" của Tóc Đỏ gầm thét lướt qua bên tai — lập tức nổ tung ầm ầm ngay phía sau.
"Rốt cuộc cũng tới rồi!!"
Nghe thấy động tĩnh, Kim Tinh Ethanbaron V. Nusjuro Thánh mở bừng mắt, lộ ra nụ cười như vừa thoát chết trong gang tấc.
"Quả thực có bản lĩnh, lại có thể né được một chiêu này của ta!" Người vừa ra tay là Shamrock cất lời tán thán.
"Bịch bịch bịch!!"
Kim Tinh Ethanbaron V. Nusjuro Thánh lúc này chẳng còn giữ nổi nửa phần ung dung của kẻ bề trên.
Thừa cơ hội này, thân hình hắn lùi phắt trăm mét, tụ họp lại cùng Garling Thánh và Shamrock.
"Đừng lãng phí thời gian, cùng xông lên!!"
