Chương 9
Chương 9: Song Đầu Cự Mãng cuồng bạo
Đăng ngày 28/09/2026
19
Song Đầu Cự Mãng sở hữu dị năng kép hệ Thủy và Độc. Ở địa hình như hồ nhân tạo này, dù có thêm bao nhiêu Biến Dị Thú kéo đến cũng không làm gì được nó.
Chiếc đầu mãng xà màu xanh lục há to miệng, phun ra một dải nọc độc màu lục xuống mặt nước. Vùng nước ven bờ lập tức nhuộm thành màu xanh ngắt. Chiếc đầu màu xanh lam lóe lên ánh sáng lam, nước độc màu lục trong hồ lập tức bốc hơi dữ dội, hóa thành màn sương dày đặc bao phủ đàn thú ven bờ.
Thấy cảnh này, Lưu Tinh Vũ hơi giật mình: "Thường thì Biến Dị Thú mới tiến hóa vẫn có thói quen săn mồi theo bản năng cũ, dị năng chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Con cự mãng này lại bỏ lối siết mồi để dùng dị năng tấn công phủ đầu, chứng tỏ trí khôn của nó đã không thấp. Kế hoạch trước đó phải thay đổi một chút rồi." Nghĩ vậy, Lưu Tinh Vũ thả chim ruồi ra, bay vòng từ xa tiếp cận đóa sen biến dị giữa hồ.
Đàn thú bị độc sương bao trùm, ngoại trừ năm con thủ lĩnh Biến Dị Thú cấp một đứng phía trước, những con còn lại bắt đầu hỗn loạn khi hít phải khí độc. Chúng đỏ ngầu mắt, lao vào cắn xé đồng loại vừa đứng cạnh mình lúc trước. Ở kiếp trước, loại độc sương này từng gây tổn thất nặng nề cho căn cứ thành phố.
Thấy bầy thú bắt đầu tán loạn, Song Đầu Cự Mãng rít lên một tiếng, lao tới quấn lấy đám Biến Dị Thú cấp một nhanh như một cơn cuồng phong.
Một con gấu khổng lồ dài bốn mét đứng thẳng bằng hai chân sau, vầng sáng màu vàng lóe lên trên đôi bàn chân to như chiếc thúng rồi bao bọc toàn thân, tông thẳng vào Song Đầu Cự Mãng. Toàn bộ bờ hồ rung chuyển dữ dội, mấy con thuyền nhỏ neo đậu và cầu cảng bằng gỗ vỡ vụn, văng tung tóe dưới chấn động. Nếu chỉ xét thuần túy về sức mạnh, Song Đầu Cự Mãng lại không địch nổi con cự hùng hệ Thổ có thể hình nhỏ hơn nó nhiều, bị lực đâm đẩy lùi ngược lại lòng nước.
Dường như cảm thấy uy nghiêm bị khiêu khích, Song Đầu Cự Mãng lại cuộn trào dòng nước xanh lam, mượn sức nước lao đến siết chặt cự hùng. Lần này con gấu không kịp phản kháng, bị trói chặt ngay tức khắc. Song toàn thân gấu khổng lồ phủ kín nguyên lực hệ Thổ màu vàng phòng ngự cực kỳ vững chắc, nhất thời cự mãng chưa thể siết chết được nó.
Đúng lúc này, bốn con thủ lĩnh Biến Dị Thú còn lại trên bờ bắt đầu xông lên. Một con khỉ khổng lồ cao hai mét giương bộ móng dài nửa mét chộp thẳng vào mắt Song Đầu Cự Mãng. Song Đầu Cự Mãng khinh khỉnh liếc nhìn con khỉ, hơi nghiêng đầu nhắm mắt định đón đỡ đòn này. Trong tính toán của nó, với lớp phòng ngự hiện tại, con khỉ nhỏ bé kia căn bản không thể phá vỡ lớp vảy.
"Gầm..."
Thấy Song Đầu Cự Mãng khinh suất như vậy, cự hầu rống lên điên cuồng, móng vuốt lập tức ánh lên sắc kim loại màu vàng chói. Đây lại là một con thủ lĩnh Biến Dị Thú sở hữu dị năng hệ Kim. Kèm theo một tràng âm thanh chói tai ghê người, móng vuốt sắc bén màu vàng từng chút một xé toạc lớp vảy của Song Đầu Cự Mãng, móc phăng một tròng mắt rơi xuống.
Chịu tổn thương nặng nề, Song Đầu Cự Mãng tức thì nổi điên. Chiếc đầu màu lục vừa trúng đòn bất chấp thương tích vươn nhanh tới ngoạm đứt một cánh tay của cự hầu. Mất đi cánh tay, cự hầu lùi vội về phía sau, nhưng mới thối lui vài bước thì hai mắt đã đỏ ngầu, rõ ràng chất độc đã xâm nhập khiến nó bắt đầu mất trí.
Ba con thủ lĩnh Biến Dị Thú còn lại trên bờ không thể kìm nén thêm được nữa. Một con báo săn toàn thân đen tuyền dài hai mét lóe lên tia sáng đen rồi biến mất vào không khí, rình rập cơ hội tập kích bất ngờ. Một con voi ma mút phản tổ phủ đầy lông dài, sở hữu đôi ngà khổng lồ dài vài mét lao tới húc thẳng vào chiếc đầu mãng xà màu lục, húc văng cả thân mãng xà cày lê trên bùn đất. Con thủ lĩnh cuối cùng là cá sấu khổng lồ dài bảy mét bò nhanh vài bước, ngoạm một cú với lực cắn khủng khiếp, cắn đứt lìa chiếc đầu màu lục.
"Xì... xì..."
Song Đầu Cự Mãng phát ra tiếng rít rung chuyển cả vùng. Đầu màu lục là chiếc đầu mới mọc của nó, tuy chưa thể điều khiển linh hoạt nhưng vừa chạm trán đã bị lũ sâu bọ trong mắt cắn đứt, bảo sao nó không nổi lôi đình.
Chứng kiến cảnh tượng đó, Lưu Tinh Vũ thầm kinh hãi. Hắn biết rõ độ đáng sợ thực sự của Song Đầu Cự Mãng, lập tức phóng mình từ trên ngọn cây đang ẩn nấp ra xa hơn, tránh bị đòn phản công tiếp theo của nó quét trúng.
"Ha ha... Song Đầu Cự Mãng vốn là kẻ thống trị hệ Thủy, giai đoạn đầu độc tố thậm chí còn chẳng hỗ trợ được bao nhiêu." Không biết dưới đòn phản kích sắp tới sẽ có mấy con Biến Dị Thú sống sót được, Lưu Tinh Vũ vừa lao đi vừa hả hê thầm nghĩ.
Chiếc đầu màu lam của Song Đầu Cự Mãng lóe ánh sáng lam, hàng tấn nước trong hồ nhân tạo điên cuồng dồn về quanh thân nó như thác lũ.
"Rắc... rắc..."
Từng tràng nổ giòn giã vang lên, hàng tấn nước bắt đầu bị nén chặt liên tục giữa không trung, chỉ sau vài giây đã thu lại thành một khối cầu nước tròn xoe kích cỡ quả bóng tennis. Cự mãng điều khiển cầu nước bắn về phía cá sấu khổng lồ, bản thân nó buông con gấu đã gãy mấy khúc xương ra rồi nhanh chóng quay đầu lặn xuống đáy hồ.
"Ầm ầm ầm..."
Không khí nổ vang như sấm sét, khối cầu nước nhỏ bé vừa chạm vào thân con cá sấu khổng lồ liền nổ tung. Gánh trọn lực nổ, khúc giữa thân cá sấu nát bấy thành từng mảnh vụn. Dòng nước cuốn theo máu thịt và xương gãy điên cuồng bắn phá đám Biến Dị Thú ven bờ, bốc lên từng đợt hơi nước mịt mù.
"May thật..." Lưu Tinh Vũ nấp sau gốc cây đằng xa, cảm nhận luồng khí kình quét qua bên người mà không khỏi tặc lưỡi. May mà bầy Biến Dị Thú này đã ép Song Đầu Cự Mãng tung ra tuyệt chiêu, bằng không nếu để hắn hứng chịu đòn đó thì không chết cũng mất nửa cái mạng.
Hơi nước tan đi, bờ hồ chỉ còn lại một cảnh tượng hoang tàn đổ nát. Các công trình xung quanh cùng những cây cổ thụ đều bị giọt nước bắn phá lỗ chỗ, vài cây to đứng gần thậm chí bị phạt ngang tận gốc. Đàn Biến Dị Thú hỗn loạn ở xa hơn không còn con nào sống sót. Khỉ khổng lồ đứng gần đã nằm gục bất động, không còn dấu hiệu sinh mệnh; cá sấu khổng lồ chết ngay tức khắc; cự hùng dựa vào nguyên tố Thổ phủ khắp người mới miễn cưỡng giữ được mạng; voi ma mút bị phạt mất vòi và tai, phần đầu bê bết máu thịt không còn nhìn thấy mắt, run rẩy đứng im tại chỗ. Kẻ duy nhất không lộ diện là con báo tàng hình, chẳng rõ đã lẩn đi đằng nào.
Song Đầu Cự Mãng trồi lên khỏi mặt nước, một đòn siết chặt nghiền chết hẳn con cự hùng, mặc kệ con voi ma mút sắp chết quay đầu tháo chạy thục mạng vào rừng. Sau đó, nó quay lại đáy nước. Đóa sen biến dị sắp chín muồi hoàn toàn, nó tuyệt đối không rời xa bảo vật mình đang canh giữ.
Voi ma mút lảo đảo tháo chạy hơn trăm mét vào rừng rậm. Mới được vài bước, con báo săn bất ngờ hiện hình giữa hư không, ngoạm chặt lấy khớp chân sau của voi. Vốn đã trọng thương, voi ma mút quỵ hẳn xuống đất, rú lên từng tiếng thảm thiết. Rõ ràng mục tiêu ban đầu của con báo không phải thực vật biến dị, mà là những thủ lĩnh Biến Dị Thú bại trận bỏ chạy.
Lưu Tinh Vũ nấp trong bóng tối chứng kiến toàn bộ sự việc. Nhìn voi ma mút dần tắt thở, hắn lặng lẽ áp sát con báo đang cắn xé con mồi.
Mấy con Đạn Nghĩ cỡ hạt đậu xanh chậm rãi bò về phía con báo. Kích thước nhỏ bé khiến con báo không mảy may đề phòng, chỉ coi chúng là côn trùng trong rừng. Đạn Nghĩ lần lượt áp sát, cắn mạnh một cú, nọc độc gây tê liệt lập tức truyền vào cơ thể nó. Cảm nhận cơn đau buốt cùng cảm giác tê cứng nhẹ lan khắp thân thể, con báo giật thót kinh hãi, người rung lên định tàng hình ẩn nấp.
Lưu Tinh Vũ nấp cách đó không xa thấy Đạn Nghĩ phát huy tác dụng liền triệu hồi mấy con Tri Chu Nghĩ đồng loạt phun tơ, khóa chặt mọi hướng tẩu thoát của con báo.
Thấy một khoảng không dính phải mạng nhện đang giảm tốc lao về phía trước, Lưu Tinh Vũ bắn sợi tơ nhện từ lòng bàn tay dính vào thân cây lớn phía trước rồi búng người vọt tới chỗ con báo. Thu tơ giữa không trung, hai tay hắn rút đôi đường đao đeo chéo bên hông, chém xé gió nhắm thẳng vào nó.
"Xoẹt... xoẹt..."
Cùng với tiếng lưỡi đao rít xé gió, đường đao bên tay trái của Lưu Tinh Vũ phạt đứt hai chân sau của con báo, thanh đao bên tay phải lập tức đâm tới, xuyên thủng chỗ hiểm mềm yếu từ phía sau cơ thể nó.
Con báo chết tươi tại chỗ. Lưu Tinh Vũ rút đường đao, rạch mở đầu nó lấy ra một viên tinh hạch màu đen sẫm, rồi chặt hạ hai chiếc nanh ngắn của con thú.
Quay lại chỗ xác voi ma mút, Lưu Tinh Vũ lệnh cho Kiến Hậu bắt đầu sinh sôi kiến thợ để gặm nhấm xác con cự tượng. Chẳng mấy chốc, trên mặt đất chỉ còn lại một viên tinh hạch và cặp ngà khổng lồ. Nhìn thanh đường đao trong tay, Lưu Tinh Vũ biết thứ vũ khí rèn từ chất liệu tầm thường này hoàn toàn không thể phá vỡ lớp vảy của cự mãng. Giờ đã có đủ nguyên liệu, hắn quyết định chế tạo món Nguyên Lực Vũ Khí đầu tiên trong kiếp này.
Cái gọi là Nguyên Lực Vũ Khí chính là dùng nguyên lực của bản thân thấm nhuần và phân giải chất liệu, rồi dung hợp với tinh hạch cùng vật liệu dị thú để chế tạo trang bị. Thông thường chỉ có người sở hữu năng lực hệ Hỏa, hệ Kim hoặc một số ít hệ đặc thù mới chế tạo được loại trang bị này. Nhưng Lưu Tinh Vũ có Tri Chu Nghĩ hỗ trợ, có thể phân giải vật liệu thành những sợi tơ dung nạp được nguyên lực của bản thân trước, sau đó tự nhiên kết hợp thành trang bị hoàn hảo không tì vết.
Nhằm đạt hiệu quả cao nhất, Lưu Tinh Vũ để Kiến Hậu trực tiếp nuốt trọn nanh báo, ngà voi và tinh hạch. Lát sau, một luồng nguyên lực đặc biệt từ Kiến Hậu truyền ngược lại cho hắn. Lưu Tinh Vũ không phun luồng nguyên lực này ra theo dạng tơ nhện mà ngưng tụ trực tiếp ngay trên tay, bắt đầu nắn chỉnh thành hai thanh đường đao dị dạng: sống đao có răng cưa, thân đao xẻ rãnh máu cùng rãnh dẫn độc nhỏ li ti, chuôi đao có thể khóa vũ khí đối phương, đuôi chuôi đao còn chừa một khe rãnh để quấn tơ nhện, giúp phóng đao tấn công từ xa rồi dùng tơ thu về.
Nhìn cặp đường đao ẩn hiện chập chờn trong không khí nhờ tác dụng từ nanh báo và tinh hạch bóng tối, Lưu Tinh Vũ hài lòng tra chúng vào bao đao làm từ chỗ nguyên liệu còn thừa. Kế hoạch săn giết Song Đầu Cự Mãng lần này lại tăng thêm vài phần nắm chắc.
