Chương 199
Chương 199: Đi đến thế giới Kha học
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Hệ thống."
Bạch Dạ khẽ gọi trong đầu.
【Ký chủ, có tôi.】
"Cái 'Điểm Neo Thứ Nguyên' kia dùng có hạn chế gì không?"
Vấn đề này phải làm rõ trước, lỡ đâu là đồ dùng một lần mà lại vớ phải thế giới rác rưởi thì lỗ to.
【Trả lời ký chủ: Điểm Neo Thứ Nguyên can thiệp vào việc viết lại quy tắc tầng đáy và cố hóa thế giới, tiêu hao cực kỳ lớn. Sau mỗi lần sử dụng, cần thời gian hồi chiêu một năm mới có thể kích hoạt tiếp.】
"Thời gian hồi chiêu một năm một lần sao..."
Bạch Dạ gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, như có điều suy nghĩ.
Hạn chế này nằm trong dự liệu của hắn.
Dù sao cũng là "hiện thực hóa" một phó bản hư ảo thành thế giới song song có thật, kiểu đại thủ bút can thiệp vào quy tắc tầng đáy thế này, nếu không có hạn chế thì mới thấy quỷ.
"Nhưng mà, một năm cũng đủ rồi."
Bạch Dạ ngả người ra sau ghế, ánh mắt lướt qua danh sách phó bản rực rỡ muôn màu trên bảng hệ thống.
Đã là cơ hội duy nhất, vậy phải chọn lựa thật thận trọng.
Chẳng khác nào trực tiếp tạo ra một thế giới.
"Vậy thì, điểm neo đầu tiên nên dành cho cái nào đây?"
Bạch Dạ ngồi thẳng người, ý niệm khẽ động, các khung cảnh phó bản lập tức hiện lên trong đầu.
"Naruto..."
Bạch Dạ lắc đầu, ngón tay nhẹ nhàng gạt mảnh vỡ kia sang một bên.
"Vô vị."
Lý do rất đơn giản, cũng rất thực tế.
Thứ nhất, lông cừu đã vặt trụi thùi lụi.
Trái Thần Thụ đã bị hắn ăn sạch, hệ thống sức mạnh của Kaguya cũng bị hắn nắm giữ chín phần mười. Những cấm thuật hay nhẫn cụ còn lại, đối với tồn tại cấp bậc như hắn chẳng khác gì đồ chơi con nít.
Thứ hai, tài nguyên quá nghèo nàn.
Thế giới đó ngoài Chakra và mấy công nghệ sinh học kỳ quái ra, sức sản xuất kỳ thực chẳng phát triển là bao.
Tuy có tivi với đài vô tuyến, nhưng mức sống tổng thể cũng chỉ tàng tàng.
"Bỏ qua."
Bạch Dạ không chút do dự quẹt biểu tượng thế giới Naruto vào thùng rác.
"Thế giới Vua Hải Tặc tuy sóng gió ngập trời, nhưng chất lượng cuộc sống quả thực là một điểm trừ chí mạng."
Bạch Dạ thở dài, ngẩng đầu nhìn chiếc đèn treo trên trần quán rượu vẫn đang dùng dầu cá voi làm nhiên liệu.
Thôn Phong Xa phong cảnh tuy hữu tình nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, cả vùng như thời trung cổ, căn bản không thể so được với ánh đèn rực rỡ chốn phồn hoa hiện đại.
"Mình cần một thế giới hiện đại."
Ánh mắt Bạch Dạ dần trở nên kiên định.
Sức mạnh ư?
Giờ hắn đã là tồn tại cấp nổ tung hành tinh, ở cái thế giới hải tặc này chẳng khác nào quả bom hạt nhân hình người biết đi.
Đã đến lúc phải nâng cao chất lượng cuộc sống một chút.
"Hệ thống, lọc theo điều kiện: bối cảnh công nghệ hiện đại, đời sống tiện lợi, cơ sở giải trí hoàn thiện."
【Đang sàng lọc...】
《Hoàng Tử Tennis: Tennis Giết Người》
《Vua Bếp Souma: Mỹ Vị Nổ Áo》
《Resident Evil: Tổ Ong》
《Marvel: Người Sắt 1》
《Conan: Tử Thần Beika》
Bạch Dạ dừng ngón tay lơ lửng giữa không trung, đầu ngón tay chỉ cách biểu tượng chiếc mũ sắt màu đỏ vàng chưa đầy một centimet.
Đó là mảnh vỡ phó bản của 《Marvel: Người Sắt 1》.
"Thế giới này quả thực rất thú vị."
Bạch Dạ thu ngón tay lại, tựa lưng vào ghế, khẽ nhíu mày.
"Nhưng nước ở đây quá sâu, ngay cả với thực lực hiện tại, mình cũng không thể muốn làm gì thì làm."
Hắn tìm nơi nghỉ dưỡng chứ đâu muốn rước một đống phiền phức.
Cuối cùng, ánh mắt Bạch Dạ dừng lại ở biểu tượng cậu bé đầu to đeo kính gọng đen, mặc âu phục xanh lam.
《Thám Tử Lừng Danh Conan》.
"Chính là nó."
Bạch Dạ búng tay một cái, khóe miệng rộ lên nụ cười hài lòng.
"Mức độ công nghệ tuy dòng thời gian hơi hỗn loạn, nhưng cơ bản đang ở ngưỡng cửa phổ cập điện thoại thông minh, thứ cần có đều có."
"Điều hòa, tủ lạnh, cửa hàng tiện lợi 24 giờ, mạng internet, máy chơi game..."
Còn về độ nguy hiểm của thế giới này?
Bạch Dạ liếc nhìn biểu tượng cậu bé đầu to.
"Tuy mang tiếng là 'đi tới đâu người chết tới đó' - Tử thần tiểu học sinh, nhưng cái gọi là 'nguy hiểm' kia cũng chỉ nhắm vào người bình thường."
Ở thế giới này, trần chiến lực cao nhất cũng chỉ cỡ Kyogoku Makoto tay không bắt đạn.
Ngay cả Tổ chức Áo Đen bí ẩn kia, cùng lắm cũng chỉ lái trực thăng xả súng vào tháp Tokyo.
Đối với vị Thủy tổ Chakra vừa mới thành thần như hắn...
Gin ư?
Chẳng phải chỉ là một gã công nhân kiểu mẫu ngày ngày đấu trí đấu dũng với đám nội gián hay sao?
"Hệ thống, khóa định thế giới 《Thám Tử Lừng Danh Conan》."
【Đinh! Ký chủ đã chọn mục tiêu Điểm Neo Thứ Nguyên: Thế giới Conan.】
【Mức độ công nghệ của thế giới này: Hiện đại.】
【Cấp độ nguy hiểm: Không có.】
【Có xác nhận tiêu hao quyền hạn "Điểm Neo Thứ Nguyên" để cố hóa mảnh vỡ phó bản này thành thế giới song song độc lập hay không?】
"Xác nhận."
Bạch Dạ không chút do dự.
Tuy trong lòng hắn biết rất rõ, chọn thế giới này còn vì một lý do khó nói cho người ngoài biết.
Chất lượng mỹ nhân ở thế giới đó nổi tiếng là cực phẩm.
Dù là Mao Lợi Lan dịu dàng hiền thục, Haibara Ai lạnh lùng kiêu kỳ, hay Vermouth phong tình vạn chủng, lại thêm cả Yukiko...
"Khụ khụ."
Bạch Dạ ho khan hai tiếng, nghiêm trang bổ sung trong lòng.
【Đang tiến hành thả Điểm Neo Thứ Nguyên...】
【Đang viết lại quy tắc thế giới...】
【Đang cố hóa luật nhân quả...】
【Chúc mừng ký chủ, "Thế giới Conan" đã hình thành, hiện là hoa viên riêng của ký chủ.】
【Cổng truyền tống đã mở, ký chủ có thể qua lại bất cứ lúc nào.】
Theo tiếng thông báo của hệ thống dứt lời, trên cánh cửa vốn đóng chặt của quán rượu bỗng dâng lên một tầng gợn sóng như mặt nước.
Xuyên qua tầng gợn sóng nhàn nhạt kia, Bạch Dạ dường như có thể nhìn thấy ánh đèn neon lấp lánh ở bờ bên kia, cùng tiếng xe cộ tấp nập huyên náo đã lâu không được nghe thấy.
Đã đến lúc tự cho mình một kỳ nghỉ.
Bạch Dạ sải bước tiến lên.
Bóng người hắn lập tức xuyên qua gợn sóng nước, biến mất tăm bên trong quán rượu.
...
Nhật Bản, Tokyo, Beika.
Đêm đã về khuya.
Trong không khí thoang thoảng mùi khói xe, hòa lẫn với hương thơm ngào ngạt của quầy oden ven đường.
Đây là thứ mùi vị tuyệt đối không thể ngửi thấy ở thế giới hải tặc.
Đó là hơi thở của nền văn minh công nghiệp.
Bạch Dạ đứng trong một con hẻm nhỏ hơi u ám, hít sâu một hơi.
"Khụ khụ... Bụi mịn PM2.5 này hơi vượt chuẩn đấy."
Dù miệng chê bai, nhưng vẻ mặt hắn lại vô cùng hưởng thụ.
Hắn ngẩng đầu lên.
Đầu hẻm mở thẳng ra một con phố sầm uất.
Biển hiệu đèn neon đủ màu sắc nhấp nháy trong đêm tối, màn hình LED khổng lồ đang phát quảng cáo buổi hòa nhạc của thần tượng nổi tiếng Okino Yoko.
Từng chiếc xe hơi lao nhanh vun vút, tiếng lốp xe ma sát với mặt đường nhựa lọt vào tai Bạch Dạ chẳng khác nào thanh âm tuyệt diệu của cõi trời.
"Trở lại rồi."
"Cuối cùng cũng trở lại xã hội văn minh."
Bạch Dạ bước ra khỏi hẻm, đứng trên vỉa hè, nhìn dòng người đi làm vội vã xung quanh, cùng những nữ sinh trung học mặc váy ngắn đang cười đùa ríu rít.
Hơi thở nhân gian đã lâu không gặp này khiến trái tim vốn có phần nguội lạnh vì đạt được sức mạnh cấp thần của hắn lại rộn ràng đập nhanh thêm vài nhịp.
