Chương 281
Chương 281: Hơi thở của Côn trùng·Cải! Vô Hạn Nhận rực cháy
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Ở đằng kia!"
Yasopp dựa vào chút bản năng chiến đấu cuối cùng, đột ngột xoay người, nâng súng bóp cò!
Đoàng!
Ánh lửa lóe lên rồi tắt lịm trong bóng tối!
Bắn trượt!
"Quá chậm."
Một giọng nói lạnh như băng vang lên sát bên tai hắn!
Toàn thân Yasopp lập tức dựng đứng lông tơ!
Từ bao giờ?!
Hắn hoàn toàn không cảm nhận được đối phương tiếp cận từ lúc nào!
"Kết thúc rồi."
"Tàn dư của thời đại cũ."
Oanh!
Một nắm đấm quấn quanh chú lực nồng đặc nện thẳng vào bụng dưới của Yasopp!
Cú đấm này.
Không một động tác thừa!
Chỉ mang theo nhân quả tất trúng!
"Phụt——!"
Hai mắt Yasopp lồi trừng trừng!
Máu tươi từ miệng phun trào như suối!
Hắn thậm chí nghe rõ mồn một tiếng xương sườn của mình gãy rắc!
Luồng chú lực khủng khiếp kia tựa như rắn độc chui tọt vào cơ thể, điên cuồng cắn xé nội tạng của hắn!
Bành!
Cả người Yasopp bay ngược ra như đạn đại bác, nện mạnh lên bức màn đen kịt!
Rồi hắn trượt dần xuống như một bãi bùn nhão.
Không còn động tĩnh gì nữa.
"Trướng" từ từ tiêu tan.
Ánh mặt trời lại một lần nữa chiếu rọi xuống hòn đảo hoang.
Chiến trường vừa mới ầm ĩ lúc này bỗng chốc lặng ngắt như tờ.
Mọi hải tặc, mọi hải quân.
Đều sững sờ nhìn bóng người đang đứng sừng sững kia.
Doberman khẽ vung tay, hất đi vết máu dính trên nắm đấm.
Dưới chân hắn.
Đại hải tặc mang danh "Kẻ Truy Kích", cánh tay đắc lực của Tứ Hoàng.
Lúc này đang nằm rũ rượi trong vũng máu như một con chó chết.
Sống chết chưa rõ!
"Đây là..."
"Sức mạnh của phó bản?"
Trên gò đất cao phía xa.
Shanks Tóc Đỏ nãy giờ vẫn im lặng quan chiến bỗng siết chặt chuôi đao Griffon bên hông.
Cánh tay trái duy nhất của hắn nổi đầy gân xanh!
Bên cạnh hắn.
Điếu thuốc của Ben Beckman đã cháy tới tận ngón tay, cuối cùng cũng rơi tọt xuống đất.
Ánh mắt của cả hai đều ngưng trọng chưa từng thấy.
"Này này..."
"Thật hay đùa đấy..."
Nhìn Yasopp nằm sóng soài như chó chết trên mặt đất.
Ngay cả kẻ trước nay luôn tao nhã, điềm tĩnh như "Hoa Kiếm" Vista.
Lúc này.
Bàn tay đang cầm chuôi kiếm cũng bất giác rịn ra một tầng mồ hôi lạnh.
Tên Doberman kia...
Bức màn đen quái dị đó...
Rốt cuộc là năng lực quái vật gì?!
Cán bộ cấp cao nhất của Tứ Hoàng mà lại không trụ nổi ba phút?!
Thế này mà cũng gọi là Trung Tướng Hải Quân sao?!
"Sao thế?"
"Sợ rồi à?"
Đúng lúc Vista đang phân tâm.
Một tiếng cười khẩy âm lãnh tột độ bỗng nổ vang bên tai hắn!
Da đầu Vista tê rần!
Nhanh quá!
Không hề có một dấu hiệu báo trước!
Thậm chí luồng không khí xung quanh cũng chẳng hề biến chuyển!
Bóng hình tựa như loài nhện kia đã dán sát ngay trước mặt hắn!
"Mất tập trung trên chiến trường..."
"Là mất mạng đấy nhé!"
Gương mặt trắng bệch của Onigumo nở nụ cười tàn độc.
Mái tóc dài sau lưng hắn như có sinh mệnh, điên cuồng múa may.
Tựa như tám xúc tu đen kịt!
Ngọn của từng lọn tóc đều siết chặt lấy một thanh quân đao sắc bén!
Cộng thêm hai thanh trên tay.
Tổng cộng là tám thanh đao!
Tựa như móng vuốt của tử thần, nháy mắt phong tỏa toàn bộ đường lui của Vista!
"Dù ngươi có là đội trưởng của Râu Trắng..."
"Cũng đừng hòng coi thường người khác!"
Vista gầm lên giận dữ.
Bản năng của một Đại Kiếm Hào bùng nổ trong chớp mắt!
Song kiếm trên tay vung lên như hai đóa hồng nở rộ, dệt thành một tấm lưới kiếm kín không kẽ hở!
Keng keng keng keng keng——!!!
Một chuỗi tiếng sắt thép va đập chói tai vang lên rền rĩ như pháo nổ!
Tia lửa bắn tung tóe!
Mỗi một đòn đều nặng tựa ngàn cân!
"Chặn được rồi?"
Vista vừa mới thở phào một hơi.
Ngay giây tiếp theo.
Một mối nguy cơ chưa từng có lập tức khiến hắn dựng đứng cả tóc gáy!
Không ổn!
Sức mạnh của tên này...
Đang tăng lên?!
Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!
Đó là... tiếng tim đập?!
Tiếng tim đập dữ dội dồn dập như tiếng trống trận!
Lại có thể truyền thẳng vào tai Vista rõ ràng đến vậy!
Không chỉ có thế!
Làn da khắp người Onigumo trước mặt đang đỏ ửng lên với tốc độ mắt thường cũng thấy được!
Hệt như một con tôm luộc chín!
Đó là dấu hiệu máu đang cuồn cuộn chảy xiết trong huyết quản!
Nhiệt độ cơ thể tăng vọt!
Gân xanh giật giật từng cơn!
Ngay cả luồng khí trắng thở ra cũng mang theo hơi nóng bỏng rát!
Xì——
Onigumo hít một hơi thật sâu.
Âm thanh đó.
Nghe như tiếng một bễ lò rèn khổng lồ đang co kéo!
Một lượng lớn dưỡng khí bị ép mạnh vào phổi!
Từ đó truyền đi khắp từng tế bào!
Từng ngóc ngách trên toàn thân thể!
Vắt kiệt từng chút tiềm năng nhỏ nhất của da thịt!
"Đây là..."
"Sức mạnh do 【phó bản】 ban tặng sao?!"
Đồng tử của Vista co rụt dữ dội.
Hắn cảm nhận được rõ ràng.
Khí thế của đối phương đang tăng vọt theo cấp số nhân!
"Sinh Mệnh Quy Hoàn · Toàn Tập Trung!"
Hai mắt Onigumo lập tức đỏ ngầu, lóe lên tia sáng rực!
Khóe miệng toét ra, lộ hàm răng nanh tựa dã thú!
"Trùng chi Hô hấp · Cải..."
"Bát Đao Lưu · Độc Tri Chu Chi Vũ!"
Oanh!
Mặt đất lập tức nứt toác!
Bóng dáng của Onigumo biến mất hoàn toàn!
Không!
Không phải biến mất!
Là vì quá nhanh!
Nhanh đến mức tàn ảnh nối liền lại thành một mảng sương mù đen kịt!
Đó là tốc độ cực hạn vượt xa giới hạn của con người!
Là sức bật mà ngay cả "Thế" cũng không thể nào sánh bằng!
Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt——!
Không khí bị xé toạc!
Vô số luồng đao quang trắng bệch trút xuống như vũ bão!
Từng đao từng đao đều chém thẳng vào tử huyệt của Vista!
Yết hầu!
Tim!
Động mạch chủ!
Nhanh!
Quá nhanh!
Đây chính là sự cường hóa kinh hoàng của Toàn Tập Trung Hô Hấp đối với thể thuật!
Không có năng lượng ngoại phóng lòe loẹt!
Chỉ có tốc độ cực hạn!
Sức mạnh cực hạn!
Những nhát chém cực hạn!
"Khốn kiếp!"
Vista bị đánh cho lùi bước liên tục!
Song kiếm trên tay đã múa tới cực hạn, nhưng vẫn cảm thấy trở tay không kịp!
Lễ phục trên người lập tức bị chém rách tả tơi vô số vết!
Máu tươi bắn tung tóe!
"Sao thế hả?!"
"Đây là đội trưởng của băng hải tặc mạnh nhất thế giới đấy à?!"
"Quá chậm!"
"Quá yếu!"
Onigumo vừa điên cuồng vung đao, vừa gầm thét dữ dội!
Cảm giác đè bẹp kẻ mạnh.
Khiến cả người hắn rơi vào trạng thái hưng phấn tột cùng!
Sức mạnh này...
Thật sự quá tuyệt vời!
Chỉ cần duy trì nhịp thở này.
Chỉ cần để dòng máu tiếp tục sôi trào.
Hắn cảm giác mình thậm chí có thể chém rách cả bầu trời!
"Đây chính là sức mạnh của thời đại mới!"
"Cho dù là Đại Kiếm Hào..."
"Trước cơ năng cơ thể tuyệt đối, cũng chỉ là một con khỉ vung vẩy mảnh sắt vụn mà thôi!"
Oanh!
Onigumo hợp tám đao làm một!
Bổ mạnh xuống song kiếm của Vista!
Một cỗ cự lực khủng khiếp bùng nổ!
Cả người Vista bị đánh bay thẳng ra ngoài!
Hai chân cày sâu xuống mặt đất thành hai rãnh dài!
Trượt dài mấy chục mét, hắn mới miễn cưỡng đứng vững lại!
"Hộc... hộc..."
Vista thở dốc dữ dội.
Trên người chằng chịt những vết đao.
Máu tươi nhuộm đỏ bộ lễ phục lộng lẫy của hắn.
Thế nhưng trên mặt hắn lại không có nửa phần sợ hãi.
Ngược lại...
Hắn nở một nụ cười vừa tao nhã vừa nguy hiểm.
"Thật là khiến người ta kinh ngạc đấy..."
"Không ngờ cái lũ cứng nhắc trong Hải Quân."
"Cũng có thể khai phá cơ thể đến mức độ này."
Vista từ từ đứng thẳng dậy.
Hắn tiện tay vứt bỏ thanh kiếm tây bên tay trái.
Sau đó.
Hắn chậm rãi rút từ bên hông ra một thanh kiếm...
Thanh "bảo vật" mà hắn đã bỏ ra một trăm triệu Bối Lợi để mua từ một quầy hàng ven đường!
Đó là một thanh thái đao đỏ rực toàn thân.
Lưỡi đao không hề có đường cong trơn nhẵn.
Mà dày đặc những chiếc răng cưa sắc bén, dữ tợn!
Tựa như răng nanh của loài mãnh thú viễn cổ nào đó!
Tỏa ra một mùi máu tanh nồng nặc đến buồn nôn!
"Vốn dĩ ta không muốn dùng thanh đao này đâu."
"Dù sao thì..."
"Nó đói lắm rồi."
Vista khẽ vuốt ve thân đao.
Trong mắt lóe lên tia sáng khát máu.
"Các ngươi bên Hải Quân đã dùng đồ chơi của thời đại mới."
"Thế thì ta cũng không thể tụt hậu được."
Xoẹt——!
Vista vung mạnh đao!
Răng cưa trên lưỡi đao ma sát kịch liệt với không khí!
Lập tức bắn ra một chuỗi tia lửa chói lòa!
Oanh!
Ngay giây tiếp theo.
Ngọn lửa đỏ rực bốc cháy trên thân đao mà không hề có dấu hiệu báo trước!
Đó không phải ngọn lửa bình thường!
Đó là do lớp dầu đặc biệt tẩm sẵn trên thân đao bị nhiệt độ cao lập tức kích cháy!
Đó là ngọn nghiệp hỏa đến từ địa ngục!
"Vô Hạn Nhận..."
"Đây là tên của thanh đao này."
