Chương 285
Chương 285: Shiki mất hết mặt mũi! Râu Trắng lôi tờ báo ra
Đăng ngày 29/09/2026
19
Shiki vừa xuất hiện đã chĩa thẳng mũi dùi vào bá chủ vùng biển đương thời!
Đó chính là phong cách của hắn!
Chó điên!
Kẻ chuyên khuấy đục nước!
Nơi nào có hắn, nơi đó tuyệt đối không có lấy một ngày yên ổn!
"Gurararara..."
Đối mặt với sự sỉ nhục gần như đè đầu cưỡi cổ này của Kim Sư Tử.
Vị Edward Newgate được mệnh danh là "Nam Nhân Mạnh Nhất thế giới" kia.
Chẳng những không mảy may nổi giận.
Ngược lại còn đột ngột dằn mạnh thanh Murakumogiri trong tay xuống mặt đất!
Ầm!!!
Sóng chấn động kinh hoàng men theo cán đao truyền thẳng xuống lòng đất.
Mặt đất hoang đảo vốn đang run rẩy lập tức nứt toác ra vô số khe rãnh sâu không thấy đáy!
Đó là một thứ khí phách hoàn toàn khác biệt với sự cuồng bạo của Kim Sư Tử!
Trầm hùng!
Thâm trầm!
Tựa vực như biển!
Nếu Haoshoku Haki của Kim Sư Tử là cơn cuồng phong chực xé nát vạn vật.
Thì khí phách của Râu Trắng lại là ngọn cự sơn chọc trời sừng sững, mặc cho mưa dập gió vùi!
"Lão Điệp!"
"Tên khốn này..."
Ngọn lửa xanh lam quanh người Marco bùng lên dữ dội, trong đôi mắt cá chết hiếm hoi lộ ra hung quang.
Đám người Jozu, Vista phía sau cũng siết chặt vũ khí, hai mắt đỏ ngầu.
Nhục mạ Lão Điệp.
Đó là vảy ngược mà Băng hải tặc Râu Trắng tuyệt đối không thể tha thứ!
"Lùi lại hết cho ta!"
Râu Trắng vung tay lớn, ngăn đám con trai đang rục rịch xông lên.
Đôi mắt sắc vàng rực tựa đèn pha của hắn.
Xuyên qua màn bụi mịt mù trời đất.
Khóa chặt vào bóng người đang lơ lửng giữa không trung.
Quét từ đỉnh đầu thẳng xuống tận gót chân.
Không còn chiếc bánh lái buồn cười kia nữa.
Cũng chẳng còn đôi chân giả bằng hai thanh danh kiếm lạnh lẽo.
Thay vào đó.
Là mái tóc vàng dày dặn đang cuồng loạn tung bay.
Cùng với...
Một đôi chân nguyên vẹn không tì vết, đến từng thớ cơ bắp cũng tràn ngập sức mạnh bùng nổ!
Đó là da thịt!
Là thân thể bằng xương bằng thịt thực thụ!
"Phù..."
Hai luồng khí trắng nặng nề phun ra từ cánh mũi Râu Trắng.
Dù là với tâm cơ thâm sâu như hắn.
Ngay khoảnh khắc này.
Con ngươi cũng không kìm được mà hơi co rút lại.
Dù trước đó đã nhìn tấm ảnh trên báo vô số lần.
Dù vừa rồi đã tận mắt chứng kiến Kaido bị đá văng xuống biển.
Nhưng khi đối thủ già quen biết mấy chục năm nay bằng xương bằng thịt đứng ngay trước mắt.
Cú va chạm thị giác ấy.
Vẫn khiến cõi lòng Râu Trắng dâng lên từng đợt sóng gió ngập trời!
"Xem ra..."
"Tờ báo hay nói ngoa kia, lần này lại chẳng hề nói dối nhỉ."
Khóe miệng Râu Trắng từ từ nhếch lên.
Nở nụ cười tiêu chuẩn tràn đầy tự tin cùng hào sảng.
"Shiki!"
"Đôi chân của ngươi..."
"Quả nhiên mọc lại rồi sao?!"
"Jiehahahaha!"
"Đó là điều đương nhiên rồi, Newgate!"
Shiki ngửa đầu cười lớn đầy ngông cuồng.
Rắc! Rắc!
Tiếng khớp xương va vào nhau giòn giã vang lên.
Đó là âm thanh tràn đầy sức sống!
"Đây không đơn thuần chỉ là mọc lại đâu..."
Shiki giẫm mạnh một cước vào hư không!
Ong!!!
Rõ ràng chỉ đạp lên không khí.
Lại phát ra một tiếng nổ trầm đục tựa sấm rền!
Một làn sóng trong suốt thấy rõ bằng mắt thường lấy lòng bàn chân hắn làm trung tâm, điên cuồng tản ra bốn phía!
Không gian xung quanh như thể cũng phát ra tiếng rên rỉ đau đớn dưới cước này!
"Cảm nhận được chưa, Newgate?!"
"Sức mạnh trẻ trung này!"
"Sinh mệnh lực dồi dào như sắp tràn trề ra ngoài này!"
Shiki dang rộng hai tay, nét mặt vừa say mê vừa điên loạn.
"Chiếc bánh lái rách nát cắm trong đầu lão tử đã biến mất!"
"Lão tử hiện tại..."
"Mạnh hơn cả hai mươi năm trước đấy!!!"
Ầm!!!
Dứt lời.
Một luồng khí thế còn khủng bố hơn lại bộc phát từ cơ thể Shiki!
Trong khoảng không sau lưng hắn.
Mơ hồ hiện lên một tôn hư ảnh màu vàng kim!
Mặt đất hoang đảo vốn đã không chịu nổi gánh nặng, lúc này càng vỡ vụn từng tấc như bánh quy giòn!
Thậm chí ngay cả mặt biển phương xa cũng bị luồng khí thế này đè lún xuống trọn ba thước!
Giờ khắc này.
Kim Sư Tử Shiki, dù chỉ lơ lửng ở đó.
Cũng tựa như chúa tể của mảnh trời đất này!
Là vị thần minh không thể chiến bại!
"Ực..."
Đứng ở hàng đầu tiên, Shanks nuốt mạnh một ngụm nước bọt.
"Đây là..."
"Sức mạnh của phó bản sao?"
Shanks bất giác chạm vào cánh tay trái trống trơn của mình.
Thế nhưng.
Đối mặt với màn khiêu khích gần như dí tận mặt này của Kim Sư Tử.
Râu Trắng lại không hề nổi trận lôi đình như mọi người tưởng tượng.
Hắn thậm chí còn không buồn nâng thanh Murakumogiri trong tay lên.
Chỉ thong thả...
Từ trong ngực lôi ra một tờ báo.
Một tờ báo cũ hơi nhăn nhúm, rõ ràng đã được lật đi giở lại vô số lần.
"Hử?"
Shiki ngẩn người, khí thế vốn đang không ngừng dâng cao bất giác khựng lại.
Lão già này định làm cái trò gì?
Đọc báo?
Bây giờ là lúc đọc báo à?!
Toàn trường ai nấy cũng đều ngơ ngác.
Đại ca ơi!
Lửa đã cháy đến lông mày rồi!
Người ta sắp ngồi lên cổ đè đầu cưỡi cổ rồi!
Ngươi móc tờ báo ra là có ý gì vậy hả?
Chẳng lẽ định dùng sức mạnh tri thức để cảm hóa hắn sao?!
"Shiki à..."
Râu Trắng ung dung rũ nhẹ tờ báo trong tay.
Trên khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn kia.
Từ từ hiện lên một biểu cảm cực kỳ quái gở, cực kỳ đùa cợt.
Đó là sự mỉa mai.
Là thứ châm biếm không thèm che giấu, nhìn đối phương chẳng khác nào nhìn một kẻ ngốc!
"Bộ dạng này của ngươi..."
"Lại làm ta nhớ tới một tin tức chấn động xem được mấy ngày trước đấy."
"Gurararara..."
Râu Trắng cười đến mức chòm râu rung rinh, ánh mắt tràn đầy vẻ đùa cợt.
"Nghe nói..."
"Ngay tại hòn đảo này."
"Có một lão khốn không biết trời cao đất rộng, vừa tới đã đòi khiêu chiến quy củ ở đây."
"Lại còn muốn hất tung cả hòn đảo này bay lên trời nữa?"
Thịch!
Nghe thấy câu nói này.
Kim Sư Tử vừa rồi còn không coi ai ra gì, sắc mặt lập tức cứng đờ!
Nụ cười ngông cuồng kia như thể bị bấm nút tạm dừng, ngưng bặt giữa không trung!
Một linh cảm cực kỳ bất an lập tức trào dâng trong lòng hắn!
Nhưng Râu Trắng hoàn toàn không có ý định buông tha cho hắn như vậy.
Hắn hắng giọng, như một ông lão kể chuyện, chỉ tay vào tiêu đề trang nhất của tờ báo.
Dõng dạc đọc lớn!
"Chấn động!"
"Truyền thuyết thời đại cũ gục ngã thảm hại!"
"Kim Sư Tử Shiki khiêu chiến thần minh, bị trừng phạt ngay tại chỗ!"
"Đề đốc đường đường của Phi Không Hải Tặc Đoàn, lại bị vo thành một quả cầu tròn, treo lơ lửng trên trời làm mặt trăng?!"
"Phụt——!!!"
Cách đó không xa.
Shanks đang vừa uống rượu vừa xem kịch vui liền phun thẳng một ngụm rượu ra ngoài!
Ngay cả người luôn bình tĩnh như Ben Beckman cũng làm rơi điếu thuốc trên tay xuống đất.
"Con cũng nhớ ra rồi!"
Marco vỗ trán một cái, trong đôi mắt cá chết kia lập tức tràn ngập ánh sáng hả hê.
"Hình như đúng là có chuyện đó thật đấy, Lão Điệp!"
"Lúc ấy con còn tưởng là loại tin vịt giật gân để câu người xem thôi chứ!"
"Dù sao đó cũng là Kim Sư Tử cơ mà!"
"Sao có thể bị người ta nặn như nặn đất sét thành một quả cầu được?"
"Thật không ngờ..."
Marco cố tình kéo dài giọng điệu, ánh mắt đảo từ trên xuống dưới dò xét Shiki giữa không trung.
"Chuyện này lại là thật sao?"
