Chương 288
Chương 288: Kaido áp sát tung chiêu cuối? Kim Sư Tử cười như điên: Đúng! Đừng dừng! Tuyệt đối đừng nhát!
Đăng ngày 29/09/2026
19
Thế nhưng.
Ngay khi mọi người vừa cất bước.
Dị biến bất ngờ ập đến!
Vù——!
Bầu trời vốn vạn dặm không mây bỗng tối sầm lại!
Đó không phải mây đen giăng kín.
Mà là một sắc tím... rợn người!
Tầng mây dày đặc điên cuồng tụ lại giữa không trung với tốc độ mắt thường cũng thấy rõ!
Xoáy tròn!
Ép nghẽn!
Tựa như một bàn tay vô hình khổng lồ đang khuấy đảo dữ dội cả khoảng trời!
Rắc rắc!!!
Một tia lôi đình tím đen giáng xuống không chút báo trước!
Nổ tung mặt biển phía xa thành cột nước cao hàng trăm mét!
Cuồng phong nổi loạn!
Trong cơn gió ấy không có mùi tanh mặn của nước biển.
Chỉ có một luồng...
Huyết tinh nồng nặc đến cực hạn!
Cùng một cảm giác áp bách kinh hoàng đầy cuồng bạo, bá đạo, tựa như muốn giẫm nát vạn vật dưới chân!
"Cảm giác này..."
Râu Trắng dừng bước, đôi mày nhíu chặt thành hình chữ "xuyên".
Hắn ngẩng đầu nhìn lên khoảng trời như ngày tận thế.
"Xem ra..."
"Lại có một tên ngu xuẩn không tin vào tà thuyết mò đến rồi."
Shanks Tóc Đỏ cũng híp mắt lại, một tay giữ chặt chiếc mũ rơm trên đầu để khỏi bị cuồng phong thổi bay.
Trong ánh mắt hắn thoáng qua tia thích thú.
"Khí tức này..."
"Không sai được."
"Chính là kẻ bị Shiki đá văng xuống biển..."
"Sinh vật mạnh nhất thế giới!"
Gầm——!!!
Cùng với tiếng rồng gầm vang chuyển đất trời!
Tầng mây nổ tung!
Một con thanh long uốn lượn dài mấy ngàn mét, toàn thân quấn quanh lôi đình tím đen, từ tầng mây thò ra cái đầu dữ tợn khủng khiếp!
Trong đôi mắt rồng khổng lồ kia.
Tràn ngập cơn thịnh nộ tột cùng sau khi bị sỉ nhục!
"Kim! Sư! Tử!!!"
"Lăn ra đây chịu chết cho lão tử!!!"
Tiếng gầm điếc tai hóa thành từng vòng sóng khí trắng xóa mắt thường có thể nhìn thấy.
Từ trên cao nện thẳng xuống!
Ầm ầm ầm——!!!
Cả mặt biển run rẩy.
Vùng biển quanh Thôn Phong Xa sôi trào trong nháy mắt!
Vô số cột nước phóng vút lên trời như muốn dựng nên từng bức tường thành trên mặt biển.
Khoảnh khắc ấy.
Áp lực của sinh vật mạnh nhất thế giới trút ra không hề giữ lại!
Trên hoang đảo.
Đám hải tặc vốn đang tụ tập hóng hớt lập tức tái mét mặt mày.
"Kai... Kaido?!"
"Là Bách Thú Kaido!!!"
"Chết tiệt! Tên điên này sao cũng tới đây?!"
"Tiêu rồi! Tứ Hoàng tụ hội? Mẹ kiếp, muốn đánh chìm cả Đông Hải hay sao?!"
Nỗi sợ hãi!
Như dịch bệnh lan tràn trong đám đông.
Người có danh, cây có bóng.
Danh xưng "sinh vật mạnh nhất biển lục không" của Bách Thú Kaido vốn được đắp lên từ thi cốt của vô số cường giả!
Huống chi.
Con rồng điên này lúc này rõ ràng đang trong trạng thái thịnh nộ tột độ!
"Orororororo!!!"
Giữa không trung.
Điệu cười quái dị đặc trưng của Kaido vang rền mây xanh.
Nhuốm mấy phần men say, mấy phần điên dại, và càng ngập tràn vẻ ngạo mạn coi trời bằng vung!
"Shiki!"
"Tên khốn nhà ngươi dám đánh lén lão tử."
"Sao nào? Giờ chạy tới đây tìm người giúp đấy à?!"
Thân rồng khổng lồ của Kaido lượn quanh tầng mây.
Lớp vảy ma sát phát ra tiếng kim thiết chói tai ghê người.
Ánh mắt hắn.
Ngạo nghễ quét qua đám người phía dưới.
Râu Trắng...
Tóc Đỏ...
Katakuri của Băng Hải Tặc Big Mom...
Cùng một đám Hải Quân và hải tặc trông như loài kiến.
"Hử?!"
Ánh mắt vốn ngập men say của Kaido bỗng hơi ngưng lại.
Ngay sau đó.
Một luồng sát ý càng thêm cuồng bạo từ trong cơ thể hắn bùng nổ dữ dội!
"Newgate?!"
"Thằng nhóc Tóc Đỏ?!"
"Ororororo!"
"Tốt! Tốt lắm!!!"
"Đã đều ở đây..."
"Thế thì đỡ để lão tử phải đi tìm từng đứa một!!!"
Kaido há to cái mồm như chậu máu.
Nhiệt lượng khủng khiếp bắt đầu điên cuồng tụ lại sâu trong cổ họng hắn!
Không khí xung quanh bị thiêu đốt đỏ rực trong chớp mắt!
Lôi đình tím đen nhảy múa điên cuồng nơi khóe miệng hắn!
"Hôm nay..."
"Lão tử sẽ biến hòn đảo rách này..."
"Cùng với lũ rác rưởi thời đại cũ các ngươi..."
"Thành tro bụi hết!!!"
Kẻ điên!
Đúng là một tên điên triệt để!
Chẳng cần bất kỳ lý do nào.
Cũng chẳng cần nửa lời nhảm nhí.
Vừa chạm mặt là tung tuyệt chiêu!
Đó chính là phong cách hành sự của Bách Thú Kaido!
"Không xong rồi!!!"
Yasopp của Băng Hải Tặc Tóc Đỏ biến sắc, theo bản năng giơ khẩu súng bắn tỉa trong tay lên.
"Tên kia sắp phun 'Nhiệt Tức' rồi!"
"Đòn tấn công cỡ này..."
"Sẽ san phẳng cả hòn đảo mất!!!"
Lucky Roux của Băng Hải Tặc Tóc Đỏ hét toái lên.
Miếng thịt cắm khúc xương ngậm trong miệng rơi tuột xuống đất vì giật mình.
Cả người tuy mập tròn như một quả bóng.
Nhưng lúc này lại bộc phát tốc độ kinh người hoàn toàn trái ngược với thân hình!
Không chỉ riêng hắn.
Tất cả mọi người có mặt đều cảm nhận được uy hiếp tử vong vào khoảnh khắc này!
Làn sóng nhiệt cuồn cuộn nóng bỏng đó.
Dù còn cách xa cả ngàn mét trên không trung.
Đã khiến cây cỏ trên hoang đảo bắt đầu khô héo, bốc cháy!
Trong không khí nồng nặc mùi lưu huỳnh ngột ngạt!
"Gurararara..."
"Con rồng điên này xem ra mất hết lý trí rồi."
Murakumogiri trong tay Edward Newgate - Râu Trắng vung ngang một đường dứt khoát.
Cơ bắp trên cánh tay cuồn cuộn gân guốc.
Một vầng sáng trắng trong suốt ngưng tụ ngay trên lưỡi đao!
"Dù không muốn phí sức ở nơi thế này."
"Nhưng cũng không thể giương mắt nhìn hắn phá nát chỗ này được."
Ánh mắt Râu Trắng lạnh đi.
Dù hắn cũng muốn xem Bạch Dạ sẽ xử lý ra sao.
Nhưng phạm vi tấn công của Kaido quá rộng!
Một khi giáng xuống.
Không chỉ bọn họ.
Ngay cả Thôn Phong Xa phía xa e rằng cũng bị vạ lây!
Ông chủ quán rượu kia có lẽ không sao.
Nhưng người thường trong thôn chắc chắn phải chết!
"Chuẩn bị ra tay đi, Beckman."
Shanks Tóc Đỏ cũng thở dài bất đắc dĩ.
Một tay đặt lên chuôi kiếm.
Bá Vương Sắc Haki kinh hoàng bắt đầu quấn quanh, bốc lên ngùn ngụt quanh thân hắn!
Đối mặt với sinh vật mạnh nhất trong trạng thái thịnh nộ.
Cho dù là Tứ Hoàng.
Cũng không dám sơ suất mảy may!
Thế nhưng.
Ngay khi thần kinh của tất cả mọi người đều căng như dây đàn, chuẩn bị đỡ đòn này.
Lại có một kẻ.
Lạc lõng đến lạ thường.
Kim Sư Tử Shiki.
Vị truyền thuyết thời đại cũ vừa mới thao thao bất tuyệt về lý luận "ếch ngồi đáy giếng".
Lúc này lại thu hồi toàn bộ khí tức.
Hắn chỉ khoanh tay trước ngực.
Lơ lửng giữa không trung.
Nét mặt hắn.
Chẳng còn là tức giận.
Càng không phải vẻ cuồng nhiệt như giáo sĩ truyền đạo lúc nãy.
Mà là một nụ cười...
Cực kỳ quái dị, tràn ngập mong đợi, thậm chí còn có vài phần từ ái!
Chẳng khác nào người cha già nhìn đứa con trai ngốc nghếch nhà mình lần đầu đưa tay sờ ổ điện!
Ánh mắt ấy.
Đầy vẻ khích lệ!
Đầy vẻ vui mừng an ủi!
Thậm chí còn vương một tia... hả hê khi người khác gặp nạn!
"Đúng..."
"Cứ như thế..."
"Phun ra đi..."
"Phun ngọn lửa đó ra cho lão tử!!"
Shiki nhìn chằm chằm vào cái đầu rồng dữ tợn giữa trời.
Nhìn đám lửa chói mắt đang tụ lại trong cổ họng Kaido.
Trái tim hắn.
Cũng đang run lên vì kích động!
Quá quen thuộc rồi!
Cảnh tượng này mẹ kiếp quen thuộc đến phát điên!
Mới vài ngày trước.
Kim Sư Tử Shiki hắn cũng ngông cuồng vô đối như thế!
Cũng nghĩ mình thiên hạ vô địch như thế!
Cũng như thế này...
Muốn dùng sức mạnh của mình cho cái quán rượu trông tầm thường kia biết tay!
Bản thân hắn khi đó.
Chắc chắn cũng giống hệt Kaido bây giờ.
Thấy bản thân ngầu lòi muốn nổ tung chứ gì?
Thấy bản thân uy phong lẫm liệt, như thần ma giáng thế chứ gì?
"Jiehahahaha!"
"Kaido ơi là Kaido!"
"Ngươi tuyệt đối đừng có hèn đấy!"
"Tuyệt đối đừng có nghẹn ngọn lửa kia lại vào lúc này đấy!"
Shiki gào thét điên cuồng trong lòng.
Thậm chí còn hận không thể lao lên cổ vũ, đổ thêm dầu vào lửa cho Kaido!
Cuối cùng cũng có một thằng ngốc đầu cứng hơn cả hắn tới rồi!
