Chương 291
Chương 291: Chi Viên giết điên rồi! Thừa lúc bệnh đòi mạng? Hôm nay chính là lúc Tứ Hoàng ngã xuống?!
Đăng ngày 29/09/2026
19
Kim Sư Tử khống chế chiến trường!
Râu Trắng dồn sát thương!
Tóc Đỏ bồi đao!
Hải Quân phụ trách đánh lén!
Đội hình này là cái quái gì thế này?!
Dù là thuyền trưởng Lạc Khắc Tư sống lại năm đó, đối mặt với màn hỗn chiến bẩn thỉu không nói đạo lý này, e là cũng bị đánh cho phọt cả phân ra ngoài!
"Cút hết cho ta...!!!"
Kaido điên cuồng vặn vẹo thân hình.
Hắn định dùng Long Quyển Hoại Phong thổi bay đám người đang bu quanh như ruồi nhặng này.
Nhưng vô dụng.
Trọng lực của Shiki ghì chặt mọi cử động của hắn.
Chấn động lực của Râu Trắng phát nào phát nấy đều đánh gãy tụ lực của hắn.
Shanks và Chi Viên thì điên cuồng chém thêm vô số vết thương lên người hắn.
Ầm!!!
Cuối cùng.
Trong một tiếng nổ long trời lở đất.
Thân hình khổng lồ của Kaido rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa.
Bị bốn luồng sức mạnh khủng bố này đánh thẳng từ trên trời cắm thẳng xuống đất!
Bành——!!!
Thân rồng khổng lồ nện mạnh xuống bãi cát hoang đảo.
Bụi cát cuộn trào ngợp trời.
Cả hoang đảo rung chuyển dữ dội, ngỡ như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.
"Khụ khụ khụ..."
Khói bụi tan đi.
Kaido đã giải trừ hình thái thanh long, biến trở về nhân hình cao lớn vạm vỡ.
Chỉ là lúc này.
Hắn cả người bê bết máu, chật vật khôn cùng.
Một bên sừng rồng trên đầu đã gãy lìa.
Khắp người toàn vết đao chém và vết bầm tím.
Hắn chống chày sắt, lảo đảo đứng dậy.
Đôi mắt đỏ ngầu vằn tơ máu trừng trừng nhìn bốn người đang hạ xuống xung quanh, vây chặt hắn vào giữa.
"Được... giỏi lắm..."
"Cáp ha ha ha ha!"
Shiki lơ lửng trên không trung, nhìn xuống Kaido bằng ánh mắt trịch thượng.
Ánh mắt ấy ngập tràn vẻ trêu tức, tựa như đang nhìn một con chó hoang bị đánh gãy xương sống.
"Sao thế, Kaido?"
"Vừa nãy gầm to lắm cơ mà?"
"Tiếp tục đi chứ?"
"Lại tới húc cái màn chắn kia thử xem nào?"
Râu Trắng dộng mạnh Murakumogiri xuống mặt đất.
Tuy không mở miệng.
Nhưng áp lực nặng nề tựa thái sơn tỏa ra từ người ông đã nói lên tất cả——
Chỉ cần Kaido dám nhúc nhích thêm một chút.
Đao tiếp theo tuyệt đối nhắm thẳng vào cổ!
Shanks thì bất đắc dĩ nhún vai.
"Bình tĩnh lại chưa, Kaido?"
"Bọn ta không nhắm vào ngươi."
"Chỉ là..."
Shanks chỉ tay về phía Thôn Phong Xa vẫn đang phẳng lặng ở đằng xa.
"Bây giờ không ai được quấy rầy ông chủ kia làm ăn."
"Kể cả ngươi cũng không được."
Chi Viên khẽ thở hắt ra một ngụm trọc khí.
Trên lưỡi danh đao Kim Tỳ La trong tay nàng vẫn còn nhỏ từng giọt long huyết nóng rực.
Lồng ngực nàng phập phồng nhẹ.
Dù có tốc độ của Phù Chú Thỏ gia trì, nhưng muốn phá vỡ phòng ngự của Kaido vẫn hao tổn không ít thể lực.
Thế nhưng lúc này.
Thứ lóe lên trong đôi mắt phượng lại là vẻ hưng phấn chưa từng có cùng với...
Sát ý thấu xương!
Nàng nhìn quái vật khổng lồ dưới đáy hố vẫn đang thở dốc.
Trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ vô cùng điên cuồng, nhưng lại đầy cám dỗ!
Đây chính là Kaido!
Một trong Tứ Hoàng của Tân Thế Giới!
Đại họa đỉnh cấp khuấy đảo thế giới không một ngày yên ổn!
Trước kia Hải Quân hết cách với hắn vì giết không chết, bắt không được.
Nhưng hiện tại...
Tên này đã bị đánh trọng thương!
Hơn nữa xung quanh còn có ba tay "đấm thuê" cực mạnh là Râu Trắng, Shanks và Kim Sư Tử!
Đây quả thực là cơ hội ngàn năm có một!
Nếu không nhân cơ hội này nghiền chết hắn ngay tại chỗ.
Đợi đến khi tên này bình phục, hoặc bước vào phó bản thần kỳ kia để trở nên mạnh hơn...
Thế thì đối với Hải Quân, đối với toàn bộ thế giới này.
Tuyệt đối là một thảm họa!
Nghĩ đến đây.
Hồng quang trong mắt Chi Viên đột ngột bùng nổ!
Trường đao trong tay chấn mạnh một tiếng, phát ra tiếng reo thanh thúy khát máu!
"Các vị."
Giọng Chi Viên tuy không lớn, nhưng lại mang theo hàn ý lạnh thấu xương.
"Đã ra tay đến nước này rồi."
"Chi bằng..."
"Chúng ta tiện tay giữ luôn phiền phức lớn này lại đây đi?"
Xoẹt——!
Lời còn chưa dứt.
Mũi đao trong tay Chi Viên đã chỉ thẳng vào yết hầu Kaido dưới đáy hố!
Sát khí trong khoảnh khắc này bộc phát không hề giữ lại!
Nhiệt độ trong không khí dường như tụt xuống mấy chục độ chỉ trong chớp mắt!
Bầu không khí xung quanh vừa mới dịu đi một chút.
Lập tức căng thẳng đến tột độ một lần nữa!
"Ồ?"
Kim Sư Tử Shiki lơ lửng giữa không trung nhướng mày khi nghe thấy lời ấy.
Gương mặt ngông cuồng lộ ra vài phần thích thú.
"Cáp ha ha ha ha!"
"Thú vị đấy!"
"Không ngờ đàn bà Hải Quân thời nay còn tàn nhẫn hơn cả đám hải tặc chúng ta!"
Miệng Shiki tuy đang trêu chọc.
Nhưng trong đôi Vạn Hoa Đồng Tả Luân Nhãn lại lóe lên tia sáng đầy nguy hiểm.
Hình như...
Hắn cũng khá hứng thú với đề nghị này?
Dù sao bớt đi một đối thủ cạnh tranh thì cũng chẳng có hại gì cho hắn.
Thế nhưng.
Đứng ở một phía khác, Shanks lại khẽ nhíu mày.
Hắn chậm rãi tra danh đao Griffon vào vỏ.
Liếc nhìn Chi Viên đang đằng đằng sát khí, rồi lại nhìn sang Râu Trắng vẫn đang im lặng không nói.
"Trung tướng Chi Viên."
"Mục đích của chúng ta chỉ là ngăn cản hắn phá hoại Thôn Phong Xa."
"Chứ không phải châm ngòi cho một cuộc toàn diện chiến tranh mới ở nơi này."
Giọng Shanks rất bình thản.
Nhưng uy áp của một Tứ Hoàng lại vô hình bày rõ lập trường của hắn.
Giết Kaido?
Đùa cái gì thế!
Nếu Kaido thực sự chết ở đây.
Đám điên còn lại của Bách Thú Hải Tặc Đoàn chắc chắn sẽ phát rồ!
Đến lúc đó Tân Thế Giới đại loạn, thế cân bằng bị phá vỡ.
Đây tuyệt đối không phải kết quả hắn muốn thấy!
"Chiến tranh?"
Chi Viên cười khẩy.
Trên gương mặt tuyệt mỹ lúc này ngập tràn mỉa mai.
"Shanks."
"Lời này thốt ra từ miệng ngươi, không thấy nực cười sao?"
"Chỉ cần giết hắn."
"Bách Thú Hải Tặc Đoàn sẽ thành một đám cát vụn!"
"Đây chẳng lẽ không phải vì 'hòa bình' của biển cả sao?"
Chi Viên bước tới một bước.
Mặt đất dưới chân nàng lập tức nổ vụn!
Nàng căn bản chẳng thèm nghe Shanks nói nhảm!
Ở chốn lấy thực lực vi tôn này.
Đạo lý?
Chỉ có thanh đao trong tay mới là đạo lý!
"Kim Tỳ La · Phù Chú Thỏ · Cực Ảnh Trảm!!!"
Ầm!
Bóng hình Chi Viên biến mất trong nháy mắt!
Lần này.
Nàng không hề nương tay!
Bộc phát trực tiếp tốc độ nhanh nhất, trảm kích mạnh nhất!
Mục tiêu——chính là cổ họng đã bị Shanks chém toác ra của Kaido!
Chết đi!!!
Nhát đao này nhanh đến cùng cực!
Nhanh đến mức ngay cả Shanks muốn ngăn cản cũng bị chậm nửa nhịp!
Mắt thấy mũi đao chí mạng sắp sửa rạch đứt đại động mạch của Kaido.
Ngay giữa ngàn cân treo sợi tóc ấy!
Vù——!!!
Một luồng hắc hỏa đột nhiên từ trên trời giáng xuống!
Tựa như một viên thiên thạch nện dữ dội ngay trước người Kaido!
Keng————!!!
Tiếng kim thiết va chạm đinh tai nhức óc làm màng nhĩ mọi người đau nhói!
Tia lửa bắn tung tóe!
Nhát đao tất sát của Chi Viên.
Lại bị một thanh trường đao bốc cháy ngùn ngụt ngạnh sinh đỡ lấy!
"Hử?!"
Đồng tử Chi Viên co rút dữ dội.
Phản lực cực lớn bức nàng phải lùi lại hai bước.
Nàng định thần nhìn lại.
Chỉ thấy ngay trước mặt Kaido.
Một bóng người cao lớn khoác chế phục đen, sau lưng mọc đôi cánh đen khổng lồ.
Đang quỳ một gối, chắn cứng ở đó!
Dù hổ khẩu đã bị chấn rách toác, máu tươi chảy dài theo chuôi đao.
Dù đôi cánh lông vũ màu đen đã bị dư chấn khi nãy thiêu cháy sém.
Nhưng hắn vẫn đứng sừng sững như một ngọn núi lớn.
Không lùi nửa bước!
Đại cán sự Bách Thú Hải Tặc Đoàn!
"Viêm Tai" Tẫn!
"Hộc... hộc..."
Tẫn thở dốc dữ dội.
Đôi mắt lộ ra ngoài mặt nạ vằn đầy tia máu.
Hắn trừng trừng nhìn Chi Viên trước mặt.
Giọng khàn đặc nhưng lại mang theo sự kiên định khiến lòng người chấn động.
"Muốn lấy thủ cấp của Kaido tiên sinh..."
"Trừ phi bước qua xác ta trước đã!!!"
Ánh mắt Chi Viên lập tức lạnh ngắt.
"Viêm Tai..."
"Ngươi nghĩ bằng vào ngươi mà cản được ta sao?"
Đòn vừa rồi tuy bị chặn lại.
Nhưng đó chỉ là một đòn vội vã.
Nếu nàng thật sự muốn giết người.
Một tên hoàng phó tép riu còn chưa đủ tư cách để khiến nàng dừng bước!
