Chương 366
Chương 366: Shanks: Xin hãy nể mặt tôi!
Đăng ngày 29/09/2026
19
Thôn Phong Xa, quán rượu.
Một tấm chi phiếu mệnh giá một trăm triệu Berry bị cánh tay độc nhất đập mạnh xuống mặt bàn.
"Chát" một tiếng giòn tan.
Chấn động khiến chai rượu rum trên bàn nảy bật lên.
Shanks đỏ ngầu hai mắt, nhìn chằm chằm Bạch Dạ sau quầy bar.
Cái điệu bộ này không hề giống một Tứ Hoàng sắp quậy cho Tân Thế Giới long trời lở đất.
Trông như một con bạc đang đỏ đen cay cú.
"Cho ta một suất!"
Bạch Dạ thong thả thu lại chi phiếu.
Ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
Ánh mắt lướt qua gương mặt lún phún râu ria của Shanks.
Tóc Đỏ Shanks.
Người đàn ông bá khí nhất thế giới này, không ai bằng.
Không có năng lực trái ác quỷ hoa mỹ.
Không có cơ thể quái vật qua cải tạo.
Chỉ dựa vào một thanh đao và toàn thân đầy ắp thứ Haki đủ sức chấn vỡ thương khung để ngồi vững trên ngai vàng Tứ Hoàng.
"Muốn mạnh lên à..."
Bạch Dạ khẽ nhếch môi, lộ ra nụ cười đầy ẩn ý.
Ngón tay điểm nhẹ vào hư không.
Vô số mảnh vỡ kỳ ảo nhảy múa nơi đầu ngón tay hắn.
Sau cùng.
Dừng lại ở một khung hình nét vẽ cực kỳ đơn giản, nhưng lại mang áp lực quỷ dị đến nghẹt thở.
Trong hình.
Một gã đầu trọc mặc bộ đồ bó màu vàng, khoác áo choàng trắng, tay xách túi giá đỗ giảm giá, thong thả dạo bước dưới ánh hoàng hôn.
Phía sau lưng gã.
Là một quái nhân khủng bố to như dãy núi, chỉ cần di chuyển cũng đủ san phẳng cả thành phố.
Tên đầu trọc đó.
Trông bình thường chẳng có gì nổi bật, thậm chí có phần ngơ ngác.
Nhưng Bạch Dạ biết.
Đó là sự tồn tại đứng trên đỉnh cao chiến lực của mọi chiều không gian.
Quy tắc thế giới đó vô cùng đơn giản.
Không phải ngươi chết, thì là ta mất mạng.
Hoặc là... giải quyết gọn trong một đấm.
"Đã muốn trải nghiệm sức mạnh thuần túy."
Bạch Dạ búng tay một cái.
Màn sáng lập tức bao trùm lấy Shanks và Ben Beckman bên cạnh.
"Vậy thì tới thế giới này đi."
"Ở nơi đó, cái gọi là mặt mũi chẳng có tác dụng đâu."
"Xác lập phó bản: [One Punch Man · Rết Trưởng Lão]."
"Chúc may mắn, anh hùng cấp C, Tóc Đỏ."
...
Ong——
Không gian như bị một đôi bàn tay vô hình xé toạc.
Tiếng huyên náo lập tức rót đầy màng nhĩ.
Shanks chỉ thấy trước mắt lóe lên vệt sáng trắng.
Cảm giác hẫng hụt đến ngạt thở vừa mới tan biến.
Một luồng mùi lẫn lộn giữa khói xe cơ giới và gia vị chẳng rõ tên đã xộc thẳng vào mũi.
"Khụ khụ..."
Shanks phất tay xua tan đám khói bụi trước mặt.
Chậm rãi mở mắt.
Giây tiếp theo.
Vị Tứ Hoàng ngự trị Tân Thế Giới này co rút con ngươi lại bằng đầu kim.
"Đây... rốt cuộc là cái xó xỉnh quái quỷ nào?!"
Đập vào mắt hắn.
Không còn là biển cả sóng cuộn gầm thét.
Cũng chẳng phải những hòn đảo hoang sơ cằn cỗi.
Mà là một rừng thép chọc thẳng lên trời cao!
Vô số tòa kiến trúc khổng lồ cao gấp mấy lần Tổng bộ Hải quân Marineford sừng sững mọc lên san sát khắp mặt đất.
Những bức tường kính to lớn phản chiếu ánh mặt trời chói mắt.
Mặt đất phẳng lì như được lát từ một phiến đá xám nguyên khối.
Kỳ quặc hơn nữa.
Từng chiếc hộp sắt kỳ lạ đang lao vun vút trên đường như dòng nước chảy.
Tốc độ nhanh đến giật mình!
Không buồm, không mái chèo, cũng chẳng hề có hải thú kéo xe!
"Thuyền trưởng, khép miệng lại đi."
Bên cạnh vang lên tiếng thở dài bất lực.
Ben Beckman ngậm một điếu thuốc chưa châm lửa.
Dù đáy mắt cũng tràn ngập vẻ chấn động.
Nhưng phong thái của một thuyền phó Tứ Hoàng buộc hắn phải giữ vững vẻ lạnh lùng cao ngạo.
"Đừng làm như nhà quê lần đầu lên phố thế."
"Người xung quanh đang nhìn chúng ta kìa."
Shanks hoàn hồn lại.
Đưa mắt nhìn quanh.
Quả nhiên.
Những thường dân ăn mặc kỳ dị xung quanh đang chỉ trỏ về phía hai người bọn họ.
Trong ánh mắt không hề có chút sợ hãi nào.
Ngược lại còn mang theo vẻ trêu chọc như đang xem xiếc khỉ.
"Này, nhìn hai ông chú kia kìa."
"Đang chơi Cosplay đấy à?"
"Cái tay cụt kia hóa trang giống thật đấy, ống tay áo trống không luôn."
"Phong cách 'Cướp biển vùng Caribbean' đúng không? Thời buổi này vẫn còn người mê hải tặc cơ à?"
Những tiếng xì xào bàn tán liên tục lọt vào tai hai người.
Shanks gãi đầu, trên gương mặt đầy vẻ bá khí hiếm hoi lộ ra một thoáng ngơ ngác.
"Cosplay? Là cái giống gì?"
"Với lại, bọn họ nhìn thấy tóc đỏ của ta và thanh Griffon này mà không sợ sao?"
Ở Tân Thế Giới.
Chỉ cần Tóc Đỏ Shanks đứng đó một chỗ.
Trong vòng trăm dặm, tên hải tặc nào chẳng sợ đến vãi cả đái?
Kết quả tới cái thế giới này.
Hắn lại biến thành động vật quý hiếm bị người ta bu lại xem?
"Kệ bọn họ đi, thuyền trưởng."
Beckman quẹt que diêm, rít sâu một hơi.
Đôi mắt nhỏ đầy vẻ khôn ngoan lóe lên tia sáng sắc bén.
"Xem cái gọi là 'bảng hệ thống' trước đã."
"Chủ quán Bạch Dạ bảo thứ này liên quan đến thân phận của chúng ta ở giới này."
Shanks nghe vậy, lập tức tập trung tinh thần.
Ý niệm vừa động.
Một màn sáng bán trong suốt màu lam nhạt liền hiện rõ trên võng mạc.
[Người chơi: Shanks]
[Nghề nghiệp: Hải tặc]
[Thân phận hiện tại: Anh hùng chuyên nghiệp (Hạng 388 cấp C)]
[Trạng thái hiện tại: Khỏe mạnh]
[Nhiệm vụ chính tuyến: Tiêu diệt thảm họa Cấp Rồng · Rết Trưởng Lão!]
[Nhiệm vụ ẩn: Đối mặt với anh hùng mạnh nhất, sống sót sau một đòn của gã.]
...
Đọc xong mấy dòng chữ này.
Shanks đờ đẫn cả người.
Như thể bị hóa đá tại chỗ.
Ngưng đọng trọn vẹn ba giây.
"Hả?!"
Một tiếng gầm đầy vẻ khó tin nổ vang ngay giữa ngã tư phồn hoa.
Làm đàn bồ câu ven đường sợ đến mức đập cánh bay tán loạn.
Shanks run run ngón tay chỉ vào dòng chữ nhỏ trên màn sáng.
"C... cấp C?!"
"Lại còn là hạng 388?!"
"Đùa cái quái gì thế!"
"Lão tử là Tứ Hoàng có tiền truy nã bốn tỷ đấy!"
"Dù không được cấp S thì ít nhất cũng phải cấp A chứ?"
"Cho cái cấp C là có ý gì? Coi thường người tàn tật à?!"
Shanks hoàn toàn phát điên.
Cái cảm giác này.
Chẳng khác nào cầm tài khoản cấp tối đa đầy đủ trang bị thần thánh đăng nhập vào game.
Kết quả hệ thống thông báo, xin hãy bắt đầu cày cấp từ việc đánh gà ở thôn tân thủ.
Khoảng chênh lệch này.
Còn khó chấp nhận hơn cả việc bị Vua Biển cắn đứt một cánh tay!
"Bình tĩnh lại đi, thuyền trưởng."
Beckman nhả ra một làn khói thuốc, liếc nhìn bảng điều khiển của mình.
[Hạng 389 cấp C].
Ừm.
Vừa vặn xếp ngay sau thuyền trưởng nhà mình.
Sát thương không lớn, nhưng tính sỉ nhục cực kỳ cao.
"Xem ra trong hệ thống đánh giá của thế giới này, độ nổi tiếng của chúng ta là con số không."
Beckman bình tĩnh phân tích.
"Hơn nữa, cái gọi là 'Hiệp Hội Anh Hùng' kia chắc hẳn xếp hạng dựa trên số lượng quái vật tiêu diệt được."
"Chúng ta mới chân ướt chân ráo tới đây, chưa có chiến tích, xếp ở chót bảng cũng là chuyện bình thường."
Shanks bực bội thu lại màn sáng.
Một tay chống nạnh.
Nhìn con phố phồn hoa đến mức hoa cả mắt này.
"Hừ, bảng xếp hạng rác rưởi."
"Lát nữa cứ tùy tiện tìm đứa nào mạnh một chút mà chém."
"Để cho bọn chúng mở mang tầm mắt, thế nào là Bá Vương Sắc Haki!"
