Chương 377
Chương 377: Thắng đậm: Đoạn chi của Tóc Đỏ sắp tái sinh
Đăng ngày 29/09/2026
19
Thôn Phong Xa.
Quán Rượu Makino.
Hình ảnh trên màn sáng dừng lại đúng khoảnh khắc Shanks bị một quyền đánh bay, sống chết chưa rõ.
Ngay sau đó.
Cảnh tượng hoang tàn như phế tích của Thành Phố Z bắt đầu bong tróc từng mảng như mặt gương vỡ vụn.
Mọi quang ảnh vặn vẹo, xoay tròn, cuối cùng ngưng tụ thành một vệt bạch quang chói lóa.
Ong——!
Mùi cháy khét lập tức nồng nặc khắp đại sảnh quán rượu.
Hai bóng người từ hư không ngã phịch xuống sàn gỗ.
"Khụ khụ khụ..."
Ben Beckman quỳ một gối, ho khan dữ dội.
Dù sở hữu thể phách mạnh mẽ, giờ phút này sắc mặt hắn cũng tái nhợt, khẩu súng kíp biểu tượng trên tay khẽ run rẩy.
Cái cảm giác bất lực khi đối mặt với "thần minh" ấy.
Đến tận bây giờ vẫn như một bàn tay lạnh như băng, bóp nghẹt lấy trái tim hắn.
Còn ở bên cạnh hắn.
Tứ Hoàng Tóc Đỏ Shanks lúc này thê thảm khôn cùng.
Chiếc áo choàng đen quen thuộc đã sớm rách thành từng dải giẻ vụn.
Nửa thân trên trần trụi, trước ngực in hằn một dấu quyền rợn người, tuy không xuyên thủng nhưng da thịt xung quanh cháy đen thui.
Hệt như bị bàn là nung đỏ dí thẳng vào.
Cả người hắn nằm dang hình chữ đại trên sàn, mắt trợn ngược, khắp người bốc khói nghi ngút.
Trông chẳng khác nào một tảng thịt nướng vừa ra lò.
Tĩnh.
Yên ắng đến mức chết chóc.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào người đàn ông từng uy chấn biển cả, nhưng giờ đây lại chật vật chẳng khác nào chó rơi xuống nước.
Không một ai lên tiếng.
Bởi vì dư uy của cú đấm vừa rồi vẫn còn vang vọng trong tâm trí họ.
"Worororo!!!"
Cuối cùng.
Một tràng cười khoái trá đầy vẻ hả hê đã phá vỡ sự im lặng.
Kaido xách thiết bổng, cười đến mức suýt trào nước mắt.
Hắn chỉ vào Shanks đang nằm dưới sàn, cười gập cả lưng.
"Tóc Đỏ!"
"Thằng nhóc ngươi cũng có ngày hôm nay cơ đấy!"
"Sao không hô to câu 'cho ta xin chút thể diện' nữa đi?"
"Tên đầu trọc kia không hiểu tiếng người hay sao hả? Worororo!"
Đây chính là Kaido.
Chỉ cần nhìn thấy đối thủ cũ chịu thiệt, dẫu cho bản thân đang làm bảo vệ, hắn cũng có thể cười khoái chí như đứa trẻ nặng ba trăm cân.
Râu Trắng ngồi trong góc, tuy không bật cười thành tiếng.
Thế nhưng chòm râu rung rinh kia rõ ràng đã bán đứng tâm trạng sảng khoái của ông lúc này.
"Gurarara..."
"Tuy có hơi chật vật, nhưng không thể không thừa nhận, thằng nhóc Tóc Đỏ này..."
"Gan to thật đấy."
Dám vung đao về phía quái vật bực đó.
Chỉ riêng phần dũng khí này thôi cũng đủ để khiến hắn, dẫu có nằm bò trên sàn, vẫn là một hảo hán thứ thiệt.
"Khụ..."
"Cục than đen" trên sàn bỗng co giật một cái.
Shanks hít mạnh một hơi khí lạnh, như vừa choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng.
Hắn gian nan mở mắt.
Nhìn thấy trần nhà quen thuộc, nhìn thấy chiếc đèn chùm đang đung đưa.
Cùng với một vòng những gương mặt xung quanh tuy hơi đáng ăn đòn, nhưng vẫn tính là thân thiết.
"Sống... sống lại rồi?"
Giọng Shanks khàn đặc như vừa nuốt cả vốc cát.
Hắn chật vật muốn ngồi dậy, lại phát hiện toàn thân xương cốt đang kháng nghị dữ dội, đau đến nhe răng trợn mắt.
"Xì——!!!"
"Cái tên đầu trọc kia... ra tay độc địa vãi thật!"
"Đã bảo là Cú Đấm Thường cơ mà?"
"Cú này mà nghiêm túc thêm tí nữa, cỏ trên mộ lão tử chắc đã mọc cao hai mét rồi mất?!"
Nghĩ đến ánh mắt hoàn toàn không có chút sát khí nào của tên đầu trọc lúc cuối.
Shanks không kìm được rùng mình một cái.
Quá khủng khiếp.
Thứ sức mạnh đó căn bản không thèm nói lý lẽ!
"Cảm giác thế nào?"
Một giọng nói lười biếng từ sau quầy bar truyền tới.
Bạch Dạ tay bưng tách cà phê bốc khói nghi ngút, gương mặt đầy vẻ trêu tức nhìn vị Tứ Hoàng đang bị ăn đòn đến mức nghi ngờ nhân sinh này.
"Một trăm triệu Berry đổi lấy một trận đòn nhừ tử."
"Món làm ăn này, thấy có lỗ không?"
Shanks sững sờ một chút.
Hắn cúi đầu, nhìn dấu quyền trước ngực đang cấp tốc khép miệng.
Đó là cơ chế trị liệu sau khi trở về từ phó bản của hệ thống đang phát huy tác dụng.
Tuy cảm giác đau vẫn còn đó.
Nhưng cảm giác như thể vừa bị đập nát rồi tái cấu trúc lại rõ ràng đến lạ thường.
Hắn lại nắm chặt bàn tay duy nhất còn lại.
Dù không quấn quanh Haki vũ trang.
Thế nhưng hắn cảm nhận được.
Từng tế bào trong cơ thể đang reo hò nhảy múa!
Đó là sự tái sinh sau khi đập vỡ một gông xiềng nào đó!
"Lỗ á?"
Shanks toét miệng cười, để lộ hàm răng tuy dính máu nhưng vẫn trắng bóc.
Trong nụ cười đó.
Chẳng hề có chút chán chường sa sút nào.
Ngược lại còn mang theo một sự cuồng nhiệt và thông suốt chưa từng có.
"Chủ tiệm Bạch Dạ, anh xem thường ta quá rồi."
"Đừng nói là một trăm triệu."
"Dù có bán cả Băng Hải Tặc Tóc Đỏ đi chăng nữa..."
Shanks đột ngột ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực đến đáng sợ.
"Ta cũng phải nói một câu..."
"Đáng đến từng cắc từng đồng!!!"
Đã được nhìn thấy phong cảnh nơi đỉnh núi.
Thì ai còn lưu luyến vũng bùn lầy nơi chân núi làm gì?
Dẫu cho là bị đá rơi xuống.
Ít nhất.
Hắn đã biết núi cao chừng nào, trời rộng bao la ra sao!
"Tốt lắm."
Bạch Dạ hài lòng gật đầu.
Đám hải tặc này tuy đầu óc không được lanh lợi cho lắm.
Nhưng sự theo đuổi sức mạnh của bọn họ quả thật thuần túy đến mức khiến người ta phải tán thưởng.
"Vậy thì."
Bạch Dạ búng tay một cái giòn tan.
"Bắt đầu kết toán."
Ong——!
Một bảng ảo bán trong suốt mở ra ngay trước mặt Shanks và Beckman.
Những dòng chữ mạ vàng trên đó lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn trong quán.
Ngay cả Y Mỗ đang ngồi trong góc cũng không kìm được ló đầu ra xem.
【Phó bản: One Punch Man · Trưởng Lão Rết】
【Người chơi: Shanks, Ben Beckman】
【Độ hoàn thành nhiệm vụ: Diệt quái nhân Cấp Quỷ 1/1, diệt quái nhân Cấp Rồng 0/1 (Hỗ trợ), Khiêu chiến kẻ mạnh nhất vị diện (Còn sống)】
【Đánh giá tổng hợp: Hạng A】
Nhìn thấy chữ "Hạng A".
Kaido bĩu môi, dường như có phần khinh khỉnh.
"Xì, mới có Hạng A thôi à?"
"Lão tử đây là Hạng SSS đấy!"
"Tóc Đỏ, ngươi kém cỏi quá, mất mặt thật!"
Shanks chẳng thèm để ý đến lời châm chọc của con rồng ngốc này.
Hắn chỉ nhìn chòng chọc vào phần dưới của bảng hiển thị.
Đó là... khu vực kết toán phần thưởng!
Tấm vé giá một trăm triệu Berry.
Đánh giá Hạng A.
Rốt cuộc sẽ mở ra được thứ gì?!
【Chúc mừng người chơi Shanks nhận được phần thưởng:】
【1. Cường hóa thể chất: Chuẩn quái nhân Cấp Rồng (Không tác dụng phụ)】
【Mô tả: Thể chất của ngươi đã phá vỡ giới hạn nhân loại của thế giới hải tặc, nhận được phòng ngự và khả năng hồi phục sánh ngang "quái nhân Cấp Rồng", tái sinh chi cụt chẳng còn bao xa.】
【2. Kỹ năng: Lưu Thủy Nham Toái Quyền (Cấp Tông Sư)】
【Mô tả: Tuyệt kỹ của đại tông sư võ thuật Bang, thuật phòng ngự và phản kích tối thượng. Lấy nhu thắng cương, mượn lực đả lực, dù đối mặt với sức mạnh vượt xa bản thân gấp nhiều lần cũng có thể dễ dàng hóa giải.】
Nhìn thấy phần thưởng thứ nhất.
Shanks bật phắt dậy khỏi mặt đất.
Thậm chí quên luôn cả cơn đau buốt trên khắp cơ thể.
"Tái sinh... chi cụt?!"
Hắn dán chặt mắt vào dòng mô tả, hơi thở dồn dập như gã trai tơ lần đầu chạm ngõ.
Kể từ năm đó ở Đông Hải đem một cánh tay đặt cược vào thời đại mới.
Tuy ngoài miệng luôn miệng bảo không bận tâm.
Thế nhưng với tư cách một kiếm khách.
Mất đi một cánh tay, ảnh hưởng đối với thực lực là trí mạng!
Mà lúc này.
Cái hệ thống chết tiệt kia lại báo cho hắn biết, chỉ cần thể chất đạt chuẩn, cánh tay này... có thể mọc lại?!
"Thật hay giả đấy?!"
Shanks vô thức chạm vào ống tay áo trống không bên trái.
Ở nơi đó.
Dường như thực sự có một luồng nhiệt lưu đang cuộn trào.
Có chút ngứa ngáy.
Hệt như... mầm non đang phá đất chồi lên!
"Worororo..."
Kaido nín cười.
Hắn nhìn khí tức rõ ràng đã tăng vọt một đoạn của Shanks.
Cảm giác áp bách từ thể phách kia, vậy mà mơ hồ đã có vài phần mùi vị của "Sinh Vật Mạnh Nhất" như hắn!
"Chuẩn quái nhân Cấp Rồng?"
"Đó là cái thứ quái quỷ gì?"
"Nghe có vẻ cứng cáp ra phết nhỉ?"
Kaido bắt đầu thấy ghen ăn tức ở.
Hắn ở Thế Giới Pokémon bị vùi dập như chó, mới đổi lấy được một cái Ma Long Chi Khu.
Thằng nhóc Tóc Đỏ này ăn một đấm là cứng cáp lên được luôn?
Thế nhưng.
Còn chưa đợi mọi người hồi thần sau cú sốc.
Hình ảnh diễn luyện của phần thưởng thứ hai đã cưỡng ép rót thẳng vào trong đầu Shanks.
Oành!
Trong ảo ảnh.
Một lão già tóc bạc còng lưng, đứng trước hàng vạn thiên thạch đang trút xuống như mưa.
Hai tay múa lượn tựa dòng nước chảy.
Đó là kỹ xảo đạt tới đỉnh cao tuyệt đối!
Từng tảng thiên thạch, ngay khoảnh khắc chạm vào đầu ngón tay lão, liền bị kình lực quỷ dị kia làm trượt hướng rồi nổ tung thành từng mảnh!
Tư thế mượt mà như mây trôi nước chảy ấy.
Thần vận vạn hoa đua nở lướt ngang qua, một mảnh lá cũng chẳng dính vào thân ấy.
Đối với Shanks hiện tại mà nói.
Quả thực chẳng khác nào được đo ni đóng giày!
Nếu sức mạnh không đọ lại tên đầu trọc.
Vậy thì dùng kỹ xảo!
Dùng thuật triệt tiêu lực đánh cùng cực nhất thế gian này để giành lấy một tia sinh cơ!
"Đây chính là... Lưu Thủy Nham Toái Quyền?"
Shanks nhắm mắt lại.
Cơ thể vô thức vào thế khởi thủ.
Một luồng khí lưu màu lam nhạt bắt đầu quấn quanh đầu ngón tay hắn.
Tuy rằng yếu ớt.
Nhưng lại mang theo độ dẻo dai khiến lòng người run rẩy!
"Gurarara..."
Râu Trắng lần này thực sự có chút động dung.
Là bậc thầy thể thuật.
Ông chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra sự đáng sợ của bộ quyền pháp này.
"Nếu là bộ quyền pháp này..."
"Lại phối hợp thêm Haki..."
"Thằng nhóc Tóc Đỏ này e là sắp tiến hóa thêm một bước thật rồi."
Không những thể chất mạnh lên.
Lại còn bù đắp được điểm yếu phòng ngự do cụt một tay tạo thành.
Pha này.
Tóc Đỏ đúng là thắng đậm đến mức tê dại cả người!
"Vẫn chưa hết đâu."
Bạch Dạ gõ nhẹ lên mặt bàn, ra hiệu mọi người nhìn sang một người khác.
"Đừng quên."
"Vẫn còn một vị thuyền phó đầu óc cực kỳ nhạy bén nữa."
Ben Beckman hít sâu một hơi.
Hắn nhìn vào bảng hiển thị trước mặt.
Tuy không hoa mỹ chói lóa như của Shanks.
Thế nhưng phần thưởng đó...
Lại khiến một tay chơi súng cự phách như hắn phải vã mồ hôi hột trong lòng bàn tay!
【Chúc mừng người chơi Ben Beckman nhận được phần thưởng:】
【Vật phẩm: Vật Chất Chiều Cao · Băng Đạn Vô Hạn (Bản Khái Niệm)】
【Miêu tả: Băng đạn vĩnh viễn không bao giờ bắn hết, đồng thời có thể tự động chuyển đổi Thuộc Tính của đạn theo ý niệm người dùng (xuyên giáp, nổ tung, thiêu đốt, đóng băng, trọng lực...). Thích ứng với mọi loại súng.】
"Vô hạn... đạn dược?"
"Lại còn chuyển đổi được cả Thuộc Tính?"
Ben Beckman run rẩy tay rút khẩu súng kíp cũ kỹ trong ngực áo ra.
Tâm niệm vừa động.
Rắc.
Chẳng hề có băng đạn nào hiện ra.
Nhưng hắn cảm nhận được rất rõ.
Trong nòng súng.
Một viên đạn tỏa ra hàn khí khủng khiếp đã tự động lên nòng!
Không cần thuốc súng.
Chẳng cần nạp đạn.
Chỉ cần hắn muốn.
Đây chính là cỗ pháo đài di động có thể trút hỏa lực vô hạn!
"Thứ đồ chơi này..."
Khoé miệng Ben Beckman nhếch lên một nụ cười gằn đã lâu không thấy.
Hắn quay đầu nhìn về phía Kaido.
Ánh mắt ấy.
Lạnh đến mức khiến sống lưng Kaido bất giác phát rét.
"Kẻ đằng kia."
"Bách Thú Kaido đúng không?"
"Phát súng ban nãy chưa bắn thủng được lớp da dày của ngươi."
"Lần tới có dịp..."
Ben Beckman giơ súng lên, làm động tác nhắm bắn.
"Thử phát 'Đạn Xuyên Giáp Trọng Lực' này xem sao?"
Kaido: "..."
Mẹ kiếp!
Đám này chỉ mới đi phó bản một chuyến.
Sao tên nào tên nấy đều trở nên tà môn thế này?!
