Chương 485
Chương 485: Tiên pháp Trú Hổ, càn quét toàn trường
Đăng ngày 29/09/2026
19
Roger thở dài một hơi, kéo thấp vành mũ rơm.
Tạp Phổ nhìn hai kẻ đang thầm thì to nhỏ phía đối diện.
Hắn phủi đi mẩu ráy tai vừa búng văng.
Nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ.
"Hô."
"Đây chẳng phải là Rayleigh sao."
"Sao nào, thấy thuyền trưởng nhà ngươi sắp ăn đòn nên chạy ra giá hộ à?"
Tạp Phổ vặn cổ, khớp xương vang lên răng rắc giòn giã.
Tâm trạng hắn lúc này sảng khoái đến tột cùng.
Bỏ một ức Bối Lợi quay về bón hành cho lũ gà mờ.
Không chỉ được tẩn Roger.
Lại còn tiện tay nện thêm cả Rayleigh một trận.
Mối này lời to rồi.
Mua một tặng một.
Tạp Phổ chỉ tay về phía hai người đối diện, ngoắc ngoắc ngón tay.
"Vừa vặn lắm."
"Hôm nay lão phu có thừa thời gian."
"Hai tên các ngươi cùng lên đi."
"Đỡ mất công lát nữa lão phu phải đi tìm từng đứa."
Lời này ngông cuồng đến cực điểm.
Roger và Rayleigh liếc mắt nhìn nhau.
Cả hai đều thấy một ngọn lửa bùng lên trong mắt đối phương.
Họ là thuyền trưởng và thuyền phó của băng hải tặc Roger.
Là những nam nhân định sẵn sẽ chinh phục vùng biển này.
Đã bao giờ bị một gã Hải Quân xem thường đến bực này.
Dẫu Hải Quân đó có là Tạp Phổ.
Rayleigh đẩy lại cặp kính trên sống mũi.
Tròng kính lóe lên một tia sáng sắc lạnh.
"Tạp Phổ."
"Ngươi ăn nói quá cuồng vọng rồi đấy."
"Thật sự tưởng đánh bại Newgate xong là có thể một hơi xử gọn cả hai chúng ta sao?"
Roger cười lớn.
Khí thế trên người hắn bốc lên cuồn cuộn.
Tia chớp đỏ sẫm điên cuồng nhảy múa trên thanh kiếm Tây Dương Ngải Tư.
Bá Vương Sắc Haki đỉnh phong bùng nổ, không giữ lại nửa phần.
Đất đá xung quanh bị luồng bá khí này nghiền thành bột mịn.
Rayleigh cũng bộc phát ra khí phách kinh người.
Hai luồng Bá Vương Sắc Haki đỉnh phong đan xen vào nhau.
Đến cả tầng mây trên bầu trời cũng bị xé toạc một đường rãnh lớn.
Đây mới là nội hàm thực sự của băng Vua Hải Tặc tương lai.
Tạp Phổ nhìn hai kẻ đối diện dốc toàn lực.
Hắn bĩu môi khinh khỉnh.
"Bá Vương Sắc?"
"Thứ này ngoài dọn rác ra thì còn tích sự gì."
"Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, nó chỉ là trò mèo làm màu."
Tạp Phổ hít sâu một hơi.
Luồng Tiên Thuật Chakra mênh mông gầm thét cuộn trào trong cơ thể hắn.
Hỏa diễm năng lượng màu xanh lục một lần nữa bốc lên hừng hực quanh thân.
Bát Môn Độn Giáp.
Mở.
Làn da Tạp Phổ ửng lên sắc đỏ kỳ dị.
Đó là dấu hiệu máu huyết đang tuần hoàn với tốc độ kinh hoàng.
Hắn không rút đao.
Cũng chẳng dùng bất kỳ món binh khí nào.
Hắn chỉ siết chặt đôi nắm đấm to hơn cả nồi đất.
Mặt đất dưới chân nổ tung vỡ vụn.
Toàn thân Tạp Phổ hóa thành tia chớp xanh lục, đâm rách rào cản âm thanh.
Không khí bị hắn xé toạc thô bạo, rít lên những tiếng nổ đinh tai.
Đồng tử của Roger và Rayleigh cùng lúc co rút lại.
Quá nhanh.
Đây căn bản không phải tốc độ con người có thể đạt tới.
Dù Haki quan sát đã bắt được động tác của Tạp Phổ, thân thể họ cũng không tài nào phản ứng kịp.
Tạp Phổ đã sừng sững ngay trước mặt hai người.
Hắn vung nắm đấm phải, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa nện thẳng vào mặt Roger.
Roger cắn chặt răng, hai tay ghì kiếm, dồn toàn bộ bá khí và sức mạnh vào thân lưỡi.
"Thần Tị!"
Một đường trảm kích đỏ sẫm khổng lồ ngút trời chém tới.
Đây là tuyệt kỹ trứ danh của Roger.
Thứ kiếm thuật đỉnh phong từng chém bay quái vật như Kozuki Oden trong một chiêu.
Thế nhưng Tạp Phổ đến né cũng không thèm né.
Nắm đấm bọc trong hỏa diễm xanh lục đón thẳng đường trảm của Roger.
Oành!
Tiếng nổ long trời lở đất rền vang khắp trung tâm Thần Chi Cốc.
Nhát chém Thần Tị đầy kiêu hãnh của Roger vừa chạm vào nắm đấm của Tạp Phổ liền như đâm sầm vào bức tường than khóc không thể vượt qua.
Trảm kích bị đập nát vụn tại chỗ.
Những mảnh vỡ bá khí đỏ sẫm nổ tung giữa không trung như pháo hoa rực lửa.
Roger chỉ thấy một cỗ cự lực không thể kháng cự truyền dọc theo thân kiếm dội tới.
Hổ khẩu rách toạc, máu tươi bắn ra tung tóe.
Cả người hắn mất đà lùi lại hơn chục bước.
Mỗi bước lùi lại giẫm nát đá tảng dưới chân thành một hố sâu hoắm.
Đứng bên cạnh, tim Rayleigh đập thình thịch.
Không chút do dự, hắn lập tức từ mạn sườn bổ tới.
Trường kiếm trong tay hóa thành vệt sáng bạc, đâm thẳng vào sườn Tạp Phổ.
Chiêu kiếm góc độ hiểm hóc khôn cùng.
Đã vậy còn phủ kín Lưu Anh cấp cao của Haki vũ trang.
Rayleigh tự tin dẫu là mình đồng da sắt cũng sẽ bị một kiếm này xuyên thủng.
Tạp Phổ chẳng buồn liếc mắt nhìn Rayleigh.
Hắn chỉ tùy tiện giơ tay trái lên, co ngón tay lại.
Búng nhẹ một cái vào mũi kiếm của Rayleigh.
Keng!
Một tiếng kim loại rền vang lanh lảnh.
Rayleigh cảm giác nhát kiếm này như đâm phải một tòa núi sắt.
Lực phản chấn kinh hoàng khiến cả cánh tay phải của hắn tê dại mất cảm giác.
Thanh trường kiếm suýt tuột khỏi tầm tay.
Bản thân hắn cũng bị nguồn sức mạnh ấy đẩy lùi dồn dập.
Tạp Phổ đứng nguyên tại chỗ, đến nhịp thở cũng chẳng hề xáo trộn.
Hắn phủi bụi trên tay, từ trên cao nhìn xuống Roger và Rayleigh.
"Có thế thôi à?"
"Đây là toàn lực của hai đứa đấy à?"
"Lão phu còn chưa khởi động xong đâu đấy."
Roger thở dốc từng cơn.
Hắn nhìn thanh kiếm Tây Dương còn đang khẽ run rẩy trên tay.
Ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin.
Thân thể lão chó này rốt cuộc đúc bằng thứ gì.
Ngay cả Thần Tị cũng có thể tay không đỡ trọn.
Mà lại chẳng mảy may trầy xước.
Rayleigh vung cánh tay phải tê buốt, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.
"Roger."
"Tên này không bình thường."
"Sức mạnh và tốc độ của hắn đã hoàn toàn vượt khỏi lẽ thường."
"Đã vậy trong người hắn dường như còn có một loại năng lượng chúng ta chưa từng thấy bao giờ."
Roger nhổ ra một ngụm bọt máu.
Hắn dĩ nhiên biết Tạp Phổ quái đản.
Việc đó cần gì Rayleigh phải nhắc.
"Đừng nói nhảm nữa, Rayleigh."
"Hôm nay nếu không đập gục được lão chó này, hai chúng ta đều phải bỏ mạng ở đây."
Cả hai lại một lần nữa vào thế chiến đấu.
Ở đằng xa, âm vang gầm rú vọng lại, Sengoku trong dạng Đại Phật đang giáng đòn thị uy.
Tượng mộc phật màu vàng thẫm mọc ngàn cánh tay đang điên cuồng nện bão đòn xuống mặt đất.
Tiếng la hét thảm thiết của Kim Sư Tử, Kaido và Big Mom vang lên liên hồi.
Cả Thần Chi Cốc đều run rẩy dưới nắm đấm của Sengoku.
Cảnh tượng thảm khốc không nỡ nhìn.
Tạp Phổ lắng nghe động tĩnh phía xa, mất kiên nhẫn ngoáy ngoáy lỗ tai.
"Cái thằng già Sengoku này, làm trò ầm ĩ gớm."
"Lão phu cũng phải nhanh tay lên mới được."
"Nếu đến hai thằng nhãi ranh các ngươi mà cũng không dẹp xong, về kiểu gì cũng bị hắn cười thối mũi."
Tạp Phổ nhìn Roger và Rayleigh đang nghiêm cẩn phòng ngự, toét miệng nở nụ cười tàn nhẫn.
Hỏa diễm xanh lục quanh người hắn đột ngột co rút lại.
Ngay sau đó, một luồng hơi nước màu lam ngột ngạt bốc tung ra từ khắp các lỗ chân lông.
Bát Môn Độn Giáp đệ thất môn, Kinh Môn, mở.
Không khí Thần Chi Cốc bắt đầu vặn vẹo bởi nguồn năng lượng khổng lồ.
Đất đá dưới chân Tạp Phổ tan thành tro bụi mà không hề báo trước.
Haki quan sát của Roger liên tục báo động điên cuồng, trong đầu chỉ còn đúng một chữ.
Chạy.
Nhưng sự kiêu hãnh của Vua Hải Tặc tương lai đã ghì chặt hắn tại chỗ.
"Rayleigh, dồn hết bá khí vào!"
"Lão chó này muốn khô máu rồi!"
Roger siết chặt thanh kiếm Tây Dương Ngải Tư bằng cả hai tay, Bá Vương Sắc Haki đỏ thẫm đặc quánh như sắp rỉ ra máu.
Rayleigh cũng không dám giữ lại chút gì, Lưu Anh của Haki vũ trang bao phủ kín mít thân kiếm.
Cả hai đẩy sức mạnh lên tới đỉnh phong chói lọi nhất cuộc đời.
Tạp Phổ lại chỉ hời hợt lùi nửa bước về sau.
Hắn thu nắm đấm phải về bên hông.
Hơi nước màu lam bị nén lại trên nắm đấm thành một khối cầu áp suất cực cao đầy nguy hiểm.
"Roger, nhớ kỹ cái tên này."
"Đây là tuyệt chiêu lão phu phải bỏ cả đống tiền mới ngộ ra được đấy."
"Quyền Cốt · Tiên Pháp · Trú Hổ!"
