Chương 495
Chương 495: Nhiệt Tức thiêu rụi thương khung
Đăng ngày 29/09/2026
19
Tên đội trưởng da tím trừng trừng trố mắt.
Hắn căn bản không dám tin vào những gì mình vừa nhìn thấy.
Súng năng lượng bắn hết công suất mà lại không phá nổi lớp da của đối phương.
Chuyện này hoàn toàn trái với lẽ thường.
Dù là một con khủng long khổng lồ trưởng thành thì lúc này cũng phải bị nướng chín rồi mới phải.
"Bắn!"
"Tiếp tục bắn!"
"Đừng dừng lại!"
Tên đội trưởng gào thét khản cả giọng.
Đám lâu la một lần nữa nâng vũ khí lên.
Thế nhưng Kaido đã hết sạch kiên nhẫn bồi bọn chúng chơi đùa.
Hắn còn phải thể hiện thật tốt trước mặt điếm trưởng.
Nếu đến mấy con tép riu này cũng không giải quyết nổi.
Thì mặt mũi Bách Thú Kaido này biết vứt đi đâu.
Kaido hai tay siết chặt cán dài của Bát Trai Giới.
Những tia chớp Bá Vương Sắc màu đen đỏ bắt đầu cuồn cuộn trào dâng trên người hắn.
Luồng sức mạnh này còn hung bạo hơn ban nãy gấp bội.
Không khí xung quanh nổ tung từng hồi chan chát.
Đến cả thảm cỏ xanh lam đặc hữu của Na Mỹ Khắc Tinh cũng bị luồng uy áp vô hình này xé toạc.
Chân phải Kaido đột ngột phát lực.
Nham thạch dưới đáy hố nát vụn thành tro bụi.
Thân hình đồ sộ của hắn hóa thành một vệt tàn ảnh đen kịt mà mắt thường hoàn toàn không tài nào bắt kịp.
Chưa đầy nửa giây.
Kaido đã nhảy vọt ra khỏi miệng hố.
Hắn sừng sững xuất hiện ngay trước mặt tên đội trưởng da tím.
Thân thể khổng lồ cao hơn bảy mét đè nén xuống như một ngọn núi nhỏ.
Bóng tối bao trùm lấy đối phương hoàn toàn.
Tên đội trưởng da tím thậm chí còn không kịp nâng họng súng lên.
Hắn chỉ thấy một cây lang nha bổng khổng lồ quấn quanh lôi điện đen kịt đang phóng to tột độ trước mắt.
"Lôi Minh Bát Quái!"
Kaido gầm lên một tiếng long trời lở đất.
Bát Trai Giới mang theo uy thế hủy diệt tất thảy quét ngang ra.
Không khí bị quất nổ tung.
Bùng phát một tiếng rít xé gió chói tai.
Tên đội trưởng da tím ngay cả kêu thảm cũng không kịp.
Nửa thân trên của hắn lập tức bị đập nát thành một đống thịt vụn.
Kình lực kinh hoàng vẫn không hề giảm sút.
Ba tên lâu la đứng sau lưng hắn cũng bị luồng sức mạnh cuồng bạo này quét trúng.
Tiếng xương cốt vỡ vụn giòn giã vang lên.
Bốn người vũ trụ còn sống sờ sờ tức khắc biến thành một làn sương máu đỏ lòm.
Tay chân gãy nát văng tung tóe khắp nơi.
Cuồng phong thổi tan sương máu.
Trên mặt đất chỉ còn lại một rãnh sâu hoắm dài tới mấy trăm mét.
Mấy ngọn đồi nhỏ nơi cuối rãnh bị san phẳng hoàn toàn.
Mười mấy tên lâu la còn lại sợ đến vỡ mật.
Thiết bị đo lường đeo trên tai chúng nối tiếp nhau phát ra những tiếng nổ tung.
Mảnh kính vỡ găm thẳng vào má và cổ bọn chúng.
Thế nhưng chẳng ai còn bận tâm đến cơn đau.
Thứ bạo lực vật lý thuần túy này đã hoàn toàn lật nhào nhận thức của bọn chúng.
Trong thường thức của chúng.
Chỉ có sóng năng lượng cường đại mới có thể tạo ra sức phá hoại cỡ này.
Dựa vào một cây gậy gỗ nát mà san phẳng đồi núi.
Chuyện này quả thực là chuyện nghìn lẻ một đêm.
"Quái vật!"
"Chạy mau!"
"Mau đi báo cáo cho Đa Đa Lợi Á đại nhân!"
Tên lâu la đầu cá sấu kinh hãi hét toáng lên.
Hắn điên cuồng bấm nút bay trên bộ chiến giáp.
Đám lâu la còn lại cũng đua nhau làm theo.
Chúng nhấc chân rời khỏi mặt đất.
Toan tháo chạy lên trời cao.
Chỉ cần bay lên không trung.
Thì tên thổ dân chỉ biết dùng man lực này sẽ hết đường bắt được bọn chúng.
Kaido ngẩng đầu lên.
Hắn nhìn những bóng lưng đang bay loạn xạ như ruồi nhặng kia.
Hắn hừ lạnh đầy khinh bỉ.
"Muốn chạy?"
"Lão tử còn chưa khởi động xong đâu."
Lồng ngực Kaido phồng to lên.
Không khí xung quanh bị hắn điên cuồng hút sạch vào bụng.
Tận sâu trong cổ họng hắn bùng lên ánh lửa chói mắt.
Nhiệt độ cực kỳ khủng khiếp bị nén chặt đến cực hạn trong miệng hắn.
Hắn căn bản chẳng cần biến thành dạng thanh long.
Chỉ dựa vào thể xác đã qua cường hóa hiện tại.
Hắn đã có thể trực tiếp tung ra chiêu thức của rồng.
Kaido ngoác rộng miệng lớn.
"Nhiệt Tức!"
Một cột lửa nhiệt độ cực cao to lớn vô ngần tuôn trào ra.
Cột lửa mang theo uy thế thiêu rụi vạn vật lao thẳng lên tận trời xanh.
Bầu trời màu xanh lục của Na Mỹ Khắc Tinh bị nhuộm thành một màu đỏ cam rực rỡ.
Đám lâu la đang tháo chạy giữa không trung bị cột lửa đuổi kịp.
Bọn chúng ngay cả cơ hội giãy giụa cũng không có.
Những bộ chiến giáp kiên cố kia vừa chạm vào nhiệt độ cao liền lập tức tan chảy.
Ngay sau đó chính là thân xác của chúng.
Đến một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra.
Mười mấy tên người vũ trụ đã bị bốc hơi hoàn toàn giữa không trung.
Ngay cả một chút tàn tro cũng không sót lại.
Bầu trời khôi phục lại vẻ tĩnh mịch như chết chóc.
Chỉ còn mùi khét lẹt nồng nặc sót lại trong không khí chứng minh nơi này vừa xảy ra một cuộc thảm sát một chiều.
Lão già Na Mỹ Khắc Tinh ngơ ngác nhìn toàn bộ cảnh tượng này.
Đứa trẻ trong lòng lão cũng nín bặt tiếng khóc.
Ánh mắt bọn họ nhìn Kaido chẳng khác nào đang nhìn một ma thần đích thực.
Kaido phả ra một ngụm khí trắng nóng rẫy.
Hắn vác Bát Trai Giới trở lại trên vai.
Thực lực của đám phế vật này thật sự khiến hắn không tài nào có hứng nổi.
Đến việc làm hắn toát chút mồ hôi cũng chẳng xong.
Hắn quay đầu.
Nhìn về phía lão già Na Mỹ Khắc Tinh đang ngồi bệt dưới đất.
Hắn sải bước đi tới.
Định mở miệng ép hỏi tung tích của Long Châu.
Chỉ cần lấy được Long Châu dâng lên cho điếm trưởng.
Hắn tuyệt đối có thể nhận được phần thưởng còn mạnh hơn cả khuôn mẫu Rayquaza kia.
Hắn phải ra oai một trận thật hoành tráng trước mặt Doflamingo và Xích Khuyển mới được.
Đúng lúc này.
Haki quan sát của Kaido bắt được một luồng khí tức khác biệt.
Khí tức này mạnh hơn đám lâu la ban nãy không ít.
Hơn nữa còn ngập tràn một thứ ác ý khiến người ta buồn nôn.
Hắn dừng bước.
Ngẩng đầu nhìn về phía tầng mây đằng xa.
Một bóng người tròn vo đang bay tới với tốc độ cực nhanh.
Đó là một tên mập da hồng.
Trên đầu mọc đầy những khối u thịt ghê tởm.
Mặc một bộ chiến giáp màu trắng cỡ đại.
Tên mập lơ lửng dừng lại giữa không trung ngay trên đỉnh đầu Kaido.
Đôi mắt âm lãnh của gã quét qua rãnh sâu kinh hoàng dưới đất.
Lại nhìn vũng máu còn chưa kịp khô.
Cuối cùng gã khóa chặt tầm mắt lên người Kaido.
Tên mập nhấn nhẹ vào thiết bị đo lường đeo trên mắt trái.
Thiết bị phát ra một tiếng bíp khẽ.
Thế nhưng không hề nổ tung như của đám lâu la trước đó.
Bởi lẽ lúc này Kaido đã thu hồi Bá Vương Sắc Haki.
Tên mập nhìn con số yếu ớt hiển thị trên máy.
Khóe miệng gã nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn.
"Ta cứ tưởng là nhân vật ghê gớm phương nào."
"Hóa ra chỉ là một con khỉ hoang biết chút man lực."
"Dám giết thuộc hạ của Phất Lợi Tát đại vương."
"Hôm nay đại gia Đa Đa Lợi Á này sẽ cho ngươi biết thế nào là tàn nhẫn thực sự."
Đa Đa Lợi Á lơ lửng giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống Kaido dưới đáy hố.
Gã nhấn nhẹ vào thiết bị đo lường màu xanh lục đeo bên mắt trái.
Thiết bị phát ra một tiếng bíp ngắn ngủi.
Con số chiến đấu lực hiển thị bên trên chỉ có vỏn vẹn năm nghìn.
Vừa rồi Kaido đã thu lại Bá Vương Sắc Haki cuồng bạo, khí tức hoàn toàn nội liễm.
Trong mắt quân đoàn vũ trụ vốn quá mức ỷ lại vào máy móc này, điều đó đồng nghĩa với một tên cặn bã chiến lực bằng năm chẳng có chút uy hiếp nào.
Đa Đa Lợi Á toét cái miệng đầy răng nhọn ra cười.
Những khối u thịt trên mặt gã theo nụ cười dồn lại một đống, trông vô cùng buồn nôn.
"Ta còn tưởng là thứ gì ghê gớm."
"Loại rác rưởi chiến đấu lực còn chưa tới một vạn."
"Dám giết người của Phất Lợi Tát đại vương."
Kaido cắm mạnh Bát Trai Giới xuống đất.
Hắn ngẩng đầu nhìn tên mập màu hồng này.
"Phất Lợi Tát?"
"Lão tử đang tìm hắn đây."
"Ngươi đã là một tên cầm đầu, ắt hẳn phải biết Long Châu ở đâu chứ."
Đa Đa Lợi Á bị câu nói này chọc giận hoàn toàn.
Giữa vũ trụ bao la này, vậy mà lại có kẻ dám gọi thẳng tên của Phất Lợi Tát đại vương.
Thậm chí còn coi Đế vương Vũ trụ vĩ đại thành loại hải tặc không ra gì.
Đây là tội chết không thể tha thứ.
Đa Đa Lợi Á nâng cánh tay thô kệch lên.
Lòng bàn tay nhắm thẳng vào Kaido dưới đất.
Một khối sóng khí công màu hồng chói mắt nhanh chóng phình to trong tay gã.
"Con khỉ hoang ngu xuẩn."
"Đến Phất Lợi Tát đại vương mà cũng không biết, vậy thì mang theo sự ngu xuẩn của ngươi xuống địa ngục đi!"
"Sóng năng lượng công suất tối đa!"
