Chương 565
Chương 565: Thành phố bay lên trời, Kim Sư Tử đập xuyên tinh hạm
Đăng ngày 29/09/2026
19
Kim Sư Tử Shiki lơ lửng ngay trên tầng mây.
Dưới chân hắn là một tinh cầu hoàn toàn khác biệt với biển cả.
Sơn Đạt Nhĩ Tinh.
Từng tòa cao ốc san sát chọc trời, đường ray trên không màu bạc trắng uốn lượn quanh khu đô thị, màn chắn năng lượng xanh lam bao phủ kín mít bên ngoài vòm trời.
Xa hơn một chút, hạm đội chiến hạm đen kịt đang đè nén ép tới.
Đó không phải thuyền hải tặc.
Cũng chẳng phải chiến hạm Hải Quân.
Mỗi một chiếc đều sừng sững như pháo đài thép, dưới bụng tàu liên tục nhả ra vô số phi hành khí cỡ nhỏ dày đặc như ong vỡ tổ.
Kim Sư Tử Shiki.
Đề đốc Phi Không Hải Tặc Đoàn.
Đại hải tặc huyền thoại từng đứng ngang hàng với Roger và Râu Trắng, kẻ mang mức tiền truy nã lên tới ba tỷ sáu trăm tám mươi triệu Berry.
Giờ đây, nhờ có tế bào Bạch Tuyệt đắp lại thể xác, đôi chân hắn mọc lại nguyên vẹn, thức tỉnh Vạn Hoa Đồng Tả Luân Nhãn, năng lực Trái Fuwa Fuwa cũng hung bạo hơn xưa gấp bội.
Thế nhưng thân phận mà hệ thống gán cho hắn lại là phe siêu anh hùng.
Shiki càng nghĩ càng thấy ngứa mắt.
"Bắt ông đây đi làm anh hùng?"
"Đùa cái trò hề gì giữa vũ trụ thế này!"
Hắn cúi đầu nhìn đô thị phồn hoa của Sơn Đạt Nhĩ Tinh, rồi lại liếc lên hạm đội đen ngòm áp đỉnh trên đầu.
Khoé miệng từ từ nhếch lên một đường cong ngông cuồng bễ nghễ.
"Cơ mà..."
"Cái xó này nhìn cũng ra gì đấy."
"Roger à, năm xưa mà ngươi thấy cảnh tượng này, khéo đến Laugh Tale ngươi cũng chẳng thèm tìm nữa đâu!"
Phía trước hạm đội đen kịt, hàng trăm phi hành khí cỡ nhỏ đã đâm sầm vào màn chắn năng lượng của Sơn Đạt Nhĩ Tinh.
Màn chắn màu lam chớp giật điên cuồng.
Bên trong căn cứ Nova Corps dưới mặt đất, còi báo động rú lên inh ỏi khắp nơi.
Nova Corps là lực lượng bảo hộ của Sơn Đạt Nhĩ Tinh.
Họ mặc đồng phục chỉnh tề, điều khiển chiến cơ hoàng kim, dựa vào khoa kỹ liên hành tinh để giữ gìn trật tự cho nền văn minh Sơn Đạt Nhĩ.
Một Nova Centurion ngẩng đầu nhìn hình chiếu radar, sắc mặt khó coi đến cực điểm.
"Hạm đội của La Nam đã vào tầm bắn."
"Sơ tán dân cư khỏi nội thành!"
"Toàn bộ chiến cơ cất cánh nghênh chiến!"
"Khoan đã, còn một sinh vật bay không xác định đang dừng lại ở tầng cao."
Hiệu thính viên bên cạnh vội vàng hét lên: "Báo cáo trưởng quan, đối tượng không dùng bất kỳ thiết bị lái hay bộ đẩy nào cả!"
Centurion sững người.
"Không có bộ đẩy?"
Hình ảnh lập tức được phóng to.
Một gã đàn ông khoác kimono sọc vàng, mái tóc bờm sư tử vàng rực tung bay ngạo nghễ, đang khoanh tay lạnh lùng lơ lửng bên rìa tầng mây.
Nhìn gương mặt ấy, Centurion chỉ cảm thấy một luồng áp bức hung hãn cuồn cuộn ập thẳng vào mặt.
"Ngăn chặn hắn trước."
"Một mình La Nam đã đủ phiền toái rồi, ta không muốn chuốc thêm một kẻ địch chưa rõ lai lịch."
Ba chiếc chiến cơ Nova phóng ra luồng đuôi lửa hoàng kim, lao vút lên trời.
Chúng nhanh chóng tiếp cận Shiki, tạo thành thế trận tam giác siết chặt lấy hắn.
Kênh liên lạc vang lên lời cảnh cáo lạnh băng.
"Sinh vật bay không xác định."
"Đây là Nova Corps."
"Hạ cánh tiếp nhận kiểm soát ngay lập tức!"
Shiki ngoáy tai, ánh mắt khinh miệt tột cùng.
"Kiểm soát ông đây?"
Hắn ngước mắt liếc nhìn ba chiếc máy bay nhỏ thó.
"Các ngươi cũng xứng?"
Viên phi công Nova ngồi trong buồng lái biến sắc.
"Mục tiêu từ chối phối hợp."
"Chuẩn bị chùm tia kéo định vị."
Ba đạo lam quang phóng thẳng ra từ bụng chiến cơ, khóa chặt lấy thân hình Shiki.
Shiki chẳng buồn né.
Ngay khi luồng sáng vừa chạm vào vai hắn, Vạn Hoa Đồng Tả Luân Nhãn bắt đầu xoay tròn chậm rãi.
Không khí xung quanh ầm ầm trĩu nặng.
Ba chiếc chiến cơ như bị cự thạch vô hình nện thẳng vào đầu, gục mạnh xuống dưới.
Các phi công hoảng loạn thét lên.
"Trọng lực bất thường!"
"Lực đẩy động cơ bị đè bẹp hoàn toàn rồi!"
Shiki khinh khỉnh vung tay lên một cái.
Ba chiếc chiến cơ như bị bàn tay khổng lồ vô hình tát mạnh, chao đảo đập sầm về phía đường ray trên không đằng xa. May nhờ kỹ thuật bay điêu luyện, phi công liều mạng ngóc đầu máy bay sát mép đường ray mới thoát cảnh nổ tung xác tại chỗ.
Shiki mất kiên nhẫn chửi một câu.
"Cút ra chỗ khác, đừng ngáng đường."
"Tâm trạng ông đây lúc này còn tạm coi là tốt đấy."
Khoảnh khắc tiếp theo.
Màn chắn năng lượng trên đỉnh trời bị hạm đội của La Nam xé toạc một lỗ hổng kinh hoàng.
Mười mấy phát pháo năng lượng xuyên qua khe hở, nện thẳng xuống khu nội thành bên dưới.
Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!
Vách ngoài các tòa nhà chọc trời nổ tung.
Mặt đường bị xới tung từng mảng lớn.
Xe bay lơ lửng cuộn tròn lao rầm rầm vào các cửa hàng.
Dân thường la hét hoảng loạn, cắm đầu cắm cổ tháo chạy về phía lối thoát hiểm ngầm.
Một cậu bé vấp ngã bên vệ đường, người mẹ vừa quay lại ôm lấy con thì cả bức tường kính lớn trên đầu đã đổ sụp xuống.
Shiki vốn chẳng thèm đoái hoài loại chuyện bao đồng này.
Thế nhưng đợt pháo kích kia lại sượt sát qua tầng mây dưới chân hắn rồi mới nện xuống phố thị.
Khói bụi cuồn cuộn bốc lên, sặc đến mức khiến mặt hắn đen như đít nồi.
"Ồn ào chết đi được."
"Đạn pháo của các ngươi đừng có rơi xuống dưới chân ông đây!"
Hắn đột ngột giang rộng hai tay.
Năng lực của Trái Fuwa Fuwa cuộn trào quét ra như sóng thần.
Ngay giữa trung tâm đô thị Sơn Đạt Nhĩ, mấy chục tòa cao ốc bị pháo kích đánh sứt mẻ bỗng rung chuyển dữ dội.
Móng nhà đứt gãy.
Cốt thép cùng đất đá đồng loạt nổ tung.
Bên trong phòng chỉ huy Nova Corps, toàn bộ sĩ quan trố mắt chết lặng.
"Trưởng quan!"
"Kết cấu thành phố dị thường!"
"Các tòa cao ốc ở khu bảy, khu tám, khu chín... đang tách rời khỏi mặt đất!"
Centurion há hốc mồm, mặt đầy vẻ không dám tin.
Trên màn hình, mấy chục tòa nhà chọc trời bị nhổ tận gốc, mang theo cả đất cát, mặt đường và hệ thống đường ống đứt đoạn phía dưới, từ từ bay bổng lên trời cao.
Những người dân chưa kịp chạy trốn mắc kẹt trong các phần tàn tích của tòa nhà cũng theo đó thoát khỏi vùng hỏa lực oanh tạc.
Cậu bé nằm rạp trong lòng mẹ, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cả con phố đang bay lên.
Phi công Nova thất thanh hét vào bộ đàm: "Cả thành phố đang bay lên trời rồi!"
Shiki đứng ngạo nghễ trên tầng mây, hai tay đẩy mạnh về phía trước.
Quần thể cao ốc lơ lửng bắt đầu tăng tốc điên cuồng.
Chúng không còn là những công trình kiến trúc nữa.
Mà là hàng chục hòn đảo đá ngầm hủy diệt mang theo bê tông cốt thép bay lượn trên không trung.
Tòa nhà đầu tiên đâm sầm vào bầy chiến cơ cỡ nhỏ của La Nam.
Oanh!
Mười mấy phi hành khí lập tức bị nghiền nát vụn thành sắt vụn.
Tòa cao ốc thứ hai quét ngang một đường như chiếc búa khổng lồ che rợp trời đất, đập nát nguyên một hàng chiến cơ phát nổ giữa không trung.
Tòa thứ ba, thứ tư, thứ năm.
Trên bầu trời Sơn Đạt Nhĩ Tinh, tàn tích đô thị dàn hàng thành một chuỗi đảo nổi lơ lửng trùng trùng điệp điệp.
Shiki giẫm chân trên đỉnh tòa nhà cao nhất, mái tóc dài vàng rực tung bay ngạo nghễ trước cuồng phong.
Hắn cười.
Tiếng cười rung chuyển lồng ngực đầy điên dại.
"Khặc khặc khặc khặc!"
"Thế này mới gọi là chiến trường chứ!"
"Hải Quân Bản Bộ cái thớ gì, Impel Down cái thá gì, so với vùng trời sao này thì toàn là mấy vũng nước cạn không đáng nhắc tới!"
Bên trong soái hạm của hạm đội La Nam.
Viên phó quan dưới trướng Kẻ Phán Quyết La Nam của Khắc Lý Đế Quốc nhìn chằm chằm hình ảnh tiền tuyến, sắc mặt xám xịt như tro tàn.
Kẻ Phán Quyết La Nam, thủ lĩnh phe cực đoan của Khắc Lý Đế Quốc.
Hắn dẫn đầu hạm đội tấn công Sơn Đạt Nhĩ Tinh với mục tiêu dùng Lực Lượng Bảo Thạch xóa sổ hoàn toàn tinh cầu này.
Phó quan nằm mơ cũng không ngờ nổi Sơn Đạt Nhĩ lại ẩn giấu một con quái vật bậc này.
"Đó rốt cuộc là vũ khí gì?"
"Công nghệ trọng lực của người Sơn Đạt Nhĩ sao?"
Binh lính bên cạnh run rẩy đáp: "Hệ thống chưa từng ghi nhận."
"Cá thể mục tiêu không hề mang theo bất kỳ trang bị nào cả."
Phó quan gầm thét: "Mặc kệ nó là quái vật phương nào, bắn hạ nó cho ta!"
"Pháo chính soái hạm tập trung hỏa lực!"
Hai bên mạn soái hạm đen kịt nhanh chóng căn chỉnh họng pháo.
Từng dãy đường dẫn năng lượng chói mắt đồng loạt bừng sáng rực rỡ.
Shiki đứng trên đỉnh tòa nhà lơ lửng, lạnh lùng ngước nhìn những họng pháo kia.
Vạn Hoa Đồng Tả Luân Nhãn xoay tít dữ dội.
Đồng thuật của hắn không đơn thuần là quan sát.
Mà là sự khóa định tuyệt đối.
Kết cấu bên trong nòng pháo, vị trí truyền dẫn năng lượng, điểm chịu lực của thân hạm đội, tất cả đều hiện rõ mồn một trong tầm mắt hắn.
Shiki giơ tay phải lên, khép hai ngón tay lại rồi vung một nhát sắc bén vào cõi hư không.
"Thiên Chi Vĩ Vũ Trương."
Lực lượng cắt chém vô hình trong nháy mắt chém thẳng vào họng pháo của chiếc soái hạm đi đầu.
Nòng pháo đang điên cuồng tụ năng lượng bị cắt rời, lệch hẳn kết cấu từ bên trong.
Năng lượng còn chưa kịp phóng ra đã nổ tung ngay trong nòng pháo.
Uỳnh!
Nguyên một dàn pháo đài bên mạn trái soái hạm phát nổ liên hoàn.
Ánh lửa điên cuồng liếm dọc theo lớp vỏ giáp ngoài của thân tàu.
Phó quan bị chấn động hất văng đập mạnh vào bàn điều khiển.
"Chuyện gì xảy ra thế này?"
"Họng pháo tự phát nổ rồi!"
"Không, không phải tự nổ!"
"Kết cấu bên trong bị thứ gì đó chém đứt ngọt rồi!"
Shiki lại giơ bàn tay còn lại lên.
"Sư Tử Uy."
Quần thể cao ốc lơ lửng bắt đầu xoay chuyển điên cuồng.
Đất đá, kim loại, tàn tích đường ray, những nhịp cầu gãy vụn, tất cả đều bị Trái Fuwa Fuwa cuốn bốc lên tận mây xanh.
Những thứ ấy tụ lại sau lưng Shiki, ngưng tụ thành từng cái đầu sư tử khổng lồ dữ tợn.
Mỗi một cái đầu sư tử đều to gấp mấy chục lần một chiếc thuyền hải tặc thông thường.
Mỗi một cái đều mang theo trọng lượng kinh hoàng của cả góc đô thị Sơn Đạt Nhĩ.
Trong phòng chỉ huy Nova Corps, Centurion nhìn thấy cảnh tượng này thì cổ họng khô khốc.
"Hắn rốt cuộc muốn làm gì?"
Shiki dang rộng hai tay, sừng sững như ma thần chúa tể bầu trời sao.
"Tên La Nam phải không?"
"Bất kể ngươi là cái đế quốc chó má gì, dám đem hạm đội lái trên đầu ông đây thì phải bỏ mạng lại mà trả tiền mãi lộ!"
Hai tay hắn đột ngột dằn mạnh xuống.
"Sư Tử Uy: Tinh Huẫn!"
Hàng chục đầu sư tử đá khổng lồ kéo theo xác các tòa nhà cao tầng, mang theo khí thế hủy diệt từ muôn phương nện thẳng vào hạm đội tiên phong của La Nam.
Đầu sư tử thứ nhất đâm nát ba chiếc tàu hộ vệ.
Đầu sư tử thứ hai đè bẹp một đám chiến cơ nhỏ, húc thủng mạn sườn soái hạm.
Đầu sư tử thứ ba từ trên trời giáng thẳng xuống, đập xuyên thủng đài chỉ huy kiên cố của một chiến hạm đen kịt.
Ánh lửa liên tiếp nổ tung rực sáng cả bầu trời sao.
Hàng trước của hạm đội La Nam như bị một con cự thú vô hình giữa không gian cắn mất một mảng lớn.
Dưới mặt đất Sơn Đạt Nhĩ Tinh, vô số dân thường đang tháo chạy bỗng dừng bước.
Họ nhìn thấy những tàn tích đô thị bay lơ lửng trên trời cao, cũng nhìn thấy từng chiến hạm đen kịt bị đập nát bấy vụn vỡ.
Không một ai biết mình có nên reo hò hay không.
Bởi người đàn ông kia trông chẳng giống một vị cứu tinh chút nào.
Hắn giống một tai ương vô pháp vô thiên khác hơn.
Bầy chiến cơ của Nova Corps cũng buộc phải đồng loạt ngừng bắn.
Ban đầu họ định đến chặn Shiki.
Còn bây giờ, chẳng ai dám bén mảng lại gần kẻ điên đó nữa.
Một Nova Centurion điều khiển chiến cơ chầm chậm tiếp cận rìa ngoài quần thể cao ốc lơ lửng.
Hắn mở kênh liên lạc công cộng, giọng nói lộ rõ vẻ căng thẳng.
"Người lạ mặt kia."
"Ngươi rốt cuộc đứng về phe nào?"
Shiki cúi đầu liếc nhìn chiếc chiến cơ hoàng kim.
Hắn tiện tay túm lấy một khối tàn tích chiến hạm, vững vàng giẫm dưới chân mình.
"Đứng về phe nào?"
Shiki toét miệng cười, để lộ hàm răng trắng ởn lạnh lẽo.
"Ông đây đứng ở cái phe mà trên đầu không một kẻ nào dám bay!"
