Chương 568
Chương 568: Vệ Binh Dải Ngân Hà xuất hiện
Đăng ngày 29/09/2026
19
Ống thông gió im bặt nửa giây.
Ngay sau đó, một gã đàn ông mặc áo khoác da màu đỏ lộn nhào chui ra.
Dáng đáp đất của hắn cực kỳ phóng khoáng.
Ít nhất là bản thân hắn tự thấy thế.
Peter Quill.
Biệt hiệu Tinh Tước.
Thành viên Vệ Binh Dải Ngân Hà, mang huyết mạch nửa người nửa thần, quanh năm lăn lộn ở chợ đen vũ trụ, trên đầu treo khoản tiền thưởng bốn vạn điểm tín dụng.
Hắn liếc nhìn phòng vương tọa đã nát thành đống sắt vụn.
Lại nhìn sang Kim Sư Tử Shiki đang cười như điên dại dù bụng vẫn không ngừng rỉ máu.
Rồi liếc qua La Nam mặt xanh mét cùng Vong Nhẫn Tướng Quân đang lăm lăm lưỡi đao đen kịt.
Tinh Tước im lặng một thoáng, gượng gạo nặn ra nụ cười.
"Các vị đại lão cứ từ từ đánh."
"Quả cầu này, ta xin phát lòng từ bi giữ hộ các ngươi."
Dứt lời, hắn vươn tay chộp lấy Vũ Trụ Linh Cầu đang kẹt ở mép đài chỉ huy.
Động tác cực nhanh.
Gan lại càng to.
Còn đầu óc có bắt kịp hay không thì khó nói.
Rocket Raccoon nhảy tót ra từ ống thông gió, trên vai vác khẩu súng năng lượng to hơn cả người nó.
Rocket Raccoon, thành viên Vệ Binh Dải Ngân Hà, thợ săn tiền thưởng biến đổi gien, sở trường dùng súng, thuốc nổ và mồm mép bẩn thỉu, tiền thưởng một vạn điểm tín dụng.
Nó vừa chạm đất đã bóp cò.
Đạn năng lượng màu lam quét ngang, đánh văng lũ Outriders đang nhào tới lộn nhào ra ngoài.
"Chạy mau, đồ ngu!"
"Ngươi tưởng đây là trộm bánh mì trong bếp quán bar đấy à?"
Tinh Tước đã chạm tay vào Vũ Trụ Linh Cầu.
Hắn vừa toan nhét vào lòng, tấm kim loại vỡ vụn dưới chân bỗng vểnh ngược lên.
Shiki chỉ khẽ ngoắc ngón tay.
Tấm kim loại hất tung Tinh Tước bay thẳng lên không trung.
Hai chân Tinh Tước đạp loạn xạ, nụ cười trên mặt tắt ngấm.
"Oa ô!"
"Cái màn ra mắt này ta chưa tập dượt qua đâu đấy!"
Shiki ngẩng đầu nhìn hắn, sắc mặt âm trầm khó coi.
"Ai cho ngươi lá gan dám đụng vào chiến lợi phẩm của lão tử?"
Tinh Tước ôm chặt Vũ Trụ Linh Cầu, cả người bị treo lơ lửng ngược trên không.
Hắn cúi nhìn độ cao vạn trượng dưới chân, lại nhìn bản mặt già nua sặc mùi sát khí của Shiki.
"Ngươi đừng vội."
"Ta chỉ định giúp một tay thôi."
Shiki cười gằn.
"Giúp lão tử vặn cổ ngươi xuống à?"
Rocket Raccoon vừa nổ súng vừa chửi ầm lên.
"Lão già tóc vàng hoe, thằng điên mặt xanh, lại thêm một quái nhân cầm đao xương!"
"Thẩm mỹ của lũ người vũ trụ các ngươi đúng là nát bét!"
"Từng đứa một trông chẳng khác nào phế phẩm nhặt từ bãi rác về!"
Phòng vương tọa thoáng chốc lặng đi.
Đến cả La Nam cũng phải liếc xéo nó một cái.
Gân xanh trên trán Shiki giật nảy lên.
"Một con chồn ăn Trái Ác Quỷ à?"
Rocket lập tức xù lông.
"Là gấu mèo!"
"Gấu mèo! Cái lão nhím biển tóc vàng bay lơ lửng chết tiệt kia!"
Ngón tay Shiki đè mạnh xuống.
Đường ống kim loại dưới chân Rocket lập tức cuộn tròn, siết chặt cả người lẫn súng treo nó lơ lửng giữa trời.
Rocket bị treo ngược vẫn giãy giụa điên cuồng.
"Thả ta xuống!"
"Ngươi có biết cây súng này của lão tử đáng giá bao nhiêu tiền không?"
Shiki chẳng thèm để ý đến nó.
Hắn vung tay, giật mạnh Tinh Tước về phía mình.
Vũ Trụ Linh Cầu cũng lơ lửng trôi theo.
Trông thấy cảnh đó, mặt mày La Nam vặn vẹo hẳn đi.
"Đó là sức mạnh của ta!"
La Nam, Phán Quyết Giả của Khắc Lý Đế Quốc, thủ lĩnh phái cực đoan, kẻ chỉ huy hạm đội tấn công Sơn Đạt Nhĩ Tinh, mưu toan dùng Lực Lượng Bảo Thạch hủy diệt nền văn minh Nova.
Máu trước ngực hắn vẫn tuôn xối xả, chiến búa trong tay đã nứt toác.
Thế nhưng hắn vẫn như chó dại lao thục mạng về phía Vũ Trụ Linh Cầu.
Vong Nhẫn Tướng Quân cũng động.
Lưỡi chiến đao đen kịt của hắn rạch sát mặt đất đầy tàn nhẫn, nhắm thẳng cổ tay Shiki.
Vong Nhẫn Tướng Quân, một trong Hắc Diệu Ngũ Tướng dưới trướng Diệt Bá, sinh mệnh ký túc trong chiến đao, là thống soái tiên phong của quân đoàn Titan.
Shiki giậm mạnh chân xuống.
Từng mảnh tàn tích thân tàu lơ lửng trên không ầm ầm giáng xuống, chặn đứng đường đao của Vong Nhẫn.
Vong Nhẫn Tướng Quân xoay nửa người, lưỡi đao như rắn độc đâm xuyên qua khe hở.
Shiki nghiêng người né tránh, trở tay tung một cú đấm thép nện thẳng vào sống đao.
Keng!
Lưỡi đao đen bị chấn văng dữ dội, lòng bàn tay Shiki cũng nứt ra một vết máu.
Hắn cúi nhìn một cái, sự hung bạo nơi đáy mắt càng đậm thêm mấy phần.
"Thanh sắt vụn này của ngươi, lão tử sớm muộn gì cũng bẻ nát thành từng mảnh."
Vong Nhẫn không đáp lời.
Hắn vung tay, lũ Outriders từ các lỗ hổng lại tràn vào như thủy triều.
Lũ quái vật bò điên cuồng dọc theo vách tường, trần nhà cùng những xà thép gãy nát, lao thẳng về phía Vũ Trụ Linh Cầu.
Rocket bị treo ngược mà cái mồm vẫn không chịu ngậm.
"Này! Tên to xác! Làm việc đi!"
"Đừng để lũ xấu xí này chạm vào quả cầu!"
Groot cố sức chen ra khỏi ống thông gió.
Groot, thành viên Vệ Binh Dải Ngân Hà, người cây tộc Hoa Thần Cự Tượng, chỉ biết nói duy nhất câu "Tôi là Groot", tiền thưởng ghi nhận hỗn loạn, đa số hệ thống truy nã liên sao đều coi hắn là đồng bọn của Rocket.
Hai tay hắn vươn dài ra, cành cây như những sợi thừng thô to quét ngang, quất bay mấy con Outriders.
Một con Outriders cắn chặt lấy cành cây của hắn.
Groot mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm vào nó.
"Tôi là Groot."
Cành cây đột ngột siết chặt, con Outriders nọ lập tức bị siết đứt làm hai đoạn.
Tinh Tước lơ lửng trên không hét lớn: "Làm đẹp lắm, anh bạn!"
"Nhưng có thể cứu ta xuống trước không?"
Rocket gào vỡ họng đáp trả: "Ngươi ôm bảo thạch mà còn trông mong người khác cứu à? Não ngươi bị chân không ngoài vũ trụ đóng băng rồi hả?"
Đúng lúc này, một bóng hình màu xanh lục lao nhanh vào từ lối đi đứt gãy ở phía bên kia.
Tạp Ma Lạp.
Con gái nuôi của Diệt Bá, thành viên Vệ Binh Dải Ngân Hà, một trong những người sống sót cuối cùng của tộc Zehoberei, được mệnh danh là người phụ nữ nguy hiểm nhất vũ trụ, tiền thưởng tám vạn điểm tín dụng.
Nàng cầm trường kiếm trong tay, động tác sắc bén dứt khoát, mấy đường kiếm chém gục lũ Outriders cản đường, lao thẳng tới Vũ Trụ Linh Cầu trong tay Tinh Tước.
Tinh Tước trông thấy nàng, hai mắt sáng rực lên.
"Tạp Ma Lạp!"
"Ta biết ngay nàng không nỡ để ta chết mà!"
Tạp Ma Lạp vung một kiếm bổ đôi mảnh tàn tích bay tới, giọng điệu gấp gáp.
"Câm miệng, Quill!"
"Đưa bảo thạch cho ta!"
Shiki nghe vậy, ánh mắt càng thêm hung tợn.
"Lại thêm một con ruồi không sợ chết."
Tạp Ma Lạp chẳng buồn để ý đến Shiki.
Ánh mắt nàng dán chặt vào lưỡi đao đen trong tay Vong Nhẫn Tướng Quân, sắc mặt biến đổi kịch liệt.
"Vong Nhẫn."
"Người của Diệt Bá đã tới rồi."
Vong Nhẫn Tướng Quân lạnh lùng liếc nhìn nàng.
"Kẻ phản bội."
Tạp Ma Lạp siết chặt chuôi kiếm bằng cả hai tay.
"Ta chưa bao giờ là con gái của lão."
Thân hình Vong Nhẫn lóe lên, lưỡi đao đen chém thẳng vào chiếc cổ thon thả của Tạp Ma Lạp.
Tạp Ma Lạp vung kiếm dốc sức chống đỡ.
Hai món vũ khí va chạm ầm ầm, cánh tay Tạp Ma Lạp trĩu xuống, cả người bị cự lực đẩy lui mấy bước.
Nàng quá hiểu Vong Nhẫn phiền toái đến mức nào.
Hắn không phải loại ngu xuẩn dựa vào bảo thạch để phát điên như La Nam.
Vong Nhẫn chính là đồ đao sắc bén nhất trong tay Diệt Bá.
Nếu Lực Lượng Bảo Thạch rơi vào tay hắn, Diệt Bá sẽ sớm đích thân giáng lâm.
Tạp Ma Lạp dùng sức gạt lệch mũi kiếm, mượn đà lộn người thoái lui thật nhanh.
"Tuyệt đối không thể để bảo thạch ở lại đây!"
Tinh Tước vẫn treo lơ lửng trên không, nét mặt nghiêm túc lạ thường.
"Ta giơ cả hai tay đồng ý."
"Vậy nên để ta mang nó đi mới là hợp lý nhất."
Rocket ở bên cạnh chửi té tát.
"Hợp lý cái đầu quỷ nhà ngươi!"
"Bây giờ ngươi chẳng khác nào con cá khô mặc áo khoác da đỏ bị đem phơi cả!"
Shiki rốt cuộc cũng bực mình vì bị làm ồn.
Hắn vung mạnh tay, Tinh Tước cùng quả cầu nện thẳng xuống boong tàu.
Trước khi chạm đất, Tinh Tước khẩn cấp kích hoạt giày phản lực, gượng gạo lăn một vòng để triệt tiêu lực va đập.
Thế nhưng Vũ Trụ Linh Cầu lại tuột khỏi tay, lăn thẳng về phía La Nam.
La Nam vừa cười điên cuồng vừa vồ tới.
"Sức mạnh vô thượng thuộc về ta!"
Hắn chộp lấy mảnh vỡ chiến búa, hòng khảm Vũ Trụ Linh Cầu trở lại.
Cành cây của Groot điên cuồng trồi lên từ khe hở dưới sàn, quấn chặt lấy cổ chân La Nam.
"Tôi là Groot."
