Chương 581
Chương 581: Ám tinh rơi thành, Kim Sư Tử trấn áp New York
Đăng ngày 29/09/2026
19
Bầu trời New York bị xé toạc.
Cột sáng không gian màu lam còn chưa tan, một vết nứt màu tím khác đã từ tầng mây sâu thẳm chen chúc chui ra.
Hai luồng sắc thái va chạm kịch liệt, tựa như hai con quái vật đang điên cuồng tranh đoạt cánh cửa trên vòm trời.
Tony Stark vừa bò ra khỏi đống tàn tích Chitauri, ngẩng đầu liếc nhìn, biểu cảm trong lớp mặt nạ khựng lại nửa giây.
"Jarvis."
"Nói cho ta biết, hôm nay còn thứ quái quỷ gì chưa rơi từ trên trời xuống nữa không?"
Giọng Jarvis nhanh chóng vang lên.
"Thưa ngài, căn cứ theo chỉ số năng lượng hiện tại, tôi kiến nghị ngài đừng kỳ vọng vào một đáp án lạc quan."
Khoảnh khắc tiếp theo, một chiến hạm khổng lồ màu đen vỡ nát hơn nửa trượt ra từ khe nứt.
Thân hạm đứt gãy, đuôi tàu kéo theo khói đặc cùng ánh lửa, trên lớp vỏ ngoài chằng chịt những lỗ thủng do nổ tung.
Đó là tàn tích của Ám Tinh Hào, chiến hạm thuộc Khắc Lý Đế Quốc.
Mà ở mũi hạm đổ nát nơi tiền phương tàn tích, một bóng người khoác mái tóc dài màu vàng đứng giẫm chân lên đó, khoanh tay trước ngực, cất tiếng cười ngông cuồng.
"Kiệt ha ha ha ha!"
"Thú vị! Quá thú vị!"
"Cái phó bản rách này thế mà còn hợp sàn nữa cơ đấy?!"
Kim Sư Tử Shiki, Phi Thiên Đề Đốc của Phi Không Hải Tặc Đoàn, đại hải tặc thời đại cũ từng cùng Roger, Râu Trắng tranh bá xưng hùng. Tiền truy nã của hắn sớm đã bị Chính quyền Thế giới cố ý làm mờ, nhưng trong hồ sơ của lớp Hải Quân thế hệ trước, cấp độ nguy hiểm của con sư tử điên này chưa từng thua kém Tứ Hoàng.
Nửa đoạn Ám Tinh Hào dưới chân hắn rõ ràng phải đâm sầm xuống New York, nghiền nát vài con phố thành phế tích.
Thế nhưng lúc này, vật khổng lồ kia lại quỷ dị dừng lại giữa không trung.
Năng lực của Trái Fuwa Fuwa ghì chặt lấy nó.
Toàn bộ thành phố đều bị một cái bóng tuyệt vọng khổng lồ đè ép.
Đôi Vạn Hoa Đồng Tả Luân Nhãn đỏ quạch của Shiki quét qua chiến trường phía dưới, nhanh chóng nhìn thấy Kaido toàn thân đẫm máu.
Kaido, tổng đốc Bách Thú Hải Tặc Đoàn, tiền truy nã bốn tỷ sáu trăm một mươi triệu Berry, hiện giờ đang treo biển số hiệu bảo an 007 ở tửu quán Bạch Dạ.
Con quái vật hoành hành ngang dọc trên biển lớn bao năm qua, lúc này bờ vai nứt toác, sừng rồng gãy lìa, trên bụng vẫn còn lưu lại vết thương dữ tợn do hắc nhận của Hela đâm thủng.
Nụ cười trên mặt Shiki càng thêm khoa trương.
"Uầy!"
"Thằng nhãi bảo an, sao mày bị đánh thành cái bộ dạng quỷ quái này rồi?"
"Thằng nhóc Bạch Dạ mà thấy cái đức hạnh này của mày, sợ là trừ sạch tiền lương đấy!"
Kaido vừa đấm Hắc Ngai Tinh lún sâu vào tầng địa vỏ, nghe thấy lời này, gân xanh trên trán giật nảy điên cuồng.
Hắn ngửa đầu, gầm lên một tiếng xé toạc tầng mây.
"Lão quỷ gãy chân, câm mẹ mồm đi!"
"Mày dám nói nhảm thêm nửa câu, lão tử lập tức kéo mày từ trên trời xuống nghiền nát!"
Shiki cười to hơn.
"Kiệt ha ha ha!"
"Nhào vô!"
"Con rồng giữ cửa như mày mà bay lên được, lão tử chấp mày một tay!"
Tony lơ lửng giữa không trung nghe hai kẻ này chửi nhau, trầm mặc hai giây.
"Được rồi."
"Lão già cướp biển biết bay, quái vật sừng rồng phun lửa, tranh chấp gia đình của thần tộc ngoài hành tinh, lại thêm đám nhân viên khoai lang tím đi dã ngoại."
"Ta bắt đầu nhớ những ngày chỉ cần đối phó với khủng bố Trái Đất rồi đấy."
Đầu bên kia khu phố, một đám người rơi mạnh xuống từ rìa khe nứt màu tím.
Tinh Tước Peter Quill ôm chặt Linh Cầu, cả người đập rầm lên nóc một chiếc xe taxi, nện lõm nóc xe thành một hố sâu hình người.
Hắn nhe răng trợn mắt ngồi dậy, còn chưa kịp chửi thề, Rocket Raccoon đã lăn lộn bò ra từ thùng rác bên cạnh.
Mặt Rocket dính đầy tro bụi, trong ngực còn ôm khẩu súng bị đè cong queo.
"Ta ghét ma pháp!"
"Ta ghét vết nứt không gian!"
"Ta càng ghét cái lão già biết bay trên trời kia hơn!"
Groot thò đầu ra từ dưới tấm biển quảng cáo vỡ nát, giơ lên một cánh tay gỗ.
"Tôi là Groot."
Rocket chỉ vào hắn gầm lên.
"Đúng thế! Mày cũng ghét!"
Gamora lộn người tiếp đất, ngay lập tức nhìn chằm chằm vào Linh Cầu trong ngực Quill.
"Đừng buông tay!"
"Thứ đó mà rơi vào tay Ronan, thành phố này coi như xong đời!"
Drax bò ra từ một chiếc xe buýt lật nghiêng, nhổ ra một búng mảnh vụn thủy tinh lẫn máu.
"Ronan ở đâu?"
"Ta phải tự tay xé nát họng hắn!"
Dứt lời, một vết nứt đan xen lam tím khác ầm ầm nổ tung ở cuối con phố.
Ronan the Accuser sải bước từ bên trong đi ra.
Hắn mặc chiến giáp đen, tay cầm chiến cùy, trên mặt ngập tràn cơn thịnh nộ dồn nén sau khi bị Shiki sỉ nhục.
Ronan, kẻ phán quyết phái cấp tiến của Khắc Lý Đế Quốc, từng chấn động ngân hà nhờ việc tàn sát người Xandar. Hắn tuy không có tiền truy nã ở thế giới hải tặc, nhưng trong hồ sơ của Quân đoàn Nova, hắn là tội phạm chiến tranh cấp cao nhất.
Hắn lập tức khóa chặt lấy Linh Cầu trong ngực Tinh Tước.
Ánh sáng tím cuồng bạo xuyên thấu qua kẽ hở Linh Cầu, chấn nổ từng mảng kính thủy tinh xung quanh.
"Giao nó ra đây!"
Ronan vừa bước lên một bước, tầm mắt lại quét tới Ô Mộc Hầu giữa không trung.
Lão già da xám kia đang dùng niệm lực kéo giật Vũ Trụ Ma Phương trong ngực Loki.
Sắc mặt Ronan hoàn toàn u ám.
"Chó săn của Thanos."
"Cũng dám cướp đồ của ta?"
Ô Mộc Hầu từ từ nghiêng đầu, như đang nhìn một hạt bụi vô giá trị.
"Kẻ phán quyết Ronan."
"Chủ nhân từng cho ngươi cơ hội."
"Mà ngươi, lại coi ân điển vô thượng thành quyền lực của chính mình."
Ronan bỗng siết chặt chiến cùy, ánh sáng tím của Lực Lượng Bảo Thạch men theo chuôi búa điên cuồng tràn lên cánh tay hắn.
"Ta không cần Thanos ban ân!"
"Có Lực Lượng Bảo Thạch, ta sẽ tự tay hủy diệt Xandar, rồi dạy cho Thanos biết ai mới là kẻ phải quỳ xuống!"
Sóng xung kích màu tím mang tính hủy diệt từ đáy chiến cùy nện thẳng xuống mặt đất.
Nửa con phố lập tức bị lật tung.
Xe cộ, đèn đường, xác Chitauri, gạch đá vỡ vụn đều bị hất bay ra ngoài một cách điên cuồng.
Steve Rogers giơ khiên chắn chết trước một đám bình dân, cả người bị đẩy lui mười mấy mét.
Rìa khiên Vibranium đã lờ mờ nứt toác.
Hắn cắn răng gầm lên: "Mọi người lùi lại! Đừng lại gần luồng sáng tím đó!"
Natasha đỡ một cô bé mặt đầy máu, liều mạng đẩy cô bé vào lối vào tàu điện ngầm.
"Đội trưởng, chúng ta sắp không giữ nổi rồi!"
Hawkeye trên nóc nhà kéo căng dây cung, mũi tên khóa chặt Ronan, nhưng mãi không bắn ra.
Hắn biết mũi tên đó hoàn toàn vô nghĩa.
Kẻ địch hôm nay đã vượt xa cực hạn nhận thức của bọn họ quá nhiều.
Ở hướng khác, Vong Nhẫn Tướng Quân đã động.
Hắn không thèm để ý đến Ronan, cũng chẳng bận tâm tới Shiki.
Thích khách chí mạng giỏi tập kích nhất trong Hắc Diệu Ngũ Tướng này hạ thấp thân hình, như quỷ mị lách qua lôi đình của Thor, từ bóng tối phế tích đâm thẳng về phía Loki.
Vong Nhẫn Tướng Quân, đứng đầu Hắc Diệu Ngũ Tướng dưới trướng Thanos, sinh mạng ký thác vào vũ khí, chỉ cần tuyệt thế chiến nhận không gãy là có thể vô hạn phục sinh. Hắn đồng dạng không có tiền truy nã hải tặc, nhưng mức độ nguy hiểm đủ để ngang hàng với những tội phạm truy nã gắt gao nhất của Chính quyền Thế giới.
Mục tiêu của hắn cực kỳ rõ ràng.
Không Gian Bảo Thạch.
Chỉ cần đoạt được Ma Phương, phối hợp thêm vị trí của Lực Lượng Bảo Thạch, Thanos có thể lập tức thu thập được hai viên Vô Hạn Bảo Thạch.
Loki đang bị niệm lực của Ô Mộc Hầu đè ép quỳ rạp trên đất, mười ngón tay nứt toác chảy máu, nhưng vẫn nắm chặt Ma Phương không buông.
Hắn nhạy bén cảm nhận được sát ý thấu xương truyền đến từ phía sau.
"Thor!"
