Chương 583
Chương 583: Cái chết nắm giữ quyền lực, ánh tím nhuộm thấu hắc nhận
Đăng ngày 29/09/2026
19
Hải Lạp bước ra khỏi lồng giam sắt thép đã mục nát hoàn toàn.
Trên chiến y màu đen của nàng vẫn còn vướng mấy thanh cốt thép gãy vụn.
Những thanh thép kia vừa chạm vào vai nàng đã lập tức bị thần lực tử vong ăn mòn thành tro bụi.
Nàng không thèm nhìn Ô Mộc Hầu.
Cũng chẳng thèm nhìn Shiki.
Tầm mắt nàng khóa chặt vào khối Linh Cầu trong ngực Tinh Tước.
Ánh tím tràn ra từ quả cầu khiến thứ đã trống rỗng rất lâu trong lồng ngực nàng khẽ đập lại một nhịp.
Không phải trái tim.
Mà là quyền lực.
Là điểm tựa chí cao mà nàng luôn thiếu hụt kể từ khi địa mạch A Tư Gia Đức rời bỏ nàng.
Tinh Tước Peter Quill, đội trưởng Vệ Binh Dải Ngân Hà, con lai Trái Đất, tội phạm truy nã toàn vũ trụ, tiền thưởng bốn vạn đơn vị.
Hắn ôm Linh Cầu lùi lại nửa bước, sắc mặt khó coi như vừa nốc cạn một chai sữa chua hết hạn.
"Này, vị phu nhân kia!"
"Tôi biết cô trông rất giỏi giết người, lại còn rất thích giết người nữa."
"Nhưng cái thứ này thật sự không thể tùy tiện đụng vào đâu!"
Rocket Raccoon chĩa khẩu súng đã bị đè cong queo, chửi ầm lên: "Quill, bớt lảm nhảm đi, nói vào trọng tâm!"
Tinh Tước lập tức gào lạc cả giọng: "Đừng chạm vào! Thứ đó tuyệt đối sẽ nổ tung người thành pháo hoa đấy!"
Hải Lạp dừng lại cách hắn hơn mười mét.
Nàng bật cười.
Đó không phải vui vẻ.
Mà là cảm thấy lời cảnh cáo này nực cười đến cùng cực.
"Ta, chính là cái chết."
Nàng giơ tay phải lên, móng tay đen tuyền không chút do dự xuyên qua luồng sáng tím cuồn cuộn, chậm rãi chộp lấy Linh Cầu.
Tạp Ma Lạp biến sắc.
Nàng là con gái nuôi của Diệt Bá, một trong những sát thủ nguy hiểm nhất dải Ngân Hà, bị truy nã ở nhiều nơi trong vũ trụ, tiền thưởng tám vạn đơn vị.
Nàng hiểu rõ Lực Lượng Bảo Thạch rốt cuộc có ý nghĩa gì hơn phần lớn người có mặt tại đây.
"Mau cản nàng lại!"
"Nếu nàng không chịu nổi, cả New York sẽ phải chôn cùng đấy!"
La Nam ra tay đầu tiên.
Kẻ Phán Quyết La Nam, tội phạm chiến tranh của Khắc Lý Đế Quốc, mục tiêu truy nã gắt gao nhất của Quân Đoàn Nova, tiền thưởng trong hồ sơ Xandar tương đương mối đe dọa cấp diệt tinh.
Hắn tuyệt đối không chấp nhận Lực Lượng Bảo Thạch rơi vào tay một kẻ điên khác.
Chiến chuỳ nện dữ dội xuống mặt đất, sóng xung kích ánh tím cuồng bạo lao thẳng vào sau lưng Hải Lạp.
Ô Mộc Hầu cũng giơ tay lên.
Hắn là một trong Hắc Diệu Ngũ Tướng dưới trướng Diệt Bá, kẻ đồ sát cấp vũ trụ, không có tiền thưởng Bối Lợi, nhưng nếu đặt lên biển lớn thì đủ để Chính quyền Thế giới liệt vào mức độ nguy hại cao nhất.
Vô số tảng đá, cốt thép, xác xe hơi điên cuồng tụ lại giữa không trung thành một ngọn trường mâu khổng lồ, độc hiểm đâm thẳng vào sau gáy Hải Lạp.
Shiki đứng trên pháo đài bay, nụ cười điên cuồng trên mặt tắt ngấm.
Kim Sư Tử Shiki, Đề Đốc Phi Không Hải Tặc Đoàn, đại hải tặc thời đại cũ, tiền thưởng từng bị Chính quyền Thế giới xóa bỏ, mức độ nguy hiểm thực tế tuyệt đối không thua kém Tứ Hoàng.
Hắn ghét nhất kẻ khác cướp con mồi của mình.
Càng ghét kẻ nào dám đụng vào bảo vật mình vừa mắt ngay trước mặt hắn.
"Này, ả đàn bà kia."
"Quả cầu tím đó là chiến lợi phẩm mà lão tử nhìn trúng đấy."
Shiki năm ngón tay đột nhiên siết chặt.
Boong kim loại bên dưới tàn tích Ám Tinh Hào ầm ầm lật ngược, tựa như một bức tường thành bằng sắt thép đập thẳng xuống đầu Hải Lạp.
Đòn công kích mang tính hủy diệt từ ba phía cùng lúc ép xuống.
Bàn tay Hải Lạp rốt cuộc cũng chạm vào Linh Cầu.
Ánh tím khủng khiếp nháy mắt nuốt chửng nửa cánh tay nàng.
Tinh Tước bị một luồng sức mạnh cuồng bạo hất văng tại chỗ, chật vật lăn mấy vòng trên mặt đất, trong lòng đã trống trơn.
"Xong đời rồi."
Hắn nằm bò trên đất, môi tái mét.
"Tôi đã bảo đừng chạm vào rồi mà."
Hải Lạp kiêu ngạo đứng sừng sững giữa luồng sáng tím.
Cánh tay phải của nàng bắt đầu nứt toác từng tấc từ đầu ngón tay.
Bên dưới làn da đen lộ ra những đường vân tím cuồng bạo, như thể có dung nham đang điên cuồng thiêu đốt trong mạch máu.
Vết nứt lan dần lên tận bả vai.
Khoảnh khắc tiếp theo, nó lại bị thần lực tử vong đen ngòm cưỡng ép khâu liền trở lại.
Nàng không hề nổ tung.
Nàng chỉ chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn tột cùng đã lâu không thấy.
"Thế này mới xứng là thứ một vị Vương nên nắm giữ."
Hàng trăm thanh hắc nhận tử vong đồng loạt nổi lên sau lưng nàng.
Thân đao vốn đen kịt nay bị ánh tím của Lực Lượng Bảo Thạch nhuộm thấu từng tấc.
Sóng xung kích của La Nam đâm sầm vào hàng hắc nhận đầu tiên, bị chém đứt làm đôi một cách gọn gàng.
Trường mâu khổng lồ do Ô Mộc Hầu ngưng tụ vừa mới áp sát đã bị cơn mưa đao tím đen gọt vụn thành bột mịn trong chớp mắt.
Mảnh boong Ám Tinh Hào do Shiki đập xuống lại càng thảm hại hơn.
Hải Lạp chỉ hờ hững vung tay lên.
Một vệt trảm kích tím đen quét ngang bầu trời.
Bức tường kim loại khổng lồ đủ sức đè sập nửa khu phố bị chém đứt ngọt xớt làm hai đoạn giữa không trung, sau đó nổ tung thành mạt sắt dày đặc.
Kết cấu phía trên pháo đài bay cũng sụp đổ một mảng lớn.
Mũi hạm dưới chân Shiki rung chuyển kịch liệt.
Sắc mặt hắn tối sầm lại, sát cơ lộ rõ trong đáy mắt.
"Dám phá đảo của lão tử à?"
"Ngươi đang tự tìm đường chết!"
Tony bị dư ba trảm kích hất văng dữ dội, bộ giáp sắt chà sát trên mặt đất làm tóe ra một chuỗi tia lửa chói mắt.
Hắn gượng chống người dậy, nhìn giao diện đỏ rực liên tục báo động điên cuồng nơi lồng ngực, khóe miệng không khỏi giật giật.
"Tin tốt là, ả cũng biết chảy máu."
"Tin xấu là, chảy quá ít."
Steve không rảnh đùa theo hắn.
Đội Trưởng Mỹ Steve Rogers, siêu chiến binh Thế Chiến II, nhân vật cốt lõi của Avengers trên Trái Đất, không có tiền thưởng.
Hắn nhìn trừng trừng vào một đạo tử nhận đang áp sát góc phố, chém thẳng về phía lối vào tàu điện ngầm.
Nơi đó vẫn còn những thường dân chưa kịp sơ tán.
"Thác Nhĩ!"
"Bên trái!"
Thác Nhĩ không còn giải phóng sấm sét bừa bãi khắp nơi như trước nữa.
Hắn siết chặt Diệu Nhĩ Ni Nhĩ bằng hai tay, lôi quang trên cánh tay thu gọn lại thành từng luồng bộc phát ngắn ngủi nhưng chí mạng.
Cây búa dũng mãnh quét ngang.
Tia sét thứ nhất đánh nát chuẩn xác đạo tử nhận bên trái.
Tia sét thứ hai đánh nổ tung những thanh thép gãy đang rơi xuống giữa không trung.
Tia sét thứ ba áp sát mặt đất cuồng bạo quét qua, đánh tan xác mấy tên lính Tề Tháp Thụy cùng với ánh đao đang truy sát theo.
"Thấy rồi!"
Thác Nhĩ gầm lên đến khản cả giọng.
Trước kia hắn luôn nghĩ sức mạnh càng lớn càng tốt.
Nhưng bây giờ, lần đầu tiên hắn cảm thấy, khống chế được sức mạnh khó hơn nhiều so với việc tùy tiện phóng nó ra ngoài.
Và càng giống việc một vị Vương chân chính nên làm.
Lạc Cơ quỳ cách đó không xa, khối Vũ Trụ Ma Phương trong tay hắn lập lòe lam quang hỗn loạn.
Những vết nứt đã bắt đầu lan tràn điên cuồng từ các cạnh của khối hộp.
Mỗi một vết nứt tựa như một lưỡi dao nhỏ, cứa cho lòng bàn tay hắn máu me đầm đìa.
Lạc Cơ, nhị hoàng tử A Tư Gia Đức, Vị Thần Lừa Lọc, từng khơi mào trận chiến New York, không có tiền thưởng Bối Lợi, nhưng nếu quy đổi sang lệnh truy nã của Chính quyền Thế giới thì ít nhất cũng khởi điểm từ bảy trăm triệu Bối Lợi.
Hắn nhìn Hải Lạp chưởng khống Lực Lượng Bảo Thạch, nhìn đường phố New York bị ánh tím xé toạc không thương tiếc, nhìn Thác Nhĩ lần đầu tiên dùng sấm sét để bảo vệ những kẻ yếu đuối kia.
Trong lòng hắn bỗng nảy ra một ý nghĩ điên cuồng.
Nếu phá hủy Ma Phương thì sao?
Nếu Không Gian Bảo Thạch cũng phát nổ theo, liệu có thể chôn vùi luôn cuộc tranh đoạt chết tiệt này không?
Hắn cúi đầu nhìn bề mặt Ma Phương.
Sâu trong luồng sáng lam có một ấn ký ma pháp màu vàng kim rất mờ nhạt.
Đó là sự bảo hộ cuối cùng mà Phất Lệ Gia để lại cho hắn.
Giống như bàn tay mẹ từng dịu dàng đặt lên trán hắn năm nào.
"Mẹ..."
Giọng Lạc Cơ rất khẽ, đến mức chính hắn cũng gần như không nghe thấy.
"Nếu con phá hủy nó ở đây thì sao?"
Ấn ký không đáp lại.
Ánh lam buốt giá đâm thẳng vào lòng bàn tay hắn.
Đau đến mức mặt hắn trắng bệch.
Thế nhưng hắn vẫn không hề buông tay.
Phía bên kia, Kaido đã ngừng đấm đá qua lại với Hắc Ngai Tinh.
Hắc Ngai Tinh vừa bò lên khỏi hố đã bị một vệt tử nhận rạch qua giáp ngực.
Bộ trọng giáp ngoại tinh kiên cố kia vỡ toác ngay tại chỗ, máu đỏ sẫm trào ra dọc theo vết rạn.
Hắc Ngai Tinh gầm thét, trừng mắt nhìn chằm chằm Hải Lạp.
Kaido cũng đang nhìn Hải Lạp.
Bách Thú Kaido, Tổng Đốc Bách Thú Hải Tặc Đoàn, tiền thưởng bốn mươi sáu ức một nghìn một trăm vạn Bối Lợi, hiện là nhân viên bảo an mã số 007 của quán rượu Bạch Dạ.
Vai hắn vẫn còn đang chảy máu, vết gãy trên sừng rồng cháy đen một mảng, lồng ngực lại càng bị đánh lõm sâu nghiêm trọng.
Nhưng hắn lại cười.
Hắn cười còn sảng khoái và điên cuồng hơn cả khi đối đầu với Hắc Ngai Tinh lúc nãy.
