Chương 607
Chương 607: Hỗ trợ Diệt Bá?
Đăng ngày 29/09/2026
19
Hoàng Viên buồn chán mân mê chiếc Vô Hạn Thủ Hạo tàn khuyết trong tay, đang định tìm một chỗ an toàn hơn để cất.
Trước mắt hắn bỗng lạnh lùng bật ra thông báo hệ thống.
【Cập nhật mục tiêu phe phái: Phe Siêu Anh Hùng cần dốc toàn lực ngăn cản Diệt Bá thu thập đủ Vô Hạn Bảo Thạch.】
【Gợi ý: Kẻ nắm giữ đạo cụ quan trọng sẽ bị phe đối địch đánh dấu thành mục tiêu trọng điểm.】
Hoàng Viên nhìn chiếc găng tàn khuyết đang nóng rực trong tay, cố ý kéo dài giọng:
"Úi chà chà, đi làm công thôi mà còn bị ép tăng ca đột xuất thế này à."
Hắn cúi đầu liếc xuống mặt đất.
Một bầy tinh nhuệ Tề Tháp Thụy mắt đỏ ngầu đã khóa chặt lấy hắn, đang điên cuồng lao thẳng về phía này.
Hoàng Viên bất đắc dĩ thở dài một hơi:
"Lão phu rõ ràng chỉ muốn yên ổn câu giờ trốn việc, sao tự nhiên lại dính phải nguy cơ tai nạn lao động chết người thế này?"
Trước mắt Xích Khuyển cũng đồng thời hiện lên lời nhắc lạnh lẽo.
【Phe Ngoại Tinh Bá Chủ có thể hiệp trợ Diệt Bá, quét sạch hoàn toàn phe đối địch.】
【Mục tiêu hiện tại: Hiệp trợ đoạt lại Vô Hạn Bảo Thạch, làm suy giảm diện rộng chiến lực phe Siêu Anh Hùng.】
Nham thạch nóng bỏng nhỏ giọt từ bờ vai hắn, trong chớp mắt nung thủng mặt đất cứng rắn.
Sắc mặt Xích Khuyển lạnh như sắp đóng băng:
"Bắt lão phu đi hỗ trợ tên đồ tể coi mạng người như cỏ rác này sao?"
Hắn chậm rãi nâng thanh Tàn Hỏa Thái Đao đang bốc cháy nhiệt độ cực hạn lên.
"Cái quy tắc chó má này, cùng với thứ hạ đạt quy tắc, đều đáng bị thiêu rụi hoàn toàn!"
Diệt Bá trọng thương dưới đáy hố khó nhọc ngẩng đầu, mặt đầy máu cười gằn: "Ngươi đã được quy tắc của vũ trụ lựa chọn."
Xích Khuyển chẳng hề nương tay, giẫm mạnh một cước xuống, dòng nham thạch cuồng bạo đè cứng lồng ngực hắn.
"Câm miệng cho lão phu, tên tội phạm."
Diệt Bá đau đớn rên lên một tiếng nghẹn ngào, trong mắt cuộn trào hàn ý càng thêm sâu thẳm.
Y Mỗ cùng Ngũ Lão Tinh cũng đồng thời nhìn thấy dòng thông báo chói mắt kia.
【Mục tiêu phe Ngoại Tinh Bá Chủ đã cập nhật.】
【Có thể hiệp trợ Diệt Bá tiêu diệt phe đối địch, chờ cơ hội đoạt lấy Vô Hạn Bảo Thạch.】
Ánh mắt Tát Thản Thánh lóe lên điên cuồng:
"Đại nhân, đến cả quy tắc cũng đứng về phía chúng ta."
Y Mỗ lạnh lùng nhìn Diệt Bá thời kỳ đỉnh phong đang coi trời bằng vung trên bầu trời:
"Quy tắc chỉ viết là hiệp trợ, chứ không viết bắt chúng ta quy phục."
Tát Thản Thánh hạ thấp giọng, điệu bộ âm hiểm: "Vậy chúng ta hoàn toàn có thể mượn tay Diệt Bá dọn sạch chiến trường trước, sau đó ngồi mát ăn bát vàng đoạt lấy bảo thạch."
Ánh mắt Y Mỗ lạnh nhạt liếc xéo qua:
"Đừng làm trò ngu xuẩn ở đây để Bạch Dạ chê cười."
Tát Thản Thánh run bắn cả người, lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng.
Mã Tư Thánh khép đôi cánh khổng lồ lại, giọng điệu vô cùng cẩn trọng:
"Nếu bây giờ chúng ta lập tức ngả sang phe Diệt Bá, đám Hải Quân và Râu Trắng chắc chắn sẽ liều chết ngăn cản."
Thánh Warcury khinh khỉnh hừ lạnh:
"Bọn chúng bây giờ cũng đang cản đường đấy thôi."
Nasujuro Thánh nắm chặt chuôi đao Sơ Đại Quỷ Triệt:
"Nhưng bạo quân đa nghi như Diệt Bá cũng tuyệt đối không dễ dàng tin tưởng chúng ta đâu."
Giọng Y Mỗ phẳng lặng như nước:
"Ta căn bản chẳng cần hắn tin."
"Chỉ cần hắn không nhịn được mà ra tay trước, chúng ta tự khắc có thừa cơ hội."
Ở một góc khác, Râu Trắng vác Murakumogiri lên vai, sải bước tiến vào giữa chiến tuyến của Avengers và Hải Quân.
Thông báo hệ thống cũng điên cuồng nhấp nháy trước mắt ông, nhưng ông chẳng buồn liếc mắt nhìn lấy một cái:
"Lão phu chẳng thèm bận tâm cái trò phân chia phe phái chó má gì hết."
Giọng nói hùng hồn của ông vang rền rõ ràng giữa làn mưa bom bão đạn ngập trời:
"Kẻ nào dám chĩa họng súng vào người vô tội không tấc sắt trong tay, lão phu sẽ một đao chém chết kẻ đó."
Đội Trưởng Mỹ trẻ tuổi nhìn bóng lưng sừng sững như ngọn núi kia, khẽ mở lời: "Tôi rất hiểu lập trường kiên định này."
Đội Trưởng Mỹ đến từ tương lai cũng gật đầu thật mạnh:
"Tôi cũng vậy."
Tony lơ lửng giữa không trung, không nhịn được bồi thêm một câu: "Tôi cũng cực kỳ hiểu, nhưng cách ông cụ này bày tỏ lòng tốt thường là tiện tay phá dỡ vật lý nguyên cả một khu phố."
Râu Trắng hơi nghiêng đầu nhìn hắn:
"Thằng nhóc bọc sắt kia, tai lão phu chưa điếc, nghe thấy cả đấy."
Tony lập tức thức thời đổi giọng ngay tắp lự:
"Ý cháu là, ngài đập phá mang tính giá trị chiến lược cực cao, quả thực là một môn nghệ thuật."
Rocket Raccoon ở bên dưới đảo tròn mắt khinh bỉ:
"Cái trò nịnh bợ này đúng là chẳng có chút liêm sỉ nào."
Tinh Tước ôm chặt Linh Cầu trong ngực, run lẩy bẩy:
"Đứng trước một lão già khủng bố cao bảy mét thế kia, liêm sỉ hoàn toàn có thể đem đi gửi tạm một lát."
Shiki giẫm lên khối đá trôi nổi khổng lồ, ngạo nghễ lướt qua phía trên chiến trường.
Lời nhắc phe phái trước mắt hắn nhấp nháy điên cuồng vài lần, bị hắn cuồng vọng phớt lờ thẳng thừng:
"Avengers? Diệt Bá? Hệ thống chó chết gì cơ?"
Hắn ngửa mặt cười vang, tiếng cười rung chuyển mây xanh:
"Lão tử là Kim Sư Tử, lão tử chỉ đứng trên trời!"
Kaido ngẩng đầu chửi ầm lên: "Lão quỷ cụt chân, bớt làm bộ làm tịch ở trên đó đi!"
Shiki cúi đầu cười càng thêm ngông cuồng:
"Con rồng gác cổng nhà ngươi lo mà bảo toàn đống thương tích thảm hại trên người mình trước đi!"
Trán Kaido nổi đầy gân xanh, gầm rống đinh tai nhức óc:
"Mày cút xuống đây cho lão tử!"
"Có gan thì mày bay lên đây với lão tử!"
"Có gan thì mày đừng trốn trên trời mà bay lượn!"
"Có gan thì mày đừng thở hồng hộc dưới đất nữa!"
Hai con quái vật cách không chửi rủa nhau điên cuồng, ngay cả tiếng pháo rung trời chuyển đất cũng không át nổi chất giọng kinh hoàng của bọn họ.
Tony nghe mà sững sờ há hốc mồm, nhịn không được hỏi Hoàng Viên: "Bình thường hai người bọn họ cũng thế này à?"
Hoàng Viên thong dong đáp: "Úi chà chà, chuyện thường ngày ở quán rượu thôi mà, lúc cãi nhau hăng hơn thế này lão phu cũng thấy nhiều rồi."
Tony tương lai nhạy bén bắt được hai chữ "quán rượu", lập tức quay đầu nhìn sang Kỳ Dị Bác Sĩ:
"Cánh cửa anh nhìn thấy ban nãy, có phải liên quan đến đám người này không?"
Kỳ Dị Bác Sĩ không trả lời, chỉ đăm đăm nhìn chằm chằm vào chiến trường hỗn loạn tột cùng.
Hắn đã cảm nhận được rõ ràng, toàn bộ tương lai đã định sẵn đang bị một bàn tay khổng lồ vô hình tùy ý viết lại.
Mà đám quái vật coi trời bằng vung này, dường như đều bước ra từ phía sau cánh cửa thần bí kia.
Tít trên trời cao, Diệt Bá thời kỳ đỉnh phong sau khi nghe xong những lời tuyên bố ngông cuồng của các thế lực phía dưới, sắc mặt vẫn chẳng hề gợn sóng.
Hắn lạnh lùng nhìn Y Mỗ và Ngũ Lão Tinh không lập tức ra tay, cũng nhìn thấy Xích Khuyển dứt khoát cự tuyệt quy tắc.
Đám khách không mời từ dị giới này ngang ngạnh, khó khống chế hơn hắn dự tính rất nhiều.
Nhưng hắn căn bản chẳng cần phải khống chế tất cả mọi người.
Vô Hạn Bảo Thạch trong tay hắn sẽ thay hắn cưỡng ép phân chia chiến trường một cách hoàn mỹ.
Diệt Bá đỉnh phong chậm rãi nâng cánh tay đeo Vô Hạn Thủ Hạo nguyên vẹn lên.
Không Gian Bảo Thạch màu xanh lam u tối bùng phát luồng sáng chói lòa.
Khối Vũ Trụ Ma Phương trong ngực Loki lập tức rung chuyển cộng hưởng dữ dội.
Loki biến sắc thất thanh:
"Hắn đang cưỡng ép cướp đoạt quyền năng của Không Gian Bảo Thạch!"
Thor thịnh nộ vung Bạo Phong Chiến Phủ lên:
"Vậy thì xông lên chặt phăng tay hắn đi!"
Loki tức tối gầm lên:
"Tên đần độn toàn cơ bắp trong não này, ngươi có thể đừng lúc nào cũng đơn giản hóa vấn đề phức tạp thành chặt tay được không!"
Thor lạnh lùng liếc nhìn chiếc găng tay của Diệt Bá:
"Ta thấy biện pháp này nghe cực kỳ hợp lý và hiệu quả."
Râu Trắng đột ngột vung đao, lực lượng chấn động hủy thiên diệt địa ngưng tụ điên cuồng trên lưỡi đao.
Ngàn cánh tay đại phật của Sengoku đều giơ cao, sẵn sàng phát động.
Tạp Phổ ở giữa không trung bẻ cổ một cái, khớp ngón tay kêu răng rắc, hơi nước màu máu cuồng bạo lại bốc lên ngùn ngụt.
Xích Khuyển, Hoàng Viên, Tony cùng các Avengers tương lai cũng đồng loạt khóa chặt đòn tấn công mạnh nhất vào Thánh Điện Nhị Hào.
Hela siết chặt Lực Lượng Bảo Thạch trong tay, trong mắt lóe lên sát ý vô cùng nguy hiểm.
