Chương 623
Chương 623: Liên thông Chư Thiên Vạn Giới, truyền thuyết mới vừa bắt đầu (Đại kết cục)
Đăng ngày 29/09/2026
19
Xích Khuyển và Doflamingo lập tức ngậm miệng, quay đầu sang hai hướng khác nhau.
Y Mỗ đứng cách Doflamingo không xa. Cánh tay trái đứt lìa của ả vẫn đang nhỏ máu.
Ả nhìn chằm chằm Bạch Dạ, trong mắt ngập tràn vẻ không cam lòng. Ngũ Lão Tinh đã bị ả hiến tế sạch sẽ, giờ ả chỉ còn là một kẻ lẻ loi trơ trọi.
Bạch Dạ thản nhiên thò tay xuống dưới quầy bar, lôi ra một bình thủy tinh chứa đầy chất lỏng màu xanh lục.
"Thuốc tái tạo chi đứt, đúng giá năm trăm triệu Bối Lợi. Miễn nợ." Bạch Dạ đẩy bình thuốc ra mép quầy.
Y Mỗ hừ lạnh một tiếng, ném ra một tấm thẻ hắc kim. Ả chụp lấy bình thuốc, ngửa đầu uống cạn. Chỗ cánh tay cụt lập tức mọc ra từng chùm mầm thịt non.
Bạch Dạ hài lòng cất tấm thẻ hắc kim đi. Hắn điểm nhẹ ngón tay, mở bảng hệ thống mà chỉ riêng mình nhìn thấy.
Âm báo của hệ thống vang lên trong đầu hắn. Phó bản Marvel đã kết toán xong. Phe siêu anh hùng sống sót, mục tiêu nòng cốt của phe Diệt Bá thất bại.
Trong lòng bàn tay Bạch Dạ xuất hiện thêm một viên bi thủy tinh rực rỡ. Viên bi tỏa ra hào quang bảy sắc, bên trong cuộn trào những luồng dao động năng lượng kinh người.
Râu Trắng ghé sát lại. Hắn nhìn chằm chằm vào viên bi, cảm nhận được một luồng sức mạnh khủng khiếp đủ để hủy diệt toàn bộ thế giới hải tặc.
"Chủ quán, thứ này là cái gì? Trông còn nguy hiểm hơn cả cái Vô Hạn Thủ Hạo của tên khoai lang tím kia." Râu Trắng cất giọng oang oang.
Bạch Dạ tiện tay tung viên bi lên không trung rồi vững vàng đón lấy.
"Cái này ấy à, kết tinh năng lượng bản nguyên của vũ trụ Marvel. Đem ra làm bóng đèn cũng khá hợp."
Toàn trường lặng ngắt như tờ. Ai nấy trố mắt nhìn Bạch Dạ.
Miếng bánh gạo trong miệng Tạp Phổ rơi thẳng xuống đất. Đó là năng lượng bản nguyên vũ trụ đấy, thế mà hắn dám mang đi làm bóng đèn!
Bạch Dạ chẳng buồn để ý đến sự kinh ngạc của đám đông. Hắn cầm viên bi thủy tinh đi thẳng ra cửa quán.
Trên tấm biển hiệu bằng gỗ của quán rượu vừa khéo có một vết lõm. Bạch Dạ ấn thẳng viên bi vào đó.
Hào quang bảy sắc lập tức bùng nổ. Cả Thôn Phong Xa được phủ kín trong luồng sáng êm dịu.
Biển hiệu quán rượu vốn cũ kỹ tồi tàn, lúc này lại tỏa ra một luồng khí tức thần thánh tột cùng.
Bạch Dạ phủi bụi trên tay, quay người bước lại quầy bar.
"Được rồi, nợ nần ở phó bản Marvel đã thanh toán xong. Tiền trong tay các ngươi chắc vẫn còn dư dả lắm nhỉ."
Ngón tay Bạch Dạ khẽ điểm vào hư không.
Bức tường gỗ của quán rượu đột nhiên phát ra tiếng gầm rú dữ dội. Bức tường vốn kiên cố bắt đầu chậm rãi tách sang hai bên.
Cảnh tượng bên ngoài hoàn toàn biến đổi. Không còn là những con đường quen thuộc của Thôn Phong Xa, mà là một vùng trời sao vô tận.
Vô số mảnh vỡ vị diện lấp lánh đang trôi nổi lặng lẽ giữa dải ngân hà. Mỗi một mảnh vỡ đều đại diện cho một thế giới dị giới hoàn toàn khác biệt.
Cảnh tượng tráng lệ đập vào mắt khiến tất cả mọi người trong quán đều nín thở.
Tạp Phổ phóng vội vài bước tới mép tường vừa mở rộng. Hắn trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm vào mảnh vỡ ở cự ly gần nhất.
Bề mặt mảnh vỡ đó đang cuộn trào những ngọn khí diễm màu vàng kim. Bên trong không ngừng truyền ra tiếng gầm thét đinh tai nhức óc, tỏa ra chiến ý cuồng bạo ngập trời.
Tạp Phổ cắn nát vụn miếng bánh gạo trong miệng, phấn khích hét lớn:
"Chủ quán! Cái chỗ tỏa ánh vàng kim kia trông rất chịu đòn đấy! Lão phu muốn mua vé vào mảnh vỡ đó!"
Đó là vị diện Tái Á Nhân của thế giới Long Châu. Máu chiến trong người Tạp Phổ đã hoàn toàn bùng cháy.
Lúc này, Kaido cuối cùng cũng tiêu hóa xong viên Thời Gian Bảo Thạch trong bụng. Thân hình khổng lồ của hắn đã trở lại bình thường.
Hắn lồm cồm bò dậy, ánh mắt khóa chặt vào một mảnh vỡ khổng lồ nằm sâu trong tinh không.
Bên trong mảnh vỡ đó bạt ngàn những cây đại thụ chọc trời. Từng đàn cự thú hồng hoang hung hãn lao qua lao lại, xé toạc mặt đất.
"Ồ rô rô rô rô! Lũ quái vật ở chỗ đó trông thú vị đấy! Lão tử phải vào đó bắt mấy con hung dữ nhất về làm thú cưng!" Kaido cười như điên dại.
Shanks không thèm để ý đến những vị diện bạo lực kia. Ánh mắt hắn dừng lại ở một mảnh vỡ tỏa ra ánh sáng màu thanh bích ở góc trên bên phải.
Từng luồng kiếm khí vô hình toát ra từ mảnh vỡ đó, cắt vụn hư không xung quanh. Quy tắc kiếm đạo ở nơi ấy thuần khiết đến cực điểm.
Shanks xoa cằm, quay sang nhìn Ben Beckman.
"Beckman, chúng ta qua bên đó xem thử thế nào? Biết đâu lại giúp kiếm thuật của ta đột phá thêm một tầng."
Beckman nhả ra một ngụm khói thuốc, nhún vai vẻ chẳng bận tâm: "Miễn là ngươi đừng nướng sạch tiền như mọi lần là được."
Doflamingo đẩy gọng kính râm màu hồng. Hắn nhìn chằm chằm vào những vị diện lấp lánh, ngửi thấy mùi tài phú vô tận cùng cơ hội làm ăn ngập tràn.
Y Mỗ siết chặt nắm đấm của cánh tay trái vừa mới mọc lại. Ả phải tái lập lại nền thống trị tuyệt đối của mình, và những vị diện này chính là nguồn tài nguyên béo bở nhất.
Nhìn đám người đang hưng phấn tột cùng, Bạch Dạ gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn hai cái.
Tiếng gõ giòn giã vang lên khiến cả quán rượu lập tức im bặt, tất cả đều đồng loạt quay sang nhìn vị chủ quán đầy bí ẩn.
Bạch Dạ đứng dậy, vươn vai thật dài. Hắn vòng qua quầy bar, thong thả cất bước ra cửa lớn của quán rượu.
Bên ngoài cửa, chẳng biết từ lúc nào đã tụ tập đông nghịt người.
Các tướng lĩnh của Tổng bộ Hải quân đứng xếp hàng ngay ngắn bên cánh trái. Aokiji và Fujitora cùng ngửa đầu, ngơ ngác nhìn viên bi bảy sắc trên biển hiệu.
Thủ lĩnh Quân Cách mạng là Dragon dẫn theo dàn cán bộ đứng bên cánh phải. Sabo đang hào hứng thảo luận ầm ĩ với Koala xem nên mua vé vào thế giới nào.
Đám hải tặc chen chúc ở khoảng đất trống chính giữa. Lộ Phi và Ngải Tư kích động nhảy tâng tâng ở hàng đầu tiên.
"Chủ quán! Cái chỗ có Tái Á Nhân ấy, thịt ở đó có ngon không?" Lộ Phi chảy cả nước dãi gào lên.
Tạp Phổ lao vọt ra, giáng một cú đấm như trời giáng lên đầu Lộ Phi.
"Thằng nhãi ranh chỉ biết có ăn! Lão phu phải lôi mày vào thế giới đó để huấn luyện địa ngục!" Tạp Phổ rống giận.
Ngải Tư đứng bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác, kết quả cũng bị Tạp Phổ đấm cho một phát ngã nhào ra đất.
Giữa không trung thậm chí còn mở ra vài cánh cổng truyền tống đủ màu sắc.
Các ninja của thế giới Ninja đứng sát mép cổng truyền tống. Tam Đại Raikage đang gào toáng lên, hỏi Tạp Phổ khi nào thì đánh tiếp một trận.
Người Na Mỹ Khắc Tinh của thế giới Long Châu thì thò đầu thụt cổ ngó nghiêng sang bên này. Đại ma vương Piccolo khoanh hai tay trước ngực, mặt đầy vẻ cảnh giác.
Tony Stark của thế giới Marvel khoác trên mình bộ giáp nát bươm, đứng bên kia cổng truyền tống vẫy tay loạn xạ sang bên này.
"Này! Tên người nham thạch mặc đồ tây đỏ kia! Ngươi nung chảy bộ giáp Mark của ta rồi, tiền sửa ai trả đây?" Tony hét lớn.
Xích Khuyển coi như không nghe thấy. Kỳ Dị Bác Sĩ vội vàng lôi Tony ngược trở lại, tiện tay đóng luôn cổng truyền tống.
Râu Trắng nhìn Marco và Jozu ngoài cửa, cất tiếng cười sảng khoái:
"Các con! Chuẩn bị sẵn Bối Lợi đi, lão cha dắt các con sang thế giới mới lịch luyện!"
Toàn bộ Thôn Phong Xa lúc này đã bị các lộ nhân mã chèn ép đến mức nước chảy không lọt.
Bạch Dạ phóng tầm mắt nhìn cảnh tượng hoành tráng trước mặt, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lười nhác.
Hắn hắng giọng. Âm thanh phát ra không hề lớn, nhưng lại truyền rành rọt vào tai từng người có mặt:
"Chào mừng đến với Vạn Giới Tửu Quán."
Bạch Dạ chỉ tay về phía trời sao vô tận và những mảnh vỡ vị diện lấp lánh sau lưng.
"Chỉ cần có tiền, chư thiên vạn giới, các ngươi muốn quậy phá thế nào tùy thích. Kẻ muốn đánh nhau, kẻ muốn cướp đoạt bảo vật, kẻ muốn tìm kiếm kích thích, ở đây đều có đủ."
Giữa đám đông bùng nổ những tiếng reo hò đinh tai nhức óc. Sóng âm gầm vang chấn tan cả những tầng mây trên bầu trời.
Bạch Dạ tựa người vào khung cửa quán rượu, ngáp một cái thật dài.
"Bây giờ, phó bản mới chính thức mở bán! Xếp hàng cho ngay ngắn, cấm chen ngang! Hôm nay toàn sân giảm giá mười phần trăm!"
Cánh cửa lớn của quán rượu mở toang hoàn toàn. Ánh sáng bảy sắc trên biển hiệu thắp sáng rực rỡ cả bầu trời đêm Thôn Phong Xa.
Huyền thoại, mới chỉ vừa bắt đầu.
Toàn thư hoàn.
