Chương 335
Chương 335: Nghĩ cách để tộc quần chí cường ra tay
Đăng ngày 28/09/2026
19
Nhân tộc cường giả suýt chút nữa không kìm được mà ra tay.
Trước đó cường giả Thánh Tộc có khoa trương thế nào cũng còn đỡ.
Những ai không có thù oán với Nhân tộc căn bản sẽ chẳng thèm để ý đến mấy lời ma quỷ của gã.
Nhưng giờ thì khác rồi.
Thứ tên kia vừa lôi ra nói lại chính là điều khiến các tộc phải kiêng dè nhất.
Nhân tộc bọn họ xuất hiện Nhân Hoàng.
Vào cái thời điểm nhạy cảm này, chuyện đó quá đỗi nguy hiểm.
Thậm chí hắn còn cảm nhận được ánh mắt của cường giả đến từ mấy chí cường tộc quần kia nhìn sang cũng mang theo thâm ý sâu xa.
Tám nghìn Thánh Tôn thiên kiêu sẽ không khiến họ nảy sinh ý đồ gì với Nhân tộc.
Nhưng chuyện Nhân Hoàng thì có thể, bởi vì đó là sự thật.
Hai chuyện này có sự khác biệt về mặt bản chất.
Vốn dĩ, các thế lực này dù có tâm tư gì về việc đó thì nhất thời cũng chẳng hành động ngay.
Thế nhưng tình thế lúc này đã khác, Thánh Giới bị đánh nát vụn, các phương cường giả đều tụ hội về đây.
Vào thời điểm này, khả năng xảy ra biến cố là quá lớn.
Cũng chính vì vậy, hễ chủ đề vừa dính dáng tới Nhân Hoàng, trong mắt Nhân tộc cường giả liền hiện lên sát ý.
Nếu không phải nơi này tụ tập quá nhiều cường giả, ra tay lúc này bất tiện, hắn tuyệt đối sẽ không cho tên cường giả Thánh Tộc kia thêm bất cứ cơ hội mở miệng nào nữa.
"Phải đấy, vừa xuất hiện Nhân Hoàng là Thánh Tộc liền bị diệt, chuyện này xem ra trùng hợp thật đấy!"
Cường giả Thiên Long nhất tộc lập tức mở lời đầy thẳng thừng.
"Đúng là như thế, Nhân tộc xuất hiện một vị Nhân Hoàng, ghê gớm thật đấy, Thánh Tộc nói diệt là diệt ngay!"
"Hôm nay là Thánh Tộc, ngày mai có thể là tộc quần khác. Nhân tộc các ngươi ngông cuồng quá rồi!"
"Xem ra Nhân tộc muốn ngồi lên vị trí đệ nhất tộc Vạn Giới rồi, uy phong gớm nhỉ!"
Các cường giả đến từ những tộc quần có thù oán với Nhân tộc lúc này cũng thi nhau phụ họa.
Dù bọn họ không tin Thánh Tộc bị tám nghìn Thánh Tôn thiên kiêu của Nhân tộc tiêu diệt.
Nhưng nếu nói là do vị Nhân Hoàng vừa đột ngột xuất hiện kia ra tay, vậy thì lại quá đỗi hợp lý.
Nói như vậy lập tức khiến bọn họ dâng lên cảm giác nguy cơ tột cùng.
Dù sao bọn họ cũng có huyết hải thâm thù với Nhân tộc, Nhân tộc càng mạnh mẽ thì càng là mối đe dọa với họ.
Đặc biệt là thảm cảnh của Thánh Tộc ngay trước mắt.
Nếu thật sự là do Nhân Hoàng làm, vậy thì thủ đoạn này quá mức tàn nhẫn.
Tuy nói Thánh Tộc là bên có thù oán sâu nặng nhất với Nhân tộc, bọn họ so ra có kém hơn một chút, nhưng cũng chỉ là kém hơn chút đỉnh mà thôi.
Trong tình cảnh này, nếu thật sự do Nhân Hoàng ra tay, hôm nay có thể là Thánh Tộc thì ngày mai hoàn toàn có thể là chính bọn họ.
Bọn họ thật sự cảm nhận được áp lực đè nặng.
Bởi vậy, nếu có thể thúc đẩy vạn tộc cùng nhau hưởng ứng, nhổ tận gốc mối họa Nhân tộc này, bọn họ đương nhiên vô cùng vui mừng.
Chuyện thế này sợ nhất là vạn nhất, tuyệt đối không thể đem mạng ra đánh cược.
Mà ở giữa đám đông, cường giả Ma tộc lại muốn nói rồi lại thôi.
Thực ra, lúc cường giả Thánh Tộc nói bị tám nghìn Thánh Tôn thiên kiêu đánh thủng Thánh Giới.
Các tộc quần khác đều chẳng tin, chỉ nghĩ gã này đầu óc có vấn đề, muốn kéo Nhân tộc xuống nước mà chẳng biết đường bịa một câu chuyện cho ra hồn.
Nhưng cường giả Ma tộc thì khác.
Trong đầu gã lập tức nảy ra một suy đoán chấn động.
Dù sao năm đó, thiên kiêu của Ma Uyên bát đại tộc bọn họ chính là bị tám nghìn kỵ binh Nhân tộc tàn sát sạch sành sanh.
Con số tám nghìn thiên kiêu Nhân tộc này hoàn toàn trùng khớp, chỉ có tu vi thực lực là chênh lệch quá lớn.
Thế nhưng lũ người Nhân tộc kia vốn dĩ vô cùng quái dị, thành thử chuyện này chưa chắc đã không thể xảy ra.
Chính vì biết rõ Nhân tộc sở hữu tám nghìn đỉnh cấp thiên kiêu quái đản như thế, nên khi gã suy xét lời nói của cường giả Thánh Tộc, lại thấy nó vô cùng có lý.
Cũng vì tin vào vài phần, gã càng nhận định cường giả Thánh Tộc dù đầu óc có hỏng hóc cũng không đến mức bịa đặt vô căn cứ như vậy.
Cho nên gã chính là kẻ nghi ngờ nhất rằng những lời tên kia nói hoàn toàn là sự thật.
Ma tộc và Nhân tộc cũng có mối thù không đội trời chung.
Ban đầu, gã toan nói toạc chuyện này ra.
Thế nhưng ngẫm lại, nếu Nhân tộc thật sự có thực lực đáng sợ bực này, mà gã lại hé răng nói ra...
Nhân tộc có xong đời hay không chưa biết, nhưng Ma tộc bọn gã có khi sẽ đi đời nhà ma ngay lập tức.
Dù sao, nếu chuyện này đúng thật do đám đỉnh cấp thiên kiêu từng tàn sát Ma tộc làm ra.
Bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể tiến thẳng vào Ma Uyên.
Đến lúc đó, vạn tộc vây giết Nhân tộc, mà Nhân tộc dưới cơn thịnh nộ lại trút hết lửa giận lên đầu Ma tộc, thì Ma tộc lấy gì mà chống đỡ?
Đến Thánh Giới còn bị đánh cho nát bấy.
Đánh sụp thêm một Ma Uyên nữa thì có gì là không thể?
Cũng chính vì nghĩ tới vấn đề sống còn này, dù cường giả Ma tộc đã nhận ra điểm mấu chốt, nhưng gã vẫn chẳng dám hé răng nửa lời.
Thậm chí, trong khi những tộc quần có thù với Nhân tộc đều muốn xúi giục mọi người vây công, thì Ma tộc vốn có huyết thù lại án binh bất động.
Lúc này, cường giả Ma tộc chỉ muốn mau chóng quay về Ma Uyên để cùng nhau thương nghị.
Rốt cuộc là nói ra chân tướng, chấp nhận nguy cơ bị Nhân tộc giận cá chém thớt tiêu diệt để kích động vạn tộc đối phó Nhân tộc.
Hay là... chủ động cầu hòa với Nhân tộc.
"Thôi đi, thôi đi, bây giờ không phải lúc đấu võ mồm, Thánh Tộc cũng chẳng có bằng chứng chứng minh là do Nhân Hoàng ra tay. Tình cảnh này khéo là bị thiên khiển cũng nên!"
"Đúng là như vậy, giờ mọi chuyện còn chưa rõ ràng, cứ muốn đánh nhau tiếp thì thật không sáng suốt chút nào!"
"Thánh Tộc diệt thì cũng diệt rồi, liên quan quái gì đến chúng ta chứ, chẳng lẽ các ngươi còn muốn giúp gã báo thù à?!"
Có cường giả bước ra lên tiếng.
Có kẻ thù oán với Nhân tộc, thì tự nhiên cũng có kẻ kết giao thân tình với Nhân tộc.
Lúc này liền đứng ra nói giúp Nhân tộc vài câu.
Dù có không ít tộc quần, bao gồm cả Thiên Long nhất tộc, ra sức châm dầu vào lửa, nhưng rốt cuộc vẫn không thể khiến tất cả các tộc đồng loạt chĩa mũi nhùi về phía Nhân tộc.
Một phần là vì quả thực không có cách nào chứng minh đây là do Nhân Hoàng làm.
Nhưng còn một nguyên nhân quan trọng hơn, đó là nếu thật sự Nhân Hoàng đánh xuyên Thánh Giới.
Vậy thì thực lực của ngài ấy đã khủng khiếp tới mức không thể tưởng tượng nổi, khéo chừng đã bước vào cảnh giới Chí Tôn rồi.
Nếu Nhân tộc thực sự xuất hiện một vị Chí Tôn, việc đối đầu với Nhân tộc lúc này quả thực quá mức thiếu khôn ngoan.
Loại chuyện này, bọn họ cảm thấy tốt nhất vẫn nên xem phản ứng của các chí cường tộc quần ra sao đã.
Nếu là thiên kiêu bình thường, bọn họ còn có thể tìm cách trừ khử.
Nhưng đã thành cường giả cái thế rồi, bọn họ chẳng ai muốn đem mạng ra mạo hiểm.
Chỉ có những tộc có thù oán sâu nặng với Nhân tộc mới nóng lòng muốn mượn đao giết người để trừ hậu hoạ.
Đáng tiếc, cường giả các tộc đâu có ai ngu ngốc, mưu tính này căn bản không thành.
Cường giả Thiên Long tộc nhìn thấy ngoại trừ những tộc có thù với Nhân tộc, các tộc quần khác đều chẳng buồn hùa theo, gã cũng nhận ra vấn đề.
Sắc mặt gã lập tức trở nên khó coi.
Giờ thì gã cũng đã hiểu vì sao ban đầu cường giả Thánh Tộc không nói thẳng là do Nhân Hoàng làm.
Nói chuyện đó chẳng có ý nghĩa gì, nếu là đại năng cường giả ra tay, các tộc khác tuyệt đối sẽ không dại dột mạo hiểm đi đối đầu.
Nhưng nếu nói là do thiên kiêu hợp lực làm nên, vậy thì các tộc này nhất định sẽ nảy sinh toan tính.
Khổ nỗi, cường giả Thánh Tộc tuy có mưu kế nhưng chẳng được bao nhiêu, lại bịa đặt quá đỗi hoang đường.
Tám nghìn Thánh Tôn thiên kiêu, đừng nói là các tộc khác, ngay cả cường giả Thiên Long nhất tộc tự vấn lòng mình, khi nghe thấy câu đó cũng chỉ xem như một trò cười.
"Thế nhưng, đó thật sự chỉ là trò cười thôi sao?!"
Khi nghĩ sâu vào vấn đề này.
Trong lòng cường giả Thiên Long nhất tộc bỗng dấy lên một nỗi bất an mơ hồ.
Lúc này, Thánh Giới bị đánh thủng trăm ngàn lỗ kia dường như đang dần trùng khớp với hình ảnh của Thiên Long Giới trong tâm trí gã.
Tình cảnh ấy khiến gã kinh hãi tột cùng.
Dường như đây chính là viễn cảnh tương lai, đang ngấm ngầm báo trước điều gì đó.
"Không thể nào, tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra!"
Cường giả Thiên Long nhất tộc hạ quyết tâm.
Bằng bất cứ giá nào, cũng phải tìm cách khiến các tộc liên thủ để tấn công Nhân tộc.
"Tốt nhất là bọn họ!"
Ánh mắt cường giả Thiên Long nhất tộc đảo qua những cường giả đến từ các chí cường tộc quần.
Nếu Thánh Giới thực sự bị Nhân tộc đánh xuyên, vậy thì chỉ khi những chí cường tộc quần này đích thân ra tay, bọn họ mới nắm chắc phần thắng tuyệt đối.
