Chương 526
Chương 526: Vĩnh Hằng Thiên Quân
Đăng ngày 28/09/2026
19
Các thế lực lớn khác tuy có manh mối tìm hiểu về người của Lục gia Đại Hạ, nhưng nhìn chung vẫn rất nông cạn.
Diệp Gia thì hoàn toàn khác.
Tầng lớp cấp cao của Diệp Gia thật sự hiểu rõ.
Dẫu sao Đạo Chủng thế hệ này của bọn họ cũng mang họ Lục.
Chính vì thế, rất nhiều tình hình bọn họ đều nắm được.
Chẳng hạn như Diệp Linh Sương vừa trở về đã thành tựu cảnh giới Chí Tôn.
Hiện giờ Diệp Gia bọn họ cũng có thêm mấy vị.
Bởi vậy, việc người Lục gia có rất nhiều Chí Tôn vốn đã nằm trong diện nghi vấn của họ, việc toàn bộ đều là Chí Tôn dù có bất ngờ nhưng vẫn trong mức tiếp nhận được.
Thế nhưng, bọn họ vạn lần không ngờ nổi ngay cả trong quân đội dưới trướng Lục gia cũng có Chí Tôn hiện diện.
Điều này thì thật sự không tài nào chấp nhận nổi.
Dù đã có bước đệm từ Diệp Linh Sương, biết rõ tình hình bên Lục gia rất đặc thù, cơ hội thành tựu Chí Tôn vô cùng lớn.
Nhưng bọn họ cũng chẳng ngờ lại khoa trương đến mức này.
Đây chẳng khác nào bán sỉ cả mớ!
"Ở Đại Hạ Thần Triều, thiên phú rốt cuộc có quan trọng không vậy?!"
Trước kia, khi phát hiện người Lục gia đều rất đặc biệt, bọn họ từng nghĩ huyết mạch Lục gia vô cùng mạnh mẽ.
Thời điểm đó, ai nấy đều tính đến chuyện thân càng thêm thân với Lục gia.
Nhưng về sau, Diệp Linh Sương vừa trở về đã là Chí Tôn, làm bọn họ hoàn toàn không hiểu nổi ra sao nữa.
Diệp Linh Sương ở Diệp Gia tuy cũng tính là thiên kiêu, nhưng chỉ dừng lại ở đó.
Nàng tuyệt đối không nằm trong nhóm thiên phú xuất chúng nhất.
Thế mà chỉ tới vùng đất Lục gia tọa lạc một thời gian ngắn, ngày trở về đã là Chí Tôn.
Lúc ấy, người Diệp Gia đã rơi vào hoang mang tột độ.
Còn bây giờ, khi phát hiện quân đoàn dưới trướng Lục gia cũng có Chí Tôn, Hắc Băng Trọng Kỵ Binh tùy tiện kéo một tên lính đặt vào Vạn Giới cũng đều là tuyệt đỉnh thiên kiêu.
Tình cảnh này khiến bọn họ nghĩ nát óc cũng không thông.
Quan trọng hơn cả là theo lời Diệp Linh Sương nói.
Dù là Hắc Băng Trọng Kỵ Binh hay người Lục gia, có được thành tựu hôm nay đều liên quan trực tiếp tới Lục Phi Phàm.
Nói cách khác, Lục Phi Phàm thậm chí có thể tạo ra Chí Tôn hàng loạt.
Và đây mới chính là điểm mấu chốt nhất.
Nghĩ tới chuyện này, bọn họ kích động khôn nguôi.
Dẫu sao so với các thế lực khác, ngoại trừ người Lục gia ra thì Diệp Gia chính là bên có quan hệ thân cận nhất với Lục Phi Phàm.
Nếu Lục Phi Phàm có thể tạo ra Chí Tôn theo lô, bọn họ ở gần thuyền thì được nhờ nước.
Không dám chắc chắn mười phần, nhưng ít nhất cũng có cơ hội, chỉ riêng điểm này thôi đã đủ khiến bọn họ không thể ngồi yên.
Nếu không phải tự biết chuyện này phải có chừng mực, không thể cưỡng cầu, thì e rằng với thực lực và tâm tính của bọn họ cũng đã sớm tìm đến Lục Phi Phàm để cầu xin một lần cơ duyên.
Cảnh giới Chí Tôn quả thực có sức cám dỗ quá lớn.
Đừng nhìn vào giai đoạn này thấy Chí Tôn xuất hiện với tần suất dày đặc, hết lớp này tới lớp khác mà lầm.
Trên thực tế, ngoại trừ các Chí Tôn kỳ cựu của Ngũ Đại Đỉnh Phong Tộc Quần và mấy tộc ngoại lai.
Số lượng Chí Tôn đông đảo nhất còn lại chính là bên Nhân tộc, mà phần lớn tân tấn Chí Tôn của Nhân tộc, trừ số ít ra, nhiều hay ít đều dính dáng tới Lục Phi Phàm.
Tất nhiên, thời đại này so với trước kia thì Chí Tôn xuất hiện nhiều hơn thật.
Nhưng đối với đại đa số sinh linh, cảnh giới Chí Tôn vẫn là mục tiêu cả đời bọn họ theo đuổi.
Đặc biệt là đối với những cường giả lớp trước.
Bởi vì dù là đại thời đại, đối với bọn họ tuy có cơ hội, nhưng cũng chỉ là một tia hy vọng mong manh.
Trước kia, trở thành Chí Tôn với họ chỉ là ảo vọng xa vời.
Nhưng bây giờ đã khác, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra!
Còn về việc Vạn Giới hiện tại đã bị Nhân tộc khống chế hoàn toàn, Ngũ Đại Đỉnh Phong Tộc Quần cùng mấy tộc ngoại lai bên Thiên Nguyên Đại Lục chắc chắn đều không hề hay biết.
Dĩ nhiên, tin tức Lục Phi Phàm truyền về cho bọn chúng cũng chẳng mấy tốt đẹp gì.
Chính vì thế, các Vĩnh Hằng của những thế lực kia đều chịu áp lực cực lớn.
Bọn chúng đang đau đầu cân nhắc làm sao để đưa lực lượng mạnh hơn vào Vạn Giới.
Đồng thời còn tìm cách diệt trừ lẫn nhau ngay tại Thiên Nguyên Đại Lục.
Hiện tại chẳng qua là Giới thú vẫn chưa hồi phục.
Bằng không, Lục Phi Phàm đã thuận thế gọi mấy gã Vĩnh Hằng kia vào để bồi dưỡng Thất Thải Chi Thạch.
Nếu trấn sát được những Vĩnh Hằng này, việc uẩn dưỡng hoàn thiện Thất Thải Chi Thạch tự nhiên dư dả có thừa.
Chuyện này đành phải đợi sau khi Giới thú bình phục hẳn rồi tính tiếp.
"Trong Vạn Giới hiện giờ cũng bắt đầu lộ rõ nét thần dị thực sự, điểm mấu chốt này chính là trung kỳ của đại thời đại, mọi thứ đều sẽ xuất hiện vào lúc này!"
Lục Phi Phàm cảm nhận tình hình của Vạn Giới.
Sau khi hắn trấn áp Trọng Diêm, Đại Hạ Thần Triều uy chấn Vạn Giới, mảnh thiên địa này đã yên ắng được một dạo.
Nhưng ngay lúc này, phong vân giữa đất trời lại nổi lên cuồn cuộn.
Đại thời đại này đã bước vào giai đoạn cao trào.
Lục Phi Phàm biết rõ đại thời đại lần này tuyệt đối phi phàm.
Ngũ Đại Đỉnh Phong Tộc Quần mưu tính vô số năm cũng chỉ để đợi thời khắc này.
Các Vĩnh Hằng Chân Thần của Ngũ Đại Đỉnh Phong Tộc Quần muốn tấn thăng thành Vĩnh Hằng Chân Quân.
Về điểm này, ngay cả các Chí Tôn trong Ngũ Đại Đỉnh Phong Tộc Quần cũng không hề hay biết.
Bọn họ chỉ ngỡ rằng ở đại thời đại này mình có cơ hội thành tựu Vĩnh Hằng Chân Thần.
Họ hoàn toàn không biết mưu tính thực sự của những Vĩnh Hằng lão tổ nắm quyền trong tộc mình.
Trong thông tin trao đổi giữa đôi bên cũng không hề nhắc tới điều đó.
Thế nhưng Lục Phi Phàm, người thấu suốt mọi biến hóa của Vạn Giới, kết hợp với những sắp đặt của các Vĩnh Hằng lão tổ bên Thiên Nguyên Đại Lục, đã nhìn thấu tất cả.
Tuy vậy, Lục Phi Phàm cảm thấy ngay cả các Vĩnh Hằng của Ngũ Đại Đỉnh Phong Tộc Quần cũng đã đánh giá quá thấp cấp độ biến hóa của Vạn Giới hiện nay.
Thứ bọn chúng muốn chỉ là cơ hội thành tựu Vĩnh Hằng Chân Quân.
Nhưng lần này, Lục Phi Phàm cảm giác biến động của Vạn Giới không hề đơn giản dừng lại ở mức Vĩnh Hằng Chân Quân.
Khi những biến hóa tiếp tục diễn tiến, Lục Phi Phàm còn phát hiện ra thêm một điều.
Sự xuất hiện của mấy tộc ngoại lai kia e rằng không phải ngẫu nhiên, mà là tất nhiên.
Có một luồng sức mạnh đang thúc đẩy bọn chúng tiến vào.
Để bọn chúng phát huy tác dụng cần có tại các mốc thời gian then chốt.
Chỉ là Lục Phi Phàm cảm thấy tác dụng của bọn chúng dường như vẫn chưa được phát huy trọn vẹn.
Vào thời khắc then chốt, bọn chúng đã không làm được những việc lẽ ra phải làm.
Chỉ có thể nói, những việc xảy ra tại Vạn Giới có lẽ đã vượt khỏi dự liệu của kẻ bố cục năm xưa.
Dẫu là như vậy, tất cả vẫn đang tiếp tục diễn ra mà không hề có lực lượng nào xuất hiện để uốn nắn hay bổ cứu.
Từ điểm này có thể thấy, tồn tại bố cục năm xưa không hề để lại quân bài dự phòng quá mạnh.
Nếu không thì đối phương đã sớm nhảy ra can thiệp rồi.
"Những biến hóa này dường như rất có lợi cho Nhân tộc. Xem ra, kẻ đứng sau bố cục có lẽ là con người!"
Cảm nhận biến thiên của đất trời, Lục Phi Phàm như có điều suy nghĩ.
"Vậy thì cứ tiếp tục thôi!"
Đây là ván cờ do cường giả Nhân tộc sắp đặt, lại mang lại lợi ích cho Nhân tộc.
Dù sao khoảng thời gian này hắn cũng không có việc gì làm.
Lục Phi Phàm suy nghĩ một lát, dứt khoát nhúng tay vào, trực tiếp bổ khuyết cho những lỗ hổng trong ván cờ vừa phát sinh do sự cố ngoài ý muốn.
Hắn cũng muốn xem xem biến hóa sắp tới của Vạn Giới rốt cuộc có thể đạt tới mức nào.
Nếu Vĩnh Hằng Chân Quân không phải giới hạn cao nhất, vậy thì kế tiếp chính là Vĩnh Hằng Thiên Quân.
Phải biết rằng, ngay cả trong lời đồn thuở xa xưa, kẻ mạnh nhất của Nhân tộc thời kỳ hưng thịnh cũng chỉ dừng lại ở Vĩnh Hằng Chân Quân mà thôi.
Vĩnh Hằng Thiên Quân, đó là cấp bậc cường giả đủ sức có tên tuổi rõ ràng tại Thiên Nguyên Đại Lục.
Đặt giữa cõi hỗn độn mịt mùng, đó là những tồn tại thực sự có thể dậm chân rung chuyển cả một phương trời đất.
