Chương 1021

Bộ nhớ khí vận bị phong ấn

Đăng ngày 30/08/2026

19
Rầm! Rầm! Rầm! Thượng Cổ Thần Túc giẫm mạnh vào không trung tạo ra từng tiếng nổ vang rền, khiến đám thú nhỏ quanh hồ Ánh Quang sợ hãi chạy tán loạn. Phương Trần phóng đi với tốc độ cực nhanh, rời khỏi sơn động của Du Khởi và lao thẳng vào trong Thiên Kiêu sâm lâm. Bộ lưu trữ khí vận, gọi tắt là "vận tồn". Định nghĩa của Phương Trần về một vật có thể làm "vận tồn" cho mình là: vật đó phải có cách sử dụng đơn giản mà hắn biết, đồng thời có khả năng chứa đựng khí vận. Đối với Phương Trần lúc này, có một thứ hoàn toàn thỏa mãn hai điều kiện trên. Thứ đó đang được đặt trong Thiên Kiêu sâm lâm! Chính là Nhất Thiên Tam màu đỏ! Cũng chính là thứ mà Lệ Phục dùng làm phân thân để gửi gắm ý niệm. Sở dĩ Phương Trần cảm thấy Nhất Thiên Tam màu đỏ có thể làm vận tồn là vì món đồ này quả thực có khả năng chứa đựng khí vận. Thế nhưng, sau khi mang theo tâm trạng mừng rỡ điên cuồng chạy tới Thiên Kiêu sâm lâm, Phương Trần đột nhiên dừng lại dưới một cái cây trọc lóc, vẻ mặt lộ ra sự trầm tư... Khoan đã! Đừng vội mở tiệc ăn mừng sớm thế! Sư tôn cũng đâu có nói thứ này dùng làm vận tồn được đâu? Nhất Thiên Tam màu đỏ từ trước đến nay giống phân thân của sư tôn hơn thì phải? Cơn phấn khích dần nguội lạnh, Phương Trần chậm bước lại, trong đầu không ngừng suy tính: Đúng, không sai, Nhất Thiên Tam màu đỏ quả thực có thể hấp thụ khí vận. Nhưng nếu nó là phân thân của sư tôn, thì việc hấp thụ được khí vận cũng là lẽ thường tình. Bởi lẽ sư tôn, chính hắn, hay cả Giới Kiếp đều có thể hấp thụ và mượn dùng sức mạnh của khí vận. Nếu Nhất Thiên Tam màu đỏ thực sự là phân thân, vậy thì không thể làm vận tồn được. Vì như thế, một khi nó nhận được khí vận thì cũng tương đương với việc sư tôn có được khí vận, khi đó e rằng Giới Kiếp cũng sẽ nhân cơ hội mà "tái xuất giang hồ". Nghĩ đến đây, Phương Trần không khỏi do dự. Chẳng lẽ mình mừng hụt sao? Không! Không phải mừng hụt! Sắc mặt Phương Trần đột nhiên thay đổi, sự do dự trên mặt quét sạch sành sanh, thay vào đó là niềm vui sướng tột độ. Hắn vừa nghĩ ra một chuyện! Nhất Thiên Tam màu đỏ chắc chắn có thể làm vận tồn! Ý nghĩ vừa lóe lên, Phương Trần lập tức tăng tốc, lao thẳng về phía đình giữa hồ... ... Bên trong Nhất Thiên Tam màu đỏ có ẩn giấu "bí tịch" mà Lệ Phục tặng. Lúc còn ở trong Tạo Hóa Hồng Lô, Phương Trần từng nắm lấy Nhất Thiên Tam màu đỏ. Khi đó, hắn đã xem đoạn phim "Nhất Thiên Tam màu đỏ đấm Dực Hung một phát" và tự mình lĩnh ngộ được chiêu Khí Vận Thần Quyền trong Sỉ Vận Đế Pháp. Tuy nhiên, bí tịch mà Lệ Phục giấu trong đó thực tế không bao gồm phương pháp cụ thể của chiêu Khí Vận Thần Quyền này. Cho nên, việc Phương Trần có thể tự mình lĩnh ngộ được nó trong trạng thái hiện tại quả thực đã khiến Lệ Phục kinh ngạc không thôi! Thứ mà Lệ Phục thực sự để lại trong Nhất Thiên Tam màu đỏ chính là phương pháp dùng nó để triệu hoán Lệ Phục nhập thể. Nội dung cụ thể của phương pháp này chia làm hai phần. Thứ nhất, dạy Phương Trần cách kết hợp Nhất Thiên Tam màu đỏ với khí vận. Thứ hai, triệu hoán Lệ Phục. Cách triệu hoán thứ hai này rất đơn giản, chỉ gồm bốn chữ: "Ta muốn Tiên Đế". Bốn chữ này vốn là sức mạnh "ngôn ngữ" của thiên đạo mà Phương Trần dùng để lách luật với Giới Kiếp. Nó giống như một mệnh lệnh để lôi kéo sự chú ý của Giới Kiếp. Mỗi khi Phương Trần hét lên với Hệ thống rằng "Ta muốn Tiên Đế", hắn luôn có thể dựa vào sức mạnh của mệnh lệnh này để ép Giới Kiếp phải đối đầu và dây dưa với Hệ thống. Chính vì vậy, Lệ Phục đã dùng luôn bốn chữ này để giúp Phương Trần triệu hoán lão. Như vậy, khi Phương Trần hét lớn "Ta muốn Tiên Đế", hắn vừa có thể cầm chân Giới Kiếp để nó đối phó với Hệ thống, vừa nhân cơ hội đó triệu hoán Lệ Phục. Lúc đó, Phương Trần đã dùng kế dương đông kích tây này, hô lên khẩu hiệu rồi thừa lúc Giới Kiếp không để ý mà gọi Lệ Phục tới... Tất nhiên, lúc ấy Phương Trần cứ ngỡ mình đã lừa được Giới Kiếp. Giờ đây rà soát lại mới thấy, thực ra Giới Kiếp không hề bị lừa, nó chỉ giả vờ mắc bẫy để có thể đi đánh lén giới nguyên mà thôi... Nhưng chuyện đó hãy tạm gác lại đã. Hiện giờ, khi Phương Trần nhận ra phương pháp giấu trong Nhất Thiên Tam màu đỏ gồm hai phần riêng biệt, hắn mới tin rằng nó có thể làm "vận tồn". Bởi vì, chỉ cần lúc Nhất Thiên Tam màu đỏ nhận được khí vận mà hắn không hô lên "Ta muốn Tiên Đế", thì luồng khí vận đó sẽ không truyền sang người Lệ Phục, và sức mạnh Giới Kiếp trên người lão cũng sẽ không được hưởng lợi. Hơn nữa, khi sư tôn chuyển dịch Nhất Thiên Tam màu đỏ đến Thiên Địa Thanh Tâm cư ở Dung Thần Thiên, lão cũng chỉ để lại một chút sức mạnh ít ỏi bên trong. Sau đó, chút sức mạnh cuối cùng ấy đã dùng để đấm Dực Hung và tát A Nguyên rồi. Còn về cách kết hợp Nhất Thiên Tam màu đỏ với khí vận thì lại càng đơn giản. Phương pháp cụ thể là sử dụng sức mạnh chỉ Thượng Cổ Thần Khu mới có thể bộc phát, rồi ném thật mạnh Nhất Thiên Tam màu đỏ vào trong luồng khí vận. Đó chính là cách làm. Nói một cách nghiêm túc, lần này thực sự vô cùng đơn giản! Ngoài ra, Phương Trần còn phát hiện ra rằng sư tôn đã tốn không ít tâm tư để cải tạo Nhất Thiên Tam màu đỏ này. Thứ nhất, dùng phẩm màu đỏ để tô vẽ. Thứ hai, thay đổi chất liệu của nó. Phương Trần nhớ rõ cái cành cây màu đỏ này cứng đến mức hắn có bẻ thế nào cũng không gãy, đây chắc chắn không phải là ngẫu nhiên. Sau khi nghiêm túc xem xét lại những chi tiết này, hắn nhận ra những mắt xích độc lập kia chắc chắn không phải do sư tôn vô tình để lại. Chính vì vậy, hắn mới lập tức mừng rỡ mà lao về phía đình giữa hồ... Với tính cách của sư tôn, chắc chắn lão đã vì hắn mà chuẩn bị trước rất nhiều phương án ứng biến linh hoạt. Cũng chính vì thế, trước khi rời đi sư tôn mới để Nhất Thiên Tam màu đỏ lại chỗ cũ. Nếu không, theo tính cách thường thấy của sư tôn khi rơi vào trạng thái hỗn loạn, nhìn thấy một "cành cây gãy", chắc chắn lão sẽ hỏi trước xem "có thể đoạn chi trọng sinh hay không". Tại đình giữa hồ. Nơi này vẫn không có gì thay đổi so với lúc Phương Trần vừa rời đi. Hắn chạy vào trong, trước tiên hành lễ với Tiên Du, sau đó chào hỏi cây đen và Thụ sư đệ. Cuối cùng, hắn mới cẩn thận cầm Nhất Thiên Tam màu đỏ lên. Nắm lấy vật trong tay, sắc mặt Phương Trần căng thẳng, trong lòng thầm nghĩ: "Có làm vận tồn được hay không, còn một vấn đề cực kỳ then chốt nữa." Hắn nhớ lúc trước khi nắm lấy Nhất Thiên Tam màu đỏ, hắn đã xem cảnh nó đánh Dực Hung dưới góc nhìn thứ nhất. Khi đó, hắn cũng đã thấy được cấu tạo bên trong của nó. Bên trong có một đầu to và một đầu nhỏ. Cả hai đầu đều thông nhau. Giống hệt như một ống hút vậy. Lúc trước, khí vận Đạm Nhiên tông trong cơ thể Dực Hung đã đi vào từ đầu to, rồi thoát ra từ đầu nhỏ để chạy vào cơ thể hắn... Chính vì thế, Phương Trần đang lo lắng rằng sau này khi Nhất Thiên Tam màu đỏ nhận được khí vận, dù hắn không hô "Ta muốn Tiên Đế" để Lệ Phục giáng lâm, thì liệu khí vận có tự động lặp lại quy trình trên hay không? Nhưng khi thần thức của Phương Trần tiến vào bên trong Nhất Thiên Tam màu đỏ, nụ cười trên mặt hắn lập tức nở rộ không cách nào kìm nén được... Bên trong Nhất Thiên Tam màu đỏ, trong hai cổng vốn thông với bên ngoài, giờ chỉ còn "cổng nạp khí vận" là mở, còn "cổng thoát khí vận" đã bị phong ấn hoàn toàn. Nói cách khác, Lệ Phục đã phong ấn Nhất Thiên Tam màu đỏ, biến nó thành một bộ nhớ khí vận thực thụ! Nắm chặt "vận tồn" trong tay, Phương Trần nở nụ cười nhẹ. Sư tôn vẫn đang thực hiện lời hứa với hắn. Lão vẫn đang giúp hắn hộ pháp!
Bộ nhớ khí vận bị phong ấn — Bảo Ngươi Đi Chịu Chết, Không Bảo Ngươi Vô Địch — Xem Truyện Chữ