Chương 1181
Khí vận và thế giới thần hồn của Phương Trần
Đăng ngày 30/08/2026
19
Phương Trần vẫn nhớ rất rõ, vào lúc sư tôn và Tiên Du liên thủ lừa gạt Giới Kiếp, họ đã mượn dùng thân xác của người huynh đệ tốt của hắn — Du Khởi đảo Thần Kỳ.
Khi đó, Nguyên Anh của Du Khởi trực tiếp bị đánh văng ra ngoài, khiến thân xác của y trở thành vật chứa để phong ấn cả Tiên Du lẫn Giới Kiếp.
Để giúp Du Khởi tái tạo nhục thân, sư tôn đã để Thụ sư đệ tạo ra một bộ xác không.
Chính vì chuyện này mà Phương Trần nảy ra một ý tưởng mới —
Có lẽ, Khương Ngưng Yên cũng có thể sở hữu một cơ thể hoàn mỹ hơn!
Và cơ thể này không nhất thiết phải đến từ Thụ sư đệ.
Thụ sư đệ đã vất vả lắm rồi, nên để nó nghỉ ngơi một chút.
Phương Trần cho rằng, nhục thân của Khương Ngưng Yên rất có thể sẽ đến từ đóa An Thần Hoa mà Khương Ngưng Y đã tặng cho Lệ Phục!
Thời gian trước, khi Phương Trần đến thăm Lệ Phục, thỉnh thoảng hắn vẫn thấy đóa An Thần Hoa kia, nhưng không biết từ lúc nào, nó đã biến mất tăm.
Phương Trần từng hỏi Lăng Tu Nguyên, lão nói lần này đi tìm Lệ Phục cũng không thấy An Thần Hoa đâu nữa.
Chính vì thế, Phương Trần mới nghĩ rằng An Thần Hoa có lẽ có tác dụng làm nhục thân mới.
Dẫu sao thì Thụ sư đệ sau vài lần được sư tôn "vun trồng" đã có thể trở thành nhục thân.
Vậy thì...
An Thần Hoa nói không chừng cũng có khả năng đó!
Vì vậy, Phương Trần muốn Khương Ngưng Y đừng quá nôn nóng. Tuy rằng đã trì hoãn khá lâu, nhưng nếu dùng An Thần Hoa làm thân xác, lợi ích đối với Khương Ngưng Yên có lẽ sẽ lớn hơn nhiều.
Hơn nữa, Phương Trần còn cam đoan với Khương Ngưng Y rằng, nếu đến lúc đó Lệ Phục không có ý định dùng An Thần Hoa làm nhục thân cho Khương Ngưng Yên, thì tu vi của hắn chắc chắn cũng đã đạt tới Đại Thừa kỳ, lúc đó tự tay đúc lại một bộ cơ thể mạnh mẽ hơn là được.
Thế nhưng, phản hồi của Khương Ngưng Y đối với lời của Phương Trần lại là:
"Tỷ tỷ từ lúc phục sinh đến nay căn bản chưa được bao lâu, vẫn còn đang trong thời kỳ hồi phục mà..."
Ngay cả một tu sĩ Độ Kiếp kỳ bình thường, nếu mất đi nhục thân thì quá trình hồi phục tự nhiên cũng phải mất vài năm.
Chưa nói đến trường hợp đặc biệt như Khương Ngưng Yên.
Phương Trần nghe xong chỉ biết "hả" lên một tiếng...
Hóa ra là vẫn chưa được bao lâu sao...
...
Sau đó, Phương Trần lấy viên Băng Tâm Nguyên Thạch mà Nhiếp Kinh Phong hiếu kính ném cho Chân Trần Cầu để nó hấp thụ bản nguyên bí cảnh, rồi tiếp tục lục lọi nhẫn trữ vật của Nhân Tổ miếu, tiến hành phân loại và chỉnh lý.
Trong này có một lượng lớn tài nguyên có thể lập tức gửi về Phương gia.
Đống tài nguyên này cơ bản đều dành cho cấp bậc Hóa Thần và Phản Hư, không tính là cao cấp. Theo lời Nhiếp Kinh Phong, đây là do lão cố ý sắp xếp như vậy để Phương Trần dễ sử dụng, nhưng thực chất chính là Nhân Tổ miếu quá keo kiệt...
Dẫu sao, các người ở Nhân Tổ miếu đã đối đãi với Phương Trần như một tu sĩ Hợp Đạo rồi, cớ sao tài nguyên đưa ra vẫn chỉ ở mức Hóa Thần?
Tu vi là Hóa Thần không có nghĩa là ta chỉ cần tài nguyên Hóa Thần.
Tuy nhiên, giờ nói những lời này cũng chẳng ích gì, Phương Trần nghĩ bụng, tài nguyên Hóa Thần, Phản Hư cũng được đi.
Vừa vặn có thể giúp ích to lớn cho đám tu sĩ nòng cốt ở nhà.
Ngoài ra, hiện tại Quang Dự tằng tổ đang huấn luyện tộc nhân Phương gia ở nhà, chắc chắn sẽ khiến đống tài nguyên này phát huy tác dụng tốt hơn.
Dù sao, một người ở Hợp Đạo kỳ sử dụng tài nguyên so với một tu sĩ Độ Kiếp có tầm nhìn cao hơn sử dụng, bên nào mạnh bên nào yếu, tự nhiên không cần phải bàn cãi.
Mà trong chiếc nhẫn này, ngoài lượng tài nguyên tu luyện khổng lồ ra, còn có một bộ hài cốt yêu tộc Tôn phẩm cấp Hợp Đạo!
Bộ hài cốt này có sự trợ giúp lớn nhất đối với Phương Trần, nhưng hiện tại Lăng Tu Nguyên đang ở cốc Nhược Nguyệt, hắn thấy không cần thiết phải lấy ra hấp thụ ngay lúc này...
Tránh việc lát nữa sau khi để lộ thân hình Yêu Tổ lại bị lão cười nhạo thậm tệ.
Sau đó, Phương Trần thu hồi nhẫn, nội thị đan điền, rồi điều chỉnh hơi thở khiến bản thân hoàn toàn bình tĩnh lại, bắt đầu tìm kiếm khí vận.
Đan điền hiện tại của Phương Trần vô cùng náo nhiệt. Đan điền được tạo thành từ lôi kiếp, ở nơi cao nhất là Kim Y Nguyên Thần treo lơ lửng giữa trời, ẩn giấu bên trong Nguyên Thần còn có một mảnh Thần Tướng Đạo Cốt không thể nhìn thấy, cùng với một thanh Độ Ách Thần Binh.
Luồng ma yên cuồn cuộn thỉnh thoảng lại ló đầu, lượn lờ trong đan điền và cơ thể hắn, đó là đại diện cho đám Thiên Ma như Hàn Phong, Trường Hận, Kim Tuyệt, Huyết Hồn, Sùng A, Tham Dục, Ánh Ảnh.
Huyết châu đại diện cho Vạn Yêu Tổ Nguyên huyết mạch nồng đậm tới cực điểm, khi nội thị giống như có một mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi, thấp thoáng còn nghe thấy tiếng rồng ngâm hổ gầm.
Ngoài ba thứ đó ra, còn có Vô Tình kiếm ý (bản tiên giới), Vạn Tượng kiếm ý (bản tiên giới), Hỏa Sát Vương, Băng Sát Vương, hai khối Huyết Sát Vương với hơi thở tu vi khác nhau, cùng sức mạnh khối u vẫn đang không ngừng lớn mạnh...
Phương Trần nhìn chúng nằm hỗn loạn trong đan điền, suy nghĩ một chút, liền bắt tụi nó xoay quanh Kim Y Nguyên Thần theo một thứ tự nhất định.
Giống hệt như chín đại hành tinh vậy.
Làm như thế, khí chất của Kim Y Nguyên Thần lập tức thay đổi hẳn.
Từ vẻ tiên khí phiêu dật, cao cao tại thượng ban đầu, giờ trở nên rực rỡ sắc màu, lung linh huyền ảo.
Tất nhiên, những thứ trên đều không phải trọng điểm của đan điền.
Trọng điểm chính là các tử pháp bảo. Hiện tại trong đan điền của Phương Trần đang sở hữu Đạm Nhiên họa quyển (bản Thượng Cổ Thần Khu màu trắng), Tiên Tổ Giới Đỉnh, kiếm phổ, Thịnh Thế Mỹ Cảnh, Tâm Hình Phiến, Thiên Diễn Đạo Quyển, Long Châu, Minh Tâm.
Nhìn đống tử pháp bảo này, trong đầu Phương Trần không khỏi nhớ lại, mỗi lần mình nhận được một tử pháp bảo mới, thì bên cạnh mình là kẻ đen đủi nào...
Đống tử pháp bảo ở đây đều là bảo vật hàng đầu của chín đại tiên tông và chín đại yêu tộc, đặt ở đâu cũng cần được cung phụng cẩn thận, không thể tùy tiện vứt bỏ.
Nhưng ở chỗ Phương Trần...
Những tử pháp bảo này giống như một đống đồ cũ lỗi thời, bị vứt bừa bãi trong góc.
Sau khi liếc qua, Phương Trần thầm nghĩ những pháp bảo này sau này đều sẽ bị Đạo Trần Cầu thôn phệ hết, nên cũng không lấy ra dùng, vì hắn lo lắng sẽ làm tổn hại đến chúng, từ đó ảnh hưởng đến việc Đạo Trần Cầu thôn phệ.
Tuy nhiên, trong này vẫn có những tử pháp bảo thuộc dạng chiến đấu, ví dụ như Đạm Nhiên họa quyển, kiếm phổ đều rất phù hợp với phương thức chiến đấu của Phương Trần, hay như Thịnh Thế Mỹ Cảnh...
Khụ.
Cái này không phải dùng để chiến đấu thông thường!
Tiếp đó, Phương Trần thầm cân nhắc, đáng tiếc là Trang bị chống Tiêu Thiên Dạ của mình chỉ có thể dùng để đối phó với Tiêu Thiên Dạ, nếu không hắn nhất định sẽ mang nó theo bên mình để làm vũ khí bí mật đối phó với những kẻ ma đạo Đại Thừa đỉnh phong.
Thực tế, lúc trước Phương Trần hỏi Lăng Tu Nguyên xem kẻ ma đạo Đại Thừa đỉnh phong nào đáng sợ nhất, cũng là vì hắn muốn "nghiên cứu khoa học" trước một chút, chế tạo ra một bộ trang bị chống ma đạo.
Nhưng đáng tiếc, Lăng tổ sư chỉ lo châm chọc hắn!
Sau đó, Phương Trần hướng về phía đan điền náo nhiệt tột cùng mà khẽ gọi:
"Đại lão khí vận, ra ngoài một chút được không?"
Oong —
Tiếng nói vừa dứt, luồng khí vận vốn không tồn tại trong đan điền liền trực tiếp bay ra.
Khí vận hiện tại so với lúc ban đầu đã lớn hơn rất nhiều, thậm chí có thể gọi là cồng kềnh.
Luồng khí vận này tập hợp một phần hoặc toàn bộ khí vận của mấy tông môn như Thiên Nhiên Nguyên Thần Long Hồ Kiếm, cồng kềnh cũng là chuyện bình thường.
Nhìn khí vận xuất hiện, Phương Trần vốn định trực tiếp luyện tập thao túng khí vận, nhưng hắn suy nghĩ một chút, rồi chậm rãi lên tiếng:
"Hệ thống, đến tận bây giờ ta vẫn không tìm thấy thế giới thần hồn của chính mình, ngươi có thể cho ta biết tại sao không?"