Chương 1247

Vậy chúng ta có phải cũng...

Đăng ngày 30/08/2026

19
Tiếp đó, Phương Trần lại hỏi: "Hệ thống, tại sao Giới Kiếp lại muốn để Uẩn Linh Thụ phi thăng?" Hệ thống đáp: "Ký chủ, vấn đề này Hệ thống cũng không rõ ràng cho lắm." Phương Trần: "..." "Bây giờ ta không làm rõ được chuyện này thì rất khó kiên định dùng Uẩn Linh Thụ Chi Đồng để giúp Tiêu Thanh luyện chế Vạn Sát Kỳ. Ngươi tốt nhất nên nói lý do cho ta biết đi, bằng không ta chỉ có thể dùng kỹ pháp luyện khí thông thường. Đến lúc đó nếu ta lỡ tay luyện Vạn Sát Kỳ thành 'Tiêu Dao Tôn Giả Bất Tử Kỳ' thì hỏng bét." Lời vừa dứt, Hệ thống lập tức lên tiếng: "Ký chủ, Giới Kiếp sở dĩ muốn để Uẩn Linh Thụ phi thăng là vì hắn lo sợ Uẩn Linh Thụ sẽ trở thành Thế Giới Thụ mới, trợ giúp ngài quay trở lại tiên giới." "Để ngăn chặn tình huống này xảy ra, Giới Kiếp mới chớp thời cơ dẫn dụ Uẩn Linh Thụ rời khỏi Uẩn Linh Động Thiên, đồng thời thi triển thần lực giúp nó phi thăng." Nghe đến đây, Phương Trần đã hiểu rõ ngọn ngành. Trước đó hắn vẫn luôn thắc mắc, nếu Giới Kiếp đã sớm có ý định nhắm vào Uẩn Linh Thụ, tại sao suốt bao năm qua lại không ra tay. Giờ xem ra, nguyên nhân cốt lõi vẫn là nằm ở chính hắn! Hèn gì Uẩn Linh Thụ không mất tích lúc nào, lại cứ nhắm ngay cuộc chiến tiên yêu sau khi hắn chào đời mà biến mất. Nghĩ đến đây, Phương Trần không thể không bội phục Giới Kiếp. Chính vì Giới Kiếp ép Uẩn Linh Thụ phải phi thăng, nên rốt cuộc Uẩn Linh Thụ đã truyền ra thứ gì, để lại gì cho Linh giới thì chẳng ai hay biết. Thậm chí, nếu không phải Phương Trần dùng Hệ thống để tra cứu vị trí hiện tại của Uẩn Linh Thụ, bọn họ cũng không cách nào biết được nó đã đi đâu. Cái gã Giới Kiếp này đúng là tuyệt đối không đơn giản! Hắn vừa có thực lực, vừa có lòng kiên nhẫn, lại còn biết giả vờ yếu thế để âm thầm phong tỏa mọi đường lui của đối thủ. Lúc này, Hệ thống lại tiếp tục nói: "Việc Giới Kiếp để Uẩn Linh Thụ phi thăng tuy là tâm địa hiểm độc, nhưng cũng vô tình giúp ích cho ngài đấy!" Phương Trần nghe vậy thì lòng khẽ động: "Hệ thống, lời này có nghĩa là sao?" Hắn lập tức thấy hứng thú. Chẳng lẽ sau khi Uẩn Linh Thụ phi thăng, nó có thể từ tiên giới hỗ trợ từ xa để giúp hắn phi thăng ư? Chuyện này không phải là không có khả năng! Hắn từ bên ngoài mở ra Tiêu Giới Chi Môn, còn Uẩn Linh Thụ ở bên trong phát lực hỗ trợ. Nhưng Hệ thống lại trả lời: "Bởi vì nếu Uẩn Linh Thụ có khả năng giúp ngài phi thăng, ngài sẽ không thể giúp Khí Vận Chi Tử Tiêu Thanh sát sư luyện hồn, không thể giúp Khí Vận Chi Tử Khương Ngưng Y sát phu chứng đạo, không thể giúp Khí Vận Chi Tử Phương Trăn Trăn chịu cảnh toàn tộc thảm tử, không thể giúp Khí Vận Chi Tử Thiếu Tâm Hà mất đi huyết mạch phụ thân..." "Chính vì thế, tâm địa của Giới Kiếp tuy xấu nhưng lại thực hiện rất tốt chức trách của mình." "Dù sao thì việc ngài không thể tự tay tham gia vào quá trình giải cứu thế giới là một điều vô cùng đáng tiếc." "Tất nhiên, mặc dù Giới Kiếp đã giúp ngài, nhưng ngài cũng không cần phải cảm ơn hắn. Bởi vì xuất phát điểm của hắn là sai trái, cho nên ngài chỉ cần tiếp tục vững bước tiến về phía trước, lấy việc giúp đỡ Khí Vận Chi Tử cứu thế và tiêu diệt Giới Kiếp làm nhiệm vụ của mình là được!" Phương Trần: "..." Hắn thở dài một tiếng trong lòng... Haiz! Cảm giác khi đại boss đã đứng ngay trước cửa nhà mà Hệ thống vẫn cứ tuân theo cái thiết lập súc vật của tân thủ thôn là thế nào đây... À, không đúng. Ngay từ đầu Giới Kiếp đã ở ngay cửa nhà rồi, mà hắn hiện tại vẫn còn đang ở tân thủ thôn. Vậy thì Hệ thống giữ vững "bản sắc súc vật" cũng chẳng có gì sai! Kế đó, Phương Trần lại hỏi: "Hệ thống, ta muốn hỏi một chút, vừa rồi ta có thể thông qua điểm sáng của Uẩn Linh Thụ để tiến vào Bản Đồ Tiên Lộ, tại sao bây giờ lại không được nữa?" Hệ thống giải thích: "Nguyên nhân cốt lõi khiến khí linh của Uẩn Linh Thụ vào được Tiên lộ là vì bản thân nó vốn đã là khí linh cấp Đại Thừa. Còn về các công năng như thông qua Bản Đồ Tiên Lộ để quán đỉnh cho người khác hay bị người khác triệu hoán, đó là nhờ nó sở hữu lượng lớn đạo niệm của các tu sĩ Uẩn Linh Động Thiên." "Trước khi phi thăng, Uẩn Linh Thụ vốn tưởng mình sắp chết, nên điểm sáng mà nó để lại chính là một luồng phân hồn mang theo di ngôn." "Theo lẽ thường, luồng phân hồn này sẽ truyền đạt di ngôn vào trong tâm trí của tất cả tổ sư Uẩn Linh Động Thiên, nhưng nó lại vô tình dung hợp vào hư ảnh Uẩn Linh Thụ của ngài, giúp ngài tiến vào Bản Đồ Tiên Lộ." "Nhưng hiện tại, sức mạnh của phân hồn đã cạn kiệt, cộng thêm việc ký chủ vẫn chưa đạt tới cảnh giới Đại Thừa, nên ngài không thể tiến vào Bản Đồ Tiên Lộ thêm lần nào nữa." "Nếu ngài muốn mượn lực Uẩn Linh Thụ để vào lại Tiên lộ, ngài bắt buộc phải đạt tới Đại Thừa trước, sau đó thu thập đạo niệm Đại Thừa để giúp phân hồn của Uẩn Linh Thụ khôi phục sức mạnh. Như vậy ngài mới có thể bắt đầu lại từ đầu!" Phương Trần đáp: "Ồ!" Hắn đã hiểu. Muốn thử lại lần nữa thì phải đợi đến khi lên Đại Thừa mới nói chuyện tiếp được. Nghĩ đến đây, Phương Trần quan sát hư ảnh Uẩn Linh Thụ của mình một chút. Giữa vầng sáng ngũ sắc rực rỡ, có một điểm sáng cực kỳ rõ rệt. Hiển nhiên đó chính là phân hồn của Uẩn Linh Thụ, chỉ có điều luồng phân hồn này đã hoàn toàn kiệt sức rồi. Phương Trần thu hồi ánh mắt, tiếp tục hỏi: "Đúng rồi Hệ thống, Uẩn Linh Thụ hiện đang ở tiên giới, vậy khí vận trên người nó phải làm sao? Ta làm thế nào để lấy nó về?" Hệ thống đáp: "Ký chủ, vấn đề này Hệ thống cũng không biết đâu." Phương Trần bắt đầu thăm dò: "Thật sự không biết sao? Bên phía Tiêu Thanh..." Nhưng câu trả lời của Hệ thống vẫn như cũ: "Đúng vậy, Hệ thống thực sự không biết, đồng thời cũng không thể tra cứu." "Bí ẩn về khí vận quá mức huyền hoặc." "Hệ thống có thể đề cử cho ngài hai vị cường giả có khả năng biết rõ chuyện này: một là tồn tại đến từ tận cùng đại đạo; hai là Giới Kiếp." Phương Trần: "..." Chỉ có sư tôn và Giới Kiếp biết thôi sao? Vậy thì khó giải quyết rồi! Không vội... Phương Trần bắt đầu vận dụng trí óc để suy tính. Khí vận, khí vận của Uẩn Linh Thụ ở tiên giới... Liệu có cách nào không cần tiến vào tiên giới mà vẫn đoạt được khí vận ở đó không nhỉ? Ngay sau đó... Sắc mặt Phương Trần chợt biến đổi... Hử! Hắn vừa nảy ra một ý tưởng táo bạo! ... "Hắn cử động rồi? Có phải đã có tin tức gì rồi không?" Thấy sắc mặt Phương Trần thay đổi, các vị tổ sư lập tức sáng mắt lên. Nghe vậy, Vương Tụng liền khóa chặt ánh mắt vào người Phương Trần. Phương Trần mở mắt ra, tạm thời đè nén ý tưởng táo bạo kia xuống, lập tức lên tiếng: "Các vị tổ sư, vãn bối đã biết tung tích hiện tại của Uẩn Linh Thụ tiên tổ rồi." Nghe giọng điệu khẳng định chắc nịch của Phương Trần, cơ thể Vương Tụng kích động đến mức run rẩy: "Ở đâu?!" Phương Trần đáp: "Uẩn Linh Thụ tiên tổ đã phi thăng rồi!" Câu nói này chẳng khác nào một quả bom nặng ký, khiến tất cả mọi người đều sững sờ kinh ngạc. Phi thăng rồi?! Uẩn Linh Thụ phi thăng từ bao giờ?! "Hả?!" Vương Tụng lộ vẻ không thể tin nổi: "Làm sao có thể? Tiêu Giới Chi Môn kể từ sau khi Cửu Trảo chết đi, chưa từng có dấu vết bị mở ra mà..." Những người khác cũng có cùng suy nghĩ với Vương Tụng. Lăng Khôi cũng vậy, bà vốn là Đại Thừa đỉnh phong, Tiêu Giới Chi Môn chỉ cần có chút động tĩnh là bà sẽ biết ngay. Thế nhưng bà hoàn toàn không nhớ Uẩn Linh Thụ đã phi thăng khi nào. Đối mặt với sự nghi ngờ của Vương Tụng, Phương Trần chậm rãi nói: "Bởi vì Uẩn Linh Thụ tiên tổ không phải đi vào tiên giới thông qua Tiêu Giới Chi Môn, mà là dựa vào sức mạnh của chính mình để tiến vào tiên giới!" Lời này vừa thốt ra, đám đông lập tức ngẩn ngơ... Hả?! Dựa vào chính mình cũng có thể phi thăng sao? Vậy... vậy... vậy chúng ta có phải cũng có thể...?