Chương 1261

Khởi Nguyên Tiên Phổ và tộc phổ Phương gia

Đăng ngày 30/08/2026

19
Sau khi nghe Hệ thống phân tích, Phương Trần đại khái đã hiểu ra vấn đề. Du Khởi vốn là sinh linh đầu tiên của tiên giới, lại còn sinh ra từ thời Nhân Tổ và Yêu Tổ vẫn còn tại thế. Chính vì vậy, hai vị tổ tiên hẳn đã gửi gắm kỳ vọng rất lớn vào y, nên mới an bài cho y một con đường thành Đế riêng biệt. Đó chính là thực lực của Du Khởi sẽ gắn chặt với tiên giới. Tiên giới mạnh, Du Khởi sẽ mạnh. Nhưng Phương Trần cảm thấy chuyện này có lẽ không đơn giản như vậy. Bởi hắn nhớ rõ ở kiếp trước, thực lực của Du Khởi chẳng hề tính là cường đại, cùng lắm cũng chỉ là một ma đạo tiên nhân mà thôi. Thế nên, chắc chắn phải có một phương thức tính toán nào đó mà hắn chưa biết, chẳng hạn như khi tính toán thực lực cần phải có thêm vài điều kiện phụ trợ... Phương Trần suy nghĩ một chút, lập tức liên tưởng ngay đến một ví dụ điển hình. Chẳng hạn như tộc phổ của Phương gia. Phương gia mạnh thì hắn mới mạnh. Nhưng "Phương gia" ở đây là chỉ những người có tên trong tộc phổ, chứ không phải Phương gia theo nghĩa rộng. Ước chừng tiên giới cũng cùng một đạo lý này. Ví dụ như phải có một cái "Danh sách điểm danh tiên giới", những tiên nhân có tên trong đó mới có thể trở thành một phần trợ lực giúp Du Khởi mạnh lên. Nếu không có tên, Du Khởi sẽ chẳng thể nào thăng tiến thực lực được. Nghĩ đến đây, Phương Trần liền hỏi Hệ thống: "Hệ thống, ngươi nói tiên giới mạnh thì y mạnh, vậy tại sao kiếp trước y chỉ dừng lại ở cảnh giới tiên nhân? Có phải khi tiên giới mạnh lên, vẫn cần điều kiện gì đó thì y mới có thể trở nên mạnh hơn không?" Hệ thống đáp: "Đúng vậy, thưa ký chủ." "Du Khởi cần những vị tiên nhân đã phi thăng lên tiên giới phải tự tay viết tiên hiệu của mình vào Khởi Nguyên Tiên Phổ. Như vậy, Du Khởi mới có thể nhận được sức mạnh từ trong Khởi Nguyên Tiên Phổ, cùng mạnh lên với các vị tiên nhân của tiên giới!" Nghe đến đây, Phương Trần thầm nghĩ quả nhiên là thế! Chắc chắn phải có cái điều kiện này đi kèm. Nếu không, sao Du Khởi có thể chỉ là một ma đạo tiên nhân cỏn con được? Tiếp đó, tâm niệm Phương Trần khẽ động. Nói như vậy, Du Khởi chỉ khi nắm giữ Khởi Nguyên Tiên Phổ mới là Tiên Đế, còn nếu rời xa nó, y sẽ không còn là Tiên Đế nữa... Mà bản thân hắn cũng vậy. Có tộc phổ trong tay mới có thể đột phá cảnh giới, rời khỏi tộc phổ thì tu vi liền đình trệ... Nghĩ kỹ lại... Rời khỏi phổ (ly phổ/vô lý) quả nhiên là không đúng mà! Phương Trần lại hỏi tiếp: "Vậy Hệ thống, hiện giờ Khởi Nguyên Tiên Phổ đang ở đâu?" Hệ thống trả lời: "Hiện tại Khởi Nguyên Tiên Phổ sau khi được cải tạo, đã biến thành tộc phổ của ký chủ, đang nằm trong tổ từ của Phương gia!" Phương Trần: "..." Hóa ra cái thứ dùng để luyện khí của Phương gia lại là đồ của Du Khởi ư?! Trách không được nó lại bá đạo đến thế! Sau này khi giải quyết xong mọi chuyện, nhất định phải trả lại món đồ này cho Du Khởi mới được... Kế đó, Phương Trần tiếp tục phục dựng lại con đường tu luyện của Du Khởi. Sau khi đánh mất con đường thành Đế bằng Khởi Nguyên Tiên Phổ, Du Khởi đã nhờ cơ duyên xảo hợp mà một luồng phân hồn chuyển thế trọng sinh, trở thành Du Khởi của Đức Thánh tông, cũng chính là Đảo Du hiện tại. Đảo Du ban đầu làm Thánh tử ở Đức Thánh tông, tu tập truyền thừa của tông môn này. Đức Thánh tông phương diện khác thì không nói, nhưng khoản tự tẩy não chính mình thì đúng là đệ nhất thiên hạ. Sau khi trải qua quá trình tôi luyện ở Đức Thánh tông, tâm trí của Đảo Du đã kiên định như sắt thép. Có điều, bấy nhiêu đó vẫn không chống lại được lời nguyền huyễn mộng tiên giới mà Lệ Phục đã hạ lên người y. Dưới tác động của lời nguyền này, Đảo Du trực tiếp từ bỏ tu luyện, chuyển sang đi phổ độ chúng sinh. Phương Trần vốn tưởng lời nguyền huyễn mộng tiên giới là hình phạt mà Đảo Du phải chịu vì nghịch lại thiên cương, nhưng giờ ngẫm lại, thiên đạo và thiên cương đã bị Giới Kiếp làm ô nhiễm, Du Khởi nghịch thiên cương cũng tương đương với việc chống lại ý chỉ của Giới Kiếp. Trong tình huống đó, hình phạt mà y phải chịu không thể nào là lời nguyền khiến y ngừng tu luyện được, mà ngược lại, phải là thúc ép y tu luyện thật nhanh để sớm tạo ra một lối vào cho Giới Kiếp xâm nhập Linh giới mới đúng. Đến lúc này Phương Trần mới nhận ra, sư tôn hạ lời nguyền huyễn mộng tiên giới, ngoài việc ngăn cản Du Khởi tu luyện, còn định mượn đó để Du Khởi tự tạo ra một tiên giới trong tưởng tượng. Du Khởi muốn thành Đế thì phải dựa vào sự lớn mạnh của tiên giới nguyên bản, tức là số lượng tiên nhân phải đủ nhiều, cùng với Khởi Nguyên Tiên Phổ. Nhưng hiện tại, tình hình tiên giới nguyên bản không rõ ràng, ước chừng cũng chẳng lạc quan gì; còn Khởi Nguyên Tiên Phổ thì đã biến thành tộc phổ Phương gia... Trong hoàn cảnh này, Du Khởi căn bản không thể đi lại con đường cũ. Chính vì thế, Lệ Phục muốn Du Khởi tự mình sáng tạo ra một tiên giới giả tưởng để thay thế cho tiên giới cũ. Mà Du Khởi từng học qua công pháp Đức Thánh tông, lại dùng thiên phú tuyệt đỉnh luyện tới mức xuất thần nhập hóa. Trong trường hợp này, tiên giới giả tưởng do Du Khởi tạo ra sẽ được y dùng phương pháp tẩy não siêu việt khiến cho nó trở nên vô cùng chân thực. Theo lộ trình này, Du Khởi có thể dựa vào tiên giới giả tưởng mà thành tựu Tiên Đế. Phương Trần suy luận đến đây, cảm thấy chuyện này có chút không đáng tin, nhưng nhớ lại mấy lần đột phá theo kiểu "muốn là có" của Du Khởi, thì việc y chỉ dựa vào tưởng tượng mà thành Đế dường như cũng không phải là không thể chấp nhận được. Chỉ có điều, việc Du Khởi dựa vào tiên giới giả tưởng để thành Đế, do hắn tuyên giảng về đảo Thần Kỳ, nên cái tiên giới giả tưởng kia đã dần biến thành đảo Thần Kỳ mất rồi. Và tiếp sau đó... Du Khởi đã tạo ra cái thứ người máy biến hình bản lậu kia. Cứ đà này, nói không chừng Du Khởi có thể nhờ nghiên cứu đảo Thần Kỳ mà trực tiếp thành Đế. Nếu thật sự là vậy, Du Khởi sẽ dùng cách thức gì để tấn công Giới Kiếp đây? Chẳng lẽ định tạo ra một chiếc xe tải của đảo Thần Kỳ để tông chết Giới Kiếp sao? Nghĩ đến đây, Phương Trần không nhịn được mà gãi gãi đầu. Chuyện này có phải quá trừu tượng rồi không? Ở bên cạnh, Du Khởi vốn đang cho mèo ăn, thấy Phương Trần lắc đầu thì lập tức hỏi: "Phương tiền bối, sao ngài lại gãi đầu vậy?" Phương Trần đáp ngay: "Đầu óc ngứa ngáy, gãi một chút thôi." Du Khởi thắc mắc: "Nhưng ngài đang gãi da đầu mà." Phương Trần tặc lưỡi một cái, tên này cũng khó đối phó thật đấy. Ngay sau đó, cả cái đầu của hắn đột nhiên biến thành một luồng kiếp lôi xanh biếc khổng lồ, thiên uy cuồn cuộn trấn nhiếp mọi thứ trong động phủ, linh lực trong khoảnh khắc này cũng trở nên đặc quánh nặng nề. Sau đó, Phương Trần thọc tay vào trong luồng kiếp lôi, gãi mạnh hai cái rồi mới rút ra, dùng giọng nói đầy điện cảm vang lên: "Ta~ gãi~ xong~ não~ rồi~ còn~ ngươi~ sao~ không~ tiếp~ tục~ cho~ phàm~ thú~ ăn~ đi~ đứng~ ngây~ ra~ đó~ làm~ gì~?" Du Khởi lập tức lộ ra vẻ mặt sùng bái, quay đầu tiếp tục cho đám động vật ăn. Đầu của Phương Trần khôi phục lại trạng thái bình thường, hắn thầm hỏi trong lòng: "Hệ thống, theo lời ngươi nói, Khí Vận Chi Tử Du Khởi này chẳng phải là quá biến thái rồi sao?" "Y thật sự chỉ cần dựa vào suy nghĩ của bản thân mà có thể ngưng tụ ra phôi thai của quyền bính Tiên Đế ư?!" Hệ thống trả lời: "Không phải đâu, thưa ký chủ." "Du Khởi có cơ hội ngưng tụ được một phần vạn sức mạnh phôi thai của quyền bính Tiên Đế, gốc rễ không chỉ vì y hằng ngày rèn luyện trí tưởng tượng, mà còn vì sức mạnh của sinh linh đầu tiên của tiên giới, và quan trọng hơn là vì thời gian trước y từng hợp nhất làm một với Giới Kiếp." "Lúc Giới Kiếp đoạt xá cơ thể y, dù không hề có ý định giúp đỡ Du Khởi, nhưng trong lúc vô tình đã cho Du Khởi cơ hội cảm ngộ sức mạnh Tiên Đế." "Chính vì thế, Du Khởi mới có cơ hội sáng tạo ra 'đảo Thần Kỳ' trong tưởng tượng của mình." Phương Trần nghe xong liền bừng tỉnh đại ngộ, nói với Hệ thống: "Ta đã bảo mà, làm gì có ai chỉ dựa vào suy nghĩ mà tạo ra được phôi thai quyền bính Tiên Đế chứ, thế thì vô lý quá." Hắn thầm nghĩ, hóa ra là vậy! Hóa ra còn nhờ từng "hợp thể" với Giới Kiếp nên Du Khởi mới có thể đột phá thần tốc như thế. Ta đã nói là không thể nào mạnh lên một cách vô duyên vô cớ như vậy được mà?! Phương Trần hơi khựng lại, trong lòng nảy ra một ý nghĩ... Xem ra, Giới Kiếp lại bị tính kế nữa rồi phải không? Đúng lúc này, Hệ thống trả lời Phương Trần: "Không đâu ký chủ, ngài nói sai rồi." "Vẫn có người có thể chỉ dựa vào suy nghĩ mà tạo ra được phôi thai của quyền bính Tiên Đế đấy." Phương Trần ngẩn ra: "Là ai?" Hệ thống: "Chính là ngài!"