Chương 1413

Kiếp lôi mê mang

Đăng ngày 30/08/2026

19
Oong oong oong—— Lúc này, toàn bộ Nguy Thành chìm trong tĩnh lặng tuyệt đối. Sóng đỏ ngập trời vẫn đang cuồn cuộn tuôn trào, những luồng thiên đạo hồng hà còn sót lại không ngừng rót vào bên trong Hồng Vụ Thần Tướng thân. Tiếng nước chảy xiết vang lên rõ mồn một, hệt như giữa đêm khuya thanh vắng nghe tiếng suối reo ngoài hiên cửa vậy. Đám đại năng Đại Thừa đang lơ lửng giữa không trung Nguy Thành cũng có chút ngây người. Đạo cự lôi to bằng cả tòa thành trì kia, đến thì nhanh, mà đi thì cũng nhanh đến mức mẹ nó không kịp nhìn. Điều này khiến bọn họ chẳng rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Theo lẽ thường, tu sĩ khi vượt kiếp sẽ có chín lần lôi kiếp, mỗi lần lại có chín đạo lôi điện. Vì vậy, trong tình huống bình thường, sau khi chém xuống một đạo thì đáng lẽ phải còn tám đạo nữa mới đúng. Hơn nữa, tình hình của Phương Trần còn có chút đặc thù. Với tốc độ phản ứng lôi kiếp theo kiểu "vượt kiếp không kẽ hở" của Phương Trần, e rằng lần lôi kiếp thứ nhất vừa kết thúc, khi mọi người còn chưa kịp định thần thì lần lôi kiếp thứ hai đã ập đến Nguy Thành rồi. Tám mươi mốt đạo kiếp lôi này chắc chắn phải chém xong hết trong ngày hôm nay. Nói cách khác, lát nữa chắc chắn sẽ có đạo thứ hai, thậm chí là toàn bộ tám mươi đạo còn lại đều sẽ giáng xuống. Nhưng mà... Bọn họ ngẩng đầu lên, tầm mắt vượt qua cột sáng thông thiên và vòng xoáy đỏ rực, nhìn về phía đám kiếp vân đang ùng ục chuyển động, thỉnh thoảng lại lóe lên lam quang kia... Phương Trần hiện tại đã nhét ngược kiếp lôi vào lại trong kiếp vân rồi... Lát nữa thật sự còn có tám mươi đạo kiếp lôi hạ xuống sao? Một lát sau. Đám Đại Thừa vẫn quyết định di tản người trong Nguy Thành đi trước. Cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi, không ai muốn trải qua thêm lần nào nữa. Nếu bọn họ đứng cạnh mà vẫn để người trong Nguy Thành chết sạch, thì khoan hãy nói đến việc bản thân có tha thứ được cho mình hay không, chỉ riêng Lăng Tu Nguyên thôi, e rằng sau khi phá phong ra ngoài sẽ cầm kiếm chém sạch bọn họ mất... Còn những vị Đại Thừa chưa kịp nhập tên vào tộc phổ thì vội vã quay lại từ đường, tiếp tục lưu danh... ... Bên trong kiếp vân. Môi trường đen kịt này đối với Phương Trần mà nói lại có một sự thân thiết khó tả. Dẫu sao vài ngày trước hắn cũng vừa từ đây đi ra, nay lại quay trở về, khó tránh khỏi cảm giác như được về lại nhà mình. Hơn nữa, không gian bên trong kiếp vân lần này còn thoải mái hơn lần trước nhiều. Diện tích của nó vô cùng đồ sộ, dù sao thì đám mây này còn to hơn cả Nguy Thành, có thể tưởng tượng được diện tích chiếm đất... à không, diện tích chiếm trời rộng lớn đến nhường nào. Vả lại, lần trước ở Xỉ Sơn, trong kiếp vân chỉ có tiểu lôi. Nhưng lần này, có đại lôi! Ngay vừa rồi, sau khi kiếp vân xuất hiện, Phương Trần đã nhạy bén nhận ra đám mây đột ngột kéo đến này có gì đó không ổn. Kiếp vân này dày đến mức dọa người, kiếp lực ẩn chứa bên trong lại cuồn cuộn không có giới hạn, cả đám mây đều toát ra một vẻ kỳ quái. Tuy rằng kiếp vân của hắn xưa nay luôn là phiên bản đặc chế của Giới Kiếp, kỳ quái là chuyện bình thường, nhưng kỳ quái đến mức này thì vẫn là lần đầu tiên. Chính vì vậy, thần thức của hắn lập tức phi độn tiến vào không gian Thiên Đạo. Sau khi vào không gian Thiên Đạo, Phương Trần liền nhìn thấy trên bề mặt Thiên Đạo Vân Bàn đang có kiếp lực vô cùng vô tận phun trào ra, điên cuồng bay về phía kênh dẫn truyền mà Giới Kiếp đã thiết lập cho mình, rồi đổ vào đám kiếp vân phía trên Nguy Thành. Phương Trần vốn tưởng rằng kiếp lôi này được tính toán dựa trên tổng thực lực của tất cả tu sĩ trong thành, nên mới có nhiều kiếp lực đến thế... Nhưng sau khi nhìn kỹ thêm vài lần, hắn mới phát hiện có điểm sai sai— Đây không phải là tổng hợp kiếp lôi của toàn bộ Đại Thừa trong thành, mà là tám mươi mốt đạo kiếp lôi của chính hắn đã bị nén lại thành một đạo duy nhất! Sở dĩ có thể phán đoán nhanh như vậy là bởi Phương Trần phát hiện cường độ của những đạo kiếp lôi này tăng dần theo thứ tự từ Độ Kiếp nhất phẩm đến cao hơn, cho đến Độ Kiếp cửu phẩm thì dừng lại. Thực tế, đứng ở lập trường của Giới Kiếp, nó chắc chắn không muốn tính toán theo số lượng của tất cả tu sĩ để nâng cao uy lực kiếp lôi một cách vô hạn, bởi làm như vậy nhất định sẽ tạo điều kiện cho Phương Trần. Lần đầu tiên ở vạn năm núi lửa chính là một bài học xương máu. Sau khi lợi dụng Hỏa Sát Vương để cường hóa kiếp lôi, Phương Trần đã hấp thụ một lượng kiếp lôi quá mức cho phép chỉ trong một lần. Lúc đó Phương Trần còn chưa biết tự bạo, chỉ là chạy đi cưỡng ép hấp thụ Hỏa Sát Vương rồi nổ tung để phục sinh. Mà Phương Trần của hiện tại, Thái Thanh Giới Nguyên Thuật hoàn toàn có thể giúp hắn phục sinh vào đúng thời điểm hoàn hảo, tốc độ kiếp lôi có nhanh đến mấy cũng không thể khóa định được hắn. Đến lúc đó, cho dù có ngưng tụ thành một đạo kiếp lôi mạnh mẽ đến đâu, giết chết bao nhiêu Đại Thừa đi chăng nữa, cũng không thể giết được Phương Trần. Mà chỉ cần Phương Trần phục sinh lại, hắn sẽ có kiếp lực hưởng dùng không hết. Chính vì thế, Giới Kiếp sẽ không nâng cao uy lực kiếp lôi, mà chỉ giống như trước đó, đem những đạo kiếp lôi mà Phương Trần bắt buộc phải gánh chịu theo quy tắc, thông qua đủ loại phương thức vặn vẹo để triệt tiêu đi càng nhiều càng tốt. Việc nén tám mươi mốt đạo kiếp lôi thành một đạo chính là một trong những phương pháp triệt tiêu kiếp lôi của Giới Kiếp. Điều kiện kích hoạt nó rất đơn giản, đó là khi Phương Trần dẫn theo rất nhiều người cùng vượt kiếp thì nó sẽ xuất hiện. Giới Kiếp từng suy diễn qua, nó lo lắng sau khi Phương Trần nếm được ngon ngọt ở vạn năm núi lửa, hắn sẽ vì muốn nâng cao uy lực kiếp lôi mà dẫn theo một đám người cùng vượt kiếp. Trước đây, Giới Kiếp còn cảm thấy với tiêu chuẩn đạo đức của Phương Trần, chắc hẳn hắn sẽ không làm ra chuyện địa ngục như vậy. Nhưng sau đó, khi phát hiện Đạo Trần Cầu có thể đưa người xuyên hành trong lôi kiếp, Giới Kiếp đã thay đổi suy nghĩ. Nó lo rằng Phương Trần sẽ dẫn người theo để nâng tầm uy lực lôi kiếp, sau đó lại nhét họ vào trong Đạo Trần Cầu. Làm như vậy có thể khiến người khác bình an vô sự, rồi một mình Phương Trần tha hồ "đánh chén" một mẻ lớn... Dù không biết ý tưởng này Phương Trần đã từng nảy ra hay chưa, nhưng Giới Kiếp không thể không phòng bị. Chính vì thế, để tránh tình huống này xảy ra, Giới Kiếp đã mai phục từ trước, dùng sức mạnh hữu hạn để sửa đổi quy tắc của kênh dẫn truyền. Chỉ cần Phương Trần dẫn theo nhiều người cùng vượt kiếp, vậy thì đem tất cả lôi điện ngưng tụ thành một đạo duy nhất. Mục đích xuất hiện của đạo lôi này không phải để giết người, mà là để không cho Phương Trần hấp thụ. Nếu nó giáng xuống mặt đất, nó sẽ đánh đều lên tất cả các đối tượng, để những người khác dùng mạng mà tiêu hao sức mạnh của tia lôi điện này, giảm bớt lượng mà Phương Trần có thể hấp thụ. Nếu lúc đánh xuống, những người khác đều đã trốn vào Đạo Trần Cầu, thì đạo kiếp lôi này sẽ treo lơ lửng không rơi, bắt đầu chuyển hóa thành đủ loại yêu thú để tiêu hao sức mạnh, giống như đạo kiếp lôi đầu tiên mà Phương Trần gặp phải ở Xỉ Sơn vậy... Tuy nhiên, Giới Kiếp quả thực đã không dự đoán được việc Phương Trần sẽ hấp thụ thiên đạo dị tượng, đến mức ép cả Tứ Đạo Chi Thân chưa từng thấy bao giờ ra ngoài. Sự gia trì của tổ binh dành cho Phương Trần quá mức khủng khiếp. Tổ binh vốn là vật của Nhân Tổ, cùng gốc cùng nguồn với nhân tộc, cực kỳ phù hợp để người tộc nắm giữ. Phương Trần có thứ này, tự nhiên là sức mạnh tăng vọt. Khi Phương Trần thi triển Thần Tướng Dung Binh, tôi luyện Nhân Tổ Tứ Huyết thành món tổ binh trong tay, Nguyên Thần và nhục thân của hắn lúc này dường như cũng bắc lên một cây cầu nối. Sau khi cả hai liên thông, sức mạnh của Phương Trần tăng trưởng một cách điên cuồng... Khi Phương Trần tiến đến trước mặt kiếp lôi, sức mạnh của hắn không chỉ có Thượng Cổ Thần Khu, mà còn có sự gia trì của tổ binh Nguyên Thần. Đạo kiếp lôi này còn chưa kịp giáng xuống đã bị Phương Trần cưỡng ép đẩy ngược trở về. Mà lúc này, sau khi kiếp lôi bị ép nhét lại vào kiếp vân, nó lại quái dị không chui vào cơ thể Phương Trần, mà hóa thành lôi tương đặc quánh, chảy tràn bên trong kiếp vân, tàn phá lan tỏa khắp nơi. Nó bò lên phía trên không trung nội bộ đám mây, rồi lại chui xuống phần dưới, nhưng dù đi đâu đi chăng nữa, nó cũng nhất quyết không chịu tiến vào cơ thể Phương Trần... Trạng thái mê mang của kiếp lôi lúc này giống hệt như một sinh viên mới ra trường vậy, hoàn toàn không biết trong cái tình cảnh quái đản này mình nên làm cái gì. Ai mà ngờ được mình lại bị người ta đẩy ngược về cơ chứ... Kiếp lôi vốn sẽ điều chỉnh thực lực của mình cho tương xứng với người vượt kiếp, theo lý mà nói, tám mươi mốt đạo kiếp lôi này hợp lại làm một thì Phương Trần không thể nào đẩy nổi. Nhưng ngay cả Giới Kiếp vốn ngày đêm vận dụng trí óc để tính toán cũng không ngờ được Phương Trần lại lấy được tổ binh. Chính vì vậy, sau khi bị đẩy về, đạo kiếp lôi vốn không được thiết lập sẵn chỉ lệnh đã rơi vào trạng thái hoàn toàn mê mang...
Kiếp lôi mê mang — Bảo Ngươi Đi Chịu Chết, Không Bảo Ngươi Vô Địch — Xem Truyện Chữ