Chương 1484
Phương Trần tổ binh và biến hóa của Tiên Chướng
Đăng ngày 30/08/2026
19
Sau khi Giọt Nước Thiên Ma dứt lời, nó lại chĩa mũi dùi về phía Cơ Thảo Thiên Ma:
"Câu trả lời này, không biết ngươi có hài lòng hay không?"
Vừa dứt câu, Cơ Thảo Thiên Ma không buồn tranh cãi thêm, chỉ cười khẩy một tiếng:
"Hài lòng, ngươi cũng giỏi khua môi múa mép đấy. Cứ nói thẳng là Du Khởi thôn phệ quyền bính chi lực của chúng ta để đột phá không phải xong rồi sao? Chuyện chỉ cần một câu là xong mà cứ phải kéo dài lê thê, để chứng tỏ mình biết ăn nói chắc?"
Cẩn Sắc Thiên Ma liếc nhìn Cơ Thảo Thiên Ma, nhạt giọng nói:
"Câm miệng đi."
Thấy vậy, Cơ Thảo Thiên Ma liền im bặt. Cẩn Sắc Thiên Ma quay sang nhìn Giọt Nước Thiên Ma:
"Ngươi nói tiếp đi."
Giọt Nước Thiên Ma nhìn quanh đám Thiên Ma, chậm rãi lên tiếng:
"Ta và Cẩn Sắc Thiên Ma trước đó vẫn luôn cho rằng, Lệ Phục liên tục thay đổi tên gọi của Ngộ Đạo Tiên Thạch một cách không theo quy luật, vào những thời điểm bất định, cốt là để làm nhiễu loạn nhận thức của chúng ta, khiến chúng ta không thể thực sự 'nhận diện' đúng món bảo vật này."
"Mỗi khi lão đổi tên, bất kỳ hòn đá nào lão cầm lên cũng sẽ khiến chúng ta trong thoáng chốc lầm tưởng đó chính là Ngộ Đạo Tiên Thạch thật sự. Ngươi căn bản không thể phân biệt được món đồ thật đang nằm ở đâu."
"Mà bên trong Ngộ Đạo Tiên Thạch chắc chắn ẩn chứa thứ gì đó vô cùng quan trọng."
"Chính vì thế, chúng ta suy đoán Lệ Phục làm vậy là để chờ đợi một ngày, có thể giấu món đồ thật giữa muôn vàn hòn đá khác để làm đòn sát thủ đánh lén, hoặc giao nó cho Phương Trần để hắn ra tay với chúng ta..."
"Trước kia, chúng ta cứ ngỡ thứ giấu bên trong là tổ binh của Nhân Tổ, bởi chỉ có tổ binh mới đủ sức uy hiếp đến thế. Nhưng hiện tại, ta cho rằng việc Phương Trần có được tổ binh mô phỏng..."
"Có lẽ là sau khi Lệ Phục đoạt được quyền bính chi lực của chúng ta, lão đã tỉnh táo lại trong chốc lát, từ đó chỉ dẫn cho Phương Trần cách sử dụng đúng đắn món tổ binh Nhân Tổ mà hắn vốn đã nắm giữ từ lâu, để tạo ra tổ binh mô phỏng."
Nghe đến đây, Cự Ngưu Thiên Ma lập tức giật mình:
"Ý ngươi là sao? Nắm giữ từ lâu? Phương Trần có tổ binh Nhân Tổ từ bao giờ?"
Giọt Nước Thiên Ma đáp:
"Đó chính là điều mà ta và Cẩn Sắc đã dự đoán. Chúng ta sớm đã cho rằng, vệt đá mà Lệ Phục cố tình để rơi ra từ Ngộ Đạo Tiên Thạch chính là tổ binh của Nhân Tổ."
"Đây cũng là lý do thực sự khiến Cẩn Sắc liên tục dùng phân thân trong giới nội, dùng lời nói và hành động để thử nghiệm công dụng của Chân Trần Cầu. Chỉ có làm vậy mới kiểm chứng được suy đoán của chúng ta có đúng hay không."
Lời này vừa thốt ra, đám Thiên Ma đều kinh hãi. Hóa ra sự tình lại là như vậy sao?!
Cự Ngưu Thiên Ma cau mày:
"Vậy nên, thực tế Phương Trần đã sớm có được tổ binh, chỉ là hắn vẫn luôn không biết cách sử dụng mà thôi."
Giọt Nước Thiên Ma thản nhiên nói:
"Chắc chắn là vậy. Vệt đá rơi ra từ tay Lệ Phục chỉ là một mảnh nhỏ của Ngộ Đạo Tiên Thạch, trông có vẻ chẳng đáng là bao. Nhưng sau đó, Lệ Phục luyện chế Chân Trần Cầu, kết hợp với vệt đá đó để tạo thành pháp bảo Chân Trần như hiện nay."
"Khi Lệ Phục luyện chế Chân Trần Cầu, lão đã trích xuất thiên địa chi lực của Linh giới, khiến núi sông cỏ cây đều tỏa ra lưu quang. Trông thì như dùng sức mạnh của Linh giới để luyện khí, nhưng chúng ta đều hiểu rõ, lão đã bí mật lấy ra thiên địa chi lực của Nguyên Thủy Tam Đế giới từ lúc nào không hay."
"Lúc chúng ta tiến vào giới nội còn chẳng tìm thấy Nguyên Thủy Tam Đế giới, vậy mà ngay khoảnh khắc luyện chế Chân Trần Cầu, lão lại lôi nó ra được... Khà khà, việc này khiến Chân Trần Cầu trông như món pháp bảo quan trọng nhất. Chúng ta thậm chí từng đoán xem có phải Lệ Phục và Phương Trần đã bàn bạc trước khi vào giới để tạo ra một loại 'tổ binh hậu thiên' chưa từng nghe danh hay không."
"Hơn nữa, Chân Trần Cầu thiên biến vạn hóa, có thể nuốt chửng những pháp bảo tiên tổ hàng đầu của Linh giới, điều này càng chứng tỏ nó vô cùng nghịch thiên, rất có khả năng dùng để giết chúng ta. Thế nhưng, thứ gì càng lộ liễu thì càng có vấn đề."
"Dù là việc Lệ Phục phô trương luyện khí, hay hành động 'lén lút lấy ra' thiên địa chi lực của Nguyên Thủy Tam Đế giới một cách lộ liễu, đều chứng minh Chân Trần Cầu tuyệt đối không phải dùng để tấn công. Huống hồ, mấy món pháp bảo tiên tổ kia có món nào thực sự là vũ khí tấn công có uy hiếp đâu?"
"Vì vậy, chúng ta có một suy đoán mới. Đó là Chân Trần Cầu được tạo ra để cung cấp năng lượng cho vệt đá kia."
"Nếu các ngươi đem Chân Trần Cầu so sánh với Độ Ách Thần Binh sẽ thấy, Độ Ách Thần Binh nhìn thì là một thanh kiếm, nhưng thực chất quan trọng nhất lại là cái chuôi kiếm dùng để chứa kiếp lực. Vậy thì Chân Trần Cầu cũng thế, nhìn thì bản thân nó rất quan trọng, nhưng thực ra cốt lõi vẫn là vệt đá mà Lệ Phục cố ý đánh rơi."
"Nếu giả định vệt đá đó là tổ binh Nhân Tổ, thì sau khi Chân Trần Cầu hấp thụ đủ sức mạnh của pháp bảo tiên tổ rồi gia trì lên nó, tổ binh chắc chắn sẽ khôi phục được không ít uy lực. Việc hiện giờ Phương Trần có thể lấy ra tổ binh mô phỏng càng khẳng định vệt đá kia chính là Nhân Tổ tổ binh mà chúng ta hằng nghĩ."
Dứt lời, dưới thiên mạc đen kịt lập tức rơi vào sự im lặng và tĩnh mịch ngắn ngủi. Một luồng sợ hãi không thể kiềm chế lan tỏa khắp nơi.
Chúng không sợ Phương Trần. Chúng sợ tổ binh của Nhân Tổ.
Khi nhận ra tổ binh Nhân Tổ có khả năng đã thực sự xuất hiện, cộng thêm việc Phương Trần nắm giữ kiếm pháp cực kỳ giống Nhân Tổ, nỗi sợ trong lòng chúng không còn cách nào áp chế nổi. Bởi lẽ chúng đều nhớ về nhát kiếm năm xưa đã chém nát giấc mộng xưng bá Tam Đế giới, duy ngã độc tôn của Ma Tổ.
Sau khi Giọt Nước Thiên Ma nói xong, Cự Ngưu Thiên Ma hỏi:
"Vậy sau đó thì sao?"
Đối với chúng, việc Phương Trần cầm tổ binh tuy đáng sợ nhưng vẫn nằm trong dự liệu. Lý do chúng không liều mạng với Lệ Phục bấy lâu nay cũng là vì lo lão sẽ lôi tổ binh ra để đồng quy vu tận. Thế nên chúng mới dùng chiến thuật "gặm nhấm giới bích, xâm chiếm giới nội" để làm suy yếu tối đa khả năng chiến đấu của Lệ Phục, sao cho dù lão có liều mạng thì chúng cũng không chịu thiệt quá nhiều.
Nay đã "đoán" được Phương Trần lấy được tổ binh và tạo ra tổ binh mô phỏng, chúng muốn biết bước tiếp theo phải làm gì.
Người trả lời Cự Ngưu Thiên Ma không phải Giọt Nước mà là Cẩn Sắc Thiên Ma. Lão nói:
"Sau đó ư? Sau đó là phải chuẩn bị tâm lý cho tốt."
Cự Ngưu Thiên Ma ngẩn ra:
"Chuẩn bị tâm lý gì? Chẳng lẽ là chuẩn bị đối phó với việc Phương Trần cầm tổ binh Nhân Tổ đánh tới sao? Cái đó chúng ta chẳng phải đã tính đến từ lâu rồi à?"
Việc liệt kê mọi khả năng xấu nhất là chuyện đám Thiên Ma này thường xuyên làm trong các cuộc đại hội. Giống như Phương Trần hay dùng trí lực dư thừa để làm những chuyện trừu tượng, Giới Kiếp cũng dùng sức mạnh tính toán để diễn luyện mọi khả năng giao chiến.
Khi thấy Phương Trần định cùng Lệ Phục cứu vãn Tam Đế giới, chúng đã nghĩ tới rất nhiều viễn cảnh. Ví dụ như "Phương Trần không đẩy nổi Tiên Giới Chi Môn, liền chọn dùng Thôn Linh Đạo Pháp nuốt chửng Lệ Phục để đoạt quyền bính Nhân Tổ, hóa thân thành Nhân Tổ"; hay như "Phương Trần bị hạn chế sinh linh khí vận, quyền bính không thể viên mãn nên chọn nuốt chửng Lăng Tu Nguyên, dùng cái chết của quyền bính Chúng Sinh để suy diễn ra quyền bính Cái Chết đơn nhất và viên mãn"...
Vì vậy, chuyện cầm tổ binh vốn đã nằm trong kịch bản, chúng chỉ kinh ngạc vì vệt đá nhỏ bé kia lại chính là tổ binh mà thôi.
Nhưng đối mặt với câu hỏi của Cự Ngưu Thiên Ma, Cẩn Sắc Thiên Ma lại lắc đầu:
"Không chỉ có tổ binh Nhân Tổ, mà còn có những tổ binh khác nữa."
Đám Thiên Ma kinh hãi:
"Ý ngươi là sao? Còn tổ binh nào nữa?"
Cẩn Sắc Thiên Ma không đáp thẳng mà chuyển hướng:
"Chắc các ngươi cũng cảm nhận được, Yêu Tổ chỉ khi hợp lực với Tự Nhiên chi tổ mới có thể đối kháng với chúng ta và Nhân Tổ. Rõ ràng Tự Nhiên chi tổ là một phần còn thiếu của Yêu Tổ, nhưng quyền bính Yêu Tổ vốn đã viên mãn, nên ta luôn cho rằng Tự Nhiên chi tổ chính là món tổ binh mà Yêu Tổ thiếu hụt."
"Chỉ là không biết năm xưa do Yêu Tổ không hàng phục được nó, hay món tổ binh đó đã sinh ra khí linh, độc lập trở thành Tiên Đế. Mà hiện nay, Uẩn Linh Thụ chưa biết chừng sẽ trở thành 'Tự Nhiên chi tổ' mới, cuối cùng biến thành tổ binh hậu thiên của Phương Trần."
"Tổ binh và quyền bính vốn là thiên sinh. Nhưng đã có quyền bính hậu thiên thì tổ binh hậu thiên cũng chẳng phải là không thể chế tạo. Ngoài việc tái tạo Tự Nhiên chi tổ, Chân Trần Cầu có thể cường hóa tổ binh Nhân Tổ, Chân Trần Cầu cũng có thể phối hợp với quyền bính Chúng Sinh để trở thành tổ binh hậu thiên của Lăng Tu Nguyên... Thậm chí hắn rất có khả năng sẽ nuôi dưỡng món tổ binh mô phỏng mà Nhân Tổ để lại thành tổ binh hậu thiên thật sự. Những chuyện này, chúng ta đều phải lường trước..."
Khi Cẩn Sắc Thiên Ma dứt lời, bầu không khí dưới thiên mạc đen kịt trở nên vô cùng nặng nề. Theo một góc độ nào đó, lời của lão đã biến tổ binh thành thứ rẻ rúng như rau ngoài chợ, Phương Trần muốn là có. Nếu chuyện này xảy ra thật thì chẳng khác nào trò đùa của tạo hóa. Nếu Phương Trần có thể tung ra một đống tổ binh, thì cũng giống như việc đột ngột tung ra một chiêu tất sát hủy diệt cả Giới Kiếp vậy.
Vô lý hết sức. Nhưng phối hợp với tông giọng của Cẩn Sắc Thiên Ma, đoạn hội thoại này lại mang một sức thuyết phục kỳ lạ, khiến lũ Thiên Ma đều câm nín. Cẩn Sắc Thiên Ma, kẻ vừa gieo rắc nỗi lo âu tột độ, vẫn không có biểu hiện gì thêm.
Ngay lúc này.
Ầm ——
Một chiếc xe thể thao màu đen lao vút ra từ thiên mạc, kéo theo hàng loạt tia điện đen kịt, tiếng điện xẹt xì xì chói tai vang lên rồi dừng khựng lại trước mặt Cẩn Sắc Thiên Ma. Tiếp đó, một giọng nói cao vút, sắc lạnh vang lên đầy khiêu khích:
"Đồ ngu, ngươi có phải nghĩ quá nhiều rồi không?"
"Ngươi tưởng tổ binh là hàng bán buôn chắc?"
"Hơn nữa, dù những thứ khác có khả năng, thì làm sao Phương Trần có thể nuôi dưỡng tổ binh mô phỏng thành tổ binh hậu thiên được? Ngươi coi tổ binh của chúng ta là đồ chết rồi sao?"
Vừa nói, chiếc máy in đen kịt treo lơ lửng trên không trung cũng như đang phối hợp, ầm ầm giáng xuống thêm nhiều tia lôi điện đen, mỗi tia đều to lớn như một ngọn núi, cực kỳ khủng khiếp.
Cẩn Sắc Thiên Ma không ngăn cản Cuồng Táo Thiên Ma lên tiếng, đợi gã nói xong mới nhạt nhẽo đáp:
"Ngươi có biết điểm khác biệt lớn nhất giữa tổ binh của chúng ta và tổ binh mô phỏng nằm ở đâu không?"
Cuồng Táo Thiên Ma quát: "Ở đâu?"
Cẩn Sắc Thiên Ma thản nhiên: "Tổ binh của chúng ta chứa đựng sức mạnh của chúng ta. Còn trước đó, tổ binh mô phỏng không có sức mạnh ấy. Nhưng giờ thì khác rồi."
"Phương Trần có được tổ binh mô phỏng, trong người lại có sức mạnh của chúng ta, hắn hoàn toàn có khả năng nuôi dưỡng nó thành tổ binh thực sự."
Cuồng Táo Thiên Ma gào lên:
"Chỉ với một viên đá thô đó mà đòi hiểu hết sức mạnh của chúng ta để nuôi dưỡng tổ binh ư? Ngươi bốc phét cái gì thế! Hơn nữa, nếu ngươi thông minh đến mức dự liệu được hắn có thể dùng đá thô để nuôi tổ binh, sao ngươi không ngăn cản?"
Lúc này, trên mặt Cẩn Sắc Thiên Ma chợt nở một nụ cười:
"Tại sao phải ngăn cản?"
"Như ngươi nói, một viên đá thô có lẽ không đủ, nhưng trên người Phương Trần có rất nhiều khả năng. Có thể hắn cũng chẳng nghĩ đến việc dùng sức mạnh đá thô để nuôi dưỡng tổ binh mô phỏng đâu. Nhưng nếu hắn thực sự làm được, chúng ta tuyệt đối không lỗ, trái lại còn có thể sở hữu món tổ binh thứ hai."
"Chỉ cần hắn nuôi dưỡng thành công, ta sẽ có cách đoạt lại, rồi luyện hóa thành tổ binh của riêng chúng ta."
Lời này vừa ra, đám Thiên Ma lập tức chấn động, những kẻ có ngũ quan đều lộ ra nụ cười:
"Cách gì?"
Cẩn Sắc Thiên Ma vừa định trả lời. Bỗng nhiên.
Oong ——
Toàn bộ giới bích bề mặt của Tam Đế giới đột ngột rung lên nhè nhẹ. Chứng kiến cảnh này, đám Thiên Ma lập tức biến sắc:
"Chuyện gì thế này?!"
Ầm ——
Sự bất thường của giới bích đã thu hút sự chú ý của chúng. Thiên mạc đen kịt cuộn trào khắp nơi, đồng thời, từng luồng hơi thở khủng bố vượt xa Đại Thừa đỉnh phong giáng xuống nơi này... Đó đều là hơi thở của những Thiên Ma cấp Tiên mà Giới Kiếp đang tu luyện. Biến hóa của giới bích đủ để làm gián đoạn quá trình tu luyện của Giới Kiếp, khiến hắn phải dốc toàn lực đối phó.
Xoẹt xoẹt xoẹt ——
Ngay sau đó, từng con Thiên Ma khổng lồ xuất hiện, dày đặc đến mức che kín cả bầu trời. Nếu lúc này có ai ở đây, chắc chắn sẽ kinh hãi đến ngất xỉu. Từng thực thể to lớn như núi cao tỏa ra khí tức u ám sâu thẳm như vực thẳm, đối mặt với chúng giống như đối mặt với những miệng giếng cổ không đáy, chẳng biết lúc nào chúng sẽ nhe nanh múa vuốt nuốt chửng tất cả.
Và ngay khoảnh khắc đám Thiên Ma này xuất hiện, biến hóa trên giới bích cuối cùng cũng lộ rõ. Ở vòng ngoài Tam Đế giới, không chỉ có giới bích do Nhân Tổ và Yêu Tổ kết thành, mà còn có Tiên Chướng do Lệ Phục dùng quyền bính chi lực tạo ra. Nói cách khác, Tam Đế giới có hai tầng bảo vệ, chỉ là sức mạnh của Tiên Chướng không bằng giới bích.
Lúc này, dưới sự chứng kiến của lũ Thiên Ma.
Vút ——
Toàn bộ tầng Tiên Chướng như bị bốc hơi, trong chớp mắt đã thu nhỏ lại một vòng... Thấy cảnh này, đám Thiên Ma lập tức đổi sắc mặt:
"Lão đang làm cái gì vậy?"
Chúng hiểu rất rõ, Tiên Chướng thu nhỏ đồng nghĩa với việc Lệ Phục đang rút lại sức mạnh trên đó. Điều này cũng có nghĩa là ngày chúng hoàn toàn xâm nhập Tam Đế giới đã đến gần hơn. Thế nhưng... chúng không hiểu Lệ Phục đang định làm gì?
Sau khi Tiên Chướng thu nhỏ lại một vòng.
Rắc rắc rắc ——
Tiếng nhai nuốt chói tai và dày đặc bắt đầu vang lên điên cuồng.
Xì xì xì ——
Từng luồng khói đen cuồn cuộn bốc lên. Những Thiên Ma thuộc hệ bình tĩnh hay thận trọng sẽ không ra tay nhanh như vậy. Nhưng những kẻ như Cuồng Táo hay Bạo Nộ thì chẳng quan tâm.
Có bẫy? Có vấn đề? Mặc kệ hết! Ngươi Lệ Phục dám rút sức mạnh lại thì ta dám gặm, gặm điên cuồng, gặm bán sống bán chết! Ta phải vào giới nội, ta phải luyện hóa các ngươi a a a a!!!