Chương 1511

Bảo ngươi đi giết phu, không bảo ngươi vô địch

Đăng ngày 30/08/2026

19
Huyền Đô sau một hồi cảm ứng kỹ lưỡng, cuối cùng cũng hoàn toàn xác nhận —— Khương Ngưng Y đang thi triển chính là Xích sắc Thần Tướng Khải hàng thật giá thật. Lần trước khi Huyền Đô gặp mặt Phương Trần, tuy y chưa từng thấy hắn thi triển Xích sắc Thần Tướng Khải, nhưng y đã từng thấy qua các loại Thần Tướng Khải màu sắc khác, nào là màu cam, màu vàng minh hoàng, y đều đã từng kiến thức, nên rất rõ phương thức vận chuyển của bộ công pháp này. Lúc này, cách thức hồng vụ lưu chuyển trên người Khương Ngưng Y gần như y hệt những bộ Thần Tướng Khải khác, điểm khác biệt duy nhất chính là Thần Tướng Khải của nàng dường như còn cao cấp hơn một bậc. Chính vì lẽ đó, Huyền Đô dám khẳng định, đây chính là Xích sắc Thần Tướng Khải. Thế nhưng... Xích sắc Thần Tướng Khải rõ ràng chỉ có người sở hữu Thần Tướng Đạo Cốt mới có thể nắm giữ. Mà Thần Tướng Đạo Cốt... Vốn chỉ có hậu duệ Phương gia mới xứng đáng có được. Khương Ngưng Y làm sao mà sở hữu được chứ??? Nghe thấy tiếng kinh ngạc của Huyền Đô, Lăng Khôi cũng lộ vẻ nghi hoặc, lên tiếng: "Ta chỉ nói là con bé đang nghỉ ngơi thôi, chứ đâu có bảo đây không phải Xích sắc Thần Tướng Khải." Huyền Đô: "..." Thôi bỏ đi. Lăng Khôi vốn là một kẻ kỳ quặc, tranh cãi với bà ta cũng chẳng có ý nghĩa gì. Kế đó, y hỏi tiếp: "Tại sao nàng ta đột nhiên lại có được Xích sắc Thần Tướng Khải? Chẳng lẽ nàng ta cũng có Thần Tướng Đạo Cốt sao?" Lăng Khôi gật đầu: "Có chứ." Huyền Đô: "?" Thấy Lăng Khôi trả lời dứt khoát như vậy, Huyền Đô sững sờ một chốc mới thốt lên: "Làm sao nàng ta lại có Thần Tướng Đạo Cốt được? Chẳng lẽ nàng ta thực chất không phải Khương Ngưng Y, mà là Phương Ngưng Y sao?" Nghe vậy, Lăng Khôi nghiêm mặt nói: "Ngươi là một kiếm linh, chứ đâu phải lão cổ hủ gì, sao mà phong kiến thế? Chúng ta từ lâu đã không còn trọng mấy thứ đó nữa rồi. Cho dù sau này Ngưng Y có thành thân với Phương Trần, cũng không có nghĩa là con bé phải đổi họ." Huyền Đô: "???" "Ngài thừa biết ta không có ý đó mà." Lăng Khôi bật cười: "Ha ha ha, không đùa với ngươi nữa. Khối Thần Tướng Đạo Cốt này là do Phương Trần đưa cho, còn đưa bằng cách nào thì ta cũng chẳng rõ. Đừng bận tâm mấy chuyện đó, ngươi cứ xem Ngưng Y luyện kiếm đi." Nghe tới đây, Huyền Đô mới nhận ra mình vốn không nên hỏi Lăng Khôi quá nhiều... Hóa ra bà già này cũng chẳng biết gì sất, chỉ đang mượn cơ hội trêu chọc y mà thôi. Tuy nhiên, Huyền Đô đã lầm. Lăng Khôi nói hiện tại là "thời gian nghỉ ngơi" của Khương Ngưng Y hoàn toàn là sự thật. Kể từ khi Khương Ngưng Y nhận được gói quà tân thủ chứa Thần Tướng Đạo Cốt, nàng đã sở hữu Xích sắc Thần Tướng Khải. Cộng thêm các trạng thái như [Sau khi tiếp nhận hệ thống Kiếm Đế của đạo lữ, ta vô địch rồi], [Bảo ngươi đi giết phu, không bảo ngươi vô địch], [Bảo ngươi giết phu, không bảo ngươi cùng hắn tấu hài], phương thức tu luyện của nàng đã biến thành —— Liên tục thi triển "Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm" và "Nhân Tổ nhất kiếm" của Diệp Tôn để tăng độ thuần thục, tiếp nhận những cảm ngộ hiện ra trong đầu. Sau đó, khi luyện kiếm đã mệt, cần tiêu hóa cảm ngộ, nàng sẽ bắt đầu vận chuyển Thần Tướng Khải để rèn luyện nền tảng. Vận chuyển công pháp không tính là luyện kiếm, nên đối với nàng, đó chính là nghỉ ngơi. Có điều, có lẽ vì khối Thần Tướng Đạo Cốt này xuất thân từ tay Phương Trần, nên nó cũng khá thích chơi chữ, nghe nhầm "nghỉ ngơi" thành "tu tập", thế là trình độ Thần Tướng Khải của Khương Ngưng Y cũng theo đó mà tăng vọt... Lúc này. Khương Ngưng Y đứng giữa sân, cơ thể đã bị hồng vụ bao phủ hoàn toàn, mà xương tay thần tướng trong đan điền cũng đang xoay chuyển và rung động điên cuồng —— U u u! Âm thanh đó xuyên thấu cơ thể, vang vọng khắp Ma Kiếm cốc. Những tảng đá xung quanh không biết có phải vì sợ hãi âm thanh này hay không mà chẳng có lấy một viên nào dám bay tới phía trước. Tình trạng của khối Thần Tướng Đạo Cốt này cực kỳ khác biệt so với khối của Phương Trần. Đây là kết quả của việc Khương Ngưng Y "nghỉ ngơi" quá nhiều mà thành. Phương Trần ngoại trừ lúc thi triển Khí Vận Thần Quyền ở trạng thái Yêu Ma Thần Tướng Khải, thì bình thường Thần Tướng Đạo Cốt im lìm như không có miệng vậy. Bất kể Phương Trần thi triển chiêu thức gì, Thần Tướng Đạo Cốt đều không chút động tĩnh, giống hệt như một ông chồng tuổi trung niên. Nhưng Thần Tướng Đạo Cốt của Khương Ngưng Y thì khác. Phản ứng của nó vô cùng mãnh liệt và tích cực, không ngừng rung động từng khắc từng giây. Trạng thái này giống như một thực thể có cảm xúc, đang phát tiết sự "phẫn nộ" của mình. Nó rung chấn ngày càng dữ dội. Tựa như đang gầm thét. Mang theo sự không cam lòng! Mang theo sự giận dữ! Chính vì vậy, hồng vụ trên bề mặt cơ thể Khương Ngưng Y dưới tiếng "gầm thét" này đã trở nên đặc quánh và đỏ thẫm như máu, dường như sắp ngưng tụ thành dòng máu thực sự chảy xuống. Mà khối xương tay thần tướng này cũng đã không còn giữ được dáng vẻ ban đầu khi mới nhập vào cơ thể Khương Ngưng Y nữa. Trước đó, xương tay thần tướng mang vẻ cổ phác, toát ra khí tức thô sơ từ thời đại nguyên thủy. Nhưng hiện giờ, toàn bộ khúc xương đang dần phát triển theo hướng sắc nhọn... Giống như sắp biến thành một khúc xương mọc đầy gai nhọn tua tủa! Đối mặt với sự thay đổi hình dạng và âm thanh ngày càng lớn, Khương Ngưng Y không hề hoảng loạn, nàng hiểu rõ trong lòng —— Đây mới chính là biểu hiện khi Thần Tướng Đạo Cốt thực sự trở nên mạnh mẽ! Theo như những gì Khương Ngưng Y tự mình nghiên cứu... Khi khai thác và lợi dụng Thần Tướng Đạo Cốt đến một mức độ nhất định, tình trạng này sẽ xảy ra. Thần Tướng Đạo Cốt của Phương Trần bị Giới Kiếp hạn chế, nên không thấy được dáng vẻ này. Mà trong công pháp Thần Tướng Khải cũng không hề đề cập đến điểm này, cho nên Phương Trần không biết chuyện cũng là lẽ thường tình. Nhưng tại sao Khương Ngưng Y lại biết? Đó là vì... Nàng đã tận dụng được lỗi của hệ thống Kiếm Đế! Nói cho cùng, nghỉ ngơi nhiều chắc chắn không thể khiến Thần Tướng Đạo Cốt mạnh lên, đó chỉ là cách nói đùa. Thứ thực sự khiến Thần Tướng Đạo Cốt mạnh lên chính là việc Khương Ngưng Y lợi dụng hệ thống Kiếm Đế! Sau khi Khương Ngưng Y có được Thần Tướng Đạo Cốt, Tiêm Vân tiên tử đã đưa ra một ý tưởng —— Liệu Thần Tướng Khải có khả năng trở thành một loại kiếm ý của Khương Ngưng Y hay không? Tiêm Vân tiên tử nghĩ như vậy cũng là lẽ thường. Bởi vì từ khi sở hữu Nguyên Thần cầu, con đường tu luyện của Khương Ngưng Y đã không còn giống người bình thường nữa. Nàng muốn mạnh lên, linh lực không phải là mấu chốt. Kiếm ý mới là tất cả! Chỉ khi kiếm ý càng nhiều, càng mạnh, Nguyên Thần cầu mới càng phong phú và có tầng thứ, thực lực của nàng mới có thể thăng tiến vượt bậc. Chính vì thế, trong hành trình luyện kiếm sau đó, Khương Ngưng Y đã suy ngẫm xem làm thế nào để cải tạo Thần Tướng Khải thành một môn kiếm pháp. Việc này thực ra không khó, có không ít người Phương gia cũng luyện kiếm, họ có những kiếm pháp tương thích với Thần Tướng Khải. Ngoài ra, Hám Vô Miên đã dựa vào Thần Tướng Khải để sáng tạo ra Vong Mị Đao, Ngô Mị còn tạo ra Đao Yểm Y... Muốn tạo ra một môn kiếm pháp thì vẫn khá đơn giản. Nhưng cái khó là phải tạo ra một môn kiếm pháp đủ mạnh, xứng đáng với danh hiệu "tiên nhân chi tư". Trong những lúc nghỉ tay luyện kiếm, Khương Ngưng Y đã khổ công suy nghĩ. Nàng cho rằng nếu Thần Tướng Đạo Cốt là xương của Nhân Tổ, Thần Tướng Khải là huyết y của Nhân Tổ, vậy thì kiếm pháp tương ứng với Thần Tướng Khải phải là "Nhân Tổ nhất kiếm" mới đúng. Nhưng nàng lại nghĩ, nếu gán ghép "Nhân Tổ nhất kiếm" với Thần Tướng Khải, nó sẽ hạn chế tư duy của bản thân, khiến nàng mất đi một môn kiếm pháp có thể dùng để bồi dưỡng Nguyên Thần cầu. Vì vậy, nàng tạm thời xua tan ý nghĩ đó. Hơn nữa, nàng cảm thấy "Nhân Tổ nhất kiếm" là kiếm pháp cấp Tiên Đế, theo lý mà nói, ít nhất cũng phải có thêm một môn kiếm pháp cấp tiên nhân yếu hơn một chút mới phải. Chính vì thế, sau một hồi thử nghiệm, Khương Ngưng Y đã biên soạn ra một môn kiếm pháp Thần Tướng Khải bình thường, được nàng đặt tên là —— "Xích Lạn kiếm pháp". Nàng tham chiếu những chiêu thức kiếm thuật mà Phương Trần từng dùng khi thi triển Thần Tướng Khải để sáng tạo ra ba chiêu. Môn kiếm pháp sơ khai này chỉ có ba chiêu, uy lực không mạnh, nhưng Khương Ngưng Y không hề nản lòng. Nàng dự định đợi Phương Trần trở về, hai người sẽ cùng nhau sáng tạo và hoàn thiện dần dần. Nhưng không ngờ, Khương Ngưng Y chưa đợi được Phương Trần về hoàn thiện, đã phát hiện ra một tình huống ngoài ý muốn. Khi nàng vung ra chiêu thức của Xích Lạn kiếm pháp, hệ thống lại trực tiếp vang lên tiếng thông báo trong đầu: "Đinh ——" "Vung kiếm một lần." "Kiếm pháp tự sáng tạo: Xích Lạn kiếm pháp tăng độ thuần thục." Tiếng thông báo này nằm trong dự tính của Khương Ngưng Y. Bởi vì nàng vốn định tự mình sáng tạo Xích Lạn kiếm pháp, biết đâu còn có thể nhờ hệ thống Kiếm Đế để hoàn thiện. Chỉ cần độ thuần thục tăng lên, Xích Lạn kiếm pháp tự nhiên cũng có thể tạo ra kiếm ý. Nhưng điều nàng không ngờ tới là, độ thuần thục của Xích Lạn kiếm pháp tăng lên không hề giúp nàng hoàn thiện "kiếm ý" như dự kiến. Thay vào đó, Xích Lạn kiếm pháp lại giúp nàng cường hóa Xích sắc Thần Tướng Khải! Một luồng cảm ngộ khổng lồ về Xích sắc Thần Tướng Khải lập tức như dòng suối trong lành chảy vào tâm trí nàng... Những cảm ngộ này vẫn đơn giản và trực tiếp, gần như dùng ngôn ngữ bình dân để phân tích cực kỳ thấu đáo các kỹ xảo và phương pháp tu luyện Xích sắc Thần Tướng Khải. Luồng cảm ngộ trực bạch này khiến Khương Ngưng Y trợn tròn mắt. Tại sao lại như vậy?! Nàng rõ ràng đang tu luyện Xích Lạn kiếm pháp mà. Sao cảm ngộ có được lại liên quan đến Xích sắc Thần Tướng Khải? Đã xảy ra lỗi gì sao? Không nghĩ ra lý do, Khương Ngưng Y đành cắn răng luyện thêm vài chiêu Xích Lạn kiếm pháp nữa. Kèm theo đó là —— "Đinh ——" "Đinh ——" "Đinh ——" Những tiếng thông báo vang lên liên tiếp. Xích Lạn kiếm pháp của nàng chẳng hề tiến triển, nhưng trình độ Xích sắc Thần Tướng Khải lại tiến bộ vượt bậc! Sự cố bất ngờ này khiến Khương Ngưng Y ngẩn ngơ. Lúc này nàng mới nhận ra, mình chắc hẳn đã kích hoạt một chuyện ngoài ý muốn nào đó. Không biết sư huynh có biết chuyện này không nữa... Với sự hoài nghi và không chắc chắn, Khương Ngưng Y dứt khoát bắt đầu chuyên tâm tu luyện Xích Lạn kiếm pháp, và lần tu luyện này đã khiến trình độ Thần Tướng Khải của nàng lập tức bay cao. Và quan trọng nhất chính là, nàng đã sở hữu khả năng khai phá Thần Tướng Đạo Cốt. Đối với Phương Trần, Thần Tướng Đạo Cốt là công cụ ngưng tụ Nguyên Thần, là tư chất bị khóa, là bộ tản nhiệt cho Khí Vận Thần Quyền, cũng là điều kiện cần thiết để tu luyện Xích sắc Thần Tướng Khải. Nhưng đối với Khương Ngưng Y, Thần Tướng Đạo Cốt chính là ý chí của Nhân Tổ. Khi độ thuần thục Thần Tướng Khải của Khương Ngưng Y tăng lên, ý chí Nhân Tổ mà nàng cảm nhận được từ Thần Tướng Đạo Cốt cũng ngày một nhiều hơn. Sự phẫn nộ, quyết đoán, dũng mãnh không lùi bước khi vung kiếm, cùng chí hướng quyết tử không hối tiếc, đồng quy vu tận đó đã bộc phát từ trong Thần Tướng Đạo Cốt, xuyên qua năm tháng, từ thời đại Thủy Tổ tìm đến, rơi vào lòng bàn tay Khương Ngưng Y. Một luồng kiếm ý mới toanh cũng theo đó được sinh ra, rơi vào trong Nguyên Thần cầu của Khương Ngưng Y. Luồng kiếm ý hoàn toàn mới này đã thống nhất toàn bộ những nội dung mà Khương Ngưng Y khổ công suy nghĩ suốt thời gian qua. Kiếm ý này lấy Diệp Tôn nhất kiếm làm nền tảng, lấy Nhân Tổ nhất kiếm làm lớp vỏ, rồi lấy ý chí của Nhân Tổ làm khung xương, hình thành nên một luồng Nhân Tổ kiếm ý mới, tọa lạc trong Nguyên Thần cầu của nàng. Lúc này. Khương Ngưng Y đứng trong Ma Kiếm cốc, hồng vụ trên người nàng nồng đậm đến cực điểm, xương tay thần tướng trong đan điền rung động không ngừng, đồng thời, trên Nguyên Thần cầu của nàng có vô số thanh kiếm nhỏ đang xoay chuyển tuần hoàn liên tục. Nơi này hội tụ lượng lớn kiếm ý được ngưng tụ từ các loại kiếm pháp. Vô Tình Kiếm Pháp, Sâm La Kiếm Pháp, Tâm ma chi kiếm của Vô Tình Kiếm Pháp, Tâm ma chi kiếm của Sâm La Kiếm Pháp, Hồi Nam kiếm pháp, Ngũ Hành kiếm pháp, Yêu Ý Kiếm Pháp, Nhục thân chi kiếm... vân vân và vân vân! Và xuyên qua từng thanh kiếm nhỏ đang luân chuyển không ngừng trên bề mặt Nguyên Thần cầu đó, có thể thoáng thấy được hạt nhân Nguyên Thần cầu của Khương Ngưng Y. Luồng Nhân Tổ kiếm ý mà nàng có được thông qua việc nâng cao độ thuần thục Thần Tướng Khải chính là nằm ở đó. Hạt nhân của nàng vốn là Nguyên Thần phế phẩm không màu, tay cầm một thanh đồng kiếm. Nhưng sau khi Nhân Tổ kiếm ý xuất hiện, hạt nhân Nguyên Thần cầu của nàng đã thay đổi. Lúc này, Nguyên Thần của nàng vẫn mang dáng vẻ phế phẩm không màu, nhưng thứ nàng cầm trong tay không còn là thanh đồng kiếm đó nữa... Mà là một món binh khí cong vút, tựa kiếm phi kiếm, tựa đao phi đao. Món binh khí cong vút này chính là Nhân Tổ kiếm ý được kết hợp từ Diệp Tôn nhất kiếm, Nhân Tổ nhất kiếm cùng với ý chí Nhân Tổ mang lại từ Thần Tướng Đạo Cốt! Khương Ngưng Y thúc động Thần Tướng Khải, dẫn phát sự rung động của Thần Tướng Đạo Cốt, và ngay sau đó, luồng Nhân Tổ kiếm ý đang được Nguyên Thần không màu nắm chặt cũng khẽ nâng lên, mũi kiếm chỉ thẳng về phía trước... Vào khoảnh khắc chỉ về phía trước đó, Khương Ngưng Y nhắm mắt lại, trong lòng tuôn chảy những kiếm ý mang theo từ từng viên Ma Kiếm thạch vừa bị nàng đánh nát... Ngay sau đó —— Khương Ngưng Y đột ngột mở mắt, trong đôi mắt sáng ngời thoáng hiện vẻ vui mừng. Trong đầu nàng lập tức lóe lên một ý nghĩ: "Lần tới Ma Kiếm cốc này, quả nhiên có thu hoạch!" Nàng cảm thấy dường như mình đã học được toàn bộ kiếm ý chứa trong những tảng đá vừa bị đánh nát kia! Lăng Khôi đưa nàng tới Ma Kiếm cốc là muốn để nàng đích thân khám phá "cơ duyên" đã được sức mạnh phục hồi "kích hoạt" trong cốc. Khương Ngưng Y không biết cơ duyên này là do Ma Kiếm cốc mang lại, hay do Nhân Tổ kiếm ý mang tới, hoặc giả là cả hai, cũng có thể là nhờ vào thanh Thượng Cổ Thần Kiếm "trộm lấy" kiếm ý của người khác trước đó... Nhưng dù thế nào đi nữa, nàng chỉ biết một điều, cơ duyên đã đến! Cơ hội để số lượng kiếm ý của nàng tăng vọt đã đến! Nghĩ tới đây, Khương Ngưng Y mãnh liệt nâng thanh Yên Cảnh trong tay lên, trong lòng lướt qua hàng chục môn kiếm pháp... Nhờ phúc của Lăng Khôi năm xưa từng dẫn nàng khổ công tìm cách hóa giải Vô Tình Kiếm Pháp, số lượng kiếm pháp nàng từng đọc qua thực sự quá nhiều. Những kiếm pháp mạnh mẽ trên thế gian đều nằm gọn trong lòng nàng! Mỗi viên đá vừa rơi xuống, mỗi một môn kiếm ý, nàng đều có thể liên tưởng đến những kiếm pháp và chiêu thức cụ thể! Vút vút vút!!! Thanh kiếm trong tay Khương Ngưng Y linh hoạt bay múa, tạo ra vô số tàn ảnh, mỗi một đạo tàn ảnh đều là một môn kiếm pháp. Đồng thời —— Tiếng đinh đinh liên hồi vang vọng trong đầu Khương Ngưng Y. "Vung kiếm một lần." "Sơn Hải kiếm pháp tăng độ thuần thục." "Vung kiếm một lần." "Tứ Quý kiếm pháp tăng độ thuần thục." "Vung kiếm một lần." "Vân Vũ kiếm pháp tăng độ thuần thục." "..." Cùng với bóng dáng mảnh mai và kiếm ảnh cùng bay lượn, âm thanh trong đầu nàng ngày càng nhiều, ngày càng dày đặc. Và vào chính khoảnh khắc này. Bề mặt Nguyên Thần cầu của nàng cuối cùng cũng xuất hiện sự thay đổi. Ở khoảnh khắc đó, bên ngoài những thanh kiếm nhỏ đang xoay quanh Nguyên Thần cầu, từng viên... từng viên... Những viên đá, đang dần dần được ngưng tụ.
Bảo ngươi đi giết phu, không bảo ngươi vô địch — Bảo Ngươi Đi Chịu Chết, Không Bảo Ngươi Vô Địch — Xem Truyện Chữ