Chương 1518
Giới Kiếp giáng lâm
Đăng ngày 30/08/2026
19
Thực tế, nếu không phải Giới Kiếp đã đến, quá trình ngưng tụ quyền bính bình thường sẽ chẳng gian nan đến thế.
Hãy nhìn Du Khởi mà xem.
Y vốn là sinh linh đầu tiên của tiên giới, sở hữu thiên tư cái thế, lại có mối liên kết với tiền kiếp tiên nhân, sau đó còn được Lệ Phục thi triển lời nguyền huyễn mộng tiên giới. Dựa trên nền tảng đó, y bị Phương Trần dụ dỗ dấn thân vào hành trình đảo Thần Kỳ, kết giao với nhiều bằng hữu. Lại thêm việc bị Giới Kiếp phụ thân để trải nghiệm cảm giác của Tiên Đế, được Lệ Phục dẫn dắt sức mạnh quyền bính của Giới Kiếp, cuối cùng sau khi nhận được "Nơi gửi gắm não bộ" cùng hạt nhân là "Tiểu Soái đạo hữu" bên trong, y mới sở hữu được quyền bính sơ hình.
Lại nói đến Dực Hung.
Hắn trước tiên nhận được trứng rồng do Lệ Phục để lại trong bí cảnh trứng rồng, sau đó từ thiên phú thần thông mà "nhìn thấy" bộ "Thiên Diễn Thánh Hổ, Vạn Linh Giáng Thế" cực kỳ chi tiết do Dung Hỗ Tiên Đế để lại. Kết hợp với truyền thừa của Xích Tôn và "Thôn Yêu Dung Huyết Đại Pháp" do Phương Trần ban cho, hắn đã tự mình ấn chứng, tham khảo lẫn nhau. Cuối cùng, khi lĩnh ngộ ra "Hổ Tổ" thuộc về riêng mình là "Càn Khôn Thánh Phục", hắn liền đạt được quyền bính.
Còn Khương Ngưng Y, kể từ khoảnh khắc ở Hoang Nguyên của Dung Thần Thiên, nàng dẫn kiếp lôi đánh nát Nguyên Anh, dùng phương pháp cận tử để thay đổi con đường tu luyện, nàng đã bắt đầu bước lên một đạo đồ Tiên Đế độc nhất vô nhị.
Thuở nhỏ theo chân Lăng Khôi tầm sư học đạo suốt nhiều năm, lại trải qua hơn một ngàn ngày đêm không ngủ không nghỉ trong Kiếm Hải bí cảnh để tiêu hóa "biển kiếm đồng" mà Vô Tình Kiếm Tôn để lại. Tất cả những tâm đắc kiếm pháp đó, cộng thêm sự cần cù, chắc chắn trong việc luyện kiếm mỗi ngày...
Những điều này đã xây dựng cho nàng một nền tảng lý luận và thực hành kiếm đạo vô cùng vững chãi.
Trên nền móng kiên cố ấy, nàng bắt đầu dùng Nguyên Anh phế phẩm để nắm giữ hai loại kiếm ý xung đột gay gắt, khiến chúng từ đối lập đi đến cân bằng, rồi cuối cùng là dung hợp.
Kế đó, nàng lại hấp thụ các loại kiếm ý khác nhau, luyện hóa tâm ma chi kiếm, "trộm" lấy sự hiểu biết về kiếm pháp của các thiên kiêu khác, dùng "Kiếm Linh Chi Kiếm" để cuối cùng tạo ra một Nguyên Thần cầu hoàn chỉnh.
Sở hữu Nguyên Thần cầu và khả năng điều khiển đa dạng kiếm ý, điều đó đồng nghĩa với việc nàng đã nắm giữ toàn bộ kiếm pháp hiện có thể tu luyện được trong Linh giới.
Sau khi đã có thể ngự trị mọi kiếm pháp này, Khương Ngưng Y mới có đủ khả năng chạm tới "Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm" của Diệp Tôn và "Nhân Tổ nhất kiếm" thu được từ trong lưu ảnh.
Hai loại kiếm pháp này hoàn toàn đứng trên đỉnh cao, vượt xa mọi kiếm pháp trên thế gian!
Khương Ngưng Y thông qua hệ thống Kiếm Đế để đẩy nhanh tốc độ tu luyện hai loại kiếm pháp này, đồng thời phối hợp với xương bàn tay của Nhân Tổ để tu tập Thần Tướng Khải, kế thừa ý chí của Nhân Tổ... Chính những điều này đã giúp nàng cuối cùng ngưng luyện ra Nhân Tổ kiếm ý, thay thế cho hạt nhân của Tuyệt Mệnh kiếm ý và Vạn Tượng kiếm ý trước đó.
Đến lúc này, Khương Ngưng Y đã sở hữu hạt nhân quyền bính:
"Chính mình cầm trong tay Nhân Tổ kiếm ý."
Hạt nhân này cũng giống như "Nơi gửi gắm não bộ có lối thoát hiểm và xe cứu hỏa" hay "Càn Khôn Thánh Hổ có diện mạo giống Lệ Phục", đều là căn cơ của quyền bính sơ hình.
Theo lý mà nói, sau đó nàng sẽ giống như Du Khởi và Dực Hung, thuận lợi sở hữu quyền bính sơ hình mới đúng.
Thế nhưng, vì sự xuất hiện của Giới Kiếp, tiến độ của Khương Ngưng Y đã bị chặn đứng.
Giới Kiếp có thể ra tay là bởi vì nó nhìn thấy sinh linh khí vận của Phương Trần đang bị giam cầm trong cơ thể nàng, mà nàng lại chủ động muốn giúp Phương Trần thoát khốn, chính điều này đã tạo cơ hội cho Giới Kiếp thừa cơ hành sự.
Thực tế, sau khi đạt được quyền bính, việc cảm nhận được sự tồn tại của các sức mạnh quyền bính khác trong cơ thể là điều hết sức bình thường.
Tuy nhiên, trường hợp của Dực Hung và Du Khởi lại khác với Khương Ngưng Y.
Trước đó, khi Dực Hung xác định được hạt nhân đạo đồ, sở hữu Càn Khôn Thánh Phục, thì trong cơ thể hắn đã sớm không còn sinh linh khí vận của Phương Trần nữa, nên Giới Kiếp không có cách nào nhúng tay.
Còn Du Khởi thì vốn chẳng phải người bình thường.
Thế nên việc y có nhìn thấy sinh linh khí vận hay không, người khác đều không rõ, và liệu y có ra tay giúp Phương Trần hay không cũng là một ẩn số, khiến Giới Kiếp không thể can thiệp ngăn cản.
Chỉ có Khương Ngưng Y, trước khi xác định sinh linh khí vận đó là sức mạnh của Phương Trần, nàng vẫn giữ khoảng cách, không hề mạo hiểm xông vào.
Lúc ấy, Giới Kiếp bị ngăn cách bên ngoài Tam Đế giới, không thể biết rõ tình hình quyền bính của Khương Ngưng Y.
Dù mơ hồ cảm nhận được nàng sắp thành công, nó cũng không thể ra tay.
Nhưng cái sai chính là ở chỗ Khương Ngưng Y đã có chút nóng vội mà tiến vào bên trong sinh linh khí vận.
Nàng bước vào đó, chẳng khác nào chủ động chui vào cái lồng giam mà Giới Kiếp đã tạo ra cho Phương Trần.
Chính vì vậy, tiến độ quyền bính của nàng bị đình trệ nghiêm trọng.
Nếu không có Lệ Phục hiện thân, thiêu đốt cực phẩm linh thạch của Duy Kiếm sơn trang để trợ giúp, nhẹ thì quyền bính của nàng bị cản trở, nặng thì nàng sẽ đánh mất luôn quyền bính này.
Nhưng thật may mắn.
Khi Giới Kiếp chia cắt quyền bính của Phương Trần để tạo ra lồng giam, sức mạnh nó sử dụng không quá nhiều. Vì vậy, sau khi Khương Ngưng Y đạt tới Đại Thừa đỉnh phong, nàng mới có thể thuận lợi phối hợp với sự giúp đỡ của Lệ Phục để thoát khỏi đó, tạo ra quyền bính sơ hình.
Sau khi quyền bính sơ hình xuất hiện, sức mạnh của Giới Kiếp cũng rút đi, trở nên im ắng.
Còn Lăng Khôi chính là vào lúc Giới Kiếp rút đi đã nhận ra dấu vết tồn tại của nó, nên mới hỏi ra câu hỏi vừa rồi.
Điều này đủ để thấy rằng, thực lực của Lăng Khôi sau khi quan sát Khương Ngưng Y ngưng tụ quyền bính đã được tăng cường đáng kể.
...
Lúc này.
Bên trong cơ thể Khương Ngưng Y, nàng đã trở lại trước sinh linh khí vận của Phương Trần.
Luồng khí tức Đại Thừa đỉnh phong của nàng sôi trào mãnh liệt, hiện lên vô cùng nổi bật trong không gian tối tăm đang giam giữ khí vận này.
Kể từ khi Khương Ngưng Y bắt đầu hấp thụ toàn bộ thế giới Cự Kiếm, muốn phá vỡ xiềng xích mà Giới Kiếp đặt lên người Phương Trần, thực lực của nàng đã tăng vọt. Thế nhưng lực kéo lan tỏa từ trong không gian tối tăm cũng tăng lên với tốc độ đáng kinh ngạc.
Khoảnh khắc đó, Khương Ngưng Y nhận ra, đây rõ ràng là Giới Kiếp đang phát lực!
Vào lúc nàng tưởng chừng như sắp gặp nguy hiểm, một luồng linh lực mênh mông bát ngát đột nhiên tràn vào, giúp nàng đột phá lên Đại Thừa đỉnh phong.
Ngay lập tức, nàng đã chiếm được ưu thế về sức mạnh, áp chế được lực kéo của không gian tối tăm.
Lúc đó, Khương Ngưng Y cứ ngỡ mình đã có thể giúp Phương Trần phá vỡ xiềng xích của Giới Kiếp.
Nào ngờ Lệ Phục lại nói với nàng:
"Không cần gấp gáp ra tay."
"Đây là sức mạnh quyền bính của Trần nhi, lúc này không thể để nó quay về, nếu không Giới Kiếp sẽ có cơ hội tạo lại phân thân để hành động trong giới."
"Giờ ngươi chỉ cần rời khỏi đây, ngưng kết quyền bính sơ hình là được."
"Ta sẽ tạo cơ hội cho ngươi, ngươi cứ việc rời đi!"
Khi giọng nói vang lên, Khương Ngưng Y thoáng ngẩn người.
Ngay sau đó nàng nghe thấy Lệ Phục quát:
"... Ngươi không còn là Thiên Ma nữa, mà là một kiếm linh rác rưởi tên gọi Huyền Đô."
Giây phút ấy.
Khương Ngưng Y ngơ ngác, cứ ngỡ mình cũng biến thành Huyền Đô luôn rồi.
Thế rồi, nàng kinh ngạc phát hiện không gian tối tăm xung quanh đột nhiên sáng rực lên, biến thành từng thanh trường kiếm mang theo Sơn Hải kiếm ý.
Đây rõ ràng chính là kiếm ý của Huyền Đô!
Thấy cảnh này, Khương Ngưng Y lập tức hiểu ra vấn đề.
Đây là Lệ tiền bối đang thi triển Cải Đạo tiên thuật!
Nếu đối đầu với sức mạnh của Giới Kiếp, nàng không có nắm chắc.
Nhưng kiếm ý của Huyền Đô tổ sư...
Đối với nàng lúc này mà nói, tự nhiên là dễ như trở bàn tay.
Chính vì thế, Khương Ngưng Y lập tức nắm bắt thời cơ, dễ dàng đập tan kiếm ý của Huyền Đô để thoát khốn...
Quyền bính, cũng từ đó mà sinh ra.