Chương 1565

Xe Tổ ba lõi năm toa

Đăng ngày 30/08/2026

19
Phong ba sinh tử gầm vang không ngớt, tạo ra những đợt chấn động cực kỳ mãnh liệt. Luồng sức mạnh này quét qua phía trên đan điền của Phương Trần như một trận cuồng phong. Trong cơn bão tố ấy, một điểm sáng lấp lánh đang từ từ hiện rõ... Nhìn thấy điểm sáng đó, trong lòng Phương Trần hiểu ngay rằng lõi quyền bính thứ ba của mình sắp sửa ra đời! Nghĩ đến đây, hắn không khỏi tò mò, lõi mới này sẽ có hình dạng gì đây? Ban đầu hắn cứ ngỡ theo quy luật của Xa Tổ và cẩu đầu nhân, lõi quyền bính thứ ba rất có thể là một quả trứng. Lý do rất đơn giản. Xa Tổ và cẩu đầu nhân đều là những thứ được nhắc tới khi Phương Trần và Dực Hung tranh luận về vấn đề "lõi quyền bính của Phương Trần rốt cuộc là cái gì". Mà Xa Tổ cùng cẩu đầu nhân là do Phương Trần tự nghĩ ra, còn "trứng" là do Dực Hung đề cập đến. Chính vì thế, Phương Trần từng cho rằng theo quy luật này, lõi thứ ba phải là quả trứng mà Dực Hung đã nói mới đúng. Nhưng giờ đây, nhìn con "rồng" trong toa xe, hắn chợt nhận ra hình như quả trứng đã xuất hiện rồi. Bởi lẽ, thứ liên quan mật thiết nhất đến Dực Hung và trứng chính là trứng rồng. Dực Hung lấy được một quả trứng rồng từ bí cảnh trứng rồng, rồi từ đó tái sinh. Mà hiện tại, thứ mà Dực Hung giúp hắn ngưng tụ lại chính là một con rồng. Đây chẳng phải là hình dáng của rồng sau khi phá vỏ chui ra sao? Vậy nên, có thể trực tiếp loại trừ phương án quả trứng. Còn nếu bàn về mối liên hệ sinh tử giữa hắn và Ngưng Y, đầu tiên chính là Vô Tình Kiếm Pháp, bởi nhiệm vụ của Khí Vận Chi Tử là để nàng sát phu chứng đạo. Thứ hai là trận lôi kiếp ở Hoang Nguyên của Dung Thần Thiên, đó cũng là lần sinh tử mà cả hai cùng vượt qua. Chẳng lẽ nó sẽ ngưng tụ thành một đám kiếp vân? Hay là biến thành thứ gì đó liên quan đến Vô Tình Kiếm Pháp? Cùng với những suy nghĩ miên man của Phương Trần, điểm sáng trong đan điền càng lúc càng ngưng kết nhanh hơn. Cuối cùng... Vút vút vút! Lõi quyền bính thứ ba đã thành hình. Khi nó xuất hiện, Phương Trần không khỏi lộ vẻ kinh ngạc: "Cái quái gì vậy! Sao lại là ngươi?!" Chỉ thấy vật này tỏa ra sức mạnh sinh tử rực cháy, toàn thân trắng toát, ngoại hình chính là thứ mà Phương Trần cực kỳ quen thuộc... Hỏa Sát Vương! Sự xuất hiện của Hỏa Sát Vương khiến Phương Trần hết sức ngỡ ngàng. Tại sao lại là ngươi? Thứ này hình như chẳng có chút liên quan nào đến Ngưng Y cả? Thế nhưng, nếu chỉ bàn về "sinh tử", Hỏa Sát Vương quả thực có mối liên hệ cực cao. Bởi lần đầu tiên Phương Trần phải phục sinh với tần suất dày đặc chính là nhờ Hỏa Sát Vương ban tặng. Hơn nữa, thực tế là Hỏa Sát Vương đã làm được điều mà Giới Kiếp vĩnh viễn không làm nổi. Dù là Giới Kiếp cũng chẳng thể khiến Lệ Phục mặc kệ cho Phương Trần bị khống chế cứng suốt ba ngày, chết đi sống lại điên cuồng như thế. Phương Trần nhìn Hỏa Sát Vương đang được bao phủ bởi sức mạnh sinh tử, trong đầu nảy ra ý nghĩ: "Liệu thứ này có thể xem như một Hỏa Sát Vương bình thường không?" Ngay sau đó... Hỏa Sát Vương sinh tử chậm rãi hạ xuống, đáp lên thân xe của Xa Tổ. Toa xe thứ năm theo đó xuất hiện, Hỏa Sát Vương sinh tử hòa tan vào bên trong. Đến đây, Xa Tổ năm toa đã hoàn thiện. Hai toa chứa lõi quyền bính của Phương Trần, ba toa còn lại lần lượt là sự trợ giúp từ Dực Hung, Du Khởi và Khương Ngưng Y. Tất nhiên, còn có cả cái vòng sáng hạ trí vô hình của Tiêu Thanh nữa! Với chừng ấy thứ cộng thêm các toa xe kéo dài, Xa Tổ trông chẳng khác nào một đoàn tàu nhỏ. Nhìn kiểu này, Phương Trần cảm thấy Xa Tổ chắc phải đổi tên thành Thomas mới đúng! Hắn quay sang nhìn Khương Ngưng Y, lên tiếng: "Lõi quyền bính thứ ba của ta ra rồi." Khương Ngưng Y vẫn luôn chờ đợi bên cạnh, thấy hắn mở lời liền tò mò hỏi tới: "Là thứ gì vậy?" "Là..." Phương Trần xòe tay, Hỏa Sát Vương sinh tử ngưng tụ trong lòng bàn tay, "Là nó!" Nhìn thấy Hỏa Sát Vương hiện ra trước mắt, gương mặt Khương Ngưng Y rõ ràng lộ vẻ ngẩn ngơ: "Sao lại là thứ này?" "Ta cũng không rõ lắm quá trình ngưng tụ quyền bính, nhưng trước đây ta từng vì đòn tấn công của Hỏa Sát Vương mà rơi vào trạng thái hồi sinh vô hạn..." Phương Trần giải thích qua về chuyện ở vạn năm núi lửa năm xưa. Khương Ngưng Y nghe xong lộ vẻ suy tư, rồi hỏi tiếp: "Vậy Hỏa Sát Vương này có năng lực gì không?" Phương Trần đáp: "Nhất thời ta cũng chưa rõ, chắc phải thử mới biết." "Hiện tại ta chỉ biết lõi quyền bính đầu tiên có thể dùng để phục sinh, tấn công, và tiến vào luân hồi giả..." Từng cụm từ thốt ra từ miệng Phương Trần khiến Khương Ngưng Y càng nghe càng nghệch mặt ra. Đợi đến khi hắn kể xong chuyện phục sinh Cửu Trảo, đi nhầm vào luân hồi giả và phá vỡ sự hạn chế của Giới Kiếp, nàng mới đại khái hiểu được công dụng của "Xa Tổ". Phương Trần vận chuyển Hỏa Sát Vương sinh tử trong tay, nói: "Ta sẽ thử xem năng lực của nó thế nào, nếu có tình huống gì mất kiểm soát, muội hãy ra tay ngăn chặn." "Không chỉ Hỏa Sát Vương này, ta thấy cẩu đầu nhân cũng có thể đem ra thử luôn." Đoán mò chẳng ích gì, Phương Trần quyết định thử nghiệm uy lực thực tế. Thật ra lúc mới ngưng tụ cẩu đầu nhân bên hồ Ánh Quang, hắn đã muốn thử rồi, vì khi đó hắn còn nghe thấy câu "Cầu xin các người, đừng giết ta". Hắn từng nghĩ không lẽ đó chính là năng lực của cẩu đầu nhân sao? Dù nghe rất nhảm nhí, nhưng vì chưa thử nên hắn không thể khẳng định là sai được. Sở dĩ trước đây hắn chưa thử là vì ở Đạm Nhiên tông không có ai giúp hắn khống chế cục diện. Lăng Tu Nguyên vắng mặt, Lệ Phục không biết đang làm gì, Dực Hung và Du Khởi tuy có quyền bính nhưng tu vi không đủ, những người khác có tu vi thì lại chẳng hiểu gì về quyền bính. Nhưng giờ thì khác, Khương Ngưng Y vừa có quyền bính vừa có tu vi Đại Thừa đỉnh phong, hoàn toàn có thể kiểm soát hiện trường nếu hắn lỡ tay. Thấy Phương Trần định thử nghiệm, Khương Ngưng Y gật đầu, lùi lại một bên: "Được!" Khi lùi lại, nàng bắt quyết vẫy tay, từng đạo kiếm ảnh bay ra cắm chặt xung quanh, lập tức ngăn cách cả vùng trời đất này với bên ngoài. Phương Trần thấy vậy khẽ gật đầu. Thần thức của hắn tỏa ra, cảm nhận được lớp ngăn cách của Khương Ngưng Y cực kỳ mạnh mẽ, đảm bảo dù sức mạnh có mất kiểm soát cũng sẽ bị chặn lại ngay lập tức, không làm hại đến người ngoài. Ngay sau đó, Phương Trần ném Hỏa Sát Vương sinh tử trong tay về phía trước, giống như hồi nhỏ chơi pháo đất ở quê vậy... Pháo đất là loại pháo nhỏ cứ ném xuống là nổ. Nhưng Hỏa Sát Vương sinh tử không phải pháo đất. Thế nên, dù bị hắn ném xuống đất, nó cũng chẳng hề nổ tung. Nó nằm im lìm trên mặt đất, không nhúc nhích lấy một chút. Thấy vậy, Phương Trần chau mày: "Không có tác dụng sao?" Khương Ngưng Y đứng bên cạnh tò mò hỏi: "Sư huynh, sao huynh chỉ đơn giản là ném nó ra như vậy?" Nàng nhìn hành động của hắn mà chẳng hiểu ra làm sao. Chẳng phải nói là thử uy lực sao? Sao lại ném như ném đá thế kia? Phương Trần lắc đầu đáp: "Ta không đơn giản là ném nó đi đâu, lúc ném ta có thi triển thuật pháp, rót cả linh khí vào để biến nó thành một đòn tấn công, nhưng khi ném ra lại chẳng có chút uy lực nào cả." Nghe vậy, Khương Ngưng Y ngạc nhiên: "Chuyện này là thế nào?" Phương Trần thở dài: "Ta cũng không biết!" Trong lòng hắn bắt đầu có dự cảm không lành, chẳng lẽ cái Hỏa Sát Vương sinh tử này chỉ là một thứ linh vật trưng cho đẹp thôi sao? Gương mặt xinh đẹp của Khương Ngưng Y cũng thoáng hiện vẻ ngượng ngùng... Nàng cũng lo thứ này vô dụng. Dù sao theo lý mà nói, sự xuất hiện của Hỏa Sát Vương sinh tử cũng là do sức mạnh quyền bính của nàng thúc đẩy. Phương Trần phất tay một cái, thu Hỏa Sát Vương sinh tử về. Việc này thì không có vấn đề gì, nó lập tức bay ngược lại lòng bàn tay hắn! Thấy cảnh này, Phương Trần thầm thở phào: "May quá, ít ra cách điều khiển nó không khiến người ta phải tối tăm mặt mũi như Chân Trần Cầu hay Đạo Trần Cầu." Tiếp đó, Phương Trần lại bắt quyết, thúc động linh khí trong người. Quanh thân hắn lập tức hiện ra mấy loại Hỏa Sát mà hắn từng luyện hóa, nổi bật nhất đương nhiên là Hỏa Sát Vương của hắn. Hỏa Sát Vương trong cơ thể và Hỏa Sát Vương sinh tử trông ngoại hình y hệt nhau, nhưng khi đặt cạnh nhau, ai cũng có thể thấy rõ sự khác biệt một trời một vực. Hỏa Sát Vương sinh tử nằm ở trên, còn Hỏa Sát Vương bình thường nằm ở dưới. Cao thấp thế nào, nhìn qua là rõ! Nhưng sau khi triệu hoán Hỏa Sát ra, chân mày Phương Trần lập tức nhíu lại. Hắn liên tục bắt quyết thêm mấy lần, nhưng hai con Hỏa Sát Vương vẫn cứ giữ nguyên trạng thái một trên một dưới. Chứng kiến cảnh này, Phương Trần thầm nghĩ: "Lạ thật... Không thể dung hợp!" Thực tế, khi triệu tập Hỏa Sát Vương ra, hắn đã vận hành theo phương thức của Hỏa Sát Sát Thuật. Thuật pháp này vốn là tập hợp các loại Hỏa Sát trong người lại để bộc phát uy lực cực đại. Phương Trần vừa định cho Hỏa Sát Vương sinh tử và Hỏa Sát Vương bình thường hợp làm một rồi nổ tung. Chính vì lo đòn này có thể hủy diệt nửa cái Đạm Nhiên tông nên hắn mới bảo Khương Ngưng Y hộ pháp. Nhưng hắn không ngờ, Hỏa Sát Vương sinh tử căn bản chẳng có ý định dung hợp với con bình thường kia! "Xem ra không thể dùng thứ này như Hỏa Sát thông thường được rồi..." Phương Trần lẩm bẩm. Hắn suy nghĩ một lát rồi tìm ra cách mới. Hắn thu hết các loại Hỏa Sát khác lại, rồi lấy Đạo Trần Cầu ra: "Đạo Trần Kiếm!" Bộp! Cùng với tiếng Đại Ngộ Đạo Tiên Thạch khảm vào kiếm bính, Phương Trần trực tiếp ấn Hỏa Sát Vương sinh tử lên Đạo Trần Kiếm, rồi phết đều nó lên khắp lưỡi kiếm... Xoẹt! Dưới bàn tay nhào nặn như kéo sợi mì của Phương Trần, Hỏa Sát Vương sinh tử được bôi đều tăm tắp lên lưỡi kiếm. Ngay sau đó, hắn vung kiếm, chém ra một đạo kiếm quang mang theo Tuyệt Mệnh kiếm ý... Vút! Kiếm quang sắc lẹm, trắng xóa lạnh lẽo, chiếu sáng từng tấc tối tăm trong rừng núi. Nhưng đạo kiếm quang vốn mang theo khí thế ngút trời ấy khi bay ra lại như đâm vào một bức tường vô hình, rồi tan biến trong nháy mắt, chẳng gây ra bất kỳ hư hại nào. Đó là do kiếm mang đã đâm trúng lớp ngăn cách của Khương Ngưng Y! Khương Ngưng Y rõ ràng hiểu ý đồ của hắn, nàng cảm nhận một lát rồi nhún vai, lộ vẻ bất lực: "Sư huynh, không có tác dụng gì cả!" Phương Trần ngẩn người: "... Vậy được rồi." Hắn phết đều Hỏa Sát Vương rồi mới chém kiếm mang vì nghĩ thứ này do Ngưng Y mang lại, có lẽ sẽ cường hóa được Vô Tình Kiếm Pháp. Nó tuy nhìn giống Hỏa Sát Vương, nhưng thực chất có thể dùng để phát ra kiếm mang, tăng cường kiếm ý. Chính vì vậy hắn mới làm một cuộc "đại phết" như thế. Khương Ngưng Y cũng nhìn ra ý đồ đó, nên giờ nàng dùng sự thật để bảo hắn rằng: Hỏa Sát Vương dù có phết đều cũng chẳng giúp gì được cho Tuyệt Mệnh kiếm ý bình thường. Rõ ràng, công dụng của nó không nằm ở mảng này! Phương Trần lại thử thêm nhiều cách khác. Ví dụ hắn nghĩ quyền bính của Ngưng Y mang lại Thần Tướng Đạo Cốt, vậy Hỏa Sát Vương sinh tử có lẽ liên quan đến Thần Tướng Khải. Ầm! Lớp Thần Tướng Khải rực lửa được bao phủ bởi một tầng dày sức mạnh Hỏa Sát Vương. Phương Trần tung một đấm vào lớp ngăn cách của Khương Ngưng Y, tạo ra tiếng nổ chấn động kinh người. Đấm xong, hắn nhìn nàng với ánh mắt đầy mong đợi. Nhưng đáp lại chỉ là cảnh Khương Ngưng Y đang ngồi trên tảng đá, chống cằm lắc đầu đầy tiếc nuối: "Sư huynh, vẫn vô dụng!" Hắn ngẫm nghĩ một hồi, lại thu hồi Thần Tướng Khải, chuyển sang dùng sức mạnh của Huyết Hồn Thiên Ma, vì thứ này hắn từng dùng trong người nàng, biết đâu lại có tác dụng. Nhưng Huyết Hồn Thiên Ma rõ ràng càng không thể phối hợp với Hỏa Sát Vương sinh tử. Đoạn, Phương Trần chợt nhớ ra một chuyện, sắc mặt trở nên kỳ quặc. Hắn chạy đến bên cạnh Khương Ngưng Y, gọi: "Ngưng Y." Nàng nhìn hắn: "Có chuyện gì vậy sư huynh?" "Muội nói chúng ta từng thần hồn giao hòa, liệu cái Hỏa Sát Vương sinh tử này có khi nào là để hỗ trợ chúng ta song tu không? Hay là giờ chúng ta thử... Ấy ấy, muội bỏ kiếm xuống đã..." Khương Ngưng Y giận quá hóa cười, giơ thanh Yên Cảnh đang rung lên bần bật lên, dập tắt ngay ý nghĩ đen tối của Phương Trần. "Đến nước này, ta đành phải dựa vào trí tuệ của chính mình thôi." Một lúc sau, Phương Trần quyết định dừng mọi cuộc thử nghiệm, ngồi khoanh chân giữa đường, tâm trí xoay chuyển liên hồi. Nhiều lần thử nghiệm thất bại khiến hắn nhớ lại lúc nghiên cứu Xa Tổ, thực tế hắn cũng không kết hợp Xa Tổ với các loại sức mạnh khác. Hắn tìm ra cách dùng Xa Tổ phần lớn là nhờ sự hiểu biết và nhận thức trong tiềm thức của mình về nó. Vậy nếu đã thế, nhận thức tiềm thức của hắn về Hỏa Sát Vương là gì? Nghĩ đến đây, Phương Trần sững người, rồi nhìn về phía Hỏa Sát Vương sinh tử... Hắn nhớ ra rồi! Giây tiếp theo. "Cạch!" Đầu Phương Trần ngoẹo sang một bên, trực tiếp lăn đùng ra chết...
Xe Tổ ba lõi năm toa — Bảo Ngươi Đi Chịu Chết, Không Bảo Ngươi Vô Địch — Xem Truyện Chữ