Chương 1608
Gom đủ đoàn
Đăng ngày 30/08/2026
19
Ào ào ào——
Trời cao đen kịt, mây dày giăng lối, mưa trút xuống như vỡ đập, xối xả lên chiến hạm Đạo Trần. Tiếng gió gào rú, mây mù cuộn trào, thiên địa tối tăm mù mịt. Thế giới trên biển lúc này chìm trong một màn đen đặc, mặt biển vốn xanh thẳm nay biến thành một cái miệng khổng lồ đen ngòm như chực chờ nuốt chửng mọi thứ.
Giữa cõi u ám ấy, chỉ có chiến hạm Đạo Trần là tỏa ra ánh đèn thanh tử rực rỡ.
Luồng sáng chiếu rọi những đợt sóng dữ đang cuộn trào, khiến chúng hiện lên những mảng màu xanh tím loang lổ.
Ngồi trên hạm tải cơ, Phương Trần nhìn những hạt mưa to như hạt đậu, nổ lộp bộp như đạn pháo bắn vào lớp vỏ chiến hạm và lò nướng thịt trên boong. Hắn không hề lộ vẻ biến sắc, gương mặt vẫn tĩnh lặng như tờ...
Đã hai ngày trôi qua.
Ngự hạm mà đi đã được hai ngày.
Suốt hai ngày này, bọn họ đều lênh đênh chao đảo trên mặt biển.
Tuy nhiên, họ không hề ngồi không.
Khương Ngưng Y vẫn luyện kiếm như thường lệ. Đối với nàng, quyền bính Kiếm Đế mới chỉ là khởi đầu, việc dựa vào xương tay thần tướng để ngưng luyện Nhân Tổ kiếm ý cũng chỉ là một giai đoạn.
Kiếm ý cuối cùng mà nàng muốn hoàn thành phải là thứ thuộc về riêng mình.
Chưa kể, bên cạnh nàng còn có một Hệ thống do Phương Trần tặng kèm để bầu bạn.
Về phần Táng Tính, nó vẫn đang mài giũa với Vạn Pháp Tổ Binh, dốc sức để hoàn toàn làm chủ món bảo vật này.
Riêng Dực Hung thì đang bế quan để tham ngộ đoạn lưu ảnh quỳ lạy đã ghi lại trước đó. Hắn vừa hồi tưởng lại Hóa Đạo Đế Sinh Chi Thuật trong bí cảnh trứng rồng, vừa nhớ lại tất cả những gì Lệ Phục đã làm để hắn được sinh ra...
Dực Hung đang chuẩn bị luyện hóa Đế hài của Dực Vĩnh tiên tổ.
Trong lòng hắn đang nghẹn một cục tức...
Là do bị Phương Trần chọc tức.
Sau khi Phương Trần có được Đế phẩm huyết mạch, hắn đã buông lời chế giễu rằng huyết mạch của Dực Hung không ra hồn. Dực Hung dĩ nhiên không phục, còn thi triển quyền bính để trấn áp.
So về thực lực tổng thể thì chắc chắn không bằng, nhưng ta nắm giữ quyền bính Hổ Tổ, chẳng lẽ lại không trấn áp nổi ngươi?
Nhưng thực tế lại phũ phàng vô cùng, hắn không trấn áp được.
Đế phẩm huyết mạch của Phương Trần hội tụ huyết khí của vô số cường giả Hổ tộc, lại qua thử thách ở núi Càn Khôn mà trở nên hoàn thiện, cuối cùng còn có huyết mạch của bát yêu làm hậu thuẫn che chở...
Chỉ riêng việc so bì sức mạnh Yêu tộc, Dực Hung cũng thua đứt đuôi.
Điều này khiến Dực Hung rất tổn thương, bởi hắn cho rằng Phương Trần hiện tại vẫn chưa kế thừa quyền bính Yêu Tổ, trên phương diện Yêu tộc lẽ ra không nên mạnh đến mức này mới đúng...
Chính vì thế, Dực Hung sau khi bị chế nhạo đã mang theo Đế hài của Dực Vĩnh tiên tổ đi hấp thụ, quyết tâm sau khi hoàn thành sẽ quay lại trấn áp Phương Trần.
Còn bản thân Phương Trần thì đang bận "tích điểm".
Ánh đèn thanh tử rực rỡ xuyên thấu màn đêm chính là đến từ đèn pha của Xa Tổ.
Dĩ nhiên, lúc này ngồi trên ghế lái của Xa Tổ chính là cẩu đầu.
Để tích lũy sức mạnh có thể làm viên mãn Đạo Trần cầu, Phương Trần đã thả Xa Tổ ra.
Việc tích điểm của cẩu đầu có hai chế độ: một là thao tác thủ công bằng chuột và bàn phím, hai là nhấn F để vào phương tiện, tự động hấp thụ sức mạnh thiên địa.
Ban đầu Phương Trần định thi triển một phân thân để phân thân làm thủ công.
Nhưng không ngờ phân thân lại không làm được việc này, bắt buộc bản tôn phải đích thân ra tay.
Phương Trần suy ngẫm một hồi, đoán chừng việc "cày thuê" thế này trên phương diện quyền bính là không được phép.
Vì vậy, trong lúc bất đắc dĩ, hắn chỉ đành chọn chế độ tự động.
Trong khi Xa Tổ đang tích lũy sức mạnh, Phương Trần lại tập trung quan sát những mảnh xương...
Trước mặt hắn lúc này đang đặt bốn mảnh xương.
Những mảnh xương này chính là tín vật của Tổ Huyết thánh địa!
Hai ngày qua trên thuyền, hắn đã thu thập được chúng.
Sau khi Dực Hung nhờ Dực Vọng Sơn phát lệnh thu thập mảnh xương, các tộc trong Yêu giới lập tức dốc toàn lực tìm kiếm.
Hiếm khi có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ của Phương Trần, bọn họ dĩ nhiên tranh nhau thể hiện.
Hơn nữa, đặc điểm mảnh xương mà Dực Hung đưa ra rất rõ ràng, chỉ cần mảnh nào từng rung động trong hai ngày trước đó đều thuộc diện nghi vấn, không khó tìm như cành cây của Nhất Thiên Tam.
Chính vì vậy, các Yêu tộc rất nhanh đã tìm thấy và được Dực Vọng Sơn phái một con Yêu hổ mang đến chiến hạm Đạo Trần vào ngày hôm qua. Cộng thêm mảnh xương mà Dực Hung nhặt được ở Đan Đỉnh thiên, trong tay Phương Trần hiện đã có bốn mảnh.
Phía Đạm Nhiên tông cũng đã có tin tức, mảnh xương của Văn Tử Uyên cũng rung động. Vì thế, Phương Trần đã giao cho Dư Bạch Diễm một nhiệm vụ mới——
Thu thập mảnh xương!
Dư tông chủ đã để lại lời nhắn trong ngọc giản mắng hắn một trận rồi mới đi làm.
Phương Trần thì nhắn lại bảo hay là Dư tông chủ cứ đột phá lên Độ Kiếp cảnh đi, như vậy sẽ nhanh chóng đạt tới Đại Thừa rồi vào Tiên lộ mà mắng hắn, không cần phải đứng từ xa xôi thế này mà chửi...
Đối với việc này, lão Dư đến nay vẫn chưa hồi âm, chắc hẳn là vì quá cảm động rồi.
Lúc này, Phương Trần vuốt cằm nhìn mấy mảnh xương, lẩm bẩm:
"Xem ra bí cảnh Tổ Huyết Thạch vẫn còn giá trị để khám phá, trước đó cứ ngỡ ngươi thật sự vô dụng rồi chứ..."
Sau khi làm viên mãn một loại Đế phẩm huyết mạch mà mảnh xương đã rung đến mức này, Phương Trần có thể khẳng định chắc chắn rằng Tổ Huyết thánh địa ẩn chứa bí mật cực lớn.
Hắn không lo việc thu thập mảnh xương sẽ gặp khó khăn.
Ngược lại, hắn cảm thấy chúng sẽ sớm được gom đủ thôi.
Cứ mỗi khi hắn hoàn thiện một loại Đế phẩm huyết mạch, mảnh xương lại rung lên một lần.
Sắp tới ít nhất còn tám loại huyết mạch nữa cần viên mãn...
Hiện giờ cả Yêu giới và Linh giới đều đang nhìn chằm chằm vào những mảnh xương này, tám lần rung động là quá đủ rồi.
Nghiền ngẫm mấy mảnh xương suốt hai canh giờ mà không có thu hoạch gì, Phương Trần cũng hiểu lúc này huyết mạch chưa viên mãn, chúng không có phản ứng cũng là lẽ thường.
Cất mảnh xương đi, hắn lại bắt đầu suy ngẫm về quyền bính của mình, thỉnh thoảng lại vào bên trong chiến hạm Đạo Trần để quấy nhiễu giới nguyên, phát ra những tạp âm kiểu "ta muốn làm nổ Đạo Trần cầu", nhưng giới nguyên vẫn đang ngủ say, quấy nhiễu cũng vô ích.
Nửa ngày sau, chiến hạm Đạo Trần ra khỏi vùng biển bão bùng, cập bến một hòn đảo nhỏ.
Đây là địa điểm mà hắn và Lão Quảng đã hẹn trước.
Ngay khi sắp tới nơi, Phương Trần đã nhận được tin nhắn của Lão Quảng.
Lão Quảng chính là con gián yêu thánh mà họ gặp khi vừa đặt chân đến Yêu giới ba ngày trước.
Trong tin nhắn, Lão Quảng nói rằng y đã tìm được những vị Yêu Thánh bị thương do thiên kiếp rồi.
Thấy trưởng đoàn Độ Kiếp đã gom đủ người, Phương Trần bảo họ cứ ở trên đảo chờ mình.
Chỉ cần số lượng Yêu Thánh mà Lão Quảng tìm được đủ nhiều, hắn sẽ thuận tay giúp Lão Quảng vượt qua nốt phần lôi kiếp còn lại.
Vì tiến độ hóa rồng của Lão Quảng hiện chỉ mới được một chút xíu, nên xét về mặt nghiêm túc, y vẫn là một con gián thuần chủng.
Nghĩ đến đây, Phương Trần không khỏi cảm thấy bùi ngùi——
Gián Yêu Đế thật sự sắp xuất hiện rồi!
Sau khi lên đảo, Phương Trần dừng chiến hạm lại, gọi Táng Tính lúc này đang dùng Vạn Pháp Tổ Binh thi triển "Thổ Mộc Hỗn Hợp Phòng Ố Thuật" ra ngoài để trông nhà.
Dực Hung và Khương Ngưng Y đều đang trong trạng thái bán bế quan, chỉ có Táng Tính là dễ gọi ra nhất.
Vừa bước chân lên đảo, lập tức có một nhóm người tiến về phía hắn, cung kính hành lễ:
"Bái kiến Phương Tiên Đế!"
Nhóm người này đếm sơ qua cũng phải ba mươi lăm vị.
Tất cả đều là Yêu Thánh bị thương khi Độ Kiếp!
Do tụ tập lại một chỗ, mùi vị lôi kiếp trên người họ nồng nặc đến mức sắp làm kinh động đến thiên đạo rồi...
Phương Trần thấy cảnh này thì thầm gật đầu.
Hiệu suất của gián yêu thánh đúng là cao thật, nhanh như vậy đã tìm được ba mươi lăm vị, quan hệ rộng gớm!
Không hổ danh là Lão Quảng.
Tuy nhiên, Phương Trần không biết rằng Lão Quảng không phải quen biết nhiều Yêu Thánh, mà là con cháu chắt chút chít quá đông.
Sau khi có kinh nghiệm tu luyện, Lão Quảng đã bồi dưỡng ra rất nhiều gián Yêu Hoàng cảnh giới Phản Hư, Yêu Tôn cũng có chừng mười vị, tất cả đều là "tai mắt" của y.
Vừa huy động đám con cháu, chúng nó chui hang, bay trời, xuống biển, độn đất, đi khắp nơi để lại lời nhắn tìm kiếm những Yêu Thánh bị thương do thiên kiếp.
Cứ gặp một vị là trực tiếp hỏi hoặc để lại lời nhắn:
"Ngươi có muốn xua tan thiên kiếp không?"
"Phương Tiên Đế đã đến Yêu giới, có thể giúp ngươi trừ khử lôi kiếp!"
Cuối cùng, đã có ba mươi lăm vị Yêu Thánh đáp lại lời triệu hồi của Lão Quảng...