Chương 1610
Đến nơi ở của tộc Tổ Huyết Cổ Hùng
Đăng ngày 30/08/2026
19
Thông thường, những yêu thú không thuộc chín đại yêu tộc thì việc dựa vào huyết mạch bản thân tu luyện đến Độ Kiếp cảnh đã là cực hạn rồi.
Giống như Trọc Thanh Yêu Đế hay Phi Thiên Yêu Đế, những kẻ hoàn toàn chỉ dựa vào huyết mạch của chính mình mà thành tựu Đại Thừa, lại còn là đỉnh phong Đại Thừa thì thực sự quá ít ỏi.
Sở dĩ như vậy là vì đa số yêu thú tầm thường sau khi bước vào Độ Kiếp cảnh sẽ phát hiện ra rằng, chỉ dựa vào huyết mạch yếu ớt của mình thì căn bản không thể chống chọi nổi lôi kiếp.
Thế nên, những yêu thú có tầm nhìn xa trông rộng thường bắt đầu tìm cách hóa rồng ngay từ khi còn ở Hóa Thần cảnh hoặc Phản Hư cảnh, điển hình như Lục Ách đã làm vậy.
Nhưng Lão Quảng thì lại khác, mãi đến khi đạt tới Độ Kiếp cảnh y mới nhận ra cái thân xác gián của mình chẳng tài nào chịu đựng nổi sức mạnh hủy diệt của lôi kiếp.
Vì vậy, y mới phải tìm cách hóa rồng, biến thành một con gián rồng.
Chỉ có thế mới mong giữ được mạng sống.
Nhưng hiện tại...
Y đã vượt qua lôi kiếp rồi!
Vậy nên tự nhiên chẳng cần phải lo nghĩ gì đến chuyện hóa rồng nữa.
Giờ đây y có thể dũng cảm làm chính mình!
Thậm chí còn có thể giúp cả tộc Gián dũng cảm sống đúng với bản chất!
Tất nhiên.
Lão Quảng vẫn rất biết nhìn người, y hiểu rõ ai mới là tương lai của tộc Gián.
Chỉ khi có Phương Trần giúp đỡ, họ mới có tương lai.
Chính vì thế, Lão Quảng hưng phấn nằm rạp xuống mặt đất, bày ra tư thế quỳ lạy, nói với Phương Trần:
"Đa tạ Phương Tiên Đế đã tương trợ! Kể từ giờ phút này, tộc Gián chúng ta nguyện nghe theo mọi sự sai bảo của ngài!"
Lúc này, vì Lão Quảng đang ở nguyên hình nên thân xác quá đỗi to lớn, phân nửa cơ thể ngâm dưới biển. Nhưng cũng chính vì thế, cảnh tượng y hưng phấn thần phục Phương Trần, chân gián múa may loạn xạ trông lại càng thêm kinh dị...
Thật sự là quá sức "kinh gián".
Phương Trần nhìn đối phương, cảm thấy đầu óc choáng váng:
"Ngươi hóa hình lại trước đi, cái bộ dạng này của ngươi làm ta chẳng biết nên mở miệng thế nào nữa..."
"Ồ..." Lão Quảng lúc này mới vội vàng biến lại thành hình người.
Tiếp đó, Phương Trần vỗ vai Lão Quảng, bảo:
"Ta hiểu suy nghĩ của ngươi. Hãy cố gắng làm việc cho tốt, chỉ cần ngươi làm tốt, những thứ ngươi xứng đáng được hưởng ta sẽ không để ngươi chịu thiệt đâu."
Lão Quảng phấn khởi đáp:
"Rõ!"
Ý tứ trong lời nói của Phương Trần chính là cứ chăm chỉ làm việc, khi nào cần giúp đỡ vượt kiếp, hắn sẽ ra tay.
Thực ra, Phương Trần cũng chỉ có hai việc cần Lão Quảng giúp, đó là thu thập những Yêu Thánh bị thương do độ kiếp và các mảnh xương cổ. Còn những thứ khác, đến đẳng cấp này hắn đã không còn cần đến nữa...
Nếu Lão Quảng xuất hiện sớm hơn một chút thì đã không xảy ra những chuyện này.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lão Quảng là cấp bậc Độ Kiếp kỳ, nếu y xuất hiện từ sớm, có lẽ lúc đó hắn vẫn còn là một tu sĩ yếu đuối không nơi nương tựa, thôi thì cứ như hiện tại là tốt nhất...
Đoạn, Phương Trần sực nhớ ra một chuyện, mắt sáng lên hỏi:
"Đúng rồi, ngươi có thể dẫn dụ hết lũ gián ở Linh giới sang Yêu giới không?"
Lão Quảng trả lời:
"Chuyện này... chỉ cần ngài đồng ý cho ta qua đó, ta tự nhiên là làm được!"
Phương Trần hào hứng:
"Rất tốt, vậy ta giao cho ngươi nhiệm vụ đầu tiên, hãy đi gọi hết lũ gián ở Linh giới về đây."
Lão Quảng: "Ơ... dạ, được ạ."
...
Một lát sau.
Lão Quảng Yêu Đế cùng các Yêu Thánh đã nhận nhiệm vụ từ vị Thu Đồ Tiên Đế kia và rời khỏi hòn đảo.
Lão Quảng phụ trách việc thanh lý lũ gián ở Linh giới, chiêu mộ chúng quay về Yêu giới.
Phương Trần đã dặn Lão Quảng rằng, ra ngoài phải nói là y tự dựa vào thực lực của mình để đột phá lên Đại Thừa, không liên quan gì đến Phương Trần cả, bởi vì hắn sợ lũ gián khác cũng kéo đến tìm mình.
Dù Lão Quảng không hiểu lắm nhưng vẫn tôn trọng ý muốn đó. Vì vậy, giờ y có thể giương cao ngọn cờ "tự thân đột phá lên cảnh giới Yêu Đế" để thu hút những tài năng gián ưu tú ở Linh giới trở về.
Tin rằng dưới sự chỉ dẫn của một vị Gián Yêu Đế, chúng sẽ đều quay về để thành lập nên tộc Gián.
Còn các Yêu Thánh khác thì chia nhau đi tìm kiếm những Yêu Thánh đang bị thương.
Sau khi biết chuyện đưa Yêu Thánh bị thương đến đây là có thể vượt kiếp, đám Yêu Thánh này trở nên tích cực hơn bao giờ hết.
Đặc biệt là Mặc Dương Yêu Thánh của Miêu tộc, Ngư Tiễn Yêu Thánh của tộc Xí Nga, cùng Phàm Trần Yêu Thánh của tộc Tùng Thử là phản ứng nhiệt tình nhất. Bởi vì họ biết Phương Trần thích những yêu thú lông xù, trong lòng đã sớm lên sẵn một danh sách.
Họ muốn đưa tất cả những yêu thú lông xù đến đây.
Đồng thời, trong lòng họ còn thầm nghĩ...
Chẳng lẽ...
Phương Tiên Đế còn có sở thích đặc biệt nào đó sao?
Hiểu được, hiểu được mà!
Giữa Yêu và Người vốn dĩ cũng chẳng phân chia rạch ròi đến thế.
Còn về những yêu thú không được lông xù cho lắm, ví dụ như Võng Xuyên chân quân của tộc Tôm, thì hạ quyết tâm rằng những Yêu Thánh mang tới đều phải hóa hình...
Y dự định đi tìm Yêu Thánh Cua và Yêu Thánh Cá Rồng Bạc, đồng thời yêu cầu bọn họ phải hóa hình xong xuôi rồi mới được đến.
Từ những gì Lão Quảng đã trải qua, bất cứ ai cũng có thể nhận ra rằng, Phương Tiên Đế vẫn là thích người hơn một chút...
Lại còn có một vài Yêu Thánh đầu óc quá linh hoạt thì đang cân nhắc...
Hay là cứ trực tiếp để đám hậu bối Hợp Đạo của mình đi độ kiếp, sau đó chúng sẽ bị trọng thương, như vậy là có thể trực tiếp tìm đến Phương Trần rồi.
Tất nhiên, nếu chuyện này xảy ra, Phương Trần với tư cách là người nắm giữ Thiên Đạo Vân Bàn sẽ biết ngay lập tức, lúc đó xử lý thế nào thì tùy thuộc vào hắn.
...
Rất nhanh sau đó, đạo trần hạm lại tiếp tục khởi hành.
Nửa ngày sau.
Nơi đóng quân của tộc Tổ Huyết Cổ Hùng đã ở ngay trước mắt.
Phương Trần gọi tất cả mọi người đang bế quan ra ngoài.
Đối với nhóm Phương Trần, ở tộc Tổ Huyết Cổ Hùng này không có ân oán gì sâu nặng, cùng lắm thì Phương Trần cũng chỉ từng giết một con gấu tạp chủng mang huyết mạch Tổ Huyết Cổ Hùng mà thôi.
Hơn nữa, thực tế là Phương Trần và thủ lĩnh Lệ Bố của họ quan hệ khá tốt. Cũng chính vì vậy, tộc Tổ Huyết Cổ Hùng đã sớm chuẩn bị một buổi lễ đón tiếp long trọng để chào mừng nhóm Phương Trần, thái độ cực kỳ nhiệt tình.
Biểu hiện cụ thể là...
Nhóm Phương Trần vừa tới nơi, đạo trần hạm đã trực tiếp biến hình trở lại thành Đạo Trần Cầu...
Tại sao lại như vậy?
Đó là bởi vì mọi người đều đang nhiệt tình vẫy tay chào đón đạo trần hạm, vô tình kích hoạt chế độ điều khiển bằng cử chỉ.
Nơi ở của tộc Tổ Huyết Cổ Hùng nằm ở một góc của đại lục, cũng giống như Đạm Nhiên tông, đều thuộc về Đông Cảnh.
Có điều, Đông Cảnh nơi tộc Tổ Huyết Cổ Hùng sinh sống không có những thành trì phồn hoa, mà chỉ có từng bộ lạc gấu, làng gấu, núi gấu cổ kính...
Khi đã vào đến nơi, tộc trưởng đương nhiệm của tộc Tổ Huyết Cổ Hùng cùng Đại trưởng lão Bạch U lại càng nhiệt tình đến mức cực điểm. Họ hoàn toàn không coi Phương Trần là khách, mà trực tiếp để hắn làm chủ luôn.
Bởi vì Lệ Bố thỉnh thoảng có truyền tin về tộc, lời lẽ nghe chừng đã sắp biến thành gấu của Đạm Nhiên tông đến nơi rồi.
Đối với họ mà nói, thủ lĩnh đã đi theo người ta, thì việc tộc Tổ Huyết Cổ Hùng và Đạm Nhiên tông sáp nhập là chuyện không thể trì hoãn thêm nữa.
Dực Vọng Sơn trước đây còn cảm thấy mình quá nịnh bợ, nếu lão biết tình hình của bên này, chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy nữa...
Sau khi trải qua màn tiếp đãi nồng hậu, Phương Trần liền trực tiếp đi vào vấn đề chính.
Được tiên tổ thừa nhận — vì cơ chế của các pháp bảo tiên tổ của Yêu Tổ đều tương tự nhau, nên Phương Trần cũng dựa vào huyết khí trong pháp bảo tiên tổ của tộc Gấu để viên mãn Đế phẩm huyết mạch — đi vào nơi thử luyện để lấy khí vận của tộc Gấu — nhận được pháp bảo tiên tổ.
Quá trình tiên tổ thừa nhận cũng giống hệt như trước, thấy tiên tổ tộc Gấu quỳ xuống, đám gấu của tộc Tổ Huyết Cổ Hùng đều vô cùng kinh ngạc. Sau đó, họ lại càng chấn động hơn khi thấy Phương Trần hấp thụ huyết khí một cách thuần thục, viên mãn Đế phẩm huyết mạch của tộc Gấu, khiến mảnh xương cổ rung động...
Đồng thời, thấy Đế phẩm huyết mạch xuất hiện, tộc Gấu hoàn toàn nổ tung. Bọn họ thi nhau hô hoán rằng Phương Trần mới là chính thống của tộc Gấu, cầu xin hắn quay về tộc Tổ Huyết Cổ Hùng để tái hiện vinh quang của tộc Cổ Hùng năm xưa...
Mớ lý luận này chỉ dừng lại sau khi Phương Trần nói rằng hắn không phải tộc Gấu, mà là vì bản thân hắn đi đến đâu cũng đều gây ra chuyện tương tự.
Tiếp đó, một luồng dư luận khác lại bắt đầu lan truyền ngầm trong tộc:
"Ồ... hóa ra tiên tổ của Đạm Nhiên tông cũng đã quỳ lạy Phương Trần rồi sao..."