Chương 518

Phương thức tu luyện hoàn toàn mới của Khương Ngưng Y

Đăng ngày 30/08/2026

19
Khương Ngưng Y vừa phóng ra kiếm ý, trong lòng vừa thấy thẹn thùng lại vừa cạn lời. Hai người bọn họ đến một cái ôm hay nụ hôn tử tế còn chưa có... Sao hắn có thể trực tiếp bàn luận về chuyện Thần Hồn Giao Hòa như thế chứ? Loại chuyện này dù thật sự có muốn tiến hành, cũng không thể cứ treo ở đầu môi như vậy được? Có phải lão phu lão thê gì đâu! Có điều, tuy kiếm ý của nàng vô cùng sắc bén, nhưng núi cao còn có núi cao hơn. Thượng Cổ Thần Khu quả thực vô cùng lợi hại. Kiếm ý của Khương Ngưng Y đuổi theo nửa ngày, thế mà vẫn chẳng thể chạm được vào vạt áo của Phương Trần. Hơn nữa, lúc này Khương Ngưng Y dù sao vẫn còn đang mang thương thế, không đánh trúng Phương Trần cũng là chuyện hết sức bình thường. Cảnh tượng này khiến Yên Cảnh cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Hai người này, đối với chuyện tình cảm lúc thì nhạy bén, lúc lại ngốc nghếch đến lạ. Phương sư huynh này sao không chịu trúng một đòn đi nhỉ? Trúng rồi cũng đâu có thật sự bị thương, ngược lại còn có thể giả vờ đau đớn để chủ nhân xót xa, chẳng phải là chuyện tốt đẹp sao? ... Lát sau. Phương Trần và Khương Ngưng Y tuyên bố "đình chiến". "Muội xem, bọn họ vẫn chưa tỉnh." Phương Trần quay lại bên cạnh Khương Ngưng Y, vẻ mặt nghiêm túc tùy tiện tìm chủ đề để lảng tránh, hắn chỉ tay về phía Dực Hung và Táng Tính, khẽ ho khan một tiếng. Khương Ngưng Y liếc Phương Trần một cái, khẽ lắc đầu rồi nói: "Vậy có lẽ bọn họ cũng giống như muội, đã tiến vào Tiên lộ rồi." Nghe vậy, Phương Trần trầm tư suy đoán: "Không biết bọn họ ở trong Tiên lộ có thể thu hoạch được gì đây..." Khương Ngưng Y ngẫm nghĩ rồi nói: "Ừm, Kiếm tổ sư tiền bối chắc hẳn đã từ biệt Táng Tính tiền bối ở Tiên lộ, muội đang nghĩ, liệu Tiên lộ có lưu giữ linh tính và ký ức của Táng Tính tiền bối hay không." Mắt Phương Trần sáng lên: "Nhất Thiên Tam cũng đi vào cùng nó rồi, vậy lát nữa Táng Tính trở ra, tu vi chẳng phải sẽ tăng vọt sao?" Nói xong, hắn lập tức cười khì khì đầy đắc ý... Khương Ngưng Y thấy Phương Trần cười như vậy, cũng không nhịn được mà bật cười theo: "Có khả năng đó." "Còn về Dực Hung, muội nghĩ hắn chắc chắn sẽ thu hoạch được rất nhiều." "Trên Tiên lộ hẳn là có dấu chân của tiên tổ Càn Khôn Thánh Hổ." Phương Trần phụ họa: "Có lý, biết đâu lát nữa Đế phẩm huyết mạch của hắn sẽ được kích hoạt toàn diện, tiên tổ Hổ tộc cũng nên bù đắp phần huyết mạch thiếu hụt cho hắn đi chứ..." Nói thì nói vậy, nhưng Phương Trần thực ra cũng không ôm hy vọng quá lớn. Dù sao hắn cũng chẳng hiểu rõ về Tiên lộ. Khương Ngưng Y nhìn về phía Phương Trần: "Vậy còn Nhất Thiên Tam?" "Huynh thấy Nhất Thiên Tam có thể nhận được gì?" Phương Trần lần này thấy hơi khó trả lời: "Khó nói lắm, Tiên Nhan Thụ thực sự chỉ có một cây, không biết trong Tiên lộ có để lại thứ gì dùng được hay không..." Sau đó, Phương Trần ngừng đoán mò, hắn quay lại chủ đề trước khi nói về chuyện Thần Hồn Giao Hòa, hỏi Khương Ngưng Y: "Vậy muội tu luyện như thế nào?" Nghe câu này, Khương Ngưng Y định trả lời nhưng lại khựng lại, lườm Phương Trần một cái sắc lẹm. Phương Trần: "..." Khương Ngưng Y nói: "Tình hình hiện tại của muội, ừm..." "Nói ra thì phức tạp, huynh cứ tự mình xem đi!" Khương Ngưng Y thực sự có ý định để Phương Trần quan sát quá trình tu luyện của mình. Trong thâm tâm nàng, tư chất tu luyện của Phương sư huynh là độc nhất vô nhị, vượt qua cả cổ nhân lẫn người đương thời. Thậm chí nếu tính cả Lệ tiền bối, Phương sư huynh vẫn xứng danh thiên tài tu luyện đệ nhị thiên hạ. Nếu để Phương Trần xem nàng tu luyện, biết đâu hắn có thể ngộ ra điều gì đó. Chỉ là những lời "hổ báo" vừa rồi của Phương Trần đã làm gián đoạn ý định của nàng mà thôi. Phương Trần gật đầu: "Được!" Khương Ngưng Y ngồi xuống nhắm mắt, một tiểu nhân cầm kiếm màu đỏ, thân hình trắng nõn từ từ bay ra. Yên Cảnh ở bên cạnh thấy vậy, cố ý nói bâng quơ: "Nguyên Anh là mệnh môn chí mạng của tu sĩ Nguyên Anh, hơn nữa khả năng phòng ngự cực kém, vô cùng yếu ớt. Chủ nhân, người thật sự quá tin tưởng Phương sư huynh rồi, lại có thể phô bày ra mà không giữ lại chút gì như thế..." Phương Trần vốn đang tập trung chuẩn bị quan sát Khương Ngưng Y tu luyện, nghe vậy, trong lòng không khỏi thấy ấm áp. Thế nhưng. Chưa để Phương Trần cảm động thêm được giây nào, Khương Ngưng Y đang nhắm mắt đã đưa tay ra, ấn thẳng đầu Yên Cảnh xuống đất... Phương Trần: "..." "Huynh xem, tiếp theo muội sẽ tu luyện Sâm La Kiếm Pháp mà Kiếm tổ sư đã giao cho muội. Kiếm pháp này xuất xứ từ Duy Kiếm sơn trang, cũng là một bộ kiếm pháp đỉnh cấp. Muội sẽ tu luyện ra Vạn Tượng kiếm ý của nó, đến lúc đó huynh hãy quan sát kỹ!" Khương Ngưng Y lên tiếng. Phương Trần gật đầu đáp: "Ta biết rồi." Hắn suy nghĩ một chút liền hiểu được ý đồ của Khương Ngưng Y. Nếu gạt bỏ Vô Tình kiếm ý đã đạt tới Đại thành sang một bên, thì Khương Ngưng Y lúc này chỉ là một Phế Anh. Tuy không phải hoàn toàn tán công, nhưng Vô Tình kiếm ý đã sớm bị kiếp lôi đánh tan, coi như có thể bắt đầu tu luyện lại từ đầu. Đã như vậy, Khương Ngưng Y đương nhiên phải chọn một bộ kiếm pháp hoàn toàn mới. Nghĩ đến đây, trong đầu Phương Trần nảy ra một ý nghĩ— Nếu quả thực như vậy, Vô Tình kiếm đạo cộng thêm Sâm La kiếm đạo, Khương Ngưng Y chẳng phải sẽ song kiếm vô địch sao? Sau đó, Khương Ngưng Y bắt đầu thu nạp linh lực xung quanh để tu luyện. Chỉ trong vòng mấy chục nhịp thở, từng luồng kiếm ý bao la vạn tượng, dường như chứa đựng cả sức mạnh của càn khôn, nhật nguyệt, sơn hải đang lặng lẽ ngưng tụ trước mặt nàng. Phương Trần: "?" Mở hack à? Mới có mấy chục giây mà đã luyện ra Vạn Tượng kiếm ý rồi? Nếu là kiếm ý tầm thường của mấy bộ kiếm pháp rác rưởi, luyện ra trong chớp mắt thì Phương Trần thấy không vấn đề gì. Nhưng Sâm La Kiếm Pháp là kiếm pháp đỉnh cấp, có thể nói là cùng đẳng cấp với Vô Tình kiếm đạo, độ khó tu luyện cực cao, thế mà kiếm ý lại được luyện ra chỉ trong vài chục nhịp thở sao? Đây chính là hàm kim lượng của Khí Vận Chi Tử trong kiếm đạo ư? Ngay sau đó, Phương Trần lắc đầu thở dài: "Tốc độ này của muội cũng quá nhanh rồi đấy!" Sau khi ngưng tụ được kiếm ý, Khương Ngưng Y mở mắt ra, mỉm cười nói: "Huynh không cần kinh ngạc đâu!" "Bộ kiếm pháp này muội không phải lần đầu tu luyện. Trước đây để phá bỏ ảnh hưởng của Vô Tình kiếm đạo, muội cũng từng ngưng tụ qua Vạn Tượng kiếm ý rồi." "Hóa ra là thế." Phương Trần nghe đến đây mới vỡ lẽ. Tiếp đó, Khương Ngưng Y lại nói: "Lúc trước, hễ Vạn Tượng kiếm ý vừa luyện ra là sẽ bị Vô Tình kiếm đạo trục xuất ngay." "Hiện tại, thực ra cũng tương tự!" Nói đoạn, Khương Ngưng Y vận chuyển công pháp, hút luồng kiếm ý kia vào trong tiểu nhân... Cảnh tượng tiếp theo khiến Phương Trần ngây người. Chỉ thấy sau khi Vạn Tượng kiếm ý tiến vào cơ thể Phế Anh, khí tức của Phế Anh nhanh chóng tăng vọt. Những linh lực do Sâm La Kiếm Pháp mang lại hòa nhập vào trong, bồi bổ cho nó, còn kiếm ý thì khiến cơ thể nó thêm một tầng sắc bén. Ngay sau đó, tiểu nhân đột nhiên cử động. Nó từ từ giơ thanh quang kiếm màu đỏ lên, bàn tay nhỏ bé xoay ngược lại, mũi kiếm màu đỏ hướng về phía chính mình, rồi chẳng hề do dự mà đâm thẳng vào... Phương Trần: "???" Khoảnh khắc này, hắn hoàn toàn sững sờ. Cái quái gì thế này?! Đang làm cái trò gì vậy? Xoẹt! Khi mũi kiếm xuyên qua thân hình, Vạn Tượng kiếm ý trong cơ thể Phế Anh lập tức biến mất không còn tăm hơi. Sau khi nó biến mất, tiểu nhân rút thanh quang kiếm ra, điều chỉnh tư thế, lại khôi phục trạng thái cầm kiếm như ban đầu. Phương Trần: "..." Chết tiệt! Hóa ra tự đâm mình là để Vô Tình kiếm ý trục xuất các loại kiếm ý khác đúng không? Cái kiếm ý này lại bá đạo đến mức đó sao? Còn thao túng cả Nguyên Anh của Khương Ngưng Y tự đâm chính mình nữa? Thứ này liệu có vấn đề gì không đây? Nghĩ đến đây, Phương Trần không nhịn được mà hỏi: "Cái Vô Tình kiếm ý này liệu có gì kỳ quái không, sao nó có thể điều khiển Nguyên Anh của muội tự đâm mình như thế?" Khương Ngưng Y nghe vậy liền lắc đầu: "Không phải đâu, là do muội thao túng Nguyên Anh làm vậy đấy." Phương Trần: "?" "Dựa trên sự kiểm soát của muội đối với đạo kiếm ý này, làm như vậy thì tốc độ trục xuất các kiếm ý khác là nhanh nhất. Nếu để nó tự bài xích trục xuất, Vô Tình kiếm ý sẽ không ngừng rung động, mất rất nhiều thời gian, mà muội cũng sẽ rất vất vả." Khương Ngưng Y nói tiếp: "Cho nên, đây mới là phương thức tu luyện mới của muội." Phương Trần: "..." "Muội... phương thức tu luyện này của muội thật là quá sức tưởng tượng rồi."
Phương thức tu luyện hoàn toàn mới của Khương Ngưng Y — Bảo Ngươi Đi Chịu Chết, Không Bảo Ngươi Vô Địch — Xem Truyện Chữ